bần tăng
07-03-2022, 16:38
“Từ là ban vui, Bi là cứu khổ.
Ban vui cứu khổ cho người gọi là từ bi.
Sự vui khổ của người xem như vui khổ của chính mình; chia vui sớt khổ cho nhau đấy là lòng từ bi.
Tận tâm, tận lực vì người, không có một niệm, một mảy may vì mình; đây mới thật là tình thương chân thật.
Hoàn toàn vì người, hoàn toàn cho người, mới là tình thương vô biên không giới hạn.”
Nguồn: HT.Thích Thanh Từ, trích “ Bước đầu học Phật” trang 99, 100 NXB Tôn giáo 2009.
Ban vui cứu khổ cho người gọi là từ bi.
Sự vui khổ của người xem như vui khổ của chính mình; chia vui sớt khổ cho nhau đấy là lòng từ bi.
Tận tâm, tận lực vì người, không có một niệm, một mảy may vì mình; đây mới thật là tình thương chân thật.
Hoàn toàn vì người, hoàn toàn cho người, mới là tình thương vô biên không giới hạn.”
Nguồn: HT.Thích Thanh Từ, trích “ Bước đầu học Phật” trang 99, 100 NXB Tôn giáo 2009.