tamminh
06-02-2022, 16:20
Mỗi khi xuân về, muôn hoa đua nở trong vườn Nguyệt Quang Viên. Cảm giác khi bước chân vào khu vườn được gặp cỏ cây hoa lá, nhìn ngắm các cây, hoa như mình được gặp những người bạn thân thiết, trong lòng thấy thanh thản đến lạ, hạnh phúc thật giản đơn.
Thực ra, bất kể vào mùa nào khu vườn luôn có hoa, chỉ là mùa xuân NQV rực rỡ sắc màu với nhiều loài hoa đặc trưng của mùa xuân hơn. Hơn nữa, khu vườn mới được quy hoạch lại nên cũng gọn gàng và đẹp hơn.
Những bông hoa hoa đào xinh xinh màu hồng trắng rất đặc biệt chào đón Xuân
https://i.imgur.com/wC6CPGB.jpg
Hoa hải đường bất chấp mưa nắng đã ra hoa từ rất lâu rồi.
https://i.imgur.com/7KyMA2L.jpg
https://i.imgur.com/F9EOxz9.jpg
Vui nhất là được ngắm những luống hoa, những chậu hoa mà mình đã được trồng nó, nhìn cây hoa lớn lên, có hoa nở chúng tôi đều rất vui mừng, được nâng niu, ngắm những thành quả ai nấy lòng vui phơi phới. Tuy là có một số ít cây do chưa có kinh nghiệm trồng nên chúng tôi chưa được thành công lắm.
Đâu đó những chậu cúc cổ, cúc đại đóa vô cùng đẹp mắt, có bông nở đẹp như pháo hoa.
https://i.imgur.com/zkGhj2R.jpg
https://i.imgur.com/ErTtZJS.jpg
https://i.imgur.com/IUtGFPN.jpg
https://i.imgur.com/IcIDO3G.jpg
https://i.imgur.com/pi5Vi2u.jpg
Điểm tô cho khu vườn còn có các loài hoa khác như hoa cẩm chướng, hay dạ yến thảo cũng rực rỡ không kém các loài hoa khác
https://i.imgur.com/lgOLB4r.jpg
https://i.imgur.com/eqPBZmm.jpg
Xa xa nụ hồng tuyết sơn e ấp
https://i.imgur.com/Eux76hI.jpg
Và còn nhiều những điều kỳ diệu ở nơi đây, để ai đi thật xa cũng mong được trở về.
Còn một điều rất đặc biệt là, trong lần trồng cây đượt trước tôi may mắn được tham gia. Khi dâng hương tại NNLĐ - đại diện học trò khấn báo cáo các Cụ việc làm chúng tôi ngày hôm đó, với lòng thành ai cũng mong muốn cho khu vườn thật đẹp, thật nhiều hoa đón Tết. Cụ HT về và đi ra vườn, Cụ cầm đũa chỉ vào các cây hoa, cột năng lượng của các cây hoa bay lên. Cụ còn nói: "Chúng nó hòa đồng và hồ hởi như thế là tốt rồi".
Được Cụ động viên chúng tôi như được tiếp thêm sức mạnh đoàn kết và luôn trân trọng những gì mình đã có.
Chúng con cảm ơn Thầy và các Cụ đã luôn dõi theo và chỉ bảo dạy dỗ chúng con!
Một mùa xuân nữa đã đến, con xin kính chúc Thầy và các bác, cô chú và toàn thể Gia đình KCTL năm mới nhiều sức khỏe, bình an, hạnh phúc, mọi sự như ý!
(nguồn ảnh:+hoaban)
Thực ra, bất kể vào mùa nào khu vườn luôn có hoa, chỉ là mùa xuân NQV rực rỡ sắc màu với nhiều loài hoa đặc trưng của mùa xuân hơn. Hơn nữa, khu vườn mới được quy hoạch lại nên cũng gọn gàng và đẹp hơn.
Những bông hoa hoa đào xinh xinh màu hồng trắng rất đặc biệt chào đón Xuân
https://i.imgur.com/wC6CPGB.jpg
Hoa hải đường bất chấp mưa nắng đã ra hoa từ rất lâu rồi.
https://i.imgur.com/7KyMA2L.jpg
https://i.imgur.com/F9EOxz9.jpg
Vui nhất là được ngắm những luống hoa, những chậu hoa mà mình đã được trồng nó, nhìn cây hoa lớn lên, có hoa nở chúng tôi đều rất vui mừng, được nâng niu, ngắm những thành quả ai nấy lòng vui phơi phới. Tuy là có một số ít cây do chưa có kinh nghiệm trồng nên chúng tôi chưa được thành công lắm.
Đâu đó những chậu cúc cổ, cúc đại đóa vô cùng đẹp mắt, có bông nở đẹp như pháo hoa.
https://i.imgur.com/zkGhj2R.jpg
https://i.imgur.com/ErTtZJS.jpg
https://i.imgur.com/IUtGFPN.jpg
https://i.imgur.com/IcIDO3G.jpg
https://i.imgur.com/pi5Vi2u.jpg
Điểm tô cho khu vườn còn có các loài hoa khác như hoa cẩm chướng, hay dạ yến thảo cũng rực rỡ không kém các loài hoa khác
https://i.imgur.com/lgOLB4r.jpg
https://i.imgur.com/eqPBZmm.jpg
Xa xa nụ hồng tuyết sơn e ấp
https://i.imgur.com/Eux76hI.jpg
Và còn nhiều những điều kỳ diệu ở nơi đây, để ai đi thật xa cũng mong được trở về.
Còn một điều rất đặc biệt là, trong lần trồng cây đượt trước tôi may mắn được tham gia. Khi dâng hương tại NNLĐ - đại diện học trò khấn báo cáo các Cụ việc làm chúng tôi ngày hôm đó, với lòng thành ai cũng mong muốn cho khu vườn thật đẹp, thật nhiều hoa đón Tết. Cụ HT về và đi ra vườn, Cụ cầm đũa chỉ vào các cây hoa, cột năng lượng của các cây hoa bay lên. Cụ còn nói: "Chúng nó hòa đồng và hồ hởi như thế là tốt rồi".
Được Cụ động viên chúng tôi như được tiếp thêm sức mạnh đoàn kết và luôn trân trọng những gì mình đã có.
Chúng con cảm ơn Thầy và các Cụ đã luôn dõi theo và chỉ bảo dạy dỗ chúng con!
Một mùa xuân nữa đã đến, con xin kính chúc Thầy và các bác, cô chú và toàn thể Gia đình KCTL năm mới nhiều sức khỏe, bình an, hạnh phúc, mọi sự như ý!
(nguồn ảnh:+hoaban)