bần tăng
01-02-2022, 16:38
Gần Tết, “nể quá”, nên tôi bị nạp 1 số thức ăn “đầu vào không phù hợp” với thể trạng từng ngày của mình.
Bất tiện nhất là “ngày mai phải đi cách nhà cả gần trăm km, trong khi “đầu ra của hệ thống tiêu hóa báo đèn vàng/đèn đỏ”. Kiềm chế, luyện tập để khống chế/cân bằng/hóa giải “đầu ra”. Nhưng, cũng có hôm, việc gấp, người mệt, tôi lại phải cầu đến sự trợ giúp của Thầy.
Trước khi nằm tĩnh tâm, tôi khấn xin Thầy chữa bệnh cho con, cho phép vía con học bài này, cho phép con “huy động” 3 cặp kinh tương sinh liên quan đến hệ thống tiêu hóa(Tâm-Tiểu trường, Tỳ-Vị, Phế-Đại Tràng), để tiếp nhận năng lượng từ Thầy.
Rồi tâm niệm dùng năng lượng hút nước thừa ở Tiểu trường,Đại trường, cân bằng axit dịch Vị…Và tôi thiếp đi lúc nào không biết. Khi nghe Thầy hô “Từ từ dừng lại”, tôi mở mắt, ngồi dậy, lấy tay xoa những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, cảm nhận sự khoan khoái của cơ thể. Và chắp tay cảm ơn Thầy đã giúp con giải tỏa được mối lo cho ngày mai.
Bất tiện nhất là “ngày mai phải đi cách nhà cả gần trăm km, trong khi “đầu ra của hệ thống tiêu hóa báo đèn vàng/đèn đỏ”. Kiềm chế, luyện tập để khống chế/cân bằng/hóa giải “đầu ra”. Nhưng, cũng có hôm, việc gấp, người mệt, tôi lại phải cầu đến sự trợ giúp của Thầy.
Trước khi nằm tĩnh tâm, tôi khấn xin Thầy chữa bệnh cho con, cho phép vía con học bài này, cho phép con “huy động” 3 cặp kinh tương sinh liên quan đến hệ thống tiêu hóa(Tâm-Tiểu trường, Tỳ-Vị, Phế-Đại Tràng), để tiếp nhận năng lượng từ Thầy.
Rồi tâm niệm dùng năng lượng hút nước thừa ở Tiểu trường,Đại trường, cân bằng axit dịch Vị…Và tôi thiếp đi lúc nào không biết. Khi nghe Thầy hô “Từ từ dừng lại”, tôi mở mắt, ngồi dậy, lấy tay xoa những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, cảm nhận sự khoan khoái của cơ thể. Và chắp tay cảm ơn Thầy đã giúp con giải tỏa được mối lo cho ngày mai.