bần tăng
11-01-2022, 09:51
Sau khi tiêm vacxin mũi 2 Pfizer, bà xã tôi nhẩm tính từng ngày để xếp hàng tiêm mũi 3.
Nhưng, thời gian cứ trôi, thông báo cũng chưa đến điện thoại theo cái mốc mà bà đã tính. Lại chờ, lại ước, lại sẵn sàng nước rau má, nước cam để hạ bớt cơn “hành” của vacxin sau tiêm…
Thế rồi, trưa 10/01/22, cô em bả-là giáo viên, gọi báo anh chị có tiêm mũi 3, thì tranh thủ chiều nay đến trạm Y tế xã sớm, người ta đang tiêm vét sắp hết đợt. Thế là, cả 1 tiểu đội được huy động đi tiêm, gồm: cô-dì -chú -bác –cháu. Bả quyết tâm: thời cơ đến, cứ đi, nếu Astra bác sỹ bảo không phù hợp, thì lại về chờ, coi như đi thăm quan.
4 người tiêm xong, bả nhìn 4 giấy xác nhận, chỉ thấy Astra. Bà thở dài thất vọng, nhưng vẫn tỉnh táo bảo Nhân viên(NV) Y tế:”cô chỉ phù hợp với Pfizer thôi, nếu không có, cô về chờ vậy”. Tôi cũng không biết “Thầy sui, Đất khiến” thế nào, mà bỗng nhiên có 1 NV Y tế khác lại, vừa mở nắp 1 cái thùng bên cạnh vừa nói với bạn “Có Pfizer đấy, cứ tiêm cho cô đi”. Bà mừng đỏ cả mặt.
Vậy là, bà lại gặp may 1 lần nữa. Tôi bảo bả:“Lại đúng là, người tính không bằng Thầy tính, nhé”.
Chúng con xin cảm ơn Thầy.
/
Nhưng, thời gian cứ trôi, thông báo cũng chưa đến điện thoại theo cái mốc mà bà đã tính. Lại chờ, lại ước, lại sẵn sàng nước rau má, nước cam để hạ bớt cơn “hành” của vacxin sau tiêm…
Thế rồi, trưa 10/01/22, cô em bả-là giáo viên, gọi báo anh chị có tiêm mũi 3, thì tranh thủ chiều nay đến trạm Y tế xã sớm, người ta đang tiêm vét sắp hết đợt. Thế là, cả 1 tiểu đội được huy động đi tiêm, gồm: cô-dì -chú -bác –cháu. Bả quyết tâm: thời cơ đến, cứ đi, nếu Astra bác sỹ bảo không phù hợp, thì lại về chờ, coi như đi thăm quan.
4 người tiêm xong, bả nhìn 4 giấy xác nhận, chỉ thấy Astra. Bà thở dài thất vọng, nhưng vẫn tỉnh táo bảo Nhân viên(NV) Y tế:”cô chỉ phù hợp với Pfizer thôi, nếu không có, cô về chờ vậy”. Tôi cũng không biết “Thầy sui, Đất khiến” thế nào, mà bỗng nhiên có 1 NV Y tế khác lại, vừa mở nắp 1 cái thùng bên cạnh vừa nói với bạn “Có Pfizer đấy, cứ tiêm cho cô đi”. Bà mừng đỏ cả mặt.
Vậy là, bà lại gặp may 1 lần nữa. Tôi bảo bả:“Lại đúng là, người tính không bằng Thầy tính, nhé”.
Chúng con xin cảm ơn Thầy.
/