Đăng nhập

View Full Version : Chia tay năm 2021



ThanhTrung90
30-12-2021, 22:44
.
Năm 2021 chỉ còn vài ngày nữa sẽ qua đi. Nhân loại sắp khép lại một năm thật dài với quá nhiều biến động: đại dịch Covid 19 không những không lắng xuống mà virus tiếp tục tiến hóa phức tạp hơn, kéo theo đó là những biến cố lớn lao cho đời sống của mọi người. Những xáo trộn đó thật khó có thể hình dung ra tại thời điểm chỉ 2 năm trước mà thôi.

Và trong bối cảnh đại dịch phức tạp như vậy, chúng ta lại có cơ hội được quan sát hai thái cực rất khác của con người:

Có những người đã dốc hết tấm lòng và sức lực trao đi cho xã hội. Họ bất chấp những nguy hiểm cận kề để mang tới những điều tốt đẹp cho mọi người bằng một trái tim trong sáng: đó là những vị bác sĩ, y tá, hộ lý,… những con người ở tuyến đầu chiến đấu chống lại đại dịch. Đó là những chiến sĩ quân đội, công an,… và những tình nguyện viên đang hàng ngày hàng giờ thực hiện công việc đảm bảo an ninh trật tự và đời sống cho nhân dân.

Tôi muốn dành sự biết ơn sâu sắc tới những người đã cống hiến bằng trái tim trong sáng và sự tử tế với nghề, với người như vậy. Xin cầu chúc những điều tốt lành nhất cho những con người tử tế ấy.

Ở một thái cực khác, chúng ta không khỏi buồn lòng khi chứng kiến những con người với lòng tham và sự nhẫn tâm đã tranh thủ trục lợi từ đại dịch, từ nỗi đau và sự sợ hãi của người khác. Mặt xấu của con người thời nào cũng có, và đại dịch một lần nữa đã phơi bày những bài học đắt giá.

Tôi tin vào luật nhân quả và mỗi người trần tục chúng ta đều sẽ có một ngày đứng trước sự phân loại công bằng và nghiêm minh.

Đại dịch và những hệ lụy của nó như một sự thử thách lớn lao với mọi người trong xã hội, và mỗi thử thách sẽ luôn tạo nên những ngã rẽ đến với mỗi người: có người sẽ ngày một xấu đi, có người bỏ cuộc, có người sẽ được rèn giũa để trở nên tốt đẹp và hoàn thiện hơn.

Xin cầu chúc cho những điều tốt lành và tử tế sẽ ngày càng lan tỏa trên khắp thế gian trong năm 2022 sắp tới.


*
* *

Từ giai đoạn cuối năm 2019, khi mầm mống của đại dịch đã nhen nhóm, bên cạnh những nỗ lực của người trần tục, Thế Giới Tâm Linh cũng đã vào cuộc hỗ trợ cho người trần tục vượt qua đại nạn này. Trong suốt năm 2020, 2021, Thầy Huệ Tâm và các vị Bề Trên đã không ngừng có biện pháp tác động tới trần tục theo cách trực tiếp như đưa thông tin từ TG Tâm Linh vào não bộ của những nhà khoa học giúp họ điều chế vắc xin kịp thời, hiệu quả, đưa máy lọc bầu không khí tại những nơi tràn ngập năng lượng của virus, hay cấp pháp bảo bảo vệ sức khỏe cho những người chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch,… cho tới những sự hỗ trợ gián tiếp: ngăn chặn những nguồn năng lượng xấu trong không gian đang tìm đường phát triển cho virus và dịch bệnh,…

Bên cạnh những điều lớn lao ấy, Thầy vẫn dành thời gian cho những học trò chúng tôi. Năm 2021 vừa qua cũng đánh dấu một điều đặc biệt với lớp KCTL: các học trò ở khắp mọi miền Tổ quốc (và cả người đang ở nước ngoài) được kết nối với Thầy, với thành viên lớp học qua nền tảng online. Giờ đây chúng tôi được học Thầy hàng tuần bất chấp đường xa và giãn cách vì dịch bệnh. Không những vậy, các dịp lễ như mừng sinh nhật Thầy, Báo Ân, Trung Thu, … dù được tổ chức qua màn ảnh nhỏ của máy tính, điện thoại, nhưng bầu không khí đầm ấm và an lành thì vẫn lan tỏa đầy ắp trong gia đình KCTL.

Nhân dịp cuối năm 2021, con xin gửi lời tri ân sâu sắc tới Thầy Huệ Tâm và các vị Bề Trên đã ban tặng tình thương và những phép nhiệm màu cho khắp thế gian ạ.
.

phuonganhhp
31-12-2021, 15:38
Cảm ơn bạn ThanhTrung90 đã mở đầu bài tổng kết năm 2021!

Tình hình chung như bạn đã chia sẻ, ngoài những mặt trái mà Covid đưa tới thì nó cũng làm tôi sáng mắt phần nào. Tôi xin phép được kể câu chuyện của mình.

Tôi bắt đầu làm việc tại công ty E vào giữa năm 2013 khi đó vừa 25 tuổi, đã cùng E trải qua rất nhiều thăng trầm cũng là đi hết những năm tháng thanh xuân của mình. Là thành viên gắn bó lâu năm nên được xếp vào bộ khung của công ty, cộng với tính cách thẳng thắn, dám nói dám làm, tôi cũng có một chỗ đứng tốt trong lòng anh em đồng nghiệp.

Năm 2018, trong mấy ngày bị yểm âm binh mất kiểm soát, đầu tôi liên tục quay về bàn thờ công ty như có 1 lực hút vô hình (nó về trạng thái này thì nó hơi kinh dị là tay với người vẫn đang gõ bàn phím, xong rồi đầu cứ quay đần sang trái đến khi mắt nhìn cái bàn thờ mới thôi).
Năm 2019 khi chuyển vị trí ngồi cạnh bàn thờ đó thì tôi liên tục “bị sờ đầu” – đây là cảm giác cứ tê tê buồn buồn khắp ở phần da đầu cảm thấy rất khó chịu và mất tập trung. Có lần tôi hỏi anh Hocdao thì anh bảo rằng ở bát hương phát ra khí bùa. Sau đó tôi xin sang vị trí ngồi khác xa bàn thờ công ty nhất có thể thì hiện tượng này gần như biến mất.

Trong gần 9 năm qua, không dưới 20 lần tôi bảo sẽ ra đi nhưng rồi tôi vẫn ở đây đến giờ phút này mà không hiểu vì sao? Nếu không phải điều gì vô hình tác động thì có lẽ là chính tôi với cái đầu mau quên.

Năm 2020, Covid đã đến reo rắc nỗi khiếp sợ đến mọi người, chính tôi thời điểm này vẫn cảm thấy nó kinh hoàng thì có người ở công ty vẫn chưa bao giờ sợ Covid là 2 Sếp tôi (Sếp ông và Sếp bà). Tháng 3/2020 khi mà dịch bùng lên tại Việt Nam, các công ty đối tác hầu như làm ở nhà thì chúng tôi vẫn ngày ngày đến công ty trong sự hoang mang. Sau khi đã trao đổi với đồng nghiệp, chủ nhật đó thay mặt mọi người trong công ty, tôi đề xuất cho khối văn phòng từ tuần sau được làm việc tại nhà trên Zalo công ty thì nhận được câu trả lời lạnh người: Công ty toàn thanh niên nhưng lại sợ chết, bệnh này chỉ có người già mới phải sợ (ý là vậy). Ngay lúc đọc xong, tôi ngồi đó mà nước mắt chảy không ngừng, giờ nghĩ lại mắt vẫn đang ứa ra…

Năm 2021, cuối tháng 7 khi cả Hà Nội áp dụng chỉ thị 16 thì công ty tôi là một công ty ty ít ỏi vẫn đi làm đầy đủ, đến mức tòa nhà họ còn phải ra các biện pháp hạn chế đối với công ty này vì ngoan cố không chịu làm ở nhà. Nỗi bức xúc này theo tôi không ngừng và tôi đã tâm sự với Thầy, kì diệu làm sao hôm sau công ty lại thông báo cho làm giãn cách 2 ngày/ tuần, tôi mừng hơn xuân đến. Sang năm nay sự chủ quan từ 2 Sếp đã lan sang rất nhiều nhân viên trong công ty và những người còn giương cao ngọn cờ chống dịch (Chúng tôi) đều bị dè bỉu, lấy ra làm trò cười.

Nói riêng về 2 Sếp thì đây được cho là “người cực tín”, thực ra là họ theo 1 ông Thầy mà nhất cử nhất động việc to việc nhỏ đều nhờ và nghe ông này. Ông ta bảo năm nay đi du lịch tránh núi là không đi chỗ nào có núi, năm khác tránh biển là sẽ không đi biển, không cạo râu đến khi ký được hợp đồng là không cạo…

Trải qua rất nhiều tình huống, Covid đã dần dần lột từng lớp cho tôi và nhiều người khác thấy bộ mặt đáng sợ của người đứng đầu công ty – bộ mặt lạnh lẽo đầy vô cảm. Tôi mới thấm câu những điều xấu xa nhất thường được che chắn bởi lớp mặt nạ đẹp nhất. Chúng tôi xâu chuỗi các câu chuyện của từng bộ phận, từng người để ghép lại bức tranh chân thực nhất, có được chiếc chìa khóa vạn năng giải đáp mọi thắc mắc của mọi người. Đây là công ty Ma từ nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Lần này chúng tôi đã sáng mắt, quyết tâm ra đi giúp tôi như trút bỏ được mọi phiền ưu. Đã có những động thái “chia để trị” từ phía công ty, tôi thấy tâm trí hơi rối bời, nhưng chúng tôi đã quyết định nắm tay nhau rời đi khỏi môi trường độc hại này và bắt đầu một hành trình mới đầu năm 2022.

Ai bảo chọn cho mình một công ty phù hợp không quan trọng chứ? Tôi tiêu tốn hơn 11h/24h ở đó, dùng những khoảng thời gian minh mẫn nhất, gần hết tâm huyết và sức lực mỗi ngày ở nơi đó.

Và tôi sẽ bắt đầu lại, học lại và sống lại, yêu lại từng ngày làm việc. Sẽ rất mới….

Qua bài viết này, con xin được cảm ơn Thầy Huệ Tâm và các vị trong không gian cũng như trần tục đã,đang, sẽ giúp đỡ con trên đường Đạo, đường đời. Nhờ có Thầy mới có con ngày hôm nay bớt u mê, bớt nặng nề. Con lại nhớ lại lần đầu nghe câu “….Để từ nay trở đi, chúng ta sẽ tiếp nhận, chúng ta sẽ có một cuộc sống an vui, hạnh phúc….” trong bài Thanh khí khai tâm. Thật nhiều cảm xúc!