Vidieu
25-12-2021, 10:58
Những bài học từ Lễ giáng sinh 2021
Năm nào vào dịp Lễ Giáng sinh chúng con đều được theo Thầy về nước Chúa để chúc mừng ngày Chúa Giáng sinh. Năm nay cũng vậy nhưng đặc biệt hơn vì chúng con được được tham gia buổi lễ trực tuyến qua Zoom, được Thầy đưa Vía đến thăm Nhà thờ Lớn Thành phố Hà Nội, đến thăm nhà thờ Đức Bà Thành phố Sài Gòn, rồi sau đó được theo Thầy về nước Chúa. Trong chuyến đi này, chúng con được chứng kiến, được học tập và đóng góp một phần năng lượng nhỏ bé của mình vào những việc làm có ý nghĩa. Chuyến đi mang rất nhiều ý nghĩa, qua chuyến đi con đã học được rất nhiều bài học bổ ích và sâu sắc.
Bài học 1: Bài học về làm người tốt
Lúc Thầy thông báo chúng ta sẽ đi tới Nhà thờ Lớn Hà Nội, sau đó là tới nhà thờ Đức Bà Sài Gòn và cuối cùng là về nước Chúa để chúc mừng lễ Giáng sinh, lúc ấy con cũng chưa hiểu hết được tại sao lại như vậy? Khi Đài sen Ngũ sắc đưa tất cả mọi người dừng ở trước thềm Nhà thờ Lớn Hà Nội, Thầy cho tất cả đi thăm quan xung quanh, Thầy cho kiểm tra khu vực này xem có vấn đề gì không thì được báo cáo là năng lượng ở đây tốt và ổn định. Tiếp đến Đài sen Ngũ sắc đưa tất cả về thăm Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn. Khi dừng lại ở bên ngoài, Thầy đã cho kiểm tra thì được thông báo năng lượng ở trung tâm thì tốt và sáng nhưng khu vực xung quanh thì năng lượng không ổn định. Thầy đã phát năng lượng để thanh lọc và bảo vệ, Thầy cũng cho xây dựng hàng rào năng lượng xung quanh khu vực Nhà thờ Đức Bà để bảo vệ Nhà thờ. Thầy cho các học trò và những người đi theo được tham gia phát năng lượng xây dựng hàng rào để bảo vệ Nhà thờ. Lúc này con mới nhận ra việc làm ý nghĩa này, Thầy luôn là như vậy, luôn quan tâm tất cả, yêu thương tất cả bằng hành động cụ thể, nơi nào cần giúp thì giúp hết mình. Thông qua việc làm này Thầy cũng đã dạy chúng con trở thành một người tốt đúng nghĩa không chỉ bằng lời nói hay lời chúc mừng sáo rỗng mà bằng việc làm và hành động cụ thể. Thầy dậy: “Phải làm người tốt, tốt thực sự, đối với ai cũng phải thật chân thành, ai cần giúp và xứng đáng được giúp thì giúp đỡ hết mình. Mục đích của những người Tu luyện là có được mức năng lượng cao, để có được mức năng lượng cao thì chỉ có cách làm người tốt-người tốt thực sự”.
Bài học 2: Không phải ai cũng được ngồi lên Đài sen Ngũ Sắc để di chuyển trong không gian. Phải Tu sao cho mức năng lượng phải đủ lớn, đủ sạch mới có thể sử dụng các phương tiện di chuyển trong không gian.
Năm nay có tất cả 150 người được ngồi trên Đài Sen ngũ sắc để theo Thầy về nước Chúa. Không phải ai cũng đủ tư cách là người của Lương Tri Tâm Huệ Đạo về nước Chúa chúc mừng mà chỉ có một số người, số còn lại đúng nghĩa là đi theo Thầy. Trước khi chuyến đi bắt đầu, tất cả mọi người được đi theo phải thanh lọc cơ thể, Đài Sen ngũ sắc sẽ giúp mọi người thanh lọc cơ thể thật sạch. Sau khi cơ thể mọi người thật sạch sẽ chuyến đi mới chính thức được khởi hành.
Thầy kể: “Có rất nhiều phương tiện dùng để di chuyển trong không gian như: Đài Sen Ngũ Sắc của Thầy, đài sen của Đạo Phật, linh thú, phi thuyền…Phải từ Pháp tăng trở lên mới có Đài sen để di chuyển trong không gian nhưng chỉ chở được Pháp tăng mà không chở được người khác đi cùng. Phật Tổ Thích Ca có đài sen hồng, Phật Tổ A Di Đà có đài sen Xanh…”. Các học trò nên Tu luyện sao cho có phương tiện di chuyển riêng trong không gian như thế cũng đã thành công rồi.
Bài học 3: Tầm quan trọng của chính quyền
Thầy là người có chức sắc, có vị trí trong Đạo Thiên Chúa, Thầy đang sống ở trần tục, việc Thầy đi tới thăm hai nhà thờ Lớn của Hà Nội và Sài Gòn thể hiện vai trò của Thầy, của người lãnh đạo tới giáo dân của mình, thể hiện vai trò của một người lãnh đạo vừa có Tâm-vừa có Tầm. Đó là sự quan tâm, yêu thương của người tới toàn bộ giáo dân. Thông qua đây, Thầy muốn dậy học trò của mình về vai trò của người lãnh đạo. Một người lãnh đạo tốt là người luôn quan tâm sát sao, phải tự mình đến tận nơi xem xét, kiểm tra, tìm hiểu cuộc sống của người dân, khi họ cần giúp đỡ thì phải giúp đỡ ngay bằng chính lòng từ bi của mình, bằng chính lòng tốt thực sự của mình.
Về vai trò của người đứng đầu thì Đạo Thiên Chúa là một đạo tốt, cũng là một đạo có mối quan hệ tốt với Thầy, với Lương Tri Tâm Huệ Đạo từ trước tới nay. Việc đi tới hai địa điểm Nhà thờ Lớn tại Hà Nội và Sài Gòn và tiếp đến là về nước Chúa là một hành động ngoại giao của một nhà ngoại giao lớn, một thiên tài ngoại giao; đồng thời cũng thể hiện sự quan tâm sâu sát của Thầy đối với Đạo Thiên Chúa, thể hiện tầm coi trọng trong sự đóng góp của Đạo Thiên Chúa đối với hòa bình trong toàn thể Vũ Trụ Muôn Màu.
Bài học 4: Lương Tri Tâm Huệ Đạo sẽ là Đạo dẫn dắt các đạo khác.
Mặc dù quy mô của Lương Tri Tâm Huệ Đạo là không phải lớn nhất nhưng Lương Tri Tâm Huệ Đạo lại sẽ là Đạo dẫn dắt các Đạo khác, điều này đã được Đức Chúa khẳng định. Đối với bản thân con từ khi biết Thầy tới nay, con chưa bao giờ ngừng mong muốn đi theo Thầy, đi theo con đường của Lương Tri Tâm Huệ Đạo. Con đường Tu luyện “Lúc lên-lúc xuống” nhưng con luôn nỗ lực không ngừng để có một ngày nào đó đủ Phúc duyên trở thành người của Lương Tri Tâm Huệ Đạo. Con rất tự hào, xúc động và cảm ơn Thầy, cảm ơn tất cả các duyên lành để con được biết tới một con đường chân chính, một Đạo chân chính, một người Thầy chân chính.
Bài học 5: Cách cư xử hợp lý nhất là đúng với vị trí, vai trò của mình ở từng thời điểm, từng địa điểm, từng hoàn cảnh.
Mặc dù ở vai trò bậc cao nhưng Giáng sinh năm nào Thầy cũng dẫn các học trò cũng về nước Chúa để chúc mừng lễ Giáng sinh, trao gửi những món quà ý nghĩa và tấm lòng chân thật nhất. Thầy còn kể, trong cuộc họp thì Thầy thể hiện vai trò của người lãnh đạo nhưng với những hoàn cảnh khác nhau, địa điểm khác nhau, thời gian khác nhau thì Thầy thể hiện với vai trò khác nhau. Ví dụ khi về với Thầy của mình thì Thầy vẫn là trò của các Thầy, vẫn xưng Con với Thầy thật gần gũi; khi về với Bà của mình Thầy vẫn đối xử với bà của mình (Nhật Nguyệt Quang Minh Phật, Địa Vương Mẫu Phật…) như một người cháu đối với một người Bà…Đối với mọi người khi bàn công việc chính quyền thì Thầy nghiêm khắc và quyền uy như một người thủ lĩnh, nhưng ra ngoài công việc Thầy đối xử với mọi người như người với người một cách rất chân thành, không có phân biệt chức quyền, địa vị…điều đó làm cho mọi người yêu quý Thầy một cách cũng chân thành nhất.
Khi Thầy giao cho các học trò viết Kinh riêng cho Lương Tri Tâm Huệ Đạo, Thầy cũng giao cho các học trò đi học những điều hay của các Đạo như Đạo Phật, Đạo Thiên Chúa, Đạo Tiên, Đạo Hồi…và viết vào Kinh của Lương Tri Tâm Huệ Đạo nhưng ghi rõ là nguồn từ Đạo nào. Điều này thể hiện những giá trị tốt đẹp luôn được Thầy ghi nhận và cũng là một hành động thể hiện việc “Uống nước nhớ nguồn”.
NHỮNG BÀI HỌC TỪ THẦY CON SẼ LUÔN GHI NHỚ MÃI KHÔNG QUÊN. CON CẢM ƠN THẦY NHIỀU Ạ!
/
Năm nào vào dịp Lễ Giáng sinh chúng con đều được theo Thầy về nước Chúa để chúc mừng ngày Chúa Giáng sinh. Năm nay cũng vậy nhưng đặc biệt hơn vì chúng con được được tham gia buổi lễ trực tuyến qua Zoom, được Thầy đưa Vía đến thăm Nhà thờ Lớn Thành phố Hà Nội, đến thăm nhà thờ Đức Bà Thành phố Sài Gòn, rồi sau đó được theo Thầy về nước Chúa. Trong chuyến đi này, chúng con được chứng kiến, được học tập và đóng góp một phần năng lượng nhỏ bé của mình vào những việc làm có ý nghĩa. Chuyến đi mang rất nhiều ý nghĩa, qua chuyến đi con đã học được rất nhiều bài học bổ ích và sâu sắc.
Bài học 1: Bài học về làm người tốt
Lúc Thầy thông báo chúng ta sẽ đi tới Nhà thờ Lớn Hà Nội, sau đó là tới nhà thờ Đức Bà Sài Gòn và cuối cùng là về nước Chúa để chúc mừng lễ Giáng sinh, lúc ấy con cũng chưa hiểu hết được tại sao lại như vậy? Khi Đài sen Ngũ sắc đưa tất cả mọi người dừng ở trước thềm Nhà thờ Lớn Hà Nội, Thầy cho tất cả đi thăm quan xung quanh, Thầy cho kiểm tra khu vực này xem có vấn đề gì không thì được báo cáo là năng lượng ở đây tốt và ổn định. Tiếp đến Đài sen Ngũ sắc đưa tất cả về thăm Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn. Khi dừng lại ở bên ngoài, Thầy đã cho kiểm tra thì được thông báo năng lượng ở trung tâm thì tốt và sáng nhưng khu vực xung quanh thì năng lượng không ổn định. Thầy đã phát năng lượng để thanh lọc và bảo vệ, Thầy cũng cho xây dựng hàng rào năng lượng xung quanh khu vực Nhà thờ Đức Bà để bảo vệ Nhà thờ. Thầy cho các học trò và những người đi theo được tham gia phát năng lượng xây dựng hàng rào để bảo vệ Nhà thờ. Lúc này con mới nhận ra việc làm ý nghĩa này, Thầy luôn là như vậy, luôn quan tâm tất cả, yêu thương tất cả bằng hành động cụ thể, nơi nào cần giúp thì giúp hết mình. Thông qua việc làm này Thầy cũng đã dạy chúng con trở thành một người tốt đúng nghĩa không chỉ bằng lời nói hay lời chúc mừng sáo rỗng mà bằng việc làm và hành động cụ thể. Thầy dậy: “Phải làm người tốt, tốt thực sự, đối với ai cũng phải thật chân thành, ai cần giúp và xứng đáng được giúp thì giúp đỡ hết mình. Mục đích của những người Tu luyện là có được mức năng lượng cao, để có được mức năng lượng cao thì chỉ có cách làm người tốt-người tốt thực sự”.
Bài học 2: Không phải ai cũng được ngồi lên Đài sen Ngũ Sắc để di chuyển trong không gian. Phải Tu sao cho mức năng lượng phải đủ lớn, đủ sạch mới có thể sử dụng các phương tiện di chuyển trong không gian.
Năm nay có tất cả 150 người được ngồi trên Đài Sen ngũ sắc để theo Thầy về nước Chúa. Không phải ai cũng đủ tư cách là người của Lương Tri Tâm Huệ Đạo về nước Chúa chúc mừng mà chỉ có một số người, số còn lại đúng nghĩa là đi theo Thầy. Trước khi chuyến đi bắt đầu, tất cả mọi người được đi theo phải thanh lọc cơ thể, Đài Sen ngũ sắc sẽ giúp mọi người thanh lọc cơ thể thật sạch. Sau khi cơ thể mọi người thật sạch sẽ chuyến đi mới chính thức được khởi hành.
Thầy kể: “Có rất nhiều phương tiện dùng để di chuyển trong không gian như: Đài Sen Ngũ Sắc của Thầy, đài sen của Đạo Phật, linh thú, phi thuyền…Phải từ Pháp tăng trở lên mới có Đài sen để di chuyển trong không gian nhưng chỉ chở được Pháp tăng mà không chở được người khác đi cùng. Phật Tổ Thích Ca có đài sen hồng, Phật Tổ A Di Đà có đài sen Xanh…”. Các học trò nên Tu luyện sao cho có phương tiện di chuyển riêng trong không gian như thế cũng đã thành công rồi.
Bài học 3: Tầm quan trọng của chính quyền
Thầy là người có chức sắc, có vị trí trong Đạo Thiên Chúa, Thầy đang sống ở trần tục, việc Thầy đi tới thăm hai nhà thờ Lớn của Hà Nội và Sài Gòn thể hiện vai trò của Thầy, của người lãnh đạo tới giáo dân của mình, thể hiện vai trò của một người lãnh đạo vừa có Tâm-vừa có Tầm. Đó là sự quan tâm, yêu thương của người tới toàn bộ giáo dân. Thông qua đây, Thầy muốn dậy học trò của mình về vai trò của người lãnh đạo. Một người lãnh đạo tốt là người luôn quan tâm sát sao, phải tự mình đến tận nơi xem xét, kiểm tra, tìm hiểu cuộc sống của người dân, khi họ cần giúp đỡ thì phải giúp đỡ ngay bằng chính lòng từ bi của mình, bằng chính lòng tốt thực sự của mình.
Về vai trò của người đứng đầu thì Đạo Thiên Chúa là một đạo tốt, cũng là một đạo có mối quan hệ tốt với Thầy, với Lương Tri Tâm Huệ Đạo từ trước tới nay. Việc đi tới hai địa điểm Nhà thờ Lớn tại Hà Nội và Sài Gòn và tiếp đến là về nước Chúa là một hành động ngoại giao của một nhà ngoại giao lớn, một thiên tài ngoại giao; đồng thời cũng thể hiện sự quan tâm sâu sát của Thầy đối với Đạo Thiên Chúa, thể hiện tầm coi trọng trong sự đóng góp của Đạo Thiên Chúa đối với hòa bình trong toàn thể Vũ Trụ Muôn Màu.
Bài học 4: Lương Tri Tâm Huệ Đạo sẽ là Đạo dẫn dắt các đạo khác.
Mặc dù quy mô của Lương Tri Tâm Huệ Đạo là không phải lớn nhất nhưng Lương Tri Tâm Huệ Đạo lại sẽ là Đạo dẫn dắt các Đạo khác, điều này đã được Đức Chúa khẳng định. Đối với bản thân con từ khi biết Thầy tới nay, con chưa bao giờ ngừng mong muốn đi theo Thầy, đi theo con đường của Lương Tri Tâm Huệ Đạo. Con đường Tu luyện “Lúc lên-lúc xuống” nhưng con luôn nỗ lực không ngừng để có một ngày nào đó đủ Phúc duyên trở thành người của Lương Tri Tâm Huệ Đạo. Con rất tự hào, xúc động và cảm ơn Thầy, cảm ơn tất cả các duyên lành để con được biết tới một con đường chân chính, một Đạo chân chính, một người Thầy chân chính.
Bài học 5: Cách cư xử hợp lý nhất là đúng với vị trí, vai trò của mình ở từng thời điểm, từng địa điểm, từng hoàn cảnh.
Mặc dù ở vai trò bậc cao nhưng Giáng sinh năm nào Thầy cũng dẫn các học trò cũng về nước Chúa để chúc mừng lễ Giáng sinh, trao gửi những món quà ý nghĩa và tấm lòng chân thật nhất. Thầy còn kể, trong cuộc họp thì Thầy thể hiện vai trò của người lãnh đạo nhưng với những hoàn cảnh khác nhau, địa điểm khác nhau, thời gian khác nhau thì Thầy thể hiện với vai trò khác nhau. Ví dụ khi về với Thầy của mình thì Thầy vẫn là trò của các Thầy, vẫn xưng Con với Thầy thật gần gũi; khi về với Bà của mình Thầy vẫn đối xử với bà của mình (Nhật Nguyệt Quang Minh Phật, Địa Vương Mẫu Phật…) như một người cháu đối với một người Bà…Đối với mọi người khi bàn công việc chính quyền thì Thầy nghiêm khắc và quyền uy như một người thủ lĩnh, nhưng ra ngoài công việc Thầy đối xử với mọi người như người với người một cách rất chân thành, không có phân biệt chức quyền, địa vị…điều đó làm cho mọi người yêu quý Thầy một cách cũng chân thành nhất.
Khi Thầy giao cho các học trò viết Kinh riêng cho Lương Tri Tâm Huệ Đạo, Thầy cũng giao cho các học trò đi học những điều hay của các Đạo như Đạo Phật, Đạo Thiên Chúa, Đạo Tiên, Đạo Hồi…và viết vào Kinh của Lương Tri Tâm Huệ Đạo nhưng ghi rõ là nguồn từ Đạo nào. Điều này thể hiện những giá trị tốt đẹp luôn được Thầy ghi nhận và cũng là một hành động thể hiện việc “Uống nước nhớ nguồn”.
NHỮNG BÀI HỌC TỪ THẦY CON SẼ LUÔN GHI NHỚ MÃI KHÔNG QUÊN. CON CẢM ƠN THẦY NHIỀU Ạ!
/