Đăng nhập

View Full Version : Người tính không bằng Thầy tính



bần tăng
15-11-2021, 15:35
Đầu tháng 8.21, đang thực hiện Chỉ thị 16, nên khi được Ban Phụ nữ khu phố báo đăng ký tiêm, bà xã nhà tôi làm liền. Đợi 1 tuần, rồi 2 tuần không thấy gọi tiêm, bả sốt ruột vào cổng điện tử của Bộ Y tế đăng ký. Chờ, sang tháng 9 rồi cũng không thấy gọi. Bả thở dài:”Ngày xưa mơ ước đủ điều, bây giờ chỉ ước 2 liều vacxin”.
Ấy vậy mà, khi Phường có giấy mời đi tiêm, rồi tiêm vét mũi 1, thì bà lại sợ…ch…ết. Lý do: đợt đó chỉ có Astra & Verocell; vả lại khi tới địa điểm tiêm, bà không nhìn thấy xe Cấp cứu(vì bả có bệnh nền). Đã “Ăn mày còn đòi xôi gấc”, tôi nói đùa với bả.
Bả muốn tiêm Pfizer cho an toàn, nhưng phải chích ở bệnh viện hoặc điểm tiêm có xe Cấp cứu. Tôi cười bảo “Cái này, chỉ có Thầy mới giúp được em thôi”. Thế là tôi khấn Thầy giúp bệnh nhân khó tính này.
Ngày 02.10.21, cả 2 vợ chồng được nhắn tin chích mũi 1 Astra. Bả hăng hái giục tôi:“Vacxin tốt nhất là vacxin được tiêm sớm nhất, dù Astra cũng tiêm, không xe cấp cứu cũng tiêm”. Tôi chích xong, đợi bả hơn 1 tiếng đồng hồ để khám sàng lọc 3 lần, mồ hôi bả chảy ròng, bác sỹ kêu”Cô về đi, cháu viết cho cô chờ chích ở Bệnh viện”. Lại chờ 1-2-3 tuần, không thấy gọi.
Rồi lần lượt, má(84 tuổi), 4 em đều đã chích, chỉ có mình bả là chưa. Bả buồn.
Ngày 28.10, tôi cố tình đưa bả đi sớm để xếp hàng ở 1 điểm tiêm cho những người có bệnh nền & cầm theo 1 xấp hóa đơn thuốc. Năn nỉ cháu Bảo vệ cho vào, nhưng bả lại bị Bác sỹ “đuổi ra”, vì không có tin nhắn. Lại kéo nhau về Phường kêu cứu, Phường chịu.
Bỗng dưng, có 1 cú điện thoại của cậu em trai ở quê ngoại(huyện LĐ), kêu chị hai về chích ngay thuốc Pfizer tại Nhà Văn hóa xã rộng, mát bóng cây, có xe cấp cứu trực, đang ít người. Mừng như bắt được vàng, tôi đưa bả về quê & chỉ sau 40 phút, xong việc.
Nhìn nụ cười mãn nguyện của bả, tôi bảo:”Đúng là người tính không bằng Thầy tính, nhỉ!”. Chúng con cảm ơn Thầy.

/