Trung Nghĩa
04-11-2021, 21:05
Gia Đình con kính thưa thầy Huệ Tâm!
Con là Mai Nhữ Lý và Đào Thị Viên, lời đâu tiên gđ Con xin gửi lời chúc tới Thầy, các học trò của Thầy và các bệnh nhân đã tham gia chữa bệnh thời gian qua luôn được mạnh khỏe.
Mười buổi chữa bệnh của Thầy trôi qua thật nhanh, Vợ/Chồng con rất vui mừng và xúc động khi đã được Thầy chữa bệnh cho trong thời gian qua, đặc biệt là Chồng con. Chồng con bị bệnh ung thư thực quản, một căn bệnh nan y. Lúc đầu khi mới biết tin gia đình con cũng rất sốc, ai cũng rất buồn vì biết rằng bị bệnh này là ngang với án tử hình, hiện tại thì đông y hay tây y đều chưa thể chữa được, đặc biệt là chồng con lại ở giai đoạn nặng mà theo bác sỹ ở đại học y Hà Nội chuẩn đoán thì sau một tháng nếu không tiến hành mổ khối u sẽ không sống được. lúc đầu Vợ/Chồng con cũng không hoàn toàn tin tưởng vào việc ngồi thiền theo Khí công Tâm linh mà có thể khỏi được bệnh, đặc biệt là bệnh ung thư nhất là nó đã đến giai đoạn cuối rồi nên gđ càng sốt ruột, nhờ sự động viên và quyết liệt của các con nên chúng con quyết tâm theo Thầy, quyết tâm ngồi thiền theo Khí công Tâm linh và đến nay Chồng con đã được mạnh khỏe trở lại. Con nhận thấy gia đình mình thật may mắn, tổ tiên nhiều phúc đức mới cho chúng con gặp được Thầy, mới được Thầy nhận lời chữa bệnh cho Vợ/Chồng con. đối với con Thầy như Bồ Tát sống xuống trần để cứu giúp gia đình con, cứu giúp mọi người.
Con xin được chia sẻ cảm nhận sau khi được Thầy chữa bệnh thời gian qua:
I.Con Đào Thị Viên – 58 Tuổi:
A.Tình trạng bệnh của con:
Bị bệnh nhân tuyến giáp bình thường sờ thấy cục u to và chắc.
Bệnh nang thận nên hay thấy tức ở thận.
Bệnh đau dạ dày, mỗi khi ăn phải đồ chua là bị đau
Bệnh về mắt hay bị chảy nước mắt và thi thoảng nhìn bị mờ không nhìn rõ được.
B.Kết quả sau khi được Thầy chữa trong 10 buổi:
Cảm thấy cơ thể rất nhẹ nhàng.
Bệnh nhân tuyến giáp giờ sờ tay thấy u nhỏ hơn và sờ rất mềm không còn cục cục như trước.
Bệnh nang thận thì con không còn thấy tức ở vùng thận như trước nữa.
Bệnh đau dạ dầy thì thấy thuyên giảm rõ rệt, ăn đồ chua thoải mái mà không thấy bị đau, trừ khi nào bụng đang đói mà ăn đồ chua thì thấy bụng cồn cào khó chịu chứ không còn đau như trước đây.
Bện về mắt thì con vẫn còn bị chảy nước mắt, nhưng ít bị nhòe hơn.
II.Chồng con Mai Như Lý – 62 Tuổi.
A.Tình trạng bệnh
Ung thư thực quản
Vôi hóa tiền liệt tuyến
Máu nhiễm mỡ
Sỏi thận
B.Kết quả sau khi được Thầy chữa bệnh 10 buổi:
Thấy người nhẹ nhàng sảng khoái, cơ thể khỏe mạnh tăng được 7kg so với lần đầu Thầy chữa tháng 7/2020, các u mỡ tự mất đi.
Bệnh ung thư thực quản thì chưa đi khám lại nhưng không còn cảm giác khối u trong người, ăn uống bình thường không còn bị nghẹn như trước.
Bệnh vôi hóa tiền liệt tuyến đi siêu âm đã hết.
Sỏi thận đã được đào thải ra qua đường nước tiểu.
Bệnh máu nhiễm mỡ thì chưa đi kiểm tra lại nhưng cảm nhận không thấy cơ thể có gì bất thường.
Gia đình con xin tạ ơn Thầy, tạ ơn các Thần Y đã chữa bệnh cho chúng con trong thời gian qua.
Chúng con cũng xin cảm ơn các học trò của Thầy đã rất nhiệt tình và chu đáo hướng dẫn cho chúng con.
Kính chúc Thầy, các học trò và các bệnh nhân của Thầy luôn Mạnh Khỏe – An Khang – Thịnh Vượng.
Con Đào Thị Viên!
/
Con là Mai Nhữ Lý và Đào Thị Viên, lời đâu tiên gđ Con xin gửi lời chúc tới Thầy, các học trò của Thầy và các bệnh nhân đã tham gia chữa bệnh thời gian qua luôn được mạnh khỏe.
Mười buổi chữa bệnh của Thầy trôi qua thật nhanh, Vợ/Chồng con rất vui mừng và xúc động khi đã được Thầy chữa bệnh cho trong thời gian qua, đặc biệt là Chồng con. Chồng con bị bệnh ung thư thực quản, một căn bệnh nan y. Lúc đầu khi mới biết tin gia đình con cũng rất sốc, ai cũng rất buồn vì biết rằng bị bệnh này là ngang với án tử hình, hiện tại thì đông y hay tây y đều chưa thể chữa được, đặc biệt là chồng con lại ở giai đoạn nặng mà theo bác sỹ ở đại học y Hà Nội chuẩn đoán thì sau một tháng nếu không tiến hành mổ khối u sẽ không sống được. lúc đầu Vợ/Chồng con cũng không hoàn toàn tin tưởng vào việc ngồi thiền theo Khí công Tâm linh mà có thể khỏi được bệnh, đặc biệt là bệnh ung thư nhất là nó đã đến giai đoạn cuối rồi nên gđ càng sốt ruột, nhờ sự động viên và quyết liệt của các con nên chúng con quyết tâm theo Thầy, quyết tâm ngồi thiền theo Khí công Tâm linh và đến nay Chồng con đã được mạnh khỏe trở lại. Con nhận thấy gia đình mình thật may mắn, tổ tiên nhiều phúc đức mới cho chúng con gặp được Thầy, mới được Thầy nhận lời chữa bệnh cho Vợ/Chồng con. đối với con Thầy như Bồ Tát sống xuống trần để cứu giúp gia đình con, cứu giúp mọi người.
Con xin được chia sẻ cảm nhận sau khi được Thầy chữa bệnh thời gian qua:
I.Con Đào Thị Viên – 58 Tuổi:
A.Tình trạng bệnh của con:
Bị bệnh nhân tuyến giáp bình thường sờ thấy cục u to và chắc.
Bệnh nang thận nên hay thấy tức ở thận.
Bệnh đau dạ dày, mỗi khi ăn phải đồ chua là bị đau
Bệnh về mắt hay bị chảy nước mắt và thi thoảng nhìn bị mờ không nhìn rõ được.
B.Kết quả sau khi được Thầy chữa trong 10 buổi:
Cảm thấy cơ thể rất nhẹ nhàng.
Bệnh nhân tuyến giáp giờ sờ tay thấy u nhỏ hơn và sờ rất mềm không còn cục cục như trước.
Bệnh nang thận thì con không còn thấy tức ở vùng thận như trước nữa.
Bệnh đau dạ dầy thì thấy thuyên giảm rõ rệt, ăn đồ chua thoải mái mà không thấy bị đau, trừ khi nào bụng đang đói mà ăn đồ chua thì thấy bụng cồn cào khó chịu chứ không còn đau như trước đây.
Bện về mắt thì con vẫn còn bị chảy nước mắt, nhưng ít bị nhòe hơn.
II.Chồng con Mai Như Lý – 62 Tuổi.
A.Tình trạng bệnh
Ung thư thực quản
Vôi hóa tiền liệt tuyến
Máu nhiễm mỡ
Sỏi thận
B.Kết quả sau khi được Thầy chữa bệnh 10 buổi:
Thấy người nhẹ nhàng sảng khoái, cơ thể khỏe mạnh tăng được 7kg so với lần đầu Thầy chữa tháng 7/2020, các u mỡ tự mất đi.
Bệnh ung thư thực quản thì chưa đi khám lại nhưng không còn cảm giác khối u trong người, ăn uống bình thường không còn bị nghẹn như trước.
Bệnh vôi hóa tiền liệt tuyến đi siêu âm đã hết.
Sỏi thận đã được đào thải ra qua đường nước tiểu.
Bệnh máu nhiễm mỡ thì chưa đi kiểm tra lại nhưng cảm nhận không thấy cơ thể có gì bất thường.
Gia đình con xin tạ ơn Thầy, tạ ơn các Thần Y đã chữa bệnh cho chúng con trong thời gian qua.
Chúng con cũng xin cảm ơn các học trò của Thầy đã rất nhiệt tình và chu đáo hướng dẫn cho chúng con.
Kính chúc Thầy, các học trò và các bệnh nhân của Thầy luôn Mạnh Khỏe – An Khang – Thịnh Vượng.
Con Đào Thị Viên!
/