thanhngoc
29-10-2021, 23:05
…..Một lúc sau Thầy đi vào nhà, Thầy đến gần vào hỏi xem tôi đã đỡ chưa. Chị TV báo cáo lại tình hình với Thầy, còn tôi thì báo cáo với Thầy là bây giờ vẫn chưa đỡ hơn mà nó đã ngứa xuống cả chân rồi. Thầy nghe xong liền bảo Tiểu Đồng dừng lại vì thấy tình trạng của tôi vẫn không có chuyển biến mấy.
Thầy: Để Thầy mời Cụ Hoa Đà về chữa, vì Cụ rất giỏi về việc giải độc .
Sau đó Thầy mời Thần Y Hoa Đà về, khi thấy Cụ về Thầy liền báo cáo cho Cụ luôn.
Thầy: Cháu nó hôm nay lên làm việc ở vườn, không biết bị nhiễm độc do bướm, do sâu hay do cái lá gì đấy mà nó sưng cả người rất nhanh.
Vừa nghe xong Cụ Hoa Đà liền nói luôn: Bảo với Ưng Công ấy, hôm nọ nó vừa đi lấy được cây thuốc gì về đấy, xin nó mà chữa.
Thế là Thầy bảo Ưng Công đem thuốc đến, Ưng công liền ngắt vào cho mấy lá, sau đó Cụ Hoa Đà giã lá đó ra trộn với thứ gì đó để chữa cho tôi. Cụ Hoa Đà chữa xong thì Thầy có bảo rằng: “được Cụ Hoa Đà chữa thì yên tâm rồi đấy, con có ở lại đây mai về cho khoẻ hay về luôn chiều nay thì tuỳ con”. Được sự cho phép của Thầy tôi cảm ơn Thầy và xin phép Thầy ở lại để dưỡng bệnh cho bệnh nhanh khỏi. Tối hôm đấy thì bệnh của tôi đã giảm được khoảng một nửa, mắt và mặt cũng đỡ sưng hơn, người cũng đỡ ngứa hơn. Sáng hôm sau người tôi đã tốt hơn rất nhiều, lúc gặp Thầy thì Thầy có hỏi:
Thầy: Tình hình Thành Ngọc thế nào rồi, đã khoẻ chưa?
Tôi: Thưa Thầy con khoẻ rồi ạ, cũng được khoảng 90% rồi Thầy ạ!
Thầy: Thế thì tốt rồi, bệnh này mà đi viện có khi phải nằm viện cả tuần mới khỏi được
Nghe Thầy nói xong tôi chỉ biết nhìn Thầy và cười trừ, trong lòng thì thầm cảm ơn Thầy và các Cụ bề trên. Một lúc sau Thầy trò cùng ăn sáng, trong lúc ăn tôi có nói chuyện về căn bệnh với chị TV.
Tôi: Chị nhìn này, huyệt lao cung ở hai lòng bàn tay của em đỏ tẩy lên, cả mu bàn tay của em cũng đỏ mà đầu đốt ngón tay không bị đỏ, lạ chị nhỉ!
Chị TV: Độc nó xả ra các đầu ngón tay đấy, em không thấy các đầu ngón tay đen xì thế kia à!
Tôi: À vâng, mà hôm qua lúc mặt em bị sưng thế mà lúc em mở điện thoại bằng Face ID (là hệ thống nhận diện khuôn mặt) không thể mở khoá được chị ạ!
Nghe tôi nói như vậy mọi người đều phá lên cười. Gần trưa Thầy có gọi tôi lại và mang gỗ hoá thạch đến bảo tôi ngồi thiền với GHT và cảm nhận xem sao. Tôi bắt đầu ngồi thiền và hai tay nắm lấy gỗ hoá thạch, tôi cảm nhận được nguồn năng lượng từ GHT truyền qua cả hai cánh tay. Khi năng lượng chạy vào cơ thể thì đồng thời độc ở trong người tôi được xả qua da, cảm giác tê tê ở bề mặt da đồng thời độc cũng xả ra cả bách hội. Ngồi khoảng chừng 30 phút thì tôi dừng lại, lúc này tôi thấy người tôi khoẻ hơn rất nhiều. Lúc sau Thầy hỏi tôi cảm thấy thế nào, tôi liền báo cáo với Thầy cảm nhận của tôi khi ngồi thiền với GHT. Thầy cười và nói: “thấy tác dụng gỗ hoá thạch có hay không?”, tôi liền trả lời là có ạ và cảm ơn Thầy.
Đây là lần đầu tiên trong đời tôi bị dị ứng, mà bị dị ứng nặng. Cũng may có Thầy và các Cụ bề trên nên tôi được chữa khỏi nhanh chóng, chứ mà vào viện chắc phải nằm viện cỡ một tuần mới xuất viện được.
Con xin tạ ơn Thầy và các vị bề trên, các vị Thần y đã chữa bệnh cho con. Em xin cảm ơn chị TV đã hỗ trợ cùng Thầy chữa bệnh cho em ạ!
/
Thầy: Để Thầy mời Cụ Hoa Đà về chữa, vì Cụ rất giỏi về việc giải độc .
Sau đó Thầy mời Thần Y Hoa Đà về, khi thấy Cụ về Thầy liền báo cáo cho Cụ luôn.
Thầy: Cháu nó hôm nay lên làm việc ở vườn, không biết bị nhiễm độc do bướm, do sâu hay do cái lá gì đấy mà nó sưng cả người rất nhanh.
Vừa nghe xong Cụ Hoa Đà liền nói luôn: Bảo với Ưng Công ấy, hôm nọ nó vừa đi lấy được cây thuốc gì về đấy, xin nó mà chữa.
Thế là Thầy bảo Ưng Công đem thuốc đến, Ưng công liền ngắt vào cho mấy lá, sau đó Cụ Hoa Đà giã lá đó ra trộn với thứ gì đó để chữa cho tôi. Cụ Hoa Đà chữa xong thì Thầy có bảo rằng: “được Cụ Hoa Đà chữa thì yên tâm rồi đấy, con có ở lại đây mai về cho khoẻ hay về luôn chiều nay thì tuỳ con”. Được sự cho phép của Thầy tôi cảm ơn Thầy và xin phép Thầy ở lại để dưỡng bệnh cho bệnh nhanh khỏi. Tối hôm đấy thì bệnh của tôi đã giảm được khoảng một nửa, mắt và mặt cũng đỡ sưng hơn, người cũng đỡ ngứa hơn. Sáng hôm sau người tôi đã tốt hơn rất nhiều, lúc gặp Thầy thì Thầy có hỏi:
Thầy: Tình hình Thành Ngọc thế nào rồi, đã khoẻ chưa?
Tôi: Thưa Thầy con khoẻ rồi ạ, cũng được khoảng 90% rồi Thầy ạ!
Thầy: Thế thì tốt rồi, bệnh này mà đi viện có khi phải nằm viện cả tuần mới khỏi được
Nghe Thầy nói xong tôi chỉ biết nhìn Thầy và cười trừ, trong lòng thì thầm cảm ơn Thầy và các Cụ bề trên. Một lúc sau Thầy trò cùng ăn sáng, trong lúc ăn tôi có nói chuyện về căn bệnh với chị TV.
Tôi: Chị nhìn này, huyệt lao cung ở hai lòng bàn tay của em đỏ tẩy lên, cả mu bàn tay của em cũng đỏ mà đầu đốt ngón tay không bị đỏ, lạ chị nhỉ!
Chị TV: Độc nó xả ra các đầu ngón tay đấy, em không thấy các đầu ngón tay đen xì thế kia à!
Tôi: À vâng, mà hôm qua lúc mặt em bị sưng thế mà lúc em mở điện thoại bằng Face ID (là hệ thống nhận diện khuôn mặt) không thể mở khoá được chị ạ!
Nghe tôi nói như vậy mọi người đều phá lên cười. Gần trưa Thầy có gọi tôi lại và mang gỗ hoá thạch đến bảo tôi ngồi thiền với GHT và cảm nhận xem sao. Tôi bắt đầu ngồi thiền và hai tay nắm lấy gỗ hoá thạch, tôi cảm nhận được nguồn năng lượng từ GHT truyền qua cả hai cánh tay. Khi năng lượng chạy vào cơ thể thì đồng thời độc ở trong người tôi được xả qua da, cảm giác tê tê ở bề mặt da đồng thời độc cũng xả ra cả bách hội. Ngồi khoảng chừng 30 phút thì tôi dừng lại, lúc này tôi thấy người tôi khoẻ hơn rất nhiều. Lúc sau Thầy hỏi tôi cảm thấy thế nào, tôi liền báo cáo với Thầy cảm nhận của tôi khi ngồi thiền với GHT. Thầy cười và nói: “thấy tác dụng gỗ hoá thạch có hay không?”, tôi liền trả lời là có ạ và cảm ơn Thầy.
Đây là lần đầu tiên trong đời tôi bị dị ứng, mà bị dị ứng nặng. Cũng may có Thầy và các Cụ bề trên nên tôi được chữa khỏi nhanh chóng, chứ mà vào viện chắc phải nằm viện cỡ một tuần mới xuất viện được.
Con xin tạ ơn Thầy và các vị bề trên, các vị Thần y đã chữa bệnh cho con. Em xin cảm ơn chị TV đã hỗ trợ cùng Thầy chữa bệnh cho em ạ!
/