manhtuongngo
30-10-2021, 11:08
Bệnh nhân TRẦN KIM CƯƠNG – 72 tuổi
Tình trạng bệnh: Hiện trạng bệnh nhân có 2 bệnh cần chữa, bệnh thứ 1 là bệnh huyết áp thấp, cụ thể chỉ số huyết áp tâm trương (chỉ số dưới) là 50 mmHg, được bác sỹ chẩn đoán là thấp so với bình thường. Bệnh thứ 2 là bệnh nặng tai (nghe kém). Nguyên nhân của hai bệnh này có thể là do bệnh nghiệp kiếp được Thầy kiểm tra và phát hiện trước đó làm ảnh hưởng đến thực thể.
Kết quả sau đợt chữa bệnh: Sau 10 tuần được Thầy Huệ Tâm chữa bệnh, bệnh nhân đã có kết quả phục hồi tích cực, cụ thể chỉ số huyết áp tâm trương trước chữa bệnh từ là 50 mmHg đã tăng lên 70mmHg (mức an toàn). Và thính lực ở tai đã phục hồi khoảng 60%, cụ thể: Bình thường nghe âm lượng ở ti vi ở mức 40 mới nghe rõ thì bây giờ chỉ cần bật âm lượng ở mức 17-20 là có thể nghe rõ. Ngoài ra sau đợt chữa bệnh cơ thể cảm nhận khỏe mạnh, sức khỏe ổn định.
Nguyện vọng: Sau đợt chữa bệnh này mong muốn của bệnh nhân muốn đăng ký tham gia đợt chữa bệnh tiếp theo của Thầy, và mong muốn nhờ Thầy chữa bệnh nghiệp kiếp trước kia Thầy đã kiểm tra cho bệnh nhân.
Bệnh nhân TRẦN KIÊN CƯỜNG – 37 tuổi
Tình trạng bệnh: Thời gian gần đây, cơ thể Kiên Cường nhiều độc, độc dồn xuống hai chân gây đau nhức. Tuyến giáp bên phải hơi to có nhân, cảm giác nuốt vướng. Bên ngực phải thi thoảng nhói đau khi cử động hoặc hít vào.
Kết quả sau đợt chữa bệnh: Sau 10 buổi chữa bệnh cơ thể thấy khỏe mạnh, chân không còn đau tức. Sắc mặt tươi sáng hơn.
Cảm nhận trong quá trình được chữa bệnh: Ngay buổi chữa bệnh đầu tiên, Kiên Cường cảm nhận được chữa não, cảm giác đầu thông thoáng không còn tê bì bên não phải.
Buổi thứ 2: Cảm nhận được chữa bênh bên lưng trái, thấy nhói đau bên cạnh dọc xương sống.
Buổi thứ 3: Cảm nhận được chữa gan, đởm, thấy độc thoát ra theo đường kinh đởm gây tê bì và đau tức.
Buổi thứ 4: KC phát nghiệp kiếp bị sưng đầu gối trái, viêm dây thần kinh và độc thoát ra bị tắc tại đây. Cảm nhận đầu gối nhói đau, độc được xả mạnh ra.
Các buổi tiếp theo KC cảm nhận vẫn được chữa đầu gối trái, cơ thể cảm thấy nhẹ nhõm.
Bệnh nhân NGUYỄN THỊ HỒNG YẾN – 34 tuổi
Tình trạng bệnh: Mất trí nhớ gián đoạn, đau đầu, khả năng tiếp nhận và xử lý thông tin không chính xác…
Kết quả sau đợt chữa bệnh: Cơ thể sạch hơn, sáng hơn, được nâng cấp năng lượng, khí độc nhiễm vào lục phủ ngũ tạng đã gần như hết. Não bộ minh mẫn và thông minh hơn. Tính cách trở nên tốt và thuần khiết hơn. Tuy chưa khỏi hoàn toàn và vẫn còn biểu hiện rõ rệt của bệnh vào những ngày thời tiết thay đổi hoặc có tác động không tốt từ cuộc sống. TỐT HƠN-KHỎE HƠN-GIỎI HƠN-XINH HƠN là những gì Vidieu cảm thấy từ lần chữa bệnh này.
Cảm nhận trong quá trình được chữa bệnh: Được tham gia chữa bệnh đối với Vidieu là niềm vui vì được gặp Thầy, được nhìn thấy Thầy vì cơ hội được gặp Thầy của Vidieu không phải là nhiều. Hơn nữa, bản thân cũng xác định loại bệnh này là loại khó chữa loại 1 và phải chữa trị lâu dài nên tâm lý rất thoải mái, tuy nhiều lúc cũng rất buồn. Trong đợt chữa bệnh lần này Vidieu có nhiều may mắn, mà có thể nói là cái số nó thế.
May mắn thứ nhất đó là khi buổi chữa bệnh đầu tiên diễn ra cũng là lúc Vidieu mang thai được vài ngày. Do có tiền sử thai lưu nên Vidieu vô cùng lo lắng và cũng biết trước là Tây y sẽ dùng biện pháp gì, điều trị như thế nào; tuy vậy với phương pháp của Tây y thì em bé cũng có nguy cơ gặp những vấn đề không tốt. Thời gian này dịch bệnh đang có nhiều diễn biến phức tạp, khí độc và virut ở khắp nơi, đặc quánh đến mức ở trong nhà cũng cảm thấy ngột ngạt, khó chịu, mệt mỏi. Mỗi lần ra ngoài khoảng 1 giờ là cơ thể mệt phải nằm bẹp và không thể thở được. Lần này ngoài nhờ Thầy giúp đỡ khi biết có thai, trong lần chữa bệnh này cả hai mẹ con Vidieu đều được đưa về bệnh viện của Thầy để chữa trị. Mỗi khi dùng thuốc theo Tây y vừa uống vừa tiêm xong là cơ thể mệt rã rời, khó chịu vô cùng, em bé thì liên tục đạp vào bụng mẹ và báo hiệu cho vidieu biết là con đang rất khó chịu, mỗi tối Vidieu đều phải ngủ ngồi khoảng 4 giờ và đều ngủ không ngon giấc. Chưa bao giờ Vidieu phải trải qua cảm giác khó chịu như vậy. Chỉ trông đến thứ 5 để được tham gia vào buổi chữa bệnh vì sau mỗi buổi chữa như thế thì cơ thể mới cảm thấy dễ chịu hơn và yên tâm là những chất độc hấp thụ vào cơ thể hai mẹ con đã được giải quyết i. Ai đã từng mang thai và sinh con đều hiểu được sự lo lắng cho an toàn của con mình trong giai đoạn 03 tháng đầu tiên và 03 tháng cuối cùng nhiều như thế nào, thì giai đoạn quan trọng đầu tiên Vidieu được tham gia chữa bệnh, được điều trị tại bệnh viện của Thầy và bản thân biết chắc chắn con mình sẽ an toàn, khỏe mạnh và nhận được nhiều thứ tốt đẹp hơn nữa.
Thứ hai là: Từ khi đợt dịch bùng phát trở lại, cơ thể Vidieu lúc nào cũng như người ốm, lục phủ ngũ tạng đều bị nhiễm độc nặng. Tai ù và nặng, mắt lúc nào cũng như có luồng khí nóng ở trong và tỏa ra ngoài, lưỡi phát nhiệt, miệng đắng ngắt, môi khô, phế lúc nào cũng có cảm giác có gì đó tác động vào, đại trường xả độc, tay chân thường xuyên ngứa râm ran…Chỉ sau buổi chữa bệnh thứ 3 các hiện tượng trên đã giảm dần và mất hẳn từ bao giờ.
Thứ ba là thời gian này Vidieu đang được tham gia lớp học mà Thầy trực tiếp đứng giảng, thời gian này đang học về các huyệt đạo, luân xa, hệ thống kinh mạch, lạc mạch…nên Vidieu thấy rất bổ ích. Mỗi buổi chữa thấy khí chạy và cơ thể đau tại các huyệt đạo hay đường kinh là lại nhớ tới bài học Thầy dậy và suy ngẫm để hiểu sâu sắc hơn.
Còn gì tuyệt vời và vi diệu hơn việc đi bệnh viện mà vừa được chữa bệnh, vừa được học đạo vừa được nâng cấp năng lượng; đăng ký chữa cho một người nhưng lại được chữa cả cho hai mẹ con. Được đi bệnh viện Huệ Tâm 260819 không chỉ là mơ ước của mình Vidieu mà của đại đa số các bệnh nhân đã từng được chữa bệnh tại bệnh viện này. Vidieu cũng ước có một ngày bệnh viện có thể chữa trị cho nhiều bệnh nhân hơn để nhiều người có cơ hội được tham gia chữa bệnh hơn nữa. Vidieu cũng ước có một phương pháp nào đó để Thầy không phải mất nhiều thời gian và công sức như thế này nữa vì số bệnh nhân tăng lên cũng sẽ làm Thầy vất vả nhiều hơn. Lần này Vidieu thấy da dẻ Thầy hồng hào hơn nhưng lại hiện ra làn da của tuổi già. Có một phương pháp nào đó tốt cho bệnh nhân nhưng lại tốt cho cả Thầy thì tốt quá ạ!
Mẹ con con lúc nào cũng muốn nói CHÚNG CON CẢM ƠN THẦY, CẢM ƠN CÁC THẦN Y, CẢM ƠN CHỊ TV.
Bệnh nhân PHAN THANH HẰNG – 53 tuổi.
Tình trạng bệnh: Bị vỡ mâm chày phải do ngã xe hơn 1 tháng trước đó. Chân rất đau và không thể đi lại được, phải ngồi xe lăn. Đau lưng và đau mỏi khắp người, rất mệt, không ngồi lâu được.
Kết quả sau đợt chữa bệnh: Đau lưng và đau mỏi người đã đỡ nhiều, có thể ngồi lâu hơn để làm việc online được sau 3 buổi chữa. Phần xương vỡ cơ bản đã liền. Chân đau đã đứng được và đã chịu được khoảng 60-70% trọng lượng cơ thể. Đã có thể đi được nhưng chân chưa trụ được thẳng nên vẫn cần có nạng hỗ trợ. Đến nay, tôi đã bắt đầu tập vật lý trị liệu để phục hồi chức năng. Con xin cảm ơn Thầy và các Thầy thuốc Bệnh viện đa khoa Huệ Tâm ạ.
Tuy nhiên, hiện vẫn còn một số tổn thương quanh vùng khớp. Kết quả chụp cộng hưởng từ sau khi chữa 8 buổi có hình ảnh bong xương điểm bám dây chằng chéo trước vào xương chày, phù tủy xương xung quanh, rách sừng sụn chêm trong và tràn dịch khớp gối dày 6mm. Các tổn thương này cần thêm nhiều thời gian để phục hồi hoàn toàn. Con rất mong được Thầy và các Thầy thuốc Bệnh viện đa khoa Huệ Tâm hỗ trợ cho con sớm khỏi ạ.
Cảm nhận trong quá trình được chữa: Tác động của VP Đa khoa trận vào cơ thể rất mạnh và một số buổi cảm giác rất thật, rất rõ. 4 buổi đầu, khi các bộ phận bệnh được bóc tách ra khỏi cơ thể để chuyển đến các khoa chữa bệnh, tôi cảm thấy rõ ràng chân đau được một lực nào đó giữ rất chặt không thể cựa quậy được, sau đó có những tác động vào đầu gối ... Về cuối buổi cảm thấy vùng lưng được chữa. Các buổi sau cảm thấy tác động ở chân không rõ như trước nhưng được chữa vùng đầu, vùng bụng, thấy như được điều chỉnh gì đó.
LỜI CẢM ƠN CỦA NHÓM BỆNH NHÂN NGÀY T5:
Các bện nhân chúng con cảm ơn Thầy Huệ Tâm, các vị Thần Y và các vị Bề Trên đã tận tình chữa bệnh cho chúng con trong thời gian vừa qua, chúng con đã được Thầy dành cho những gì tốt đẹp nhất, và kết quả chúng con nhận được cũng ngoài sức mong đợi. Chúng con xin chúc Thầy, các vị Thần Y và các vị bề trên thật nhiều sức khỏe và tổ chức thêm nhiều đợt chữa bệnh nữa để chúng con lại được xin làm bệnh nhân dài hạn ạ.
/
Tình trạng bệnh: Hiện trạng bệnh nhân có 2 bệnh cần chữa, bệnh thứ 1 là bệnh huyết áp thấp, cụ thể chỉ số huyết áp tâm trương (chỉ số dưới) là 50 mmHg, được bác sỹ chẩn đoán là thấp so với bình thường. Bệnh thứ 2 là bệnh nặng tai (nghe kém). Nguyên nhân của hai bệnh này có thể là do bệnh nghiệp kiếp được Thầy kiểm tra và phát hiện trước đó làm ảnh hưởng đến thực thể.
Kết quả sau đợt chữa bệnh: Sau 10 tuần được Thầy Huệ Tâm chữa bệnh, bệnh nhân đã có kết quả phục hồi tích cực, cụ thể chỉ số huyết áp tâm trương trước chữa bệnh từ là 50 mmHg đã tăng lên 70mmHg (mức an toàn). Và thính lực ở tai đã phục hồi khoảng 60%, cụ thể: Bình thường nghe âm lượng ở ti vi ở mức 40 mới nghe rõ thì bây giờ chỉ cần bật âm lượng ở mức 17-20 là có thể nghe rõ. Ngoài ra sau đợt chữa bệnh cơ thể cảm nhận khỏe mạnh, sức khỏe ổn định.
Nguyện vọng: Sau đợt chữa bệnh này mong muốn của bệnh nhân muốn đăng ký tham gia đợt chữa bệnh tiếp theo của Thầy, và mong muốn nhờ Thầy chữa bệnh nghiệp kiếp trước kia Thầy đã kiểm tra cho bệnh nhân.
Bệnh nhân TRẦN KIÊN CƯỜNG – 37 tuổi
Tình trạng bệnh: Thời gian gần đây, cơ thể Kiên Cường nhiều độc, độc dồn xuống hai chân gây đau nhức. Tuyến giáp bên phải hơi to có nhân, cảm giác nuốt vướng. Bên ngực phải thi thoảng nhói đau khi cử động hoặc hít vào.
Kết quả sau đợt chữa bệnh: Sau 10 buổi chữa bệnh cơ thể thấy khỏe mạnh, chân không còn đau tức. Sắc mặt tươi sáng hơn.
Cảm nhận trong quá trình được chữa bệnh: Ngay buổi chữa bệnh đầu tiên, Kiên Cường cảm nhận được chữa não, cảm giác đầu thông thoáng không còn tê bì bên não phải.
Buổi thứ 2: Cảm nhận được chữa bênh bên lưng trái, thấy nhói đau bên cạnh dọc xương sống.
Buổi thứ 3: Cảm nhận được chữa gan, đởm, thấy độc thoát ra theo đường kinh đởm gây tê bì và đau tức.
Buổi thứ 4: KC phát nghiệp kiếp bị sưng đầu gối trái, viêm dây thần kinh và độc thoát ra bị tắc tại đây. Cảm nhận đầu gối nhói đau, độc được xả mạnh ra.
Các buổi tiếp theo KC cảm nhận vẫn được chữa đầu gối trái, cơ thể cảm thấy nhẹ nhõm.
Bệnh nhân NGUYỄN THỊ HỒNG YẾN – 34 tuổi
Tình trạng bệnh: Mất trí nhớ gián đoạn, đau đầu, khả năng tiếp nhận và xử lý thông tin không chính xác…
Kết quả sau đợt chữa bệnh: Cơ thể sạch hơn, sáng hơn, được nâng cấp năng lượng, khí độc nhiễm vào lục phủ ngũ tạng đã gần như hết. Não bộ minh mẫn và thông minh hơn. Tính cách trở nên tốt và thuần khiết hơn. Tuy chưa khỏi hoàn toàn và vẫn còn biểu hiện rõ rệt của bệnh vào những ngày thời tiết thay đổi hoặc có tác động không tốt từ cuộc sống. TỐT HƠN-KHỎE HƠN-GIỎI HƠN-XINH HƠN là những gì Vidieu cảm thấy từ lần chữa bệnh này.
Cảm nhận trong quá trình được chữa bệnh: Được tham gia chữa bệnh đối với Vidieu là niềm vui vì được gặp Thầy, được nhìn thấy Thầy vì cơ hội được gặp Thầy của Vidieu không phải là nhiều. Hơn nữa, bản thân cũng xác định loại bệnh này là loại khó chữa loại 1 và phải chữa trị lâu dài nên tâm lý rất thoải mái, tuy nhiều lúc cũng rất buồn. Trong đợt chữa bệnh lần này Vidieu có nhiều may mắn, mà có thể nói là cái số nó thế.
May mắn thứ nhất đó là khi buổi chữa bệnh đầu tiên diễn ra cũng là lúc Vidieu mang thai được vài ngày. Do có tiền sử thai lưu nên Vidieu vô cùng lo lắng và cũng biết trước là Tây y sẽ dùng biện pháp gì, điều trị như thế nào; tuy vậy với phương pháp của Tây y thì em bé cũng có nguy cơ gặp những vấn đề không tốt. Thời gian này dịch bệnh đang có nhiều diễn biến phức tạp, khí độc và virut ở khắp nơi, đặc quánh đến mức ở trong nhà cũng cảm thấy ngột ngạt, khó chịu, mệt mỏi. Mỗi lần ra ngoài khoảng 1 giờ là cơ thể mệt phải nằm bẹp và không thể thở được. Lần này ngoài nhờ Thầy giúp đỡ khi biết có thai, trong lần chữa bệnh này cả hai mẹ con Vidieu đều được đưa về bệnh viện của Thầy để chữa trị. Mỗi khi dùng thuốc theo Tây y vừa uống vừa tiêm xong là cơ thể mệt rã rời, khó chịu vô cùng, em bé thì liên tục đạp vào bụng mẹ và báo hiệu cho vidieu biết là con đang rất khó chịu, mỗi tối Vidieu đều phải ngủ ngồi khoảng 4 giờ và đều ngủ không ngon giấc. Chưa bao giờ Vidieu phải trải qua cảm giác khó chịu như vậy. Chỉ trông đến thứ 5 để được tham gia vào buổi chữa bệnh vì sau mỗi buổi chữa như thế thì cơ thể mới cảm thấy dễ chịu hơn và yên tâm là những chất độc hấp thụ vào cơ thể hai mẹ con đã được giải quyết i. Ai đã từng mang thai và sinh con đều hiểu được sự lo lắng cho an toàn của con mình trong giai đoạn 03 tháng đầu tiên và 03 tháng cuối cùng nhiều như thế nào, thì giai đoạn quan trọng đầu tiên Vidieu được tham gia chữa bệnh, được điều trị tại bệnh viện của Thầy và bản thân biết chắc chắn con mình sẽ an toàn, khỏe mạnh và nhận được nhiều thứ tốt đẹp hơn nữa.
Thứ hai là: Từ khi đợt dịch bùng phát trở lại, cơ thể Vidieu lúc nào cũng như người ốm, lục phủ ngũ tạng đều bị nhiễm độc nặng. Tai ù và nặng, mắt lúc nào cũng như có luồng khí nóng ở trong và tỏa ra ngoài, lưỡi phát nhiệt, miệng đắng ngắt, môi khô, phế lúc nào cũng có cảm giác có gì đó tác động vào, đại trường xả độc, tay chân thường xuyên ngứa râm ran…Chỉ sau buổi chữa bệnh thứ 3 các hiện tượng trên đã giảm dần và mất hẳn từ bao giờ.
Thứ ba là thời gian này Vidieu đang được tham gia lớp học mà Thầy trực tiếp đứng giảng, thời gian này đang học về các huyệt đạo, luân xa, hệ thống kinh mạch, lạc mạch…nên Vidieu thấy rất bổ ích. Mỗi buổi chữa thấy khí chạy và cơ thể đau tại các huyệt đạo hay đường kinh là lại nhớ tới bài học Thầy dậy và suy ngẫm để hiểu sâu sắc hơn.
Còn gì tuyệt vời và vi diệu hơn việc đi bệnh viện mà vừa được chữa bệnh, vừa được học đạo vừa được nâng cấp năng lượng; đăng ký chữa cho một người nhưng lại được chữa cả cho hai mẹ con. Được đi bệnh viện Huệ Tâm 260819 không chỉ là mơ ước của mình Vidieu mà của đại đa số các bệnh nhân đã từng được chữa bệnh tại bệnh viện này. Vidieu cũng ước có một ngày bệnh viện có thể chữa trị cho nhiều bệnh nhân hơn để nhiều người có cơ hội được tham gia chữa bệnh hơn nữa. Vidieu cũng ước có một phương pháp nào đó để Thầy không phải mất nhiều thời gian và công sức như thế này nữa vì số bệnh nhân tăng lên cũng sẽ làm Thầy vất vả nhiều hơn. Lần này Vidieu thấy da dẻ Thầy hồng hào hơn nhưng lại hiện ra làn da của tuổi già. Có một phương pháp nào đó tốt cho bệnh nhân nhưng lại tốt cho cả Thầy thì tốt quá ạ!
Mẹ con con lúc nào cũng muốn nói CHÚNG CON CẢM ƠN THẦY, CẢM ƠN CÁC THẦN Y, CẢM ƠN CHỊ TV.
Bệnh nhân PHAN THANH HẰNG – 53 tuổi.
Tình trạng bệnh: Bị vỡ mâm chày phải do ngã xe hơn 1 tháng trước đó. Chân rất đau và không thể đi lại được, phải ngồi xe lăn. Đau lưng và đau mỏi khắp người, rất mệt, không ngồi lâu được.
Kết quả sau đợt chữa bệnh: Đau lưng và đau mỏi người đã đỡ nhiều, có thể ngồi lâu hơn để làm việc online được sau 3 buổi chữa. Phần xương vỡ cơ bản đã liền. Chân đau đã đứng được và đã chịu được khoảng 60-70% trọng lượng cơ thể. Đã có thể đi được nhưng chân chưa trụ được thẳng nên vẫn cần có nạng hỗ trợ. Đến nay, tôi đã bắt đầu tập vật lý trị liệu để phục hồi chức năng. Con xin cảm ơn Thầy và các Thầy thuốc Bệnh viện đa khoa Huệ Tâm ạ.
Tuy nhiên, hiện vẫn còn một số tổn thương quanh vùng khớp. Kết quả chụp cộng hưởng từ sau khi chữa 8 buổi có hình ảnh bong xương điểm bám dây chằng chéo trước vào xương chày, phù tủy xương xung quanh, rách sừng sụn chêm trong và tràn dịch khớp gối dày 6mm. Các tổn thương này cần thêm nhiều thời gian để phục hồi hoàn toàn. Con rất mong được Thầy và các Thầy thuốc Bệnh viện đa khoa Huệ Tâm hỗ trợ cho con sớm khỏi ạ.
Cảm nhận trong quá trình được chữa: Tác động của VP Đa khoa trận vào cơ thể rất mạnh và một số buổi cảm giác rất thật, rất rõ. 4 buổi đầu, khi các bộ phận bệnh được bóc tách ra khỏi cơ thể để chuyển đến các khoa chữa bệnh, tôi cảm thấy rõ ràng chân đau được một lực nào đó giữ rất chặt không thể cựa quậy được, sau đó có những tác động vào đầu gối ... Về cuối buổi cảm thấy vùng lưng được chữa. Các buổi sau cảm thấy tác động ở chân không rõ như trước nhưng được chữa vùng đầu, vùng bụng, thấy như được điều chỉnh gì đó.
LỜI CẢM ƠN CỦA NHÓM BỆNH NHÂN NGÀY T5:
Các bện nhân chúng con cảm ơn Thầy Huệ Tâm, các vị Thần Y và các vị Bề Trên đã tận tình chữa bệnh cho chúng con trong thời gian vừa qua, chúng con đã được Thầy dành cho những gì tốt đẹp nhất, và kết quả chúng con nhận được cũng ngoài sức mong đợi. Chúng con xin chúc Thầy, các vị Thần Y và các vị bề trên thật nhiều sức khỏe và tổ chức thêm nhiều đợt chữa bệnh nữa để chúng con lại được xin làm bệnh nhân dài hạn ạ.
/