PDA

View Full Version : Lúc bệnh thì kêu Thầy, vậy lúc sướng có nhớ đến Thầy không?



bần tăng
19-10-2021, 17:55
Tối 08/10/21, bà xã nhà tôi đột nhiên bị cứng cần cổ bên phải, muốn nhìn bên nào, thì phải xoay cả người như con voi. Đau quá, theo thói quen, bà cứ kêu “xin Thầy NQT chữa giúp con với!”.
Khám nhanh, tôi sờ thấy 1 cục cứng ngắc ở cần cổ sát tai bên phải & 1 cục u ở dưới đồi sau não dưới bên phải. Tôi chắp tay xin Thầy cho dùng HVLB & BTAS, xin Thầy giúp con chữa bệnh cho vợ con… Rồi bấm nhẹ khai thông khí huyết ở cơ vân cần cổ, bấm bình thường dọc theo kinh Bàng quang từ hõm mắt đến mé móng ngón chân út. Khoảng 10 phút sau, thì bệnh nhân(BN) xoay nhẹ được cổ để nhìn.
Tối 09/10/21 BN lại bị đau hơn hôm qua, nhưng vị trí đau lại chuyển xuống giữa cần cổ bên phải. BN đòi đi viện. Nhưng kẹt là việc xét nghiệm Covid đầu vào, đầu ra, rất nhiêu khê, làm bả sợ. Tôi thuyết phục bả ở nhà. Và, tôi lại xin Thầy giúp…, chữa tiếp, lại giảm đau, lại quay được cổ. Để chắc ăn, khi đi ngủ, bả đặt luôn vòng GHT(mà Thầy tặng) lên chỗ đau, rồi kêu Thầy chữa bệnh cho.
Sáng 10/10/21, bà nói vẫn còn đau nhẹ, nhưng đi lại làm vườn được. Tôi lại kiểm tra, thì cục đau ở cổ đã chuyển xuống gần vai phải. Tôi lại xin Thầy giúp… & lại chữa tiếp.
Thấy bà vui vẻ làm việc, tôi hỏi: thế lúc đau, lúc bệnh thì kêu Thầy, thế lúc sướng, lúc ăn miếng ngon có nhớ đến Thầy không? Đáp lại, tôi chỉ nhận được nụ cười gượng của BN. Còn niềm vui của tôi là chắp tay cảm ơn Thầy, cảm ơn các vị Bề trên đã giúp con chữa bệnh.