Phương Nam
12-10-2021, 15:41
.
.
Kính gửi Thầy NQT và các anh chị em!
Trong đợt dịch vừa qua chắc ai cũng hiểu rõ được sự khủng khiếp của dịch Covid – 19 đã bùng nổ tại thành phố Hồ Chí Minh, hàng ngày không biết chính xác có bao nhiêu lượt người chết … Do là người làm việc trong bệnh viện nên con được chứng kiến sự khủng khiếp và đau lòng đó ở thời điểm vừa bùng dịch, ban đầu là hàng loạt những người lớn tuổi mất rồi rất nhiều người trẻ cũng mất, xác người chết để dọc hành lang bệnh viện, dọc đường các nghĩa trang vì chưa kịp xử lý. Ban đầu người mất còn có hòm, rồi sau đó hòm không có, chỉ được bọc 1 tấm nilong, ngay trong bệnh viện cũng phải xây thêm vài nhà đông lạnh để trữ đông vì các nhà thiêu không kịp xử lý. Hàng loạt gia đình mất người thân, hàng loạt trẻ em trở thành trẻ mồ côi, những đứa bé đó không phải được nhắc đến ở trên báo đài mà ở ngay trong lớp học của cháu con…Từ những điều được chứng kiến đó con mới cảm nhận được mình thật may mắn biết bao nhiêu khi được làm học trò của Thầy NQT và nhất là khi phát hiện ra gia đình mình có những 4 bị F0.
Chứng kiến sự thật đau lòng đấy mà không làm được gì nhiều, con chỉ biết góp 1 ít tiền để ủng hộ gạo cho mọi người (thật sự rất ít vì thời điểm nhạy cảm này con cũng bị ảnh hưởng) và ủng hộ công sức của mình bằng việc tham gia 1 số công việc thiện nguyện vào những ngày không đi làm. Ddo là nhân viên y tế nên con được ra đường, có rất nhiều người có tâm đăng ký tham gia nhưng họ không được ra đường nên công việc ở đấy cũng rất nhiều và mệt mỏi. Vào cuối tháng 8 chỗ con làm thiện nguyện phát hiện ra có người nhiễm covid, rồi từ từ hầu hết mọi người làm việc ở đấy đều bị nhiễm, thời điểm đấy con cũng rất lo lắng nhất là những ngày test pcr định kỳ của nhân viên bệnh viện. Vì đã được Thầy cho con và gia đình Vòng Lửa bảo vệ từ những ngày đầu nên cả 2 lần xét nghiệm trong 2 tuần liên tiếp đều âm tính; mọi người trong chỗ làm thiện nguyện đều ngạc nhiên không hiểu vì sao còn con thì tự hào nói “con có Thầy bảo vệ rồi” không sợ gì cả. Trước đó con vẫn luôn nói điều đấy với mọi người xung quanh nhưng con cũng sợ môi trường ô nhiễm dày đặc như thế biết đâu lại không may. Thật ra con không sợ nhiễm bệnh vì con biết Thầy sẽ chữa cho con, con chỉ sợ là mang tai tiếng đến cho Thầy và môn phái.
Lần thứ 2 là vào ngày 23/09/2021, trong lúc con đang làm việc thì nhận được tin em trai con dương tính trong đợt xét nghiệm định kỳ tại khu phố, trong Phường 12 Quận 10 nơi con cư trú luôn là điểm đỏ trong suốt mùa dịch. Chạy vội về nhà mua que test cho cả nhà, test luôn cả cho bé cháu mới được 23 ngày tuổi và bàng hoàng khi biết cả 4/8 người trong gia đình con đã là F0. Bao gồm em trai, em dâu, con gái 12 tuổi của em dâu, và bé mới sinh đều là F0 . Riêng bố mẹ con và bé Vi thì không bị và đều là những người mà Thầy đã biết và từng được Thầy chữa bệnh. Con suy nghĩ: cũng đúng thôi vì em trai con ban đầu rất hư không xứng đáng được nhận vòng lửa, em dâu và con của em dâu thì chưa biết gì về KCTL và hầu như không tin khi con nói về thiền KCTL. Khi biết chính xác về lượng người nhiễm F0 trong nhà, con an ủi mọi người cứ bình tĩnh để con gọi điện cho Thầy nhờ Thầy chữa cho. Thầy và TV đã an ủi con cứ yên tâm, Thầy và mọi người đã vào nhà con rồi, Thầy còn cử cả 1 đoàn Thầy thuốc túc trực tại nhà con trong quá trình nhiễm bệnh cho đến khi khỏi bệnh. Sau khi báo cáo với Thầy xong con mới gọi điện cho cô tổ trưởng khu phố báo trường hợp nhà con để cô báo trạm y tế phường, đến tối hôm ấy họ mới đến nhà con để làm test pcr cả nhà một lần nữa. Sau đấy con phân chia cho cả 4 người F0 ở trên tầng 2 còn cả nhà con thì ở tầng trệt, cũng may do con làm ở bệnh viện nên người ta cho cả nhà điều trị tại nhà mà không bị đi cách ly và thuận tiện cho đoàn thầy thuốc của Thầy điều trị. Trạm y tế thì không hướng dẫn và cung cấp gì trong quá trình điều trị cho bệnh nhân ở nhà con cả, chắc là do họ nghĩ con làm ở bệnh viện thì tự điều trị được. Con thì dựa vào Thầy nên cũng không lo lắng gì chỉ mua vài viên kháng sinh cho mọi người yên tâm.
Thật ra trước đấy 1 tuần, em dâu con đã bị ho và sốt lúc đấy con cũng test nhưng âm tính, tiếp theo thì tới con của em dâu cũng sốt nhưng em dâu nói bé đó cũng thường hay sốt như vậy. Nhờ vòng lửa của Thầy mà con đã tiếp xúc ví rất nhiều F0 khi đi thiện nguyện rồi người trong gia đình con đã trực tiếp tiếp xúc với F0 cả tuần, thậm chí bé V thì ngủ chung với bé H con của em dâu vậy mà bố mẹ con và bé V lại không hề bị nhiễm dù tiếp xúc trực tiếp nhiều ngày liên tục như vậy. Bố mẹ con đã chích ngừa 2 mũi nhưng các bé thì chưa được chích ngừa mũi nào cả, có rất nhiều người đã chích 2 mũi mà vẫn nhiễm như thường kể cả người còn trẻ.
Từ khi báo với Thầy chỉ trong 1 tuần, 2 bé nhà con đã âm tính với covid, thêm 3 ngày sau thì vợ chồng em trai con cũng âm tính, trong suốt quá trình đấy thì cả 4 F0 vẫn khoẻ mạnh bình thường không hề có triệu chứng gì nữa.
Con xin cảm tạ công ơn của Thầy, của bạn TV, của các anh chị và các thần y trong không gian đã bảo vệ và điều trị cho gia đình con trong suốt mùa dịch covid cũng như những lúc con và gia đình bệnh tật… Thật ra con và gia đình vẫn luôn cẩn thận trong phòng dịch nhưng có lẽ khu nhà con có nhiều F0 trong đó có nhiều người vô ý thức làm không khí ở khu phố bị ô nhiễm, con cũng đau lòng khi biết lúc con gọi điện Thầy cũng đang rất mệt, và có nhiều việc lớn phải làm mà con và gia đình vẫn làm cho Thầy phải lo lắng cho gia đình con trong suốt thời gian vừa qua. Ngoài lòng biết ơn đến Thầy và mọi người con cũng chẳng biết làm gì để giúp đỡ Thầy mà còn toàn làm phiền đến Thầy, Thầy tha lỗi cho con nhé!
/
.
Kính gửi Thầy NQT và các anh chị em!
Trong đợt dịch vừa qua chắc ai cũng hiểu rõ được sự khủng khiếp của dịch Covid – 19 đã bùng nổ tại thành phố Hồ Chí Minh, hàng ngày không biết chính xác có bao nhiêu lượt người chết … Do là người làm việc trong bệnh viện nên con được chứng kiến sự khủng khiếp và đau lòng đó ở thời điểm vừa bùng dịch, ban đầu là hàng loạt những người lớn tuổi mất rồi rất nhiều người trẻ cũng mất, xác người chết để dọc hành lang bệnh viện, dọc đường các nghĩa trang vì chưa kịp xử lý. Ban đầu người mất còn có hòm, rồi sau đó hòm không có, chỉ được bọc 1 tấm nilong, ngay trong bệnh viện cũng phải xây thêm vài nhà đông lạnh để trữ đông vì các nhà thiêu không kịp xử lý. Hàng loạt gia đình mất người thân, hàng loạt trẻ em trở thành trẻ mồ côi, những đứa bé đó không phải được nhắc đến ở trên báo đài mà ở ngay trong lớp học của cháu con…Từ những điều được chứng kiến đó con mới cảm nhận được mình thật may mắn biết bao nhiêu khi được làm học trò của Thầy NQT và nhất là khi phát hiện ra gia đình mình có những 4 bị F0.
Chứng kiến sự thật đau lòng đấy mà không làm được gì nhiều, con chỉ biết góp 1 ít tiền để ủng hộ gạo cho mọi người (thật sự rất ít vì thời điểm nhạy cảm này con cũng bị ảnh hưởng) và ủng hộ công sức của mình bằng việc tham gia 1 số công việc thiện nguyện vào những ngày không đi làm. Ddo là nhân viên y tế nên con được ra đường, có rất nhiều người có tâm đăng ký tham gia nhưng họ không được ra đường nên công việc ở đấy cũng rất nhiều và mệt mỏi. Vào cuối tháng 8 chỗ con làm thiện nguyện phát hiện ra có người nhiễm covid, rồi từ từ hầu hết mọi người làm việc ở đấy đều bị nhiễm, thời điểm đấy con cũng rất lo lắng nhất là những ngày test pcr định kỳ của nhân viên bệnh viện. Vì đã được Thầy cho con và gia đình Vòng Lửa bảo vệ từ những ngày đầu nên cả 2 lần xét nghiệm trong 2 tuần liên tiếp đều âm tính; mọi người trong chỗ làm thiện nguyện đều ngạc nhiên không hiểu vì sao còn con thì tự hào nói “con có Thầy bảo vệ rồi” không sợ gì cả. Trước đó con vẫn luôn nói điều đấy với mọi người xung quanh nhưng con cũng sợ môi trường ô nhiễm dày đặc như thế biết đâu lại không may. Thật ra con không sợ nhiễm bệnh vì con biết Thầy sẽ chữa cho con, con chỉ sợ là mang tai tiếng đến cho Thầy và môn phái.
Lần thứ 2 là vào ngày 23/09/2021, trong lúc con đang làm việc thì nhận được tin em trai con dương tính trong đợt xét nghiệm định kỳ tại khu phố, trong Phường 12 Quận 10 nơi con cư trú luôn là điểm đỏ trong suốt mùa dịch. Chạy vội về nhà mua que test cho cả nhà, test luôn cả cho bé cháu mới được 23 ngày tuổi và bàng hoàng khi biết cả 4/8 người trong gia đình con đã là F0. Bao gồm em trai, em dâu, con gái 12 tuổi của em dâu, và bé mới sinh đều là F0 . Riêng bố mẹ con và bé Vi thì không bị và đều là những người mà Thầy đã biết và từng được Thầy chữa bệnh. Con suy nghĩ: cũng đúng thôi vì em trai con ban đầu rất hư không xứng đáng được nhận vòng lửa, em dâu và con của em dâu thì chưa biết gì về KCTL và hầu như không tin khi con nói về thiền KCTL. Khi biết chính xác về lượng người nhiễm F0 trong nhà, con an ủi mọi người cứ bình tĩnh để con gọi điện cho Thầy nhờ Thầy chữa cho. Thầy và TV đã an ủi con cứ yên tâm, Thầy và mọi người đã vào nhà con rồi, Thầy còn cử cả 1 đoàn Thầy thuốc túc trực tại nhà con trong quá trình nhiễm bệnh cho đến khi khỏi bệnh. Sau khi báo cáo với Thầy xong con mới gọi điện cho cô tổ trưởng khu phố báo trường hợp nhà con để cô báo trạm y tế phường, đến tối hôm ấy họ mới đến nhà con để làm test pcr cả nhà một lần nữa. Sau đấy con phân chia cho cả 4 người F0 ở trên tầng 2 còn cả nhà con thì ở tầng trệt, cũng may do con làm ở bệnh viện nên người ta cho cả nhà điều trị tại nhà mà không bị đi cách ly và thuận tiện cho đoàn thầy thuốc của Thầy điều trị. Trạm y tế thì không hướng dẫn và cung cấp gì trong quá trình điều trị cho bệnh nhân ở nhà con cả, chắc là do họ nghĩ con làm ở bệnh viện thì tự điều trị được. Con thì dựa vào Thầy nên cũng không lo lắng gì chỉ mua vài viên kháng sinh cho mọi người yên tâm.
Thật ra trước đấy 1 tuần, em dâu con đã bị ho và sốt lúc đấy con cũng test nhưng âm tính, tiếp theo thì tới con của em dâu cũng sốt nhưng em dâu nói bé đó cũng thường hay sốt như vậy. Nhờ vòng lửa của Thầy mà con đã tiếp xúc ví rất nhiều F0 khi đi thiện nguyện rồi người trong gia đình con đã trực tiếp tiếp xúc với F0 cả tuần, thậm chí bé V thì ngủ chung với bé H con của em dâu vậy mà bố mẹ con và bé V lại không hề bị nhiễm dù tiếp xúc trực tiếp nhiều ngày liên tục như vậy. Bố mẹ con đã chích ngừa 2 mũi nhưng các bé thì chưa được chích ngừa mũi nào cả, có rất nhiều người đã chích 2 mũi mà vẫn nhiễm như thường kể cả người còn trẻ.
Từ khi báo với Thầy chỉ trong 1 tuần, 2 bé nhà con đã âm tính với covid, thêm 3 ngày sau thì vợ chồng em trai con cũng âm tính, trong suốt quá trình đấy thì cả 4 F0 vẫn khoẻ mạnh bình thường không hề có triệu chứng gì nữa.
Con xin cảm tạ công ơn của Thầy, của bạn TV, của các anh chị và các thần y trong không gian đã bảo vệ và điều trị cho gia đình con trong suốt mùa dịch covid cũng như những lúc con và gia đình bệnh tật… Thật ra con và gia đình vẫn luôn cẩn thận trong phòng dịch nhưng có lẽ khu nhà con có nhiều F0 trong đó có nhiều người vô ý thức làm không khí ở khu phố bị ô nhiễm, con cũng đau lòng khi biết lúc con gọi điện Thầy cũng đang rất mệt, và có nhiều việc lớn phải làm mà con và gia đình vẫn làm cho Thầy phải lo lắng cho gia đình con trong suốt thời gian vừa qua. Ngoài lòng biết ơn đến Thầy và mọi người con cũng chẳng biết làm gì để giúp đỡ Thầy mà còn toàn làm phiền đến Thầy, Thầy tha lỗi cho con nhé!
/