NhuMai
27-09-2021, 16:38
.
QUỈ LẠI XUẤT HIỆN!
Ngày 25/12/CT
* Lúc 20h10’ (Qui)
- Ba tiểu đồng , Huệ Lão, Hà Minh về làm việc đi. Các con chú ý trong bức ảnh ta đang cầm trên tay này, nhân vật cần chú ý là cô gái này. (Đây là bức ảnh của gia đình Cát Tường)
Vừa nhìn vào ảnh thì học trò trần tục nói ngay: “Chết rồi nó lại liên quan đến cái gì đó ghê lắm!”
- Chú ý nhân vật nữ…Các con nhận được thông tin từ hình ảnh chưa?
- Chúng con nhận được rồi ạ.
- Suy nghĩ xong sơ bộ đánh giá xem thế nào? Đánh giá sơ bộ trước, nghe Thầy nói xong rồi làm việc tiếp.
- Thưa Thầy con Huệ Lão, thưa Thầy qua quan sát sơ bộ con thấy trên người nữ này có những khí đen rất đậm đặc bốc ra, thoát từ trong cơ thể, đặc biệt vùng đản trung có một khối gì rất đen, mà hiện tại thì chúng con chưa phát hiện ra. Cái khí đen này rất đặc biệt, cái mức độ đậm đặc của nó gần giống như ở khí đen từ quỷ bốc ra. Thưa Thầy con hết ạ.
- Tiểu đồng các con đã bao giờ gặp khí như thế này chưa?
- Thưa Thầy đây là lần đầu chúng con gặp ạ.
- Ừ ừ. Huệ Lão biết khí quỷ hôm trước rồi đúng không? Hà Minh cũng biết khí quỷ rồi đúng không? Có phải khí ở đây cũng là khí quỷ không?
- Cả hai chúng con đều chưa khẳng định ạ.
- Lúc khoảng 4h30 - 5h00 hôm nay Thầy ngồi ghế Thầy nhìn thấy có một bọn, trong đó có cô này, có Tu già và 2 nhà sư nữa bay qua trước mặt Thầy. Thầy nghi ngờ đây là một hội mà nó đang định thách đố quyền năng với Thầy chứ không phải đơn giản đâu.
- Thưa Thầy cái hình ảnh đó thì chúng con không nhận được.
- Huệ Lão lấy thông tin từ não Thầy đi, khoảng trước 5h00 đó. Lúc đó còn có một tác động kích thẳng vào đỉnh đầu Thầy cơ mà…
- Thưa Thầy chỉ có thông tin tác động mà không để lại hình ảnh.
- Ramut về đây, Ramut về giúp việc cho Thầy đi.
- Thưa Thầy con Ramut có mặt.
- Ừ, bây giờ các con theo Thầy đi lần dấu vết của những kẻ xấu, thậm chí rất xấu này và cho phép các con nếu bắt được thì bắt không bắt được thì tiêu diệt luôn, để đỡ mất thời gian nhé.
- Vâng ạ.
- Thưa Thầy, cái hình ảnh của tấm ảnh này nó có một tấm phủ, một luồng khí nó cứ cuồn cuộn ở trước mặt.
- Tu già về đây, người này chỉ còn ít vía thôi nhưng còn vía nào bắt
vía đó.
- Vâng. Thưa Thầy chúng con đưa 2 vía về đây ạ.
- Nó còn mấy vía?
- Nó còn 3 vía.
- Sao không bắt hết về?
- Chúng con đang đi tìm.
- À, à…!!!
- Thưa Thầy chúng con đưa về đủ 3 vía rồi.
- Điều tra đánh giá xem hiện nay 3 vía này thế nào? Đánh giá thực trạng các vía này hiện nay nhé.
- Thưa Thầy hai vía đưa về đầu tiên rất đen, toàn bộ bị bọc kín một lớp khí đen. Cái vía thứ 3 mới đưa về vẫn có khí đen nhưng nhạt hơn.
- Nó có giống khí của cô kia không? Có % ảnh hưởng nào không?
- Thưa Thầy nó nhẹ hơn thôi, chứ còn nó vẫn giống như thế.
- Cùng loại hả?
- Vâng ạ.
- Ramut đánh giá khí này thế nào con?
- Thưa Thầy đây là một loại khí bùa nhưng cái mức độ mà để được khí bùa như thế này thì phải dùng rất nhiều năng lượng có mang tính tà khí hoặc quỷ khí thì mới có thể hình thành lên được.
- Đánh giá hay lắm, bây giờ các con theo ta đi tìm tận hang ổ nhé. Hỏi mấy vía này xem nó quan hệ với sư nào, ở đâu?
- Thưa Thầy nó không mở miệng.
- Không mở miệng à, không nói à? Các con lấy thông tin từ não nó ra, việc này phải làm nhanh… Nó liên hệ với đối tượng nào?
- Thưa Thầy chúng con thấy có một nhà sư già, một nhà sư trẻ.
- Có thể lần theo dấu vết này để đưa hai sư đó về đây không?
- Thưa Thầy có thể làm được.
- Ramut có cần thêm người không thì con gọi người của con về, những người giỏi một chút. Hôm nay phải làm nhanh. Các tiểu đồng theo dõi nhé, các con quan sát khi nào cần thiết phải ra tay thì các con được toàn quyền hành động. Bọn này không cần khai thác đâu, tốt nhất cứ tiêu diệt luôn đi.
- Thưa Thầy chúng con đưa 2 nhà sư về rồi ạ.
- Chúng nó mỗi đứa còn bao nhiêu vía?
- Thưa Thầy sư già còn 5 vía, sư trẻ còn 4 vía.
- Bắt hết về kiểm tra vía chúng nó xem có cùng tính chất năng lượng với vía thằng kia không?
- Thưa Thầy đưa hết về rồi ạ. 4 vía còn lại của sư trẻ thì không sao ạ. Hai vía của sư già thì cũng xấu. Thưa Thầy đã phân loại xong.
- Nó có cùng tính chất năng lượng với thằng kia không?
- Thưa Thầy cũng có.
- Rồi, Cát Tường xuất vía ra, cô đưa tất cả các vía này về quê cô đi. Nào xem thằng Tu già quan hệ với ai ở quê của Cát Tường, Cát Tường dẫn nó về gặp em dâu đi. Ramut chuẩn bị người phong tỏa, nếu cần tiêu diệt phải tiêu diệt ngay không bàn gì cả. Các tiểu đồng giúp ta xem chúng có phá chạy không, nếu cần hủy diệt thì hủy diệt bằng cách nào cho nhanh nhất.
- Thưa Thầy có rất nhiều người chạy ra nhưng khu vực này đã bị phong tỏa rồi!
- Phong tỏa thật chặt, bắt bằng hết tất cả những kẻ xấu, cần thì tiêu diệt tại chỗ. Ramut chú ý chỉ cần điều tra gốc của nó thế nào, ở đâu? Cần thiết thì giữ nhân chứng lại và điều tra. Nếu đúng đây là gốc rồi thì tiêu diệt luôn.
Trước mặt mình có tấm màn gì đó các con ạ! Nó định che dấu vết à? Phong tỏa tất cả trên, dưới, trong, ngoài đi. Phong tỏa xong thì hủy tấm màn này đi, phá ngay đi. Hà Minh theo dõi rồi nói lại cho Hu vo dịch nhé, Hu Vo không cần theo dõi.
- Thưa Thầy tất cả các vía của các nhà sư chúng con đều thấy có cái năng lượng xấu của Quỉ mà kể cả vía tốt thì trong đó vẫn có những năng lượng xấu nó len lỏi vào, nó đi ngược vào.
- Quan trọng là ta về quê Cát Tường rồi, con chú ý những việc ở đó thôi, còn mấy nhà sư thì làm sau cũng được.
- Toàn bộ cái khu vực đó thì chúng con đã phong tỏa nhưng có lẽ mình phải dừng lại một chút.
- Lý do vì sao?
- Con vẫn cảm thấy mình phong tỏa chưa đủ.
- Các tiểu đồng hỗ trợ ta phong tỏa đi.
- Không phải ý là chúng ta không phong tỏa được mà con vẫn cảm thấy là mình chưa phong tỏa hết.
- Chúng nó còn điểm khác nữa à?
- Xin Thầy cho Ramut kiểm tra, dưới cái khối khí ở giữa khu vực phong tỏa của mình vừa rồi, hình như có một đường hầm nối đi đâu đó.
- Ramut xem ở bên dưới có đường hầm không? Phong tỏa toàn bộ từ dưới lòng đất luôn.
- Có đường hầm ạ!
- Phong tỏa từ xa, từ dưới lòng đất xong rồi thu dần thu dần lại.
- Cái khối khí mà nó để chắn tầm nhìn của chúng ta chính là tạo điều kiện để nó chui xuống lòng đất mà bỏ trốn. Không được rồi, nó đang biến hình… nó trồi lên …nó đang lan tỏa…
- Tiểu đồng tham gia trực tiếp đi, phải bắt cho bằng được!
- Chúng con có thể tự bay lên không ạ?
- Cho phép.
- Thưa Thầy! Ba Tiểu đồng đang đứng ở trên cao, chúng nó khoanh một vòng tròn.
- Ta sẽ lên cùng các con.
- Thiên Huệ nó cầm cái trượng của nó ngược xuống, nó khuya xuống dưới xoay vòng toàn bộ năng lượng ở dưới.
- Bắt nó hiện hình lên.
- Tất cả khí nó bắt đầu trồi lên trên rồi.
- Nó là cái gì? Xác định đặc thù của nó, có phải năng lượng quỷ không?
- Như thế này là chính xác năng lượng quỷ rồi ạ.
- Có liên hệ gì với con quỷ người đàn bà xa lạ không?
- Vẫn là những tàn tích của nó ạ.
- Tìm cách hủy diệt đi, với bọn này thì không phải bàn nữa. Mấy cái vía thì giữ lại thôi.
- Thanh Huệ nó đang bàn là : Hút toàn bộ năng lượng ở trong đó ra.
- Rồi
- Nó hút xong liền cô lại toàn bộ cái đống đó thành 1 nắm.
Xong rồi ba đứa nó hợp sức vào để nó hủy.
- Có hết không con, liệu nó có thoát được đi đâu không?
- Con nhìn ở đây là không thoát được ạ.
- Tốt tốt! Hà Minh theo con mấy cái vía này nên để hay giải quyết nhanh gọn? Bây giờ chúng ta không có thời gian để đi bàn mấy việc này nữa đâu. Còn rất nhiều việc khác.
- Thưa Thầy con nghĩ không những hủy mà chúng ta phải cho nó vào một cái túi để nó không được phép tích lũy năng lượng mới.
- Rồi. Hủy xong năng lượng quỷ xong chưa?
- Chúng con đang làm lại một lần nữa xem còn tìm ra được cái gì nữa không?
- Rồi, rồi!
- Vẫn còn sót một ít ạ.
- Ừ ừ.
- Khu đất đã sạch hết rồi ạ.
- Bây giờ thế này nhé, cái cô gái đó còn vía nào không? Những người xung quanh nữa bị ảnh hưởng gì không, làm sạch hết đi.
- Vâng chúng con đang làm tiếp.
- Tất cả những người xung quanh có năng lượng xấu hút hết và hủy bằng hết.
- Không phải chỉ hút vía ra mà phải làm trực tiếp trên cả cơ thể thực nữa ạ!
- Mình có cần người thực về không hay mình vẫn làm từ xa được?
- Ba chúng con sẽ làm được. Có một đứa trẻ con con gái cũng bị nhiễm rất nặng.
- Bọn này không cải tạo được đâu con ạ, sau này nếu nó tốt thì nó hình thành vía khác.
- Có 2 người già thì chúng con sẽ giữ lại chúng con sẽ cố gắng lọc thêm cho họ.
- 2 người già thì vía tốt mà giúp được người ta thì giúp luôn nhé.
- Thưa Thầy vâng. Bà già cũng bị ảnh hưởng rất nặng. Bọn con lọc xong rồi.
- Khu vực đó bọn con đảm bảo chắc chắn chưa, tốt hẳn chưa?
- Sạch sẽ rồi ạ.
- Tốt! Huệ Lão làm một đường ống bắt các vía của mấy tên sư dẫn về tận chỗ nó ở để kiểm tra khu vực nó ở và cũng làm tương tự như vậy. Cái gì cần hủy thì hủy ngay. 2 tên sư này cùng chùa hay khác chùa?
- Hai chùa khác nhau ạ.
- Đi làm từng chùa một.
- Một chùa cũng vùng trên đó, một chùa ở dưới Hà Nội.
- Chùa vùng trên đó thì làm trên đó luôn.
- Cái chùa này nằm ở sườn núi mà nó cũng đang bốc khí đen kinh khủng.
- Xem chùa này có cái gì lạ không? Có hầm ở dưới lòng đất chùa hay không?
- Chúng ta cũng phải phong tỏa tất cả như vừa rồi thôi.
- Ừ, cố gắng lên các con, để như thế này thì hại cho nhân dân hại cho chúng sinh lắm.
- Thưa Thầy, ba tiểu đồng đang vào vị trí.
- Ta sẽ biến thành một cái ô để đi cùng các con luôn.
- Ba đứa nó đang khoanh khu vực chùa thành mấy lớp, lớp trong cùng rồi lớp thứ 2 thứ 3 nó khoanh lại rồi nó bắt đầu hút năng lượng ở diện rất rộng.
- Cũng cái khí quỉ giống như ở đây à?
- Khí cũng như thế ạ! Có phần còn đậm đặc hơn.
- Như vậy chỗ này là gốc à? Các con phải đề phòng cả dưới hầm nữa nhé.
- Ba đứa nó làm rộng lắm vì sợ có sự biến hóa. Nó bắt đầu hút khí và làm rất nhanh.
- Đúng là: Đệ tử nan tầm tầm đệ tử.
- Thiên Huệ nó ra đứng ở giữa dùng cái quyền trượng tạo xoáy và hút, còn Thanh Huệ thì chỉ hút.
- Hiện nay quyền năng của Thiên Huệ đang lớn hơn mà.
- Thiên Huệ hút mạnh nhất, còn Quang Huệ thì chỉ đạo chung. Khí Quỉ bắt đầu dồn thành một khối to hơn khối trước rất nhiều. Ba đứa bắt đầu phát tiếp năng lượng để phong tỏa khối khí đó rồi chúng nó bắt đầu hủy. Nó thổi năng lượng xong nó đốt từ giữa đốt ra, vừa đốt nó lại vừa hút tàn tro để dồn vào một cái túi. Đốt lại hút tàn, đốt rồi lại hút tàn… khối khí Quỉ nó cứ co dần, nhỏ dần lại.
- Giỏi lắm, có cần thầy hỗ trợ năng lượng không?
- Không ạ!
- Cái túi tàn tro bây giờ lại được ba đứa tiếp tục hủy thêm lần nữa. Cái túi tàn thì cũng bị hủy hết rồi nhưng mà không biết tại sao cuối cùng Thiên Huệ nó lại đang biến cái tàn tro lần hai này thành một viên màu sáng…Cái viên màu sáng đấy nó đính vào cái quyền trượng của nó.
- Hay lắm hay lắm! Trong cái rất xấu nó sẽ xuất hiện cái rất tốt, chỉ ít thôi nhưng sẽ là rất tốt. Đây là chùa của sư già hay của sư trẻ hả con?
- Thiên Huệ giơ quyền trượng lên rồi nói: Thưa Thầy đây gọi là chiến lợi phẩm.
- Chiến lợi phẩm! Giỏi lắm, giỏi lắm! Trong những cái rất xấu con tìm ra được cái rất tốt, phải không con?
- Con cũng phải thay đổi nó một tí nữa đấy ạ.
- Ừ, ừ! Tốt rồi!
- Thưa Thầy đây là chùa của sư trẻ ạ!
- Xong chưa nào?
- Xong rồi ạ.
- Vía của tên sư trẻ này hủy hết đi luôn, nó theo Quỉ rồi thì không dậy
lại được đâu con ạ.
- Thưa Thầy! Con hủy từ lúc nãy rồi ạ.
- Mọi việc ở đây xong chưa? Nếu xong rồi thì ta về chỗ chùa của sư già đi. Các con có cảm thấy bị mệt không?
- Thưa Thầy không ạ!
- Ừ! Tốt rồi, tốt rồi, có sức thì làm luôn.
- Thưa Thầy! Đến chùa của sư già rồi ạ. Ở đây thì không có gì ạ.
- Có thể sư già này chỉ quan hệ với 3 vía của Tu già kia thôi, chính Tu già lại dẫn Sư già đi gặp bọn kia, đây không phải gốc gác của nguồn năng lượng này đúng không?
- Vâng ạ.
- Thế thì cứ kiểm tra lại đi xem có còn ít khí xấu nào không, hoặc trong các vía sư già nếu có thì cũng hủy hết đi. Đúng rồi, đúng rồi như vậy là tên Tu già thì quan hệ với tên sư già, còn cô kia thì liên hệ với tên sư trẻ. Khi chúng nó gặp nhau thì nó mới bắt đầu vào cùng hội cùng thuyền thôi. Tên sư già và tên T già này không phải là nguồn gốc.
- Thưa Thầy xong rồi ạ.
- Đi về nhà tên Tu già đi, nó còn là thằng “Lừa Thầy” đấy. Đã bị ta phong tỏa rồi đúng không?
- Thưa Thầy vâng.
- Vào xem có có bao nhiêu năng lượng xấu như thế cũng hủy bằng hết, không chừa một ai.
- Thưa Thầy con Quang Huệ có ý kiến ạ.
- Con nói đi.
- Con thưa thầy là đừng hủy.
- Theo con nên làm gì?
- Cứ để nguyên đây ạ. Nhốt tất cả vào đó thôi.
- Nhốt cũi, để nguyên trong khu đất đó?
- Vâng ạ.
- Hình như nó có một vía bị phạt nhúng vạc dầu một nửa rồi để ngay ở cửa đấy!…
- Vâng, để ở đó không đi đâu được, cho nó sống với cái xấu của nó.
- Được, đồng ý với con, làm đi. Buộc nó vào với nhau trong môi trường xấu đó, ở đấy mà tu luyện. Xung quanh nó còn những người khác chứ.
- Tất cả cùng hưởng như thế hết ạ.
- Nhốt hết cả nhé, buộc vào với nhau.
- Con nghĩ là trong này có bà già thì hơi khổ thân.
- Bà già thì thôi, mà hình như bà đó cũng tốt đấy.
- Thưa Thầy vâng.
- Tốt thì thôi, ai lại đi phạt người tốt. Nhưng nhớ khi phong tỏa thì phong tỏa cả trên cả dưới lòng đất nhé.
- Thưa Thầy xong rồi ạ.
- Cảm ơn tất cả các con, cảm ơn tất cả mọi người.
- Chúng con chào Thầy ạ.
/
QUỈ LẠI XUẤT HIỆN!
Ngày 25/12/CT
* Lúc 20h10’ (Qui)
- Ba tiểu đồng , Huệ Lão, Hà Minh về làm việc đi. Các con chú ý trong bức ảnh ta đang cầm trên tay này, nhân vật cần chú ý là cô gái này. (Đây là bức ảnh của gia đình Cát Tường)
Vừa nhìn vào ảnh thì học trò trần tục nói ngay: “Chết rồi nó lại liên quan đến cái gì đó ghê lắm!”
- Chú ý nhân vật nữ…Các con nhận được thông tin từ hình ảnh chưa?
- Chúng con nhận được rồi ạ.
- Suy nghĩ xong sơ bộ đánh giá xem thế nào? Đánh giá sơ bộ trước, nghe Thầy nói xong rồi làm việc tiếp.
- Thưa Thầy con Huệ Lão, thưa Thầy qua quan sát sơ bộ con thấy trên người nữ này có những khí đen rất đậm đặc bốc ra, thoát từ trong cơ thể, đặc biệt vùng đản trung có một khối gì rất đen, mà hiện tại thì chúng con chưa phát hiện ra. Cái khí đen này rất đặc biệt, cái mức độ đậm đặc của nó gần giống như ở khí đen từ quỷ bốc ra. Thưa Thầy con hết ạ.
- Tiểu đồng các con đã bao giờ gặp khí như thế này chưa?
- Thưa Thầy đây là lần đầu chúng con gặp ạ.
- Ừ ừ. Huệ Lão biết khí quỷ hôm trước rồi đúng không? Hà Minh cũng biết khí quỷ rồi đúng không? Có phải khí ở đây cũng là khí quỷ không?
- Cả hai chúng con đều chưa khẳng định ạ.
- Lúc khoảng 4h30 - 5h00 hôm nay Thầy ngồi ghế Thầy nhìn thấy có một bọn, trong đó có cô này, có Tu già và 2 nhà sư nữa bay qua trước mặt Thầy. Thầy nghi ngờ đây là một hội mà nó đang định thách đố quyền năng với Thầy chứ không phải đơn giản đâu.
- Thưa Thầy cái hình ảnh đó thì chúng con không nhận được.
- Huệ Lão lấy thông tin từ não Thầy đi, khoảng trước 5h00 đó. Lúc đó còn có một tác động kích thẳng vào đỉnh đầu Thầy cơ mà…
- Thưa Thầy chỉ có thông tin tác động mà không để lại hình ảnh.
- Ramut về đây, Ramut về giúp việc cho Thầy đi.
- Thưa Thầy con Ramut có mặt.
- Ừ, bây giờ các con theo Thầy đi lần dấu vết của những kẻ xấu, thậm chí rất xấu này và cho phép các con nếu bắt được thì bắt không bắt được thì tiêu diệt luôn, để đỡ mất thời gian nhé.
- Vâng ạ.
- Thưa Thầy, cái hình ảnh của tấm ảnh này nó có một tấm phủ, một luồng khí nó cứ cuồn cuộn ở trước mặt.
- Tu già về đây, người này chỉ còn ít vía thôi nhưng còn vía nào bắt
vía đó.
- Vâng. Thưa Thầy chúng con đưa 2 vía về đây ạ.
- Nó còn mấy vía?
- Nó còn 3 vía.
- Sao không bắt hết về?
- Chúng con đang đi tìm.
- À, à…!!!
- Thưa Thầy chúng con đưa về đủ 3 vía rồi.
- Điều tra đánh giá xem hiện nay 3 vía này thế nào? Đánh giá thực trạng các vía này hiện nay nhé.
- Thưa Thầy hai vía đưa về đầu tiên rất đen, toàn bộ bị bọc kín một lớp khí đen. Cái vía thứ 3 mới đưa về vẫn có khí đen nhưng nhạt hơn.
- Nó có giống khí của cô kia không? Có % ảnh hưởng nào không?
- Thưa Thầy nó nhẹ hơn thôi, chứ còn nó vẫn giống như thế.
- Cùng loại hả?
- Vâng ạ.
- Ramut đánh giá khí này thế nào con?
- Thưa Thầy đây là một loại khí bùa nhưng cái mức độ mà để được khí bùa như thế này thì phải dùng rất nhiều năng lượng có mang tính tà khí hoặc quỷ khí thì mới có thể hình thành lên được.
- Đánh giá hay lắm, bây giờ các con theo ta đi tìm tận hang ổ nhé. Hỏi mấy vía này xem nó quan hệ với sư nào, ở đâu?
- Thưa Thầy nó không mở miệng.
- Không mở miệng à, không nói à? Các con lấy thông tin từ não nó ra, việc này phải làm nhanh… Nó liên hệ với đối tượng nào?
- Thưa Thầy chúng con thấy có một nhà sư già, một nhà sư trẻ.
- Có thể lần theo dấu vết này để đưa hai sư đó về đây không?
- Thưa Thầy có thể làm được.
- Ramut có cần thêm người không thì con gọi người của con về, những người giỏi một chút. Hôm nay phải làm nhanh. Các tiểu đồng theo dõi nhé, các con quan sát khi nào cần thiết phải ra tay thì các con được toàn quyền hành động. Bọn này không cần khai thác đâu, tốt nhất cứ tiêu diệt luôn đi.
- Thưa Thầy chúng con đưa 2 nhà sư về rồi ạ.
- Chúng nó mỗi đứa còn bao nhiêu vía?
- Thưa Thầy sư già còn 5 vía, sư trẻ còn 4 vía.
- Bắt hết về kiểm tra vía chúng nó xem có cùng tính chất năng lượng với vía thằng kia không?
- Thưa Thầy đưa hết về rồi ạ. 4 vía còn lại của sư trẻ thì không sao ạ. Hai vía của sư già thì cũng xấu. Thưa Thầy đã phân loại xong.
- Nó có cùng tính chất năng lượng với thằng kia không?
- Thưa Thầy cũng có.
- Rồi, Cát Tường xuất vía ra, cô đưa tất cả các vía này về quê cô đi. Nào xem thằng Tu già quan hệ với ai ở quê của Cát Tường, Cát Tường dẫn nó về gặp em dâu đi. Ramut chuẩn bị người phong tỏa, nếu cần tiêu diệt phải tiêu diệt ngay không bàn gì cả. Các tiểu đồng giúp ta xem chúng có phá chạy không, nếu cần hủy diệt thì hủy diệt bằng cách nào cho nhanh nhất.
- Thưa Thầy có rất nhiều người chạy ra nhưng khu vực này đã bị phong tỏa rồi!
- Phong tỏa thật chặt, bắt bằng hết tất cả những kẻ xấu, cần thì tiêu diệt tại chỗ. Ramut chú ý chỉ cần điều tra gốc của nó thế nào, ở đâu? Cần thiết thì giữ nhân chứng lại và điều tra. Nếu đúng đây là gốc rồi thì tiêu diệt luôn.
Trước mặt mình có tấm màn gì đó các con ạ! Nó định che dấu vết à? Phong tỏa tất cả trên, dưới, trong, ngoài đi. Phong tỏa xong thì hủy tấm màn này đi, phá ngay đi. Hà Minh theo dõi rồi nói lại cho Hu vo dịch nhé, Hu Vo không cần theo dõi.
- Thưa Thầy tất cả các vía của các nhà sư chúng con đều thấy có cái năng lượng xấu của Quỉ mà kể cả vía tốt thì trong đó vẫn có những năng lượng xấu nó len lỏi vào, nó đi ngược vào.
- Quan trọng là ta về quê Cát Tường rồi, con chú ý những việc ở đó thôi, còn mấy nhà sư thì làm sau cũng được.
- Toàn bộ cái khu vực đó thì chúng con đã phong tỏa nhưng có lẽ mình phải dừng lại một chút.
- Lý do vì sao?
- Con vẫn cảm thấy mình phong tỏa chưa đủ.
- Các tiểu đồng hỗ trợ ta phong tỏa đi.
- Không phải ý là chúng ta không phong tỏa được mà con vẫn cảm thấy là mình chưa phong tỏa hết.
- Chúng nó còn điểm khác nữa à?
- Xin Thầy cho Ramut kiểm tra, dưới cái khối khí ở giữa khu vực phong tỏa của mình vừa rồi, hình như có một đường hầm nối đi đâu đó.
- Ramut xem ở bên dưới có đường hầm không? Phong tỏa toàn bộ từ dưới lòng đất luôn.
- Có đường hầm ạ!
- Phong tỏa từ xa, từ dưới lòng đất xong rồi thu dần thu dần lại.
- Cái khối khí mà nó để chắn tầm nhìn của chúng ta chính là tạo điều kiện để nó chui xuống lòng đất mà bỏ trốn. Không được rồi, nó đang biến hình… nó trồi lên …nó đang lan tỏa…
- Tiểu đồng tham gia trực tiếp đi, phải bắt cho bằng được!
- Chúng con có thể tự bay lên không ạ?
- Cho phép.
- Thưa Thầy! Ba Tiểu đồng đang đứng ở trên cao, chúng nó khoanh một vòng tròn.
- Ta sẽ lên cùng các con.
- Thiên Huệ nó cầm cái trượng của nó ngược xuống, nó khuya xuống dưới xoay vòng toàn bộ năng lượng ở dưới.
- Bắt nó hiện hình lên.
- Tất cả khí nó bắt đầu trồi lên trên rồi.
- Nó là cái gì? Xác định đặc thù của nó, có phải năng lượng quỷ không?
- Như thế này là chính xác năng lượng quỷ rồi ạ.
- Có liên hệ gì với con quỷ người đàn bà xa lạ không?
- Vẫn là những tàn tích của nó ạ.
- Tìm cách hủy diệt đi, với bọn này thì không phải bàn nữa. Mấy cái vía thì giữ lại thôi.
- Thanh Huệ nó đang bàn là : Hút toàn bộ năng lượng ở trong đó ra.
- Rồi
- Nó hút xong liền cô lại toàn bộ cái đống đó thành 1 nắm.
Xong rồi ba đứa nó hợp sức vào để nó hủy.
- Có hết không con, liệu nó có thoát được đi đâu không?
- Con nhìn ở đây là không thoát được ạ.
- Tốt tốt! Hà Minh theo con mấy cái vía này nên để hay giải quyết nhanh gọn? Bây giờ chúng ta không có thời gian để đi bàn mấy việc này nữa đâu. Còn rất nhiều việc khác.
- Thưa Thầy con nghĩ không những hủy mà chúng ta phải cho nó vào một cái túi để nó không được phép tích lũy năng lượng mới.
- Rồi. Hủy xong năng lượng quỷ xong chưa?
- Chúng con đang làm lại một lần nữa xem còn tìm ra được cái gì nữa không?
- Rồi, rồi!
- Vẫn còn sót một ít ạ.
- Ừ ừ.
- Khu đất đã sạch hết rồi ạ.
- Bây giờ thế này nhé, cái cô gái đó còn vía nào không? Những người xung quanh nữa bị ảnh hưởng gì không, làm sạch hết đi.
- Vâng chúng con đang làm tiếp.
- Tất cả những người xung quanh có năng lượng xấu hút hết và hủy bằng hết.
- Không phải chỉ hút vía ra mà phải làm trực tiếp trên cả cơ thể thực nữa ạ!
- Mình có cần người thực về không hay mình vẫn làm từ xa được?
- Ba chúng con sẽ làm được. Có một đứa trẻ con con gái cũng bị nhiễm rất nặng.
- Bọn này không cải tạo được đâu con ạ, sau này nếu nó tốt thì nó hình thành vía khác.
- Có 2 người già thì chúng con sẽ giữ lại chúng con sẽ cố gắng lọc thêm cho họ.
- 2 người già thì vía tốt mà giúp được người ta thì giúp luôn nhé.
- Thưa Thầy vâng. Bà già cũng bị ảnh hưởng rất nặng. Bọn con lọc xong rồi.
- Khu vực đó bọn con đảm bảo chắc chắn chưa, tốt hẳn chưa?
- Sạch sẽ rồi ạ.
- Tốt! Huệ Lão làm một đường ống bắt các vía của mấy tên sư dẫn về tận chỗ nó ở để kiểm tra khu vực nó ở và cũng làm tương tự như vậy. Cái gì cần hủy thì hủy ngay. 2 tên sư này cùng chùa hay khác chùa?
- Hai chùa khác nhau ạ.
- Đi làm từng chùa một.
- Một chùa cũng vùng trên đó, một chùa ở dưới Hà Nội.
- Chùa vùng trên đó thì làm trên đó luôn.
- Cái chùa này nằm ở sườn núi mà nó cũng đang bốc khí đen kinh khủng.
- Xem chùa này có cái gì lạ không? Có hầm ở dưới lòng đất chùa hay không?
- Chúng ta cũng phải phong tỏa tất cả như vừa rồi thôi.
- Ừ, cố gắng lên các con, để như thế này thì hại cho nhân dân hại cho chúng sinh lắm.
- Thưa Thầy, ba tiểu đồng đang vào vị trí.
- Ta sẽ biến thành một cái ô để đi cùng các con luôn.
- Ba đứa nó đang khoanh khu vực chùa thành mấy lớp, lớp trong cùng rồi lớp thứ 2 thứ 3 nó khoanh lại rồi nó bắt đầu hút năng lượng ở diện rất rộng.
- Cũng cái khí quỉ giống như ở đây à?
- Khí cũng như thế ạ! Có phần còn đậm đặc hơn.
- Như vậy chỗ này là gốc à? Các con phải đề phòng cả dưới hầm nữa nhé.
- Ba đứa nó làm rộng lắm vì sợ có sự biến hóa. Nó bắt đầu hút khí và làm rất nhanh.
- Đúng là: Đệ tử nan tầm tầm đệ tử.
- Thiên Huệ nó ra đứng ở giữa dùng cái quyền trượng tạo xoáy và hút, còn Thanh Huệ thì chỉ hút.
- Hiện nay quyền năng của Thiên Huệ đang lớn hơn mà.
- Thiên Huệ hút mạnh nhất, còn Quang Huệ thì chỉ đạo chung. Khí Quỉ bắt đầu dồn thành một khối to hơn khối trước rất nhiều. Ba đứa bắt đầu phát tiếp năng lượng để phong tỏa khối khí đó rồi chúng nó bắt đầu hủy. Nó thổi năng lượng xong nó đốt từ giữa đốt ra, vừa đốt nó lại vừa hút tàn tro để dồn vào một cái túi. Đốt lại hút tàn, đốt rồi lại hút tàn… khối khí Quỉ nó cứ co dần, nhỏ dần lại.
- Giỏi lắm, có cần thầy hỗ trợ năng lượng không?
- Không ạ!
- Cái túi tàn tro bây giờ lại được ba đứa tiếp tục hủy thêm lần nữa. Cái túi tàn thì cũng bị hủy hết rồi nhưng mà không biết tại sao cuối cùng Thiên Huệ nó lại đang biến cái tàn tro lần hai này thành một viên màu sáng…Cái viên màu sáng đấy nó đính vào cái quyền trượng của nó.
- Hay lắm hay lắm! Trong cái rất xấu nó sẽ xuất hiện cái rất tốt, chỉ ít thôi nhưng sẽ là rất tốt. Đây là chùa của sư già hay của sư trẻ hả con?
- Thiên Huệ giơ quyền trượng lên rồi nói: Thưa Thầy đây gọi là chiến lợi phẩm.
- Chiến lợi phẩm! Giỏi lắm, giỏi lắm! Trong những cái rất xấu con tìm ra được cái rất tốt, phải không con?
- Con cũng phải thay đổi nó một tí nữa đấy ạ.
- Ừ, ừ! Tốt rồi!
- Thưa Thầy đây là chùa của sư trẻ ạ!
- Xong chưa nào?
- Xong rồi ạ.
- Vía của tên sư trẻ này hủy hết đi luôn, nó theo Quỉ rồi thì không dậy
lại được đâu con ạ.
- Thưa Thầy! Con hủy từ lúc nãy rồi ạ.
- Mọi việc ở đây xong chưa? Nếu xong rồi thì ta về chỗ chùa của sư già đi. Các con có cảm thấy bị mệt không?
- Thưa Thầy không ạ!
- Ừ! Tốt rồi, tốt rồi, có sức thì làm luôn.
- Thưa Thầy! Đến chùa của sư già rồi ạ. Ở đây thì không có gì ạ.
- Có thể sư già này chỉ quan hệ với 3 vía của Tu già kia thôi, chính Tu già lại dẫn Sư già đi gặp bọn kia, đây không phải gốc gác của nguồn năng lượng này đúng không?
- Vâng ạ.
- Thế thì cứ kiểm tra lại đi xem có còn ít khí xấu nào không, hoặc trong các vía sư già nếu có thì cũng hủy hết đi. Đúng rồi, đúng rồi như vậy là tên Tu già thì quan hệ với tên sư già, còn cô kia thì liên hệ với tên sư trẻ. Khi chúng nó gặp nhau thì nó mới bắt đầu vào cùng hội cùng thuyền thôi. Tên sư già và tên T già này không phải là nguồn gốc.
- Thưa Thầy xong rồi ạ.
- Đi về nhà tên Tu già đi, nó còn là thằng “Lừa Thầy” đấy. Đã bị ta phong tỏa rồi đúng không?
- Thưa Thầy vâng.
- Vào xem có có bao nhiêu năng lượng xấu như thế cũng hủy bằng hết, không chừa một ai.
- Thưa Thầy con Quang Huệ có ý kiến ạ.
- Con nói đi.
- Con thưa thầy là đừng hủy.
- Theo con nên làm gì?
- Cứ để nguyên đây ạ. Nhốt tất cả vào đó thôi.
- Nhốt cũi, để nguyên trong khu đất đó?
- Vâng ạ.
- Hình như nó có một vía bị phạt nhúng vạc dầu một nửa rồi để ngay ở cửa đấy!…
- Vâng, để ở đó không đi đâu được, cho nó sống với cái xấu của nó.
- Được, đồng ý với con, làm đi. Buộc nó vào với nhau trong môi trường xấu đó, ở đấy mà tu luyện. Xung quanh nó còn những người khác chứ.
- Tất cả cùng hưởng như thế hết ạ.
- Nhốt hết cả nhé, buộc vào với nhau.
- Con nghĩ là trong này có bà già thì hơi khổ thân.
- Bà già thì thôi, mà hình như bà đó cũng tốt đấy.
- Thưa Thầy vâng.
- Tốt thì thôi, ai lại đi phạt người tốt. Nhưng nhớ khi phong tỏa thì phong tỏa cả trên cả dưới lòng đất nhé.
- Thưa Thầy xong rồi ạ.
- Cảm ơn tất cả các con, cảm ơn tất cả mọi người.
- Chúng con chào Thầy ạ.
/