Bảo Bảo
08-09-2021, 21:20
Con kính chào Thầy Huệ Tâm !
Cùng tất cả các cô chú, anh chị !
Cũng đã lâu rồi con chưa có viết bài chia sẻ về lộ trình tu tập của mình. Nay con xin phép được chia sẻ thời gian mới gần đây con bị sốt và chữa dứt cơn sốt nhờ khí công tâm linh.
Ngày 5/9/2021
Vào lúc rạng sáng 6/9 BB đang ngủ thấy cơ thể nóng bừng,vùng thận trái phần thắt lưng bị đau,chân BB bị nhức nhối và yếu đi. BB bật bài TKKT để tập, cơ thể toát ra mồ hôi nhiều thấy nhẹ người hơn, nhưng vẫn sốt, BB phải uống thêm 2 viên thuốc hạ sốt để đi làm. Đến công ty người BB vẫn bị ngây ngấy sốt và chân rất đau nhức đi lại rất khó khăn, cố gắng làm hết công việc rồi về nhà thì cơn sốt nó lại tái lại, mặt BB rất là nóng dù uống thuốc cũng không thấy đỡ. Thấy có vẻ không ổn, BB đã nhắn tin cho a Hiệpqf3 để xin tư vấn,a dạy BB cách chắp tay rồi xin Thầy Huệ Tâm giúp con cắt dứt cơn sốt, rồi bật bài Vp Thuỷ Bồn - Huệ Tâm Trận để tập. BB bật chế độ máy bay, rồi nhắm mắt chắp tay xin Thầy Huệ Tâm giúp con cắt dứt cơn sốt ( nói nhiều lần như vậy) không gian quanh BB thấy có luồng khí trong lành ở trên phả xuống,ngón giữa thấy giật giật và ở gần cổ tay phải tự nhiên thấy rất nóng, nghĩ rằng Thầy đã đến BB bắt đầu bật bài VPTB-HTT để tập. Vì chân đang rất đau và nhức nên không thể ngồi kiết già được,BB đành phải ngồi xếp bằng bình thường hết 50 phút. Cơ thể BB bị rung lắc rất mạnh, đầu bị giật giật bên trái cảm giác suýt ngã ngửa ra sau. Khi hết bài người BB toát hết mồ hôi và người mát trở lại không còn dấu hiệu sốt nữa. BB rất mừng và không quên chắp tay cảm ơn Thầy ! hôm sau đi làm BB đã bình thường và rất vui vẻ không còn bị đau chân như hôm trước nữa, tối về BB đã khoe ngay với a Hiệp mình đã khỏe rồi.Em cảm ơn anh Hiệp. Con cảm ơn Thầy đã cho chúng con có những bài luyện để chữa bệnh và bảo vệ sức khỏe ạ !
Cùng tất cả các cô chú, anh chị !
Cũng đã lâu rồi con chưa có viết bài chia sẻ về lộ trình tu tập của mình. Nay con xin phép được chia sẻ thời gian mới gần đây con bị sốt và chữa dứt cơn sốt nhờ khí công tâm linh.
Ngày 5/9/2021
Vào lúc rạng sáng 6/9 BB đang ngủ thấy cơ thể nóng bừng,vùng thận trái phần thắt lưng bị đau,chân BB bị nhức nhối và yếu đi. BB bật bài TKKT để tập, cơ thể toát ra mồ hôi nhiều thấy nhẹ người hơn, nhưng vẫn sốt, BB phải uống thêm 2 viên thuốc hạ sốt để đi làm. Đến công ty người BB vẫn bị ngây ngấy sốt và chân rất đau nhức đi lại rất khó khăn, cố gắng làm hết công việc rồi về nhà thì cơn sốt nó lại tái lại, mặt BB rất là nóng dù uống thuốc cũng không thấy đỡ. Thấy có vẻ không ổn, BB đã nhắn tin cho a Hiệpqf3 để xin tư vấn,a dạy BB cách chắp tay rồi xin Thầy Huệ Tâm giúp con cắt dứt cơn sốt, rồi bật bài Vp Thuỷ Bồn - Huệ Tâm Trận để tập. BB bật chế độ máy bay, rồi nhắm mắt chắp tay xin Thầy Huệ Tâm giúp con cắt dứt cơn sốt ( nói nhiều lần như vậy) không gian quanh BB thấy có luồng khí trong lành ở trên phả xuống,ngón giữa thấy giật giật và ở gần cổ tay phải tự nhiên thấy rất nóng, nghĩ rằng Thầy đã đến BB bắt đầu bật bài VPTB-HTT để tập. Vì chân đang rất đau và nhức nên không thể ngồi kiết già được,BB đành phải ngồi xếp bằng bình thường hết 50 phút. Cơ thể BB bị rung lắc rất mạnh, đầu bị giật giật bên trái cảm giác suýt ngã ngửa ra sau. Khi hết bài người BB toát hết mồ hôi và người mát trở lại không còn dấu hiệu sốt nữa. BB rất mừng và không quên chắp tay cảm ơn Thầy ! hôm sau đi làm BB đã bình thường và rất vui vẻ không còn bị đau chân như hôm trước nữa, tối về BB đã khoe ngay với a Hiệp mình đã khỏe rồi.Em cảm ơn anh Hiệp. Con cảm ơn Thầy đã cho chúng con có những bài luyện để chữa bệnh và bảo vệ sức khỏe ạ !