Đăng nhập

View Full Version : Nửa xấu của TÀ ĐẠO!



NhuMai
08-09-2021, 17:55
.
.

TRẬN ĐÁNH SAU CÁNH CỬA ĐEN.

Ngày 04/12/ĐH
* Buổi sáng - Lúc 2h20’
Nguyễn Quyết Tâm nhận được lệnh từ Cỗ máy: “Đến trưa sẽ tấn công để tìm và lấy cánh cửa đen”.
Cỗ máy giao cho Nguyễn Quyết Tâm Toàn Tâm Lệnh – Cầm lệnh này, không phải báo cáo ai hết”.
Mọi người nhận định: Bên trong cánh cửa đen là nơi tập trung nửa xấu của những kẻ xấu, chính vì thế nơi đây là nơi xấu nhất. Do tính chất như vậy nên bọn ở sau cánh cửa đen là bọn tàn độc nhất, dã man nhất, thủ đoạn nhất, ghê ghớm nhất…Và khó đánh nhất.
Mọi người nhắc Nguyễn Quyết Tâm phải sử dụng hai Pháp bảo mạnh nhất là Nhất Minh Lương Tri Hòa Hợp Kiếm và Lương Tri Đại Minh Tâm thì mới có thể đánh vào được cánh cửa đen và tiêu diệt được bọn ở trong đó.

*Lúc 7h30p
Có một thanh kiếm bay về, đây là cây Kiếm lệnh của Cỗ Máy - Vũ trụ có tên là Lương Tri Hành Pháp Kiếm. Lệnh từ Cỗ Máy nhắc: “Khi lấy được cánh cửa đen về thì để đối diện với cánh cửa trắng rồi cắm kiếm này trước cánh cửa trắng để trấn”.

* Lúc 8h kém 10p
Bản đồ dẫn đến chỗ “cánh cửa đen” đã được vẽ xong. Nguyễn Quyết Tâm mời chuyên gia từ Thiên Hà Xanh về để định vị lại cho chính xác.
Quân tham chiến lần này gồm có:
1/ Quân của Cỗ Máy là một cái hộp khi mở nắp hộp sẽ có 10 vạn hoặc 100 vạn quân tùy yêu cầu cụ thể lúc đó.
2/ Đơn vị quân của Phan Bôi, Đơn vị của quân Thanh Huyền, Đơn vị quân của Hoàn Ngọc , Đơn vị quân của Huyền Thân, Đơn vị quân của Ngũ Linh, Đơn vị quân của Tâm Thủy, Đơn vị quân của Thành Tâm.
3/ Bốn cháu: Thiên Tố Nguyệt, Thiên Vân Y, Thiên Phụng Nhi, Thiên Minh Phúc.
4/ Đơn vị quân của Bạch Cúc gồm có cả Hồng Minh, Thiên Kim Hổ, Thiên Kim Sư.
5/ Liên quân của Thái Thượng Lão Quân gồm 20 vạn do Phi Long chỉ huy. Phi Long trang bị thêm tên lửa vác vai cho binh lính.
6/ Phi thuyền Hồng Đào trở Huyền Ảo, Bạch Viên, Đỗ Quyên đem theo máy tính để định vị cho tên lửa và đội quân nhạc.
7/ Thần Ánh Sáng – Thanh Huyền đã được nâng cấp ánh sáng.
8/ Thiên Long Tiên mang 10 triệu quân về tham gia.
* Phi thuyền Hồng Đào đi do thám đã phát hiện được:
+ Quân giặc có 102 triệu do Vô Minh Xấu chỉ huy ( Đây là phần xấu, phần bảo thủ nhất của Vô Minh)
Các tướng của Vô Minh Xấu gồm có :
- Triệu Đà Xấu (Đây cũng là phần xấu, phần bảo thủ nhất của Pháp Minh Vương Triệu Đà)
- Ba anh em Hắc Liên Hoa Xấu (Đây cũng là phần xấu, phần bảo thủ nhất của ba anh em nhà Hắc Liên Hoa)
- Tất cả đầu sỏ của tà đạo đều nằm dưới quyền của Vô Minh xấu.
Nửa kia của Vô Minh tức là Vô Minh tốt đã trở thành Bình Minh và đang nằm trong tim Nguyễn Quyết Tâm rồi. Từ trong sâu thẳm trái tim Nguyễn Quyết Tâm có tiếng nói vọng ra: “Để đánh thắng Vô Minh, hãy gọi ánh sáng của Bình Minh” .
Sau khi điểm quân Liên Y đề nghị: “Thầy phải xin thêm quân”
Nguyệt Quang Tử nói: “Hỡi cỗ máy ta xin điều động quân của 22 Thiên Hà”
Cỗ máy đồng ý điều động quân cho Nguyễn Quyết Tâm và ngay lập tức mỗi Thiên Hà gửi về một triệu quân. Như thế là có thêm 21 triệu quân nữa.
Cỗ máy gửi thêm cho 5 hộp quân. Mỗi lính trong Hộp quân của Cỗ Máy có trình độ ngang bằng một thiên tướng của Ngọc Hoàng.
Cỗ máy phát năng lượng vào mọi người đang chuẩn bị tham chiến để nâng cấp năng lượng cho họ.
Đạo Phật gửi về hai triệu quân do Vô Thiên Phật Tổ đứng đầu.
Khi gặp Vô Thiên Phật Tổ Nguyễn Quyết Tâm nói:
- Xin kính chào Phật Tổ.
Vô Thiên Phật Tổ nói:
- Chúng ta là những người góp một phần gây ra sự bất công ấy. Hôm nay ta về đây để cùng mọi người xóa bỏ sự bất công này.Toàn quyền là do con, ta nghe lệnh của con.
Nguyễn Quyết Tâm nói:
- Xin mời Quỷ Cốc Tử, theo Thầy hôm nay ta nên bày trận gì ?
Quỷ Cốc Tử về nói:
- Ta nên bày Đại Tiêu Trận Pháp.
Quân từ rất nhiều nơi đã kéo về đông đủ.

Trận đánh bắt đầu.
Nguyệt Quang Tử ngồi Đài Hoa Vô Khuyết đầu đội Vòng Hoa Lương Tri
Các Thiên Tú đánh trước.
Bọn Tà thả quân thú ra.....Đỗ Huyền Ảo rắc vừng để tạo quân thú cho bên ta. Hai đội quân thú hỗn chiến quyết liệt.
Phi thuyền Hồng Đào chở đội quân nhạc bay vào, Đỗ Quyên cho dàn nhạc nổi nhạc lên. Tiếng nhạc trong dàn nhạc của Đỗ Quyên tác động thẳng vào hệ thần kinh của bọn địch làm cho chúng bị rối loạn tâm thần. Những kẻ có công lực thật cao thì có thể không bị ảnh hưởng, nhưng những kẻ công lực thấp thì tâm thần bấn loạn. Có một số tên lính tự buông vũ khí mà ngồi đờ đẫn ra dưới đất.
Nguyệt Quang Tử đánh với một tên cũng ngồi trên đài hoa gần giống như đài hoa mà Nguyễn Quyết Tâm đang ngồi, đó chính là Vô Minh Xấu.
Nguyệt Quang Tử nói: “Ánh sáng bình minh từ trái tim hãy phát mạnh ra”.
Vô Minh Xấu nói: “Ngươi quên rằng ánh sáng có được là nhờ bóng tối, vì bóng tối luôn luôn bao trùm lên ánh sáng”.
Nguyệt Quang Tử nói: “Ngươi không biết rằng ánh sáng của Lương tri sẽ tạo ra bình minh để xóa bỏ bóng tối à”.
Có lẽ Vô Minh Xấu không thể nào hiểu được sức mạnh của Ánh sáng Lương tri vì hắn đã bao giờ biết sáng là gì đâu! Từ ngày sinh ra hắn đến giờ thì xung quanh hắn chỉ toàn là bóng tối thôi.
Sức mạnh của Bình Minh thì cứ tăng dần…còn bóng tối thì cũng quyết tâm bao phủ các vùng sáng cho bằng được…
Thần Ánh Sáng Thanh Huyền ngồi xe song mã chạy khắp trận, cỗ
xe đi đến đâu thì vùng đó lại sáng rực lên… Khi xe chạy đến trước mặt Phan Bôi, Phan Bôi hốt hoảng nói: “Chị ơi! Tay chị cụt hết cả rồi!”. Thanh Huyền cười tươi nói: “Thần Ánh Sáng không bao giờ thiếu tay” sau câu nói ấy tay Thanh Huyền lại mọc ra như cũ và cỗ xe song mã lại lao vào trận chiến.
Đội quân nhà Phật do Vô thiên Phật Tổ chỉ huy đã chiến đấu rất quyết liệt. Không phải họ chỉ chiến đấu cho hôm nay mà họ đã chiến đấu cho cả những lỗi lầm của quá khứ!
Cả một không gian tối đen như mực ở sau cánh cửa đen cứ sáng dần lên, sáng dần lên…Các xác chết của cả hai bên nằm ngổn ngang khắp một vùng không gian rộng lớn!
Bóng tối của Vô Minh đã lùi dần, lùi dần…Cùng với sự rút lui của bóng tối là sự lan rộng và ngày càng rực rỡ của ánh sáng Bình Minh.
Khi bọn đầu xỏ cầm đầu những kẻ xấu, rất xấu này bị yếu dần yếu dần đi do chúng không thể nào chịu đựng nổi sức mạnh ánh sáng của Bình Minh. Đột nhiên tất cả bọn chúng nổ tung và ánh sáng Bình Minh đã chiếm lĩnh toàn bộ không gian của bọn chúng.
Để có được chiến thắng này chúng ta đã phải tổn thất rất lớn, riêng hai triệu quân nhà Phật do Vô Thiên Phật Tổ đưa về đã hy sinh gần hết!
Nhìn cảnh chiến trường quá tang thương như thế Nguyễn Quyết Tâm muốn xóa đi toàn bộ quá khứ đau thương này… Sau khi đã yêu cầu quân ta đem xác đồng đội rút ra bên ngoài không gian phía sau cánh cửa đen; Nguyễn Quyết Tâm bay lên cao vung hai tay hét to MaKaLa chưởng, hai chưởng lực cực mạnh đánh thẳng xuống vùng đất của
không gian sau “cánh cửa đen…” Cả vùng đất của một không gian rộng lớn ấy biến mất!
Phan Bôi được chứng kiến cảnh ấy đã kêu lên: “Ối giời đất ơi! Chưởng thế mới là chưởng! Thế mà từ trước đến nay Thầy toàn dấu!”
Nhìn đội quân chiến thắng trở về.
Phật Tổ Thích Ca nói: “Thật thỏa lòng mong ước”.
Phật Tổ Thích Ca gọi Nguyễn Quyết Tâm đến gần rồi nói: “Con trai ta giỏi lắm, ta rất tự hào về con. Thiên địa từ nay xoay vần. Vũ trụ từ nay đổi mới. Chúng ta đang bước những bước chân đầu tiên vào một miền đất hứa. Gánh càng thêm nặng. Ta tin rằng con sẽ thành công”.
Địa Vương Mẫu giang tay ra ôm chặt lấy Nguyễn Quyết Tâm.
Nhất Ngôn Cửu Huyền Vương đi lại gần Nguyễn Quyết Tâm, hai tay cụ áp vào hai bên thái dương Nguyễn Quyết Tâm, Cụ hôn vào trán Nguyễn Quyết Tâm rồi nói: “Nhiệm vụ cũ đã qua, nhiệm vụ mới đã đến. Thứ nhất là hoàn thiện cánh cửa trắng. Hoàn thành trục của Cỗ máy nối với các thế giới khác. Tiếp tục làm lại quá khứ, đổi mới tương lai. Còn bây giờ…”
Cụ phẩy tay tạo ra các bàn tiệc.
* Liên Y nhìn Nguyễn Quyết Tâm không chớp mắt rồi nói: Đức Như Tâm
* Phật tổ Di Lặc nói: “Con mắt ở sau cánh cửa trắng là Thiên Tuệ Nhãn. Con tìm được sớm bao nhiêu thì con nhìn thấy sớm bấy nhiêu. Trước đây chúng ta định đi tìm hộ con nhưng bây giờ con có đủ khả năng đi tìm lấy rồi.”


/