Đăng nhập

View Full Version : Kể chuyện HUYỀN THOẠI VỀ MẸ (P2)



NguyetQuangTu
05-09-2021, 00:17
.
.

Phần 2: HUYỀN THOẠI VỀ MẸ

Ngày 19/05/GN

Sau chiến thắng Tà Đạo thì việc thành lập chính quyền mới là rất cần thiết và cũng vô cùng khó! Huệ Tâm đề xuất thành lập hệ thống chính quyền mới theo phương thức …
Mẹ Hoa Thần về, Mẹ nói:
- Trước đây chính tà lưỡng lập, hai thế lực đều có hai bộ máy tổ chức riêng biệt được hình thành xây dựng và hoạt động trong thời gian dài hơn bất cứ giai đoạn lịch sử nào, dài hơn bất cứ quá trình vận hành nào. Mà bộ máy thành lập của hai chính quyền ấy cũng không hẳn là do vũ trụ của mình tạo dựng lên mà còn do cả thế lực bên ngoài nữa.
Bộ máy này thì trong suốt quá trình hoạt động luôn phải cải biến và hệ thống chính quyền của con lập nên là một chính quyền khác biệt độc lập và hoạt động trong một phạm vi lớn gấp hai lần những bộ máy khác. Ta nghĩ cho dù xây dựng từ nền tảng một bộ máy cũ hay hình thành một bộ máy mới thì suốt thời gian vận hành vẫn luôn cần chỉnh biến, đặc biệt là bộ máy của con vừa mới hoạt động nên so với thời gian hoạt động của những bộ máy khác hay kể cả các tiểu bộ máy khác thì cũng mới là rất ngắn. Vì bộ máy mới của con được hình thành trên cơ sở “quân sự” và bộ máy của chính đạo cũ.
Không chỉ có hai vấn đề lớn sau đây ta sẽ nói mà còn có nhiều vấn đề lớn khác mà cần có thời gian hoạt động để cải biến
1/ Tuy đã có cố gắng sử dụng kiến thức lãnh đạo để tổ chức một hệ thống chính quyền mới; xuất phát từ những tư duy quân sự trong khi đó quá trình vận hành của bộ máy mới lại chưa nắm bắt được rõ, nên bộ máy chính quyền sẽ bị cứng nhắc và hoạt động khó đồng bộ.
2/ Việc xây dựng hệ thống chính quyền mới trên khung máy của hệ thống chính đạo trước đây khiến cho hệ thống xuất hiện rất nhiều lỗ hổng và xuất hiện những khu vực không thể quản lý được cho nên dù cố gắng xây dựng một hệ thống mới và xây dựng một khung xương lớn để quản lý thì theo ta nghĩ thời gian để con hoàn thành việc này có lẽ là một thời gian con chưa từng nghĩ nó dài như thế!
Trước khi ta đi ta cho con một phương pháp mà khi nào con áp dụng được thì con có thể sử dụng: “Đưa quân sự lên nắm chính quyền sắp xếp quân đội vào các vị trí chính quyền quan trọng và càng sâu rộng càng tốt. Sau đó cho những vị trí trong chính quyền kia sang một không gian do mình đặt ra và tham khảo một bộ sách mới về tư duy hoạt động của chính quyền. Và ta nghĩ thời gian này cũng không ngắn được đâu”.
Huệ Tâm nói:
- Đã triển khai một mô hình mới của chính quyền rồi mà ở dưới không làm đúng!
Bạch Cúc nói:
- Bây giờ cái gì cũng không biết thì biết quản lý cái gì?
Huệ Tâm gọi: “ Thiên Long Tiên đâu, về đây!
Sau khi chiến thắng Tà đạo thì Thiên Long Tiên trực tiếp quản lý T5.
Khi Thiên Long Tiên về thì Huệ Tâm nói:
- Trước khi con nhận nhiệm vụ tại T5 thì T5 có bao nhiêu Thiên hà tất cả?
- Thưa Cha! Ngoài bảy thiên có hoạt động và đã xây dựng hệ thống chính quyền còn năm thiên hà đang ở trong những không gian bị phong bế hoàn toàn còn ba thiên hà khác tuy có tồn tại nhưng không thể xây dựng bộ máy được vì đây là những thiên hà chết.
Huệ Tâm nói: Mời cụ Nhất Ngôn Cửu Huyền Vương!
Khi cụ Nhất Ngôn Cửu Huyền Vương về thì Huệ Tâm nói:
- Khi Cụ quản lý T5 thì có bao nhiêu thiên hà tất cả?
- Có 18 thiên hà, trước đây có 7 thiên hà chết có những giới diện khác nhau và không đồng nhất. Sau này sát nhập vào thành ba thiên hà chết.
Thiên Long Tiên nói:
- Năm thiên hà đang bị chúng ta phong bế hoàn toàn vì ở đây chứa rác
thải của chiến tranh và những khối năng lượng loạn, chỉ có người đến đây để quản lý và theo dõi sự chuyển hóa năng lượng tại đây thôi.
Còn có 7 thiên hà đang hoạt động, do giới diện thay đổi nên ta không dùng tên cũ nữa mà chúng ta đánh số.
Cấp thế giới T5 và các thiên hà 1,2,3,4 đã tuân theo mô hình Tam quyền phân lập. Đặc biệt Thiên Hà Xanh thì hệ thống đã được triển khai sâu.
Các thiên hà 5,6,7 đã lên khung hoạt động nhưng chưa vào hoạt động vì trình độ tiếp cận tư duy mới ở mức thấp.
Huệ Tâm nói:
- Thế giới T5 còn chưa xong mà chúng ta phải triển khai ở tất cả các Thế giới và các Thiên hà khác thì biết đến bao giờ mới xong…?
Nghe Huệ tâm bực mình nói vậy thì Mẹ chỉ nói nhỏ nhẹ:
- Nếu một quả trứng cần một số ngày nhất định để ấp, Cần thiết một nhiệt độ nhất định để bảo tồn và phát triển. Vậy con sẽ làm gì để trứng nở sớm hơn.
Chính quyền ở T5 đều do những người ủng hộ chúng ta trong chống Tà nên triển khai dễ hơn! Ở những nơi khác chúng ta phải đặt ra những con người mới để làm những việc mới nên khó khăn hơn và cần phải có thời gian lâu hơn.
Nghe Mẹ nói vậy, Huệ Tâm hiểu ra: “Dục tốc, bất đạt”

Ngày 12/12/BT
Độc Tà trong người Huệ Tâm là một thứ độc kỳ lạ! Độc này luôn luôn tìm cách ăn và chỉ ăn năng lượng của Huệ Tâm. Nó bị đẩy ra khỏi cơ thể rồi nó lại có thể tự đi vào, không có một công cụ nào bắt giữ được nó vì nó có thể phá hủy mọi thứ bao bọc nó. Dìm xuống nước nó không chết, đốt bằng lửa nó cũng không chết...!!!
Sau khi luyện được năng lượng Nhật Nguyệt trùng quang thì Huệ Tâm đã dùng năng lượng mới này lừa bắt và bọc giữ độc lại – lúc này thì nó đành chịu không phá ra được nữa.
Huệ Tâm đi gặp mẹ Hoa Thần.
- Thưa Mẹ, có tin vui! Con đã loại bỏ được Tà độc ra khỏi người con rồi!
- Vậy thì ta rất vui! Nếu thật sự đã giải được bài toán ấy thì quá là tốt.
- Thưa Mẹ giờ đã đến lúc bàn lại về bài toán trần tục chưa?
- Trần tục có thể là trung tâm Vũ trụ cũ nên nó mới gây ra được nhiều việc như vậy. Nếu nó là trung tâm để liên kết với các vũ trụ khác thì một VTV chưa thể nắm giữ hoàn toàn được nó. Nó là trung tâm của vũ trụ này thì dễ, nó mà là liên kết của nhiều vũ trụ thì mình chưa đủ tầm.
- Theo con những việc gì của ta thì ta làm, còn những việc không phải của ta thì không làm và cũng không tìm hiểu làm gì, để tránh va chạm.
Nghe nói vậy Mẹ Hoa Thần chỉ cười mà không nói gì.
Huệ Tâm nói tiếp:
- Con xin kính mời 80 Cụ vũ trụ: những người đã tạo nên Vũ trụ này.
Có 8 người về nhưng 8 người này lại nhập vào để tạo nên một Cụ đại diện.
Huệ Tâm nói:
- Con xin trình các Cụ một việc “độc trong người con đã được đưa ra khỏi người con rồi, đã khống chế được chúng rồi và cách ly được chúng rồi…” Xin các Cụ cho con nhận xét?
Nghe Huệ Tâm nói vậy, Cụ nói:
- Việc vừa làm thì không nên nói cho nhiều người biết! Đây mới chỉ gọi là cách ly thôi chứ chưa thể khẳng định là khống chế được!. Bây giờ cần nghe ngóng theo dõi tình hình của nó đã. Giai đoạn này nên hạn chế hành động.
- Con sợ có lực lượng bên ngoài chỉ huy độc, thậm trí phá sự cách ly độc mà con vừa làm được!.
- Vậy nên phải cẩn trọng!
- Con xin các Cụ hỗ trợ để việc cách ly độc được tốt hơn.
- Chúng ta sẽ cố gắng tìm các chất cách ly tốt để hỗ trợ
- Con định …
- Tạm thời hãy án binh bất động

Ngày 10/06/ĐD
* Buổi chiều
Đường ống năng lượng xuất hiện, cách ly hai Thầy trò với mọi đối tượng khác, đưa hai Thầy trò về chỗ Mẹ Hoa Thần.
- Con xin chào Mẹ! Mẹ cho con hỏi: “Có những ai đã vào tim con cùng với Mẹ trong đợt vừa rồi?”
- Đi cùng ta đến là năng lượng căn nguyên của Vũ trụ, những người đó không có hình thái, thể chất hay danh xưng cụ thể!
- Có phải những người đó chính là “hư vô”?
- Thấy họ khi mình thấy được, còn sẽ không thấy họ khi mình không thấy được!
- Có phải đó là 80 Cụ Vũ trụ…? Hay là Cha – Mẹ Vũ trụ, hai điểm sáng mà con đã được gặp?
- Hai điểm sáng đầu sẽ chiếu sáng vào những điểm sáng; những điểm sáng đó sẽ sáng lên, những điểm sáng sau này cần những sợi dây liên kết – họ là những sợi dây liên kết đó!
- Thưa Mẹ, hôm trước Hồng Liên cũng nói con đã đạt đến một trình
độ nhất định …Vậy hiện nay con đang ở vị trí nào?
- Con là tấm gương phản chiếu lại những điểm sáng đồng thời cũng là sợi dây liên kết những điểm sáng ấy với nhau.
- Con hiểu rồi. Thưa Mẹ thời gian vừa qua con thấy xuất hiện một vía của con và tự xưng là Huệ Tâm trong khi đó con lại không biết! Con đã từng bị cả vía chủ của mình phản bội cho nên có nhiều vấn đề con luôn phải cẩn thận!
- Cơ thể con là cơ thể đặc trưng, đặc biệt, biệt lập nên những biến đổi, những xuất hiện lạ là điều hoàn toàn có thể - Vía Huệ Tâm là một trường hợp như thế.
- Thưa Mẹ việc con bị rơi vào giữa một bãi mìn mà học trò và đội bảo vệ không biết thì phải đánh giá thế nào cho đúng?
- Trong không gian có những loại sóng nó hoạt động không có quy luật nào cả! Khi đột nhiên gặp phải nó thì sẽ bị nhiễu rất lớn! Đó là tình huống bất khả kháng!
- Con đã tha lỗi cho học trò và giải tán đội bảo vệ.
- Như thế là đúng, đó là tình huống bất khả kháng!

Ngày 11/06/ĐDậu
* Buổi chiều.
Huệ Tâm nói tiếp:
- Đường ống năng lượng xuất hiện, cách ly hai Thầy trò với mọi đối tượng khác, đưa Thầy và Hu Vo về chỗ Mẹ Hoa Thần.
Hu Vo nói: “Đến rồi”
- Thưa Mẹ! Hồng Liên báo cáo với con có một học trò của con bị cài chíp rồi!
Mẹ nói: “Đưa vía nó về đây!”
Huệ Tâm gọi: “Vía … về đây ngay!”. Khi vía học trò đó về đến nơi thì Mẹ nói ngay:
- Đúng là bị cài chíp rồi, nó cài sâu vào trong não thế này thì khó phát hiện ra. Chíp này được cài từ ngoài Vũ trụ!
Con cho gọi Huệ Minh về đây ta có việc!
- Vâng!

Ngày 09/10/ĐD
Hôm nay Huệ Tâm và Hu Vo cần phải luyện tập cùng nhau tại NNLĐ, thời gian luyện chung có thể lên đến ba tiếng.
Hu Vo được phép ngồi cùng Huệ Tâm ngay trên phản tại NNLĐ từ 10h đến 1h, để cùng luyện.
* Từ 10h – 11h30 luyện cân bằng âm dương.
Huệ Tâm đã bật bài luyện Nhật Nguyệt Trùng Quang Âm Dương hòa hợp trận để luyện cân bằng âm dương trong vòng 45p.
Hai Thầy trò luyện được hơn một tiếng thì giải lao 10p rồi lại luyện tiếp: Sau khi cất giữ được năng lượng âm trong người Hu Vo vào một cái bồn chứa đặt tại đan điền hạ và tìm cách đưa Năng lượng Nhật Nguyệt trùng quang từ Huệ Tâm sang người Hu Vo.
Khi việc chuyển giao năng lượng NNTQ từ người Huệ Tâm sang người Hu Vo thành công, mọi người liền ùa vào để chúc mừng, trong đó có mẹ Hoa Thần. Việc làm này thành công đã đánh dấu một giai đoạn mới. Giai đoạn mà năng lượng Nhật Nguyệt Trùng Quang có thể tham gia vào những hoạt động năng lượng cụ thể trong Vũ trụ.
Để chúc mừng kết quả tu luyện của con trai, Mẹ Hoa Thần đã nói:
- Các kịch bản về cuộc đời của con đến nay đã bị phá vỡ hoàn toàn. Từ bây giờ con đã tự viết lại được cuốn sổ về cuộc đời của con rồi.

Ngày 15/10/ ĐD
Huệ Tâm về chỗ mẹ Hoa Thần. Cửa đóng, chỉ có tiểu đồng
trông cửa. Huệ Tâm noí:
- Ta hỏi Tiểu Đồng mẹ ta đâu?
- Thưa Ngài bà đang đóng cửa nhập thất. Bà có để lại cho Ngài một tờ giấy.
- Đưa đây ta xem, Mẹ viết: “ Con trai! Đến lúc này mẹ đã yên tâm về con. Mẹ sẽ đóng cửa trong 90 ngày để tĩnh dưỡng và ngẫm lại mọi chuyện. Con hãy tự lo liệu. Hẹn gặp lại con”


Mẹ



/