PDA

View Full Version : Đức Tin trong tu luyện



ThienTruong
31-08-2021, 16:34
Đức Tin trong tu luyện


Một người bạn theo Đạo Thiên Chúa đã kể cho tôi cậu chuyện về Đức Tin của người theo Đạo, tôi xin kể lại

Ở một vùng xa xôi hẻo lánh ở Bắc Cực, nơi quanh năm tuyết phủ, vùng đất này dân cư thưa thớt, mỗi ngôi nhà cách nhau hàng chục km. Ở nơi này người dân đều theo Đạo Thiên Chúa, vùng đất này có 1 nhà thờ và 1 đức cha để chăm lo cho giáo dân

Đức Cha là một người tốt, tận tâm chăm lo đời sống tôn giáo của giáo dân. Đức Cha nhớ mặt từng gia đình giáo dân, nhớ mặt từng con chiên trong xứ đạo. Đức Cha là chỗ dựa tinh thần cho giáo dân cả vùng

Trong vùng có 1 cậu bé là một giáo dân tốt, mộ đạo và rất chăm chỉ đi lễ nhà thờ vào chủ nhật hàng tuần, Đức Cha luôn nhớ mặt cậu bé. Trong một ngày lễ chủ nhật đức cha không thấy cậu bé đến dự lễ ? Đức Cha tự hỏi chắc cậu bé bận việc quan trọng nên không đến được

Đến chủ nhật tuần thứ 2, cậu bé vẫn không đến ? Đức Cha tự hỏi chắc cậu bé bị ốm nên không đến được. Đến chủ nhật tuần thứ 3 cậu bé vẫn không đến dự lễ nhà thờ ? Sau buổi lễ Đức Cha quyết định sẽ đến trực tiếp nhà cậu bé hỏi thăm, xem cậu bé có cần Đức Chua giúp đỡ gì không ?

Trong gió tuyết, Đức Cha đã phải đi 1 quãng đường rất xa để đến được nhà cậu bé, khi đến nơi Đức Cha thấy cậu bé vẫn khỏe mạnh, cậu bé đang bổ củi ở trước nhà. Cậu bé lễ phép chào Đức Cha và hỏi sao Đức Cha lại đến nhà cậu bé lúc này ? Cậu bé mời Đức Cha vào nhà sưởi ấm bên cạnh lò than nóng đỏ

Đức Cha thấy cậu bé khỏe mạnh là rất mừng, Đức Cha có hỏi cậu bé ? Tại sao 3 tuần này con không đến nhà thờ để dự lễ như mọi khi ?

Cậu bé nhìn Đức Cha và trả lời: Thưa Cha – Chúa luôn ở trong tim con !

Chúa luôn ở trong tim con nên con thấy mình không phải đến nhà thờ tham gia buổi lễ chủ nhật hàng tuần nữa

Đức Cha im lặng, nhìn vào lò than. Đức Cha lấy 1 hòn than nóng rực rồi mang ra đặt ở trên tuyết ? Một lúc sau hòn than đã nguội lạnh ! Cậu bé nhìn hòn than đã thức tỉnh ? cậu bé đã học được bài học lớn từ Đức Cha

Tôi hiểu rằng, Đức Tin của cậu bé giành cho Chúa như hòn than đỏ rực trong lò lửa. Nhà thờ chính là lò lửa ? Khi hòn than được đặt trong lò lửa thì nó sẽ luôn nóng rực, khi hòn than bị mang ra khỏi lò thì chỉ 1 thời gian ngắn sẽ nguội lạnh

Hoạt động tôn giáo đi lễ nhà thờ ngày chủ nhật là hoạt động tôn giáo quan trọng của người theo Đạo Thiên Chúa, mỗi chủ nhật hòn than sẽ được lò lửa làm nóng rực lên. Hàng tuần giáo dân đến nhà thờ sẽ nâng cao được Đức Tin với Chúa, đi theo con đường của Chúa chỉ dạy

Khi được nghe cậu chuyện trên, tôi cũng rút ra những bài học sâu sắc cho mình

Học trò KCTL hiểu rằng: Muốn tu luyện thành công thì phải có Đức Tin với Thầy, với môn phái, với các cụ bề trên. Môn phái KCTL tu luyện theo phương pháp Đời Đạo song tu, vừa tham gia cuộc sống trần tục vừa tu luyện là con đường vô cùng khó khăn, chỉ Đức Tin mới giúp học trò vượt qua khó khăn và đạt được các thành tựu trong tu luyện

Mỗi học trò phải hiểu được giá trị về năng lượng khi được về thăm và học tập ở Nhật Nguyệt Linh Đường, về để được Thầy và các cụ bề trên chỉ đường, tiếp thêm năng lượng giúp cho con đường tu luyện đạt được nhiều tiến bộ hơn

Như cậu bé theo đạo Thiên Chúa nếu không đến nhà thờ làm lễ thì Đức Tin sẽ ngội lành dần theo thời gian

Đối với ThienTruong khi gặp các khó khăn trong cuộc sống, ThienTruong thường tim cách xin Thầy về Côn Sơn, xin Thầy tư vấn. Khi cơ thể năng lượng được làm sạch và nâng cấp thì mình sẽ tự tìm ra được con đường vượt qua khó khăn

Những học trò được về Nhật Nguyệt Linh Đời 1 thời gian đủ dài thì năng lượng cơ thể được thay đổi tận gốc, có thể nói cơ thể phần linh và phần thực được đổi vận, trở thành một con người mới hoàn thiện hơn

Thưa Thầy ! Nhật Nguyệt Linh Đường là nơi mỗi học trò KCTL luôn hướng về. Con xin cảm ơn Thầy !