bần tăng
01-08-2021, 17:46
.
Có lẽ tính tôi từ nhỏ đã cứng đầu, nên cái gì cũng thích tự trải nghiệm.
Từ lần đầu gặp Thầy(năm 2016) đến nay, cũng đã mấy chục lần rồi, tôi được nhúng mình vào trải nghiệm những việc Thầy đã làm cho tôi & gia đình.
Lòng tin của tôi được xây dựng từ sự trải nghiệm nhiều lần. Không phải là sự may/rủi, sác xuất trần tục.
Những lời của Thầy, các Thầy trong không gian & các vị Bề trên dạy bảo – qua diễn đàn KCTL, tôi chiêm nghiệm, rèn tâm, luyện thực thể. Học đi đôi với hành. Và nhâm nhi kết quả đạt được, dù nó nhỏ bé(như chữa các bệnh thông thường…) hay to lớn ngoài sức tưởng tượng của tôi(như thoát hiểm trong tay thần sòng bài nước ngoài…).
Đối với tôi, KCTL của Thầy NNTT, không chỉ là 1 môn phái mà còn là 1 đạo.
/
Có lẽ tính tôi từ nhỏ đã cứng đầu, nên cái gì cũng thích tự trải nghiệm.
Từ lần đầu gặp Thầy(năm 2016) đến nay, cũng đã mấy chục lần rồi, tôi được nhúng mình vào trải nghiệm những việc Thầy đã làm cho tôi & gia đình.
Lòng tin của tôi được xây dựng từ sự trải nghiệm nhiều lần. Không phải là sự may/rủi, sác xuất trần tục.
Những lời của Thầy, các Thầy trong không gian & các vị Bề trên dạy bảo – qua diễn đàn KCTL, tôi chiêm nghiệm, rèn tâm, luyện thực thể. Học đi đôi với hành. Và nhâm nhi kết quả đạt được, dù nó nhỏ bé(như chữa các bệnh thông thường…) hay to lớn ngoài sức tưởng tượng của tôi(như thoát hiểm trong tay thần sòng bài nước ngoài…).
Đối với tôi, KCTL của Thầy NNTT, không chỉ là 1 môn phái mà còn là 1 đạo.
/