PDA

View Full Version : Học chữa bệnh



ducdokieu
03-06-2011, 16:15
Con học chữa bệnh sốt cao
Thời gian vừa qua ĐĐ có một thời gian tại nước bạn Lào. Nhân dịp tết Lào (tết té nước) ĐĐ được nghỉ và tranh thủ được ngày nghỉ, ĐĐ đi thăm thủ đô nước Lào cùng anh T có nhà tại Viêng Chăn. Về nhà anh T được 2 ngày thì thì 2 anh em đi Luông Pha Bang có việc. Khi 2 anh em quay về thì vợ anh T bị ốm và sốt. Anh T biết ĐĐ có khả năng chữa bệnh nên sáng hôm sau ngủ dậy, 2 lần anh T nói với ĐĐ: “chị H sốt cao quá ĐĐ. ở nước Lào hầu như là nhân dân đều theo đạo Phật , giá như mình có thể đem lại một chút tinh hoa chữa bệnh từ thầy và thế giới tâm linh để giúp đỡ mọi người ở đây thì tốt quá.” Đ.Đ nói với anh : “Được rồi! để em sang chữa bệnh cho chị.” Sang phòng ngủ thì thấy chị H đang sốt cao và mệt. Thấy Đ.Đ sang, chị H định ngồi dậy nhưng Đ.Đ bảo chị cứ nằm đi, để em chữa cho. Đ.Đ ngồi ở tư thế thiền, tâm niệm mời thầy về giúp Đ.Đ chữa bệnh. Sau khi thấy khí xuất hiện ở 2 bện bàn tay, tay trái Đ.Đ đặt vào Bách Hội chị H, tay phải thu khí và xin thầy thuốc chữa bệnh. Được chừng khoảng 20 phút thì thấy khí chạy nhẹ đi, Đ.Đ dừng chữa bệnh. Vừa mới buông tay ra khỏi đầu thì chị H nói luôn là: “Đ.Đ à! Chị hết sốt rồi.” Đ.Đ chưa bao giờ được chứng kiến việc chữa bệnh nhanh như vậy.