hoatuyet
08-07-2021, 22:20
.
Kính thưa Thầy Huệ Tâm và gia đình Khí công Tâm linh!
Được Thầy về làm bàn thờ là niềm mong ước của rất nhiều gia đình, bởi bàn thờ trong gia đình không chỉ là nơi thờ cúng Thần linh và Gia tiên mà bàn thờ còn là Trung tâm khí lực của gia đình đó. Gia đình con đã may mắn được Thầy nhận lời giúp làm bàn thờ cho gia đình tại nơi ở mới.
Không thể diễn tả được niềm hạnh phúc của gia đình con trong ngày trọng đại này. Đối với gia đình con, việc chuyển về căn hộ mới này là điều không tưởng. Vì nhiều biến cố xảy ra trong suốt hai năm qua khiến chúng con lao đao và chưa thể chuyển về. Cũng nhờ có tình thương yêu của Thầy và các cụ bề trên mà chồng con đã từng bước vượt qua được cơn bạo bệnh. Gần đến ngày làm bàn thờ, chồng con dường như mệt hơn, phải sử dụng máy trợ thở thường xuyên hơn khiến con vô cùng lo lắng, tâm trạng rối bời. Chúng con chỉ mong sao chuyển sang nhà mới càng nhanh càng tốt và con cũng hy vọng sống trong môi trường năng lượng mới sẽ giúp cho sức khỏe của chồng con tốt dần lên.
5h chiều thứ 7 ngày 3/7/2021 (tức ngày 24/5 năm Tân Sửu), gia đình con thật phấn khởi được đón Thầy và các anh chị em đồng môn về giúp gia đình lập bát hương tại nhà mới. Ba bát hương đã được gia đình chuyển sang nhà mới từ trước. Vì trước đây Thầy đã lập bát hương cho gia đình con tại căn nhà cũ nên chúng con chỉ việc chuyển 3 bát hương sang, vì vậy mà công việc diễn ra rất khoa học và nhanh gọn.
https://live.staticflickr.com/65535/51297546842_017a9def9d.jpg (https://flic.kr/p/2m9ZkuN)
Bàn thờ thật đẹp, nhất là bát hương Thầy cắm như bông hoa đang nở
Trước tiên, Thầy tiến hành làm phong thủy cho nhà mới. Thầy quét khí xấu trong nhà và trấn nhà. Thầy hỏi chồng con: “Tuấn có thấy người đỡ hơn không?”
Chồng con nói không có cảm nhận gì. Thầy cười và nói: “Lúc sang đây, khi Thầy hô quét khí xấu thì anh đã nôn ra một cục máu (phần linh). Đây là sự ách tắc từ lâu và mọi người ví đây giống như một sự giải thoát”.
Nghe thông tin này từ Thầy, con như trút đi được gánh nặng bao lâu nay bởi giọng anh luôn khản đặc và như có cái gì đó vướng víu trong cổ họng khiến anh ho khan, khè khè ở cổ và không thể bật ra được.
Sau khi làm phong thủy, Thầy bắt đầu mời các vị thần vào bát hương Thần linh.
Thầy thắp một nén hương, và khấn: Hôm nay ngày 24 tháng 5 năm Tân Sửu, gia chủ lòng thành xin kính mời thổ thần, thần linh, thổ địa, táo phủ thần quân, ngũ phương địa mạch, tiếp dẫn tài thần, tiếp dẫn lộc thần, tiền hậu địa chủ, chúa bà bản cảnh và các tiểu thần trong khu vực về ngự trị tại bát hương để gia chủ được thờ phụng.
Thầy nói đến đâu, cả người con như tiếp nhận nguồn năng lượng đến đó, từ đầu đến chân. Thầy kể cho chúng con nghe: Vị Thần linh cũ đã rất vui vẻ vỗ vai gia chủ (là chồng con) để chào tạm biệt, tặng cho gia chủ một thỏi bạc và mấy viên thuốc. Sau đó, các vị thần cũ và mới đã bàn giao công việc cho nhau. Thầy nói: Các vị thần làm tốt lắm. Người dưới quyền Thầy bây giờ ai cũng làm tốt thế đấy!
Chồng con đã bật khóc vì xúc động. Con cũng vô cùng xúc động và tạ ơn Thầy, cảm ơn các vị thần. Sau đó, Thầy tiếp tục mời gia tiên tiền tổ dòng họ và bà cô tổ vào 2 bát hương thờ gia tiên và bà cô để con cháu được thờ phụng. Thế là từ nay bố chồng con đã được về bát hương để chúng con được thờ cúng, đó là nỗi niềm của chồng con kể từ khi ông mất đã được gân 2 năm.
Hôm nay gia đinh con thật phúc đức khi được chính tay Thầy đặt 3 bát hương trên ban thờ cho gia đình. Thầy dạy chúng con: Khi đặt bát hương thì bát hương giữa đặt lùi về đằng sau một chút. Còn hai bát hương hai bên tiến về đằng trước. Cụ Địa Vương Mẫu Phật dạy Thầy: Nếu có bát hương thờ Phật ở giữa thì hai bát hương bên cạnh đặt hơi nghiêng vào trong một tí để thể hiện rằng vong luôn nghiêng về phía Phật.
Chúng con dâng lễ vật và cùng các con quỳ khấn các cụ. Thật là phúc lớn cho gia đình chúng con. Vì từ nay chúng con được thành tâm thờ phụng các Cụ nhà mình để các Cụ phù hộ độ trì cho con cháu được mạnh khỏe, bình an. Không khí thật ấm cúng và con cảm nhận khí trong nhà dễ chịu hơn rất nhiều. Đêm đó, chúng con ngủ ngon lành trong căn nhà mới.
Con xin tạ ơn Thầy rất nhiều về những điều Thầy đã dành cho gia đình con. Con hy vọng sống trong môi trường năng lượng tốt, mọi điều tốt đẹp, an lành và hạnh phúc sẽ đến với các thành viên trong gia đình.
Em xin cảm ơn các anh/chị/em đồng môn đã đến giúp đỡ trong ngày trọng đại của gia đình và toàn thể gia đình KCTL đã luôn quan tâm, động viên, chia sẻ và giúp đỡ gia đình em trong thời gian qua.
Một lần nữa, gia đình con xin tạ ơn Thầy vì tất cả!
/
Kính thưa Thầy Huệ Tâm và gia đình Khí công Tâm linh!
Được Thầy về làm bàn thờ là niềm mong ước của rất nhiều gia đình, bởi bàn thờ trong gia đình không chỉ là nơi thờ cúng Thần linh và Gia tiên mà bàn thờ còn là Trung tâm khí lực của gia đình đó. Gia đình con đã may mắn được Thầy nhận lời giúp làm bàn thờ cho gia đình tại nơi ở mới.
Không thể diễn tả được niềm hạnh phúc của gia đình con trong ngày trọng đại này. Đối với gia đình con, việc chuyển về căn hộ mới này là điều không tưởng. Vì nhiều biến cố xảy ra trong suốt hai năm qua khiến chúng con lao đao và chưa thể chuyển về. Cũng nhờ có tình thương yêu của Thầy và các cụ bề trên mà chồng con đã từng bước vượt qua được cơn bạo bệnh. Gần đến ngày làm bàn thờ, chồng con dường như mệt hơn, phải sử dụng máy trợ thở thường xuyên hơn khiến con vô cùng lo lắng, tâm trạng rối bời. Chúng con chỉ mong sao chuyển sang nhà mới càng nhanh càng tốt và con cũng hy vọng sống trong môi trường năng lượng mới sẽ giúp cho sức khỏe của chồng con tốt dần lên.
5h chiều thứ 7 ngày 3/7/2021 (tức ngày 24/5 năm Tân Sửu), gia đình con thật phấn khởi được đón Thầy và các anh chị em đồng môn về giúp gia đình lập bát hương tại nhà mới. Ba bát hương đã được gia đình chuyển sang nhà mới từ trước. Vì trước đây Thầy đã lập bát hương cho gia đình con tại căn nhà cũ nên chúng con chỉ việc chuyển 3 bát hương sang, vì vậy mà công việc diễn ra rất khoa học và nhanh gọn.
https://live.staticflickr.com/65535/51297546842_017a9def9d.jpg (https://flic.kr/p/2m9ZkuN)
Bàn thờ thật đẹp, nhất là bát hương Thầy cắm như bông hoa đang nở
Trước tiên, Thầy tiến hành làm phong thủy cho nhà mới. Thầy quét khí xấu trong nhà và trấn nhà. Thầy hỏi chồng con: “Tuấn có thấy người đỡ hơn không?”
Chồng con nói không có cảm nhận gì. Thầy cười và nói: “Lúc sang đây, khi Thầy hô quét khí xấu thì anh đã nôn ra một cục máu (phần linh). Đây là sự ách tắc từ lâu và mọi người ví đây giống như một sự giải thoát”.
Nghe thông tin này từ Thầy, con như trút đi được gánh nặng bao lâu nay bởi giọng anh luôn khản đặc và như có cái gì đó vướng víu trong cổ họng khiến anh ho khan, khè khè ở cổ và không thể bật ra được.
Sau khi làm phong thủy, Thầy bắt đầu mời các vị thần vào bát hương Thần linh.
Thầy thắp một nén hương, và khấn: Hôm nay ngày 24 tháng 5 năm Tân Sửu, gia chủ lòng thành xin kính mời thổ thần, thần linh, thổ địa, táo phủ thần quân, ngũ phương địa mạch, tiếp dẫn tài thần, tiếp dẫn lộc thần, tiền hậu địa chủ, chúa bà bản cảnh và các tiểu thần trong khu vực về ngự trị tại bát hương để gia chủ được thờ phụng.
Thầy nói đến đâu, cả người con như tiếp nhận nguồn năng lượng đến đó, từ đầu đến chân. Thầy kể cho chúng con nghe: Vị Thần linh cũ đã rất vui vẻ vỗ vai gia chủ (là chồng con) để chào tạm biệt, tặng cho gia chủ một thỏi bạc và mấy viên thuốc. Sau đó, các vị thần cũ và mới đã bàn giao công việc cho nhau. Thầy nói: Các vị thần làm tốt lắm. Người dưới quyền Thầy bây giờ ai cũng làm tốt thế đấy!
Chồng con đã bật khóc vì xúc động. Con cũng vô cùng xúc động và tạ ơn Thầy, cảm ơn các vị thần. Sau đó, Thầy tiếp tục mời gia tiên tiền tổ dòng họ và bà cô tổ vào 2 bát hương thờ gia tiên và bà cô để con cháu được thờ phụng. Thế là từ nay bố chồng con đã được về bát hương để chúng con được thờ cúng, đó là nỗi niềm của chồng con kể từ khi ông mất đã được gân 2 năm.
Hôm nay gia đinh con thật phúc đức khi được chính tay Thầy đặt 3 bát hương trên ban thờ cho gia đình. Thầy dạy chúng con: Khi đặt bát hương thì bát hương giữa đặt lùi về đằng sau một chút. Còn hai bát hương hai bên tiến về đằng trước. Cụ Địa Vương Mẫu Phật dạy Thầy: Nếu có bát hương thờ Phật ở giữa thì hai bát hương bên cạnh đặt hơi nghiêng vào trong một tí để thể hiện rằng vong luôn nghiêng về phía Phật.
Chúng con dâng lễ vật và cùng các con quỳ khấn các cụ. Thật là phúc lớn cho gia đình chúng con. Vì từ nay chúng con được thành tâm thờ phụng các Cụ nhà mình để các Cụ phù hộ độ trì cho con cháu được mạnh khỏe, bình an. Không khí thật ấm cúng và con cảm nhận khí trong nhà dễ chịu hơn rất nhiều. Đêm đó, chúng con ngủ ngon lành trong căn nhà mới.
Con xin tạ ơn Thầy rất nhiều về những điều Thầy đã dành cho gia đình con. Con hy vọng sống trong môi trường năng lượng tốt, mọi điều tốt đẹp, an lành và hạnh phúc sẽ đến với các thành viên trong gia đình.
Em xin cảm ơn các anh/chị/em đồng môn đã đến giúp đỡ trong ngày trọng đại của gia đình và toàn thể gia đình KCTL đã luôn quan tâm, động viên, chia sẻ và giúp đỡ gia đình em trong thời gian qua.
Một lần nữa, gia đình con xin tạ ơn Thầy vì tất cả!
/