Đăng nhập

View Full Version : KCTL Chữa Bệnh Mắt P1



haile
29-06-2021, 23:34
KCTL Chữa Bệnh Mắt P1

- Khoảng thời gian này năm ngoái, tiết trời oi ả nóng bức . Nhiệt độ lên đến 40 độ C được cộng hưởng thêm hơi nóng của đường nhựa, beton, hơi nóng điều hòa. Đã thế đài khí tượng còn luôn cảnh báo sự gia tăng ô nhiễm không khí, khuyên mọi người hạn chế ra đường. Làm cho Hà Nội mất hẳn nét đặc thù “ Hà Nội không vội được đâu”… Trưa hè , Hà Nội vắng bóng xe, tôi vít ga tăng tốc độ , quả thực rất khó chịu khi đi lại ngoài trời trong thời tiết này. Hơi nóng phả vào mắt, tai... đại khái là hở chỗ nào là nóng và rát chỗ đó. Nhưng biết sao được , chọn việc vất vả thì phải cố gắng hơn thôi. Liên tiếp mấy đợt nắng nóng như vậy, có một chiều đến nơi làm việc tôi thấy mắt trái của mình hơi kệnh và ngứa nhẹ. Chắc do nắng nóng , và bụi bẩn – tôi nghĩ thế .

- Chiều tối đi làm về, tôi mua thuốc muối, về nhỏ mắt. Đến lúc tập bài TKKT thì tôi xin VTCL về rửa mắt nhưng cảm giác không đỡ. Đêm đó ngủ đến gần sáng thấy mắt trái ngứa nhức rất khó chịu. Sáng thức dậy thấy mắt trái đau nhức sưng to, đỏ mọng và không mở được, người có cảm giác sốt nhẹ. Kiểm tra sơ bộ thì thấy mí trên mắt bị lên 2 cái lẹo ở 2 bên khóe mắt. Nghĩ là lên lẹo bình thường , tôi lấy kính đeo rồi đi làm. Nhưng càng ngày triệu chứng càng nặng hơn. Tối về mắt đau nhức hơn, cơ thể sốt và mệt mỏi hơn. Như thường lệ tôi tập TKKT và cùng lúc xin Thầy và các vị bề trên về chữa bệnh mắt. Trong lúc tập thì nước mắt cũng tự chảy, như một cách loại bỏ bụi bẩn ra. Thế rồi ngày qua ngày tôi ở trạng thái đó, bệnh không giảm, người lúc nào cũng ngây ngấy sốt. Đi làm, đi gặp khách hàng… nhiều người có ý tốt truyền cho rất nhiều mẹo chữa lẹo mắt : đũa cả hơ nóng chườm mắt, đêm dậy bôi nước bọt, chích máu lưng, chà chà gấu áo… Nhưng sau 2 tuần tôi biết không phải bị lẹo mắt bình thường. Ngoài việc nhờ chữa bệnh lúc tập linh pháp, lúc rảnh tôi tự ngồi luyện dẫn khí lên mắt xả độc khí, bệnh khí ở mắt. Dần dần 2 lẹo mắt ở mí trên cũng đỡ dần, mắt cũng se và xẹp bớt, thì mí dưới lại lên lẹo . Như vậy riêng mắt trái của tôi có 3 lẹo mắt. Mắt trái cứ đỏ và đau nhức, người sốt mệt mỏi, đêm ngủ rỉ mắt chảy, sáng dậy 2 mí mắt dính vào nhau ko mở được mắt, đến nỗi tôi phải dùng tay mở mắt. Trong khoảng thời gian đó, có lần tôi ngồi thiền cảm thấy hình ảnh vụt thoáng qua, xong lại nghĩ chắc do bệnh lâu , bản thân tự nghĩ ra…

- Đến hôm đi học , có Thầy đứng lớp. thấy mắt tôi như vậy Thầy dạy : con mời Thanh Long Thần về giúp chữa bệnh mắt. Có biết tại sao không? Mắt là nơi khai khiếu của Can, có bệnh ở mắt thì phải chữa Can. Trong Ngũ Long Thần thì Thanh Long Thần có khả năng chữa bệnh gan. Hoặc có thể mời Thanh Long Nhị Nhãn về chữa mắt. Từ hôm đó về tập TKKT tôi đều tâm niệm mời TLT về chữa mắt. Kết hợp với việc tự dẫn khí xả độc ở mắt, thì 3 cái lẹo mắt của tôi đỡ dần, và teo nhỏ thành ba cục u nhỏ ở mí mắt trông rất hài hước. Nhưng oái oăm thay mắt trái vừa đỡ thì mắt phải lại lên lẹo, mí trên mí dưới mỗi mí 1 cái . Lần này có kinh nghiệm tôi xử lý theo phương pháp cũ, nên bệnh có vẻ nhẹ hơn nhiều.

- Thỉnh thoảng tôi cũng bị lẹo mắt có thể là do di truyền từ bố tôi nhưng lẹo mắt thì lâu lắm cũng chỉ 1 tuần là khỏi, không đau, không sốt và cũng không kéo dài đến ba tháng như lần này, độc ở mắt cứ về liên tục. Chắc chắn là có cái gì đó bất thường, phải chăng là bệnh nghiệp kiếp? có liên quan đến mớ hình ảnh tôi cảm thấy đó không? Trong đầu tôi là một dấu hỏi to đùng không có câu trả lời,và được hé mở ở lần gặp Thầy tiếp theo…



/

haile
18-08-2021, 15:55
KCTL Chữa Bệnh Mắt P2


- Sau nhiều ngày thì bệnh lẹo mắt của tôi cũng nhẹ dần theo thời gian. Tuy nhiên có một điều lạ là mấy cái lẹo không teo hết như mọi người, mà nó teo thành những cục cứng ở mí mắt. Mắt trái có ba chỗ, mí trên 2 chỗ, mí dưới 1 chỗ, mắt phải nhẹ hơn có 2 chỗ , chia đều 2 mí trên dưới. Đặc biệt là mí trên mắt trái, dễ dàng thấy hẳn 2 chỗ lồi ra thành cục. những chỗ này khá cứng, bóp mạnh thấy đau nhức… Nhìn chung là bệnh đã đỡ nhiều , không còn đau nhức hay sốt như trước, chỉ còn chút “ di chứng” hơi ngứa và bớt đẹp zai hơn trước thôi…

- Đợt này Thầy về Hà Nội có công chuyện, tiện thể gọi tôi, Thành Ngọc và mấy bạn đồng môn sang ăn cơm. Mấy anh em cùng Thầy ăn bữa cơm đơn giản mà ấm cúng như gia đình. Cơm nước xong xuôi, đang ngồi nghe Thầy kể chuyện thì Thầy hỏi : mắt Hải như bị đau hay sao? Tôi có trình bày qua với Thầy tình hình bệnh lẹo mắt : Dạ, Thưa Thầy con lên lẹo mắt cũng hơn 3 tháng rồi ạ, lúc đầu mắt Trái, rồi đến mắt Phải , thời gian đầu cũng ốm sốt . Đến giờ thì đỡ hơn rồi ạ, mắt phải chỉ hơi kệnh và ngứa thôi ạ.
Và lần nào cũng vậy… Tôi luôn bị Thầy trách sao lúc nào cũng im im,có bệnh, có việc thì phải trao đổi với Thầy. Có bệnh chớm bị dễ chữa, để lâu bệnh chuyển biến xấu, hoặc sinh tật không chữa được thì sao…Sau một hồi “lên lớp” về việc tôi hay “ăn thị” thì Thầy sắp lịch và hẹn tôi ngày Thầy kiểm tra khám bệnh.

- Đến lịch hẹn, khoảng 10h sáng tôi đến, xin Thầy kiểm tra và chữa bệnh . Thầy bảo tôi tĩnh tâm, ngồi thiền một lúc, rồi Thầy dùng Chụp Năng Lượng chụp lên cơ thể để khám bệnh. Sau đó Thầy dùng Truy Nguyên Kính để truy tìm căn bệnh, đặc biệt là bệnh ở mắt. Thì phát hiện ra là có một cậu bé bị nghiệp kiếp : có một lần ngửa mặt lên bắn con chim thì bị nó ị đúng vào mắt. Lúc này thì tôi cũng xin phép chia sẻ với Thầy đó là trong thời gian bị bệnh có lần ngồi tập thì tôi có nhận thấy hình ảnh mình ngửa mặt lên và có một cục trắng trắng rơi vào mắt trái. Nhưng lúc đó chỉ nghĩ là do bản thân tự kỉ ám thị thôi. Tiếp đó là các vị Thầy thuốc trong không gian cũng nói lại với Thầy là: gan cũng có độc, mắt bị ảnh hưởng do cục phân chim , thành ra mắt bị ách tắc nhiều đường dẫn năng lượng nên nó mới sưng lên. Ngồi một lúc thì Thầy gọi Bà Chúa Tiên Chim về, có một con chim rất to bay về cắp ngay 1 cái chổi ở mỏ.Thầy nhờ Bà: cậu bé này nhiều kiếp rất thích chim,chắc chắn là cũng có làm hại con chim nào đấy, nhưng nó rất yêu quý chim, nuôi nhiều chim. Thì bà xem giúp cho nó. Thế là Bà Chúa Tiên Chim cầm cái chổi xoay một cái vào trong mắt luôn , lấy ra phân chim và một số cái lông nhỏ nằm trong mắt ra ngoài. Sau đó Bà ra đằng sau thì thấy đầu, vai, lưng đều bị chim ỉa, Bà cũng dùng chổi để quét sạch hết. Quét xong Bà tiên đi , thì Thầy nhờ Thanh Long Thần đi vào can, Nhị Nhãn Thanh Long Thần đi vào hai mắt để chữa. Một lúc sau bệnh mắt đã đỡ, thì vị Thầy thuốc nói tiếp :Người này Tỳ-vị, Thận cũng yếu. Thầy mời luôn Tuyền Long Thần đi vào Thận, Hoàng Long Thần đi vào tỳ để làm sạch tỳ và thận rồi chữa bệnh. Về cơ bản là ổn, duy chỉ có nghiệp kiếp ở mắt thì để đến lúc nó hiện thật rõ hơn . Lúc đó mới giải quyết triệt để được.

- Chuyện kể ra thì ngắn gọn vậy, nhưng đến lúc kết thúc mọi việc thì cũng gần trưa. Vái tạ Thầy xong, tôi ra về với tâm tư ngổn ngang. Hai lần Thầy kiểm tra khám bệnh cho tôi thì cả hai lần đều liên quan đến chim. Dường như, chim với tôi có mối liên quan nào đó từ lâu rồi, liệu rằng tương lai còn xuất hiện thêm cái “nghiệp chim 3”, “nghiệp chim 4” nào nữa không?

- Cứ thế tôi lại suy nghĩ lan man một chút. Cái sở thích này kì thực đơn giản và lành mạnh trong cái xã hội đầy tiêu cực . Nhiều người cũng công nhận điều đó, thích chim, thích cây chắc chắn là tốt hơn thích cờ bạc này nọ… Nhiều lúc chính tôi cũng tự phản biện lại chính mình : nếu mình không nuôi chim nữa thì liệu có lúc sẽ thích cái khác tệ hơn thì sao? Chính cái suy nghĩ này đã mua chuộc bản thân tôi. Thành ra mọi việc vẫn tiếp diễn như thế : công việc bận bịu, ốm đau mệt mỏi là cứ suy nghĩ mình phải giảm tải , giảm bớt sở thích đi, để có thời gian nghỉ ngơi,tập trung vào công việc … nhưng khi rảnh rang một chút thì đi tha một đống về chăm bẵm và mê mẩn. Thành thật mà nói tuy lành mạnh nhưng : mất thời gian, mất tiền của, và bây giờ là ảnh hưởng cả về việc tu luyện. Như vậy liệu có đáng không? Đã nên bỏ chưa? Trong khi các anh chị đồng môn được Thầy chữa bệnh nghiệp kiếp ở các “khung cảnh” như ngã ngựa khi đánh trận, đang làm nhệm vụ… thì tôi lại đơn giản chỉ là thằng nhóc nghịch ngợm bắt chim, đơn giản chỉ do sở thích. Thích quá mà lại thành nghiệp kiếp thế này thì cũng không ổn rồi… Cho nên có những việc mình làm tưởng như là đơn giản,nhưng biết đâu lại còn ảnh hưởng đến nhiều kiếp về sau. Sau chuyện này, tôi tự thấy bản thân mình cũng phải xem xét ,cân nhắc xem mình nên làm gì, không nên làm gì trước khi đưa ra quyết định. Và trước mắt cũng nên “ bớt” thích chim đã.



/