View Full Version : KCTL chữa ho-sốt-cảm cùng lúc
bần tăng
01-05-2021, 20:04
Đã 3 tuần, kể từ ngày 01/3/21, tôi bị 3 “bạn không mời” là, Ho-Sốt-Cảm, “làm việc” với tôi cùng lúc. Tôi thiền phân tích & giải quyết từng bạn một.
Bạn Sốt, chỉ 2 lần(1 lần đầu & 1 lần quay trở lại sau ho có đờm xanh) tôi chắp tay xin Thầy cho dùng HVLB & mời các pháp bảo Khí lạnh của Thầy về giải nhiệt, thì bạn rời xa tôi luôn.
Bạn Cảm, thì tôi dùng VPT Thanh KKT, kết hợp với VPH Phế T & VPH Thận T, rồi Lửa TTP để mời bạn ra đi.
Còn bạn Ho, thì dai dẳng nhất. Chỉ cần thở mạnh là ho. Nói to cũng ho. Nén khí Đan điền cũng ho. Xả hết khí Bách hội cũng ho.
Tôi lại chia nhỏ bạn này ra mà đấu. Nếu ho mà có đờm trắng, kèm theo nước da nhợt, tôi luyện VPT TKKT, VPH Phế T, VPH Thận T(Ngũ hành tương sinh).
Nếu ho mà có đờm xanh, kèm theo có nhử mắt, tôi luyện VPT TKKT, VP H Can T, VPH Tâm T.
Nếu ho mà có đờm vàng, kèm theo môi miệng khô, tôi luyện VPT TKKT, VPH Tỳ T, VPH Phế T.
“Vật nhau” đến tuần thứ 2, thì bà vợ tôi cứ gục tôi đi bệnh viện để khám. Tôi xin không đi. Bà còn lập luận rằng, với 3 biểu hiện ho-sốt-cảm đồng thời như thế, rất giống với biểu hiện của bệnh CoVi. Bà lo. Rồi bà yêu cầu tôi cách ly tại nhà, tôi thực hiện ngay.
Còn tôi, vẫn kiên trì tập theo con đường mình đã chọn.
Sau mỗi ngày, tôi giành vài phút để kiểm điểm lại xem mình mắc lỗi gì, để khắc phục. Và sang tuần thứ 3, thì 3 người bạn kia rời xa tôi. Niềm vui của tôi là chắp tay cảm ơn Thầy, cảm ơn các vị Bề trên đã giúp con chữa bệnh.
phuonganhhp
03-05-2021, 13:01
Cháu cảm ơn bác Bần Tăng!
Đọc bài này, cháu như bắt được kim cương vì cháu cũng bị mũi họng mệt mỏi cả tuần nay rồi và cháu cũng bị người nhà nghi Covid, bảo đi khám các thứ nên cháu cứ tủm tỉm bởi sao 2 bác cháu giống nhau quá.
Vì kiến thức có hạn nên khi bị cháu tập 4 bài là: Vạn pháp Thanh khí khai tâm, Vạn pháp Cắt lớp chữa bệnh, Vạn pháp hộ Phế trận và Vạn pháp Lửa thiêng trận để trị bệnh về hô hấp.
Do ho nhiều, có đờm, mũi đặc và tịt nên cháu hơi mệt vì ho nhiều tức ngực, xì mũi nhiều bị ong hết cả đầu nên phải uống chống viêm, giảm ho, chống dị ứng nhưng nhất định cháu không uống kháng sinh.
Cháu chưa biết tập theo ngũ hành tương sinh hay chia nhỏ để trị như bác, nhờ có bài chia sẻ này cháu sẽ tập thêm các bài khác để cho bệnh tình của mình được cải thiện nhiều hơn.
Gần 1 tuần nay cứ tập xong cháu thấy bệnh cải thiện nhiều đến gần như khỏi nhưng cứ sau 1 đêm ngủ dậy lại đâu vào đấy bác ạ. Nhưng cháu thấy bác đã chiến đấu 3 tuần rồi nên cháu cứ yên tâm luyện tập thôi ạ
Đợt dã ngoại lần này bị hoãn,cháu cũng không về quê, dành trọn 4 ngày nghỉ để dưỡng bệnh.
Chúc cho bác cháu ta mau khỏe lại để có thể tập luyện như bình thường bác ha.
Cháu Phương Anh ạ
lê chí công
29-06-2021, 23:59
Cảm Nhận Khi Tập Bài Hộ Phế
Cháu cảm ơn bác Bần Tăng đã có bài viết chia sẽ rất hữu ích
Chúc bác và gia đình luôn mạnh khỏe , bình an !
Câu chuyện bắt đầu cách đây khoảng 2 tuần trước:
Hôm đó khi cháu đang ngồi xem ti vi tự nhiên thấy chóng mặt, người cứ thấy mệt lử đi, đã thế chân tay run cảm giác như người bị đói nhưng cháu nhớ trưa hôm đó đã ăn 3 bát cơm mà lại ăn cũng muộn khoảng 13h vậy mà nhìn đồng hồ mới có 5h30 sao lại nhanh đói thế được … rồi nghĩ thôi chiều nay ăn sớm vậy , lạ ở chỗ dù cháu ăn hết 2 bát cơm mà người vẫn cứ thấy mệt lử …nghĩ là ngả lưng nằm một lúc cho đỡ mệt nhưng mới cựa nhẹ đã thấy đau rồi,muốn nằm cũng không được, nghiêng cũng không xong người đau ê ẩm ,lại còn bị khó thở nữa , muốn thở được bình thường thôi sao mà khó khăn thế… Với một người có biểu hiện ; sốt ,khó thở, tức ngực ,nhiệt miệng… đi khám dù nếu không có bị Covid thì vẫn có thể bị nhốt lại vì đúng vào giai đoạn dịch bệnh rất phức tạp lên cháu cũng rất là lo… kèm theo đó những người thân cũng có thể bị liên lụy.
Để đảm bảo cháu vẫn xin công ty cho nghỉ một hai ngày để xem tình hình sức khỏe của mình ra sao đã. Thường khi bị ho, sốt, mệt cháu thường hay tập các bài Thanh Khí, bài Lửa Thiêng và các bài Hộ tùy theo tình hình bệnh của mình.
Đầu tiên cháu tâm niệm xin mời HVLB , xin Thầy về chữa bệnh phế và hệ hô hấp cho con. Con xin Thầy cho con cảm nhận thật rõ…
Khi tâm niệm xin Thầy về chữa bệnh ngay lập tức cháu nhận thấy cơ thể có cái gì đó khang khác người khẽ dung rất nhẹ, nhưng sau đó cảm thấy cơ thể rất nhẹ nhàng và khoan khoái , mọi khi ngồi một lúc là thấy mỏi chân phải thay đổi tư thế liên tục…
Cháu cũng không biết là mình có mời được Thầy không . Nhưng cảm nhận thấy rõ khu vực ngực bên phải mình bị đau nó không cảm thấy đau buốt khó chịu nữa thấy nhẹ đỡ hơn nhiều. trước đó muốn hít thở một cách bình thường cũng khó khi thở nghe tiếng rít rít ở ngực, đặt tay khu vực đó thì cảm thấy rít cứ sồn sột. Khi tập xong cảm thấy dễ thở hơn hẳn, hơi thở khá nhẹ nhàng.
Khi đến đoạn nhạc không lời gần cuối của bài cháu thấy không phải chỉ một bên ngực mà cả hai bên có cảm giác ngứa râm ran… một lúc sao thì cháu nhổ ra được 2 cục đờm , nhổ được xong cháu cảm thấy cơ thể rất khoan khoái.
Gần cuối bài chỗ đoạn nhạc có lúc cháu cảm thấy khí xấu thoát ra tê dại cả 2 bàn tay.
Đến khi Thầy hô từ từ dừng lại, dù kết thúc bài rồi nhưng lúc đó cháu vẫn cảm thấy có gì đó cứ nuối tiếc!
Thật sự khi tập được một buổi tập có hiệu quả thì cơ thể cảm thấy rất khoan khoái và hi vọng là từ ngày mai cháu lại có thể đi làm được rồi.
Lúc đó cháu chỉ biết chắp tay cảm ơn Thầy! cảm ơn những bài luyện tuyệt vời của Thầy!
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.