Đăng nhập

View Full Version : Những bài học sâu sắc khi theo Thầy về dâng hương Quốc Tổ, Quốc Mẫu



hoatuyet
21-04-2021, 21:17
.
Chiều chủ nhật ngày 11/4/2021 (tức ngày 30/2 âm lịch năm Tân Sửu), chúng tôi được theo Thầy về dâng hương Quốc Tổ Lạc Long Quân và Quốc Mẫu Âu Cơ tại đền Nội, làng Bình Đà, xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội. Nơi đây gắn liền với truyền thuyết mẹ Âu Cơ sinh 100 trứng, nở ra 100 người con, 50 người theo mẹ lên núi, 50 người xuống biển cùng cha.

Đây là lần thứ hai tôi được về đây cùng Thầy và các bạn đồng môn. Mỗi một chuyến đi tôi lại học được rất nhiều điều. Trong chuyến đi này, những bài học mà Thầy dạy chúng tôi thật vô cùng sâu sắc.

Con người có Tổ, có Tông


Con người có tổ, có tông
Như cây có cội, như sông có nguồn.
Câu ca dao xưa cho đến giờ vẫn còn nguyên giá trị, đầy tính nhân văn sâu sắc. Đó là nét văn hóa từ lâu đời của ông cha ta lưu truyền cho con cháu đời sau. Đó là sự tưởng nhớ, tôn thờ những người có công sinh thành, nuôi dưỡng và những người có công với dân, với nước. Cây thì có cội, có gốc, sông thì có nguồn. Nhờ có gốc bền rễ sâu mà cành lá mới xanh tươi đơm hoa kết trái. Nhờ có nguồn mà sông có nước không bao giờ cạn. Con người cũng vậy, phải có ông bà tổ tiên mới có con cháu ngày nay.

Thầy đã luôn dạy chúng con: Mọi thứ đều là tương đối, chỉ có hai điều tuyệt đối. Đó là, không có Cha Mẹ thì không có mình, không có Thầy thì mình không giỏi được.

Và Thầy đã luôn làm gương cho học trò chúng con về lòng hiếu thảo, về lòng biết ơn. Vào các dịp đặc biệt Lễ Tết, giỗ cha mẹ, giỗ các Thầy… dù ở vị trí cao trong không gian, nhưng với các Cụ, Thầy vẫn luôn cư xử đúng với đạo là người con, người cháu, người học trò hiếu thảo. Trong từng việc làm, từng cử chỉ của Thầy, từ việc tự tay bóc bánh chưng dâng cúng, tự tay rót rượu, rót nước, thắp hương các Cụ trong các dịp lễ quan trọng như các ngày Giỗ Mẹ Thầy, ngày kỷ niệm các Thầy về trời…và dẫn học trò đến dâng hương các Cụ vào dịp Lễ Giải hạn, Giỗ Tổ Hùng Vương… Thầy luôn dạy dỗ chúng con qua từng câu chuyện, từng việc làm cụ thể của Thầy. Thầy luôn dạy chúng con phải làm tốt từ những điều nhỏ nhất.

Vào dịp Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay, Thầy đã đưa chúng con về nguồn, được giao lưu với các Cụ. Được nghe Thầy kể về lần đầu gặp Quốc Mẫu Âu Cơ, biết mình là một trong 100 người con của Cụ. Câu chuyện về tình Mẫu tử thật xúc động lòng người.

Được là học trò của Thầy, con thấy mình thay đổi rất nhiều, con dần hoàn thiện mình hơn trong cuộc sống, biết sống có trách nhiệm hơn, quan tâm, chia sẻ, yêu thương bố mẹ mình và gia đình mình hơn. Con chú ý, quan tâm tới các ngày lễ của dân tộc, của gia đình mình để làm tròn bổn phận của người con, người cháu trong gia đình, dòng tộc, với quê hương, đất nước mình. Và cũng hướng dẫn các con mình làm theo.

Thầy cũng đã dạy chúng con phải yêu Tổ Quốc, hành xử đúng mực, thực hành và giữ gìn những truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, tuân thủ pháp luật hiện hành.

Sống phải biết có nguồn cội, yêu đất nước mình, luôn biết ơn những thế hệ cha ông đi trước để cho chúng con có được như ngày hôm nay. Để chúng con nhớ những ngày đặc biệt của dân tộc, dù đi đâu và làm gì, cũng luôn hướng về cội nguồn dân tộc, thắp nén tâm hương tưởng nhớ. Con cảm ơn Thầy đã dạy chúng con những điều vô cùng ý nghĩa trong chuyến đi này.


https://live.staticflickr.com/65535/51130422825_098de3eb9f.jpg (https://flic.kr/p/2kUdMme)
Dâng hương tại mộ Quốc Tổ Lạc Long Quân

Anh em như thể chân tay
Người xưa có câu “Anh em như thể chân tay. Rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần” thật đúng. Là máu mủ ruột già, anh em trong một gia đình đều do bố mẹ sinh ra, chung sống trong một mái nhà, cùng lớn lên và có quan hệ gắn bó khăng khít, thân thiết không rời. Lúc lành lặn đủ đầy sung sướng, lúc nghèo khó thiếu thốn trăm bề, cho dù hoàn cảnh nào thì anh em vẫn yêu thương, đùm bọc lẫn nhau.

Tình cảm cao quý đó được Thầy kể lại trong câu chuyện giải cứu các vị Vua Hùng cách đây ... Ngày ấy .. “Khi Triệu Đà tấn công Đại Việt, các vị Hùng Vương đã cố sức chống đỡ nhưng bị trúng chưởng độc của nó nên ngã hết, nó chỉ việc bắt giam lại. Trong số 50 người con của Lạc Long Quân và Âu Cơ ở lại trên rừng có đến 45 người bị bắt trong đó có 12 người thuộc triều đại Hùng Vương. Người bị bắt sớm nhất cách đây khoảng 3000 năm, người bị bắt muộn nhất cách đây khoảng 20 năm vì sau khi ông ta đã đầu thai lại xuống trần nhưng vẫn bị nó bắt. Riêng ông thứ 39 là người giỏi hơn cả thì bị nó nhốt ở dưới gậm bát hương tại đền thờ nó. ..

Thấy mọi người yếu quá, ta nói với học trò:
- Thầy trò mình truyền công lực cho các cụ mau khỏe lại đi.
Học trò nói:
- Thầy ơi! Các cụ này không nhận công lực của người khác đâu. Chỉ những người có cùng dòng máu thì mới làm được việc ấy.
- Nếu vậy cứ để mình ta truyền cho các Cụ cũng được.
- Thầy bây giờ cũng không truyền được!
- Vì sao vậy?
- Tình hình đang căng thẳng như thế này mà bây giờ chỉ một mình Thầy là có năng lượng lớn, trong lúc Thầy đang truyền công mà có bọn xấu nào đánh đến thì phải làm sao ?
- Con nói thế cũng phải, nhưng chả lẽ cứ để các Cụ tự thiền thì bao giờ mới lấy lại được công lực…À! Thầy nghĩ ra rồi, thầy sẽ đi mời các Cụ ở dưới biển về.

Nói xong ta bay ngay ra biển gặp Long Vương và các vị anh em khác.
Nghe kể chuyện xong, cả 50 vị lập tức về Đền Hùng ngay và anh em cùng ngồi thiền giúp nhau lấy lại công lực. Mười ngày sau thì những người bị bắt đã có thể tự mình luyện tập được”.

Câu chuyện này Thầy tôi đã kể trong nhiều dịp lắm, và đã viết tích truyện "Mơ nằm hay mơ ngồi" trên Diễn đàn Khí công Tâm Linh (mọi người chưa nhớ thì đọc lại nhé). Nhưng mỗi lần nghe Thầy kể lại, chúng tôi lại như hiểu sâu sắc thêm tình cảm của Thầy dành cho những người anh em ruột của mình. Dù trong hoàn cảnh nào, anh em cũng luôn yêu thương, đùm bọc, đoàn kết và sẻ chia. Sau thời gian phục hồi sức khỏe, hiện Thầy và các vị vua Hùng đang cùng nhau để triển khai công cuộc chấn hưng đất nước, để đất nước ngày càng phồn thịnh như lời Quốc Tổ đã nói tại Linh Đường: “Thời khắc lịch sử, thời khắc của sự chuyển mình. Việt Nam tiến lên để chứng minh là Dân tộc hùng mạnh”.

(Còn nữa)

/