NhuMai
15-04-2021, 11:20
.
.
Ngày 02/01/2020
*Lúc 11 giờ 18’
- Các con có ai ở nhà không? Thầy hỏi việc quan trọng đây, những ai ở nhà thì đến cả đây.
- Thưa Thầy, Hà Minh, Huệ Minh ạ.
- Các con này với mức năng lượng của Thầy hiện nay thì có nên nghỉ ngơi một thời gian, chưa nên làm việc ngay phải không?
- Thầy nên nghỉ ngơi một giai đoạn ạ.
- Một giai đoạn là bao lâu?
- Thưa Thầy, cũng phải 5 ngày ạ.
- Năm ngày không làm gì đúng không?
- Vâng ạ.
- Bây giờ có một việc thế này, mình đã nhận lời gia đình người ta hẹn đến kiểm tra khu đất ở cho họ, việc này giao cho Sơn đi làm có được không? Chắc là chỉ giải bùa thôi. Sơn với một số học trò là pháp sư ấy? Được không? Thầy chỉ theo dõi thôi, chứ Thầy không tham gia.
- Thưa Thầy, có thể được ạ. Kết hợp giữa năng lượng của các học trò trần tục và
các học trò trong không gian ạ.
- Các con giúp Thầy nữa nhé, các con cũng chỉ theo dõi thôi khi cần thì mới tham gia, để cho học trò trần tuc tự làm cho quen đi.
- Vâng ạ.
- Hiện nay có một cô tên là HCT ở TS – Phú Thọ , cô ta nghi ngờ có kẻ xấu bỏ bùa phá hoại toàn bộ gia đình nên Thầy giúp họ thôi. Bây giờ mình sẽ gọi những học trò: Y Xuân, Nguyệt Minh, Nhật Minh, Chik về đây, Thanh Hà, Phong Thủy Gia. Đây là những pháp sư từ bậc 7 trở lên đấy.
- Thưa Thầy tất cả đã về rồi ạ.
- Bây giờ hocdao sẽ dẫn đầu. Thầy giao nhiệm vụ cho mấy anh em, vía của HCT dẫn mọi người về nhà đi, trước hết gặp cô em dâu và bà mẹ chồng rồi bảo họ dẫn đến chỗ nhà đứa đặt bùa xem thế nào nhé. hocdao chỉ huy việc này, Hà Minh đi theo dõi thôi nhé có gì thì dịch lại cho Thầy nghe.
- Thưa Thầy mọi người đang đi sang bên nhà đặt bùa. Người bà này bị đen hết toàn bộ vùng đản trung vì bị đặt bùa ở đấy, thần kinh thì bị bị đơ rồi.
- Có thể tìm hiểu xem người đặt bùa này là ai, thầy nó là đứa nào cứ bắt cho hết.
- Thưa Thầy bà này nuôi một con hổ thành tinh, chính con hổ này đã biến thành người thầy của bà ta.
- Hỏi con hổ xem nó học ai, không tự dưng mà thành tinh được đâu!
- Thưa Thầy lấy thông tin từ não của nó ra thì biết trước đây nó được một tiên ông nuôi dậy, thú tính phát tác nó đã cắn chết tiên ông và bỏ trốn.
- Thế thôi không nên truy tìm tiên ông nữa đúng không?
- Vâng ạ.
- Bắt tất cả chúng nó về, cả thầy trò chúng nó về nhốt lại đã nhé. Phá tất cả khả năng đặt bùa trong nhà đó đi. Thầy trò nó cứ để nguyên thế, nhốt nó vào hôm sau sẽ xét hỏi.
- Vâng ạ.
- Còn đối với tất cả các nạn nhân thì giải bùa cho người ta, xong báo cho bên y tế giúp người ta khôi phục năng lượng cũng như sức khỏe cho người ta đã, việc khác sẽ bàn sau. Hôm nay tạm thời như thế nhé được không? Trong số đó ai xấu quá thì cũng bắt giữ luôn.
- Vâng kể cả số âm binh.
- Âm binh bao nhiêu?
- Thưa Thầy tại nhà bắt được 15 tên..
- Bắt giữ hết tất cả lại, những người là nạn nhân thì giúp người ta giải bùa rồi giao cho bên y tế hoặc đưa về bệnh viện để khôi phục sức khỏe cho người ta trước đã. Với nạn nhân thì phải đối xử như thế cho hợp lý, tạm thời giải quyết thế còn sau sẽ bàn chi tiết vào hôm khác.
- Vâng ạ.
- Xong chưa?
- Thưa Thầy đã xong.
- Rồi nghỉ đi.
/
.
Ngày 02/01/2020
*Lúc 11 giờ 18’
- Các con có ai ở nhà không? Thầy hỏi việc quan trọng đây, những ai ở nhà thì đến cả đây.
- Thưa Thầy, Hà Minh, Huệ Minh ạ.
- Các con này với mức năng lượng của Thầy hiện nay thì có nên nghỉ ngơi một thời gian, chưa nên làm việc ngay phải không?
- Thầy nên nghỉ ngơi một giai đoạn ạ.
- Một giai đoạn là bao lâu?
- Thưa Thầy, cũng phải 5 ngày ạ.
- Năm ngày không làm gì đúng không?
- Vâng ạ.
- Bây giờ có một việc thế này, mình đã nhận lời gia đình người ta hẹn đến kiểm tra khu đất ở cho họ, việc này giao cho Sơn đi làm có được không? Chắc là chỉ giải bùa thôi. Sơn với một số học trò là pháp sư ấy? Được không? Thầy chỉ theo dõi thôi, chứ Thầy không tham gia.
- Thưa Thầy, có thể được ạ. Kết hợp giữa năng lượng của các học trò trần tục và
các học trò trong không gian ạ.
- Các con giúp Thầy nữa nhé, các con cũng chỉ theo dõi thôi khi cần thì mới tham gia, để cho học trò trần tuc tự làm cho quen đi.
- Vâng ạ.
- Hiện nay có một cô tên là HCT ở TS – Phú Thọ , cô ta nghi ngờ có kẻ xấu bỏ bùa phá hoại toàn bộ gia đình nên Thầy giúp họ thôi. Bây giờ mình sẽ gọi những học trò: Y Xuân, Nguyệt Minh, Nhật Minh, Chik về đây, Thanh Hà, Phong Thủy Gia. Đây là những pháp sư từ bậc 7 trở lên đấy.
- Thưa Thầy tất cả đã về rồi ạ.
- Bây giờ hocdao sẽ dẫn đầu. Thầy giao nhiệm vụ cho mấy anh em, vía của HCT dẫn mọi người về nhà đi, trước hết gặp cô em dâu và bà mẹ chồng rồi bảo họ dẫn đến chỗ nhà đứa đặt bùa xem thế nào nhé. hocdao chỉ huy việc này, Hà Minh đi theo dõi thôi nhé có gì thì dịch lại cho Thầy nghe.
- Thưa Thầy mọi người đang đi sang bên nhà đặt bùa. Người bà này bị đen hết toàn bộ vùng đản trung vì bị đặt bùa ở đấy, thần kinh thì bị bị đơ rồi.
- Có thể tìm hiểu xem người đặt bùa này là ai, thầy nó là đứa nào cứ bắt cho hết.
- Thưa Thầy bà này nuôi một con hổ thành tinh, chính con hổ này đã biến thành người thầy của bà ta.
- Hỏi con hổ xem nó học ai, không tự dưng mà thành tinh được đâu!
- Thưa Thầy lấy thông tin từ não của nó ra thì biết trước đây nó được một tiên ông nuôi dậy, thú tính phát tác nó đã cắn chết tiên ông và bỏ trốn.
- Thế thôi không nên truy tìm tiên ông nữa đúng không?
- Vâng ạ.
- Bắt tất cả chúng nó về, cả thầy trò chúng nó về nhốt lại đã nhé. Phá tất cả khả năng đặt bùa trong nhà đó đi. Thầy trò nó cứ để nguyên thế, nhốt nó vào hôm sau sẽ xét hỏi.
- Vâng ạ.
- Còn đối với tất cả các nạn nhân thì giải bùa cho người ta, xong báo cho bên y tế giúp người ta khôi phục năng lượng cũng như sức khỏe cho người ta đã, việc khác sẽ bàn sau. Hôm nay tạm thời như thế nhé được không? Trong số đó ai xấu quá thì cũng bắt giữ luôn.
- Vâng kể cả số âm binh.
- Âm binh bao nhiêu?
- Thưa Thầy tại nhà bắt được 15 tên..
- Bắt giữ hết tất cả lại, những người là nạn nhân thì giúp người ta giải bùa rồi giao cho bên y tế hoặc đưa về bệnh viện để khôi phục sức khỏe cho người ta trước đã. Với nạn nhân thì phải đối xử như thế cho hợp lý, tạm thời giải quyết thế còn sau sẽ bàn chi tiết vào hôm khác.
- Vâng ạ.
- Xong chưa?
- Thưa Thầy đã xong.
- Rồi nghỉ đi.
/