Đăng nhập

View Full Version : KCTL phục hồi sức khỏe sau khi mổ Tiền liệt tuyến(TLT)



bần tăng
24-03-2021, 14:44
.
Buổi chiều ngày 30/11/20, cô em út (ở Nam Định) gửi Zalo cho tôi xem hình 1 phòng có nhiều bệnh nhân. Tôi thấy 2 bàn chân quen quen thò ra khỏi giường. Cô bảo, bố đi cấp cứu và vừa mổ nội soi TLT ở BV Bạch Mai. Cụ bị tắc tiểu gần 2 ngày, bụng phình to, đau quặn, nhưng ráng chịu không nói với ai.

Trong 30 ngày liền, kể từ 30/11/20, ngày nào cũng vậy, cứ 22h tối, cuối buổi thiền, là tôi lại nhờ Thầy chuyển năng lượng tình thương, từ trái tim tôi tới trái tim bố tôi, để cụ phục hồi nhanh sức khỏe. 3 ngày đầu, tôi xin Thầy cho dùng bình nước VTCL rửa sạch máu đọng ở tế bào vùng mổ, xin Ngũ HLĐH đốt cháy hết tế bào lạ còn sót lại, xin nước cải tế bào rảy vào các lỗ rỗng xốp, đưa tế bào mới phù hợp từ tổ hợp HATC lên thay thế tế bào cũ, phục hồi lại nguyên trạng TLT ban đầu, như trước khi bị bệnh…Và chắp tay cảm ơn Thầy, cảm ơn các vị Bề trên đã giúp con chữa bệnh cho bố.
2 vợ chồng cô em rất ngạc nhiên là, khi mổ xong, cụ rất tỉnh và muốn ăn cháo.
Sang ngày thứ 2, cụ nói chuyện giọng sang sảng: “bây giờ mà bác sỹ cho về là tôi về ngay anh ạ”. Và 3 ngày sau, thì cụ xuất viện. Trong khi 1 số người khác, mới ngoài 70, nhưng đi lại phải có người dìu.
Rồi từ tháng 1/21 đến giờ, cụ đi lại, sinh hoạt bình thường trở lại, lại đạp xe hàng ngày chục cây số trông nhà cho con. Và…điều tôi mừng nhất là 1 đêm cụ chỉ đi tiểu có 2 lần ở tuổi 88.
Tôi hỏi cụ, “khoảng 10 giờ mỗi đêm bố có thấy nóng ở ngực và bụng dưới không?”, cụ cười khà khà, “lúc đó tôi ngủ rồi, có biết cái chết tiệt gì đâu!”.

/


Cảm ơn Bần Tăng! Giá mà tôi cũng có được một số học trò tâm huyết và quyết tâm như Anh. Trong vài tháng tới Thầy sẽ vào thăm Anh!

Huệ Tâm

bần tăng
26-03-2021, 12:13
.
con xin cảm ơn Thầy

ban tang