Đăng nhập

View Full Version : Thăm Thầy đầu xuân Tân Sửu



Hanhthong
10-03-2021, 09:29
Sau một thời gian dài xa cách do Chí Linh bị phong tỏa, chúng tôi nóng lòng muốn được về thăm Thầy, chúc Tết Thầy nhân dịp đầu năm mới xuân Tân Sửu. Vì mới hết giãn cách nên chúng tôi cũng chia thành những nhóm nhỏ để về nhà, ngôi nhà chung của môn phái Khí Công Tâm Linh. Đêm trước, vì nóng lòng lại vui nữa nên tôi khó ngủ, mơ màng thấy mình được ngồi trên LQĐ, chắc tâm thức của tôi và các học trò luôn hướng về Nhật Nguyệt Linh Đường.

Về đến nhà, nhìn thấy Thầy đứng trên lan can LQĐ mà cảm giác như lâu lắm mới được gặp Thầy. Thầy tươi cười đón chúng tôi và đãi chúng tôi 1 bữa cháo đặc biệt, gồm trứng muối, dưa chua, lạc rang, ruốc thịt, nước mắm cà cuống, dưa góp, củ cải… chúng tôi ăn bữa cháo ngon và ấm áp tình Thầy trò.

Khu vườn NQV cũng đón chúng tôi với vô vàn những nụ hoa mùa xuân rực rỡ. Vườn hoa được Thầy, Đông và Uy chăm sóc cứ rực rỡ, bung cánh dưới cơn mưa xuân, dưới nắng xuân và gió mùa xuân. Chúng tôi cùng Thầy chụp những bức ảnh kỷ niệm. Năm nào cũng chụp ảnh, lần nào về cũng chụp ảnh nhưng mỗi lần lại có những cảm xúc khác nhau, sự xúc động khác nhau.



https://i.postimg.cc/pdvRNThg/e55bbbebb315404b1904.jpg

https://i.postimg.cc/LX6SXbVD/0f4d971f9ee16dbf34f0.jpg

https://i.postimg.cc/PqDyDXSr/DSC08346.jpg

https://i.postimg.cc/kGLPTXPY/c70c13f60c08ff56a619.jpg

Về thăm Thầy lần nào cũng được nghe Thầy kể chuyện, những câu chuyện về chữa bệnh, những câu chuyện về bài học làm người, làm trò và những điều mà chúng tôi cần cố gắng. Chúng tôi biết, chúng tôi có được đặc ân, may mắn, phúc đức trong đời này khi được là học trò của Thầy, được Thầy hướng dẫn trên con đường tu luyện này, có lẽ cũng là bởi cơ duyên đã được học Thầy từ các kiếp trước. Tôi luôn thấy biết ơn Thầy về điều đó.

Chúng tôi được lên làm lễ trên NNLĐ, xin được vái lạy các Vị Bề Trên và được nhận được lời chúc Hãy Bình tâm, Bình tĩnh học tập và tu luyện. Không chỉ lời chúc ý nghĩa mà chúng tôi còn nhận được món quà quý đặc biệt là quả cau và lá trầu. Có lẽ Cụ muốn chúng tôi phải đoàn kết, thương yêu nhau, cùng giúp đỡ nhau tiến bộ hơn trên con đường đời đạo.


https://i.postimg.cc/R0CC6hSw/d201470800f3f3adaae2.jpg

Thầy cho chúng tôi được tập 1 trận khí đặc biệt, trận khí Tùy Duyên trận. Ai cũng cảm thấy cơ thể được thanh lọc và tăng cường năng lượng một cách rõ rệt.
Chúng con xin cảm ơn Thầy và các Vị Bề Trên.

/