Đăng nhập

View Full Version : 10 năm tu luyện theo Thầy



Diệu Hồng
05-03-2021, 09:00
Con kính chào Thầy, tôi chào gđ kctl và mọi người
Thời gian 10 năm học tập của người trần tục là tương đối dài, đủ kiến thức lo tương lai cho mình và xã hội. Còn thời gian 10 năm của người tu luyện thật ngắn ngủi và chẳng được bao nhiêu.

Kính thưa Thầy và mọi người. Là Học Trò của Thầy nên con cũng xin báo cáo kết quả 10 năm tu luyện ạ.
+ Về sức khỏe: con đã đẩy lùi được tất cả các bệnh : tim, đau đầu, thận, tiền đình, thần kinh tọa, huyết áp,.. Nhờ Thầy hỗ trợ nên tự chữa được bệnh đau lưng, vai gáy và trào ngược dạ dày ( Bài: ĐĐCNĐGQ, tôi đã nhờ Thầy góp ý )
+ Về tinh thần : con biết buông bỏ, tha thứ, bao dung, nhường nhịn, lắng nghe và yêu thương tất thảy mọi người. Hiện nay con sống rất an lạc, tự tại ở ngôi nhà nhỏ yêu thương của mình đã được Thầy về quét sạch nhiều lần.
Trước đây con chọn lối sống đầy thử thách cho mình : như cây xương rồng mọc ở sa mạc. Sa mạc khô, khắc nghiệt bao nhiêu thì cây xương rồng cố gắng đâm rễ sâu để hút nước, chất dinh dưỡng nuôi sống mình và ra nhiều gai để tự bảo vệ . Còn bây giờ thời gian tu luyện thử thách cho mình nhìn lắng lại thì con lại chọn lối sống như NƯỚC.
Con nghĩ : sạch nhất cũng là nước, nước đã rửa sạch tất thảy mọi thứ bẩn, hôi hám…
Bẩn nhất cũng là nước: đã bị mọi người dẫm đạp…
Mềm yếu đẹp nhất cũng là nước: nhìn dòng suối chảy êm ả thật đáng yêu…
Mạnh hung dữ nhất cũng là nước : nhìn 1 năm qua các trận lũ lụt thì ta đã biết. Nước dâng cuốn trôi mọi thứ mà không báo trước và khi nó rút nhẹ nhàng cũng không ai biết.
Nước cũng là thứ không thể thiếu được hàng ngày cho mọi người cây cối và các con vật.
+Về tâm linh: con không giỏi để giúp đỡ được ai nhưng đã giải quyết được mọi việc nhỏ trong gđ. Con tin tuyệt đối vào luật nhân quả và đã thấy rất rõ trong gđ con qua 10 năm. Khi thiền con luôn cầu mong luật nhân quả nhãn tiền để thức tỉnh sớm cho mọi người đang mê lầm, tham sân si… Mong ai cũng sống tốt biết yêu thương nhau nhất là người trong gđ. Con có đức tin chết không phải là hết. Khi sang thế giới bên kia mọi người đều mang theo nghiệp tốt xấu của mình.
Về gia đình họ hàng con đã nhờ Thầy về: PHẢ ĐỘ GIA TIÊN cho dòng họ. Trấn đất mồ mả cả 2 nghĩa trang. Điều đáng trân quý nhất là Thầy đã chuyển phần linh của mộ chồng con về vị trí tốt đẹp, hợp lý để mọi người trong gia đình yên tâm hơn. Với sự hiểu nông cạn của con : khi dòng họ được Thầy giúp PHẢ ĐỘ GIA TIÊN xong thì phần linh của dòng họ được tốt đẹp sạch sẽ, phấn khởi vui mừng gần gũi giúp đỡ con cháu hơn. Hướng cho con cháu làm điều tốt, có trường hợp xấu rất xấu phía trước thì báo để nhờ Thầy giúp đỡ ( điều này họ con không phân biệt nội ngoại đã có 3 trường hợp ).
+ Về thiền : con cảm thấy có lỗi với Thầy và bề trên nhiều. 5 năm đầu con chăm chỉ hơn, cảm nhận nhiều ( có thể là từ kỷ ám thị ) nhưng con vẫn vui. 5 năm trở lại đây con chỉ thấy khí chảy đều, thân tâm an lạc khi thiền.
Kính thưa Thầy, qua 10 năm tu luyện, nhờ Thầy dìu dắt giúp đỡ nên gia đình con như được thay áo mới. Dòng họ phát triển tốt hơn, mọi người gần gũi thương yêu nhau nhiều hơn. Đầu năm mới con cùng gđ dòng họ xin cảm ơn Thầy, cảm ơn bề trên. Luôn ghi nhớ và học tập tu luyện theo sự dạy bảo của Thầy ạ.


https://i.postimg.cc/jnjkD4Wz/155811631-1688732477997270-6238865225962595337-n.jpg (https://postimg.cc/jnjkD4Wz)


Thầy và các học trò về nhà tôi năm 2012


/