phuongngoc
11-02-2021, 21:31
Những ngày cuối năm 2020 vẫn như bao ngày khác, vẫn đủ 24 giờ, nhưng dường như có chút gì đó chậm lại. Vào những thời khắc này, mỗi chúng ta đều mong muốn trở về nơi mà chúng ta nương tựa, nơi mà chúng ta được đón nhận, nơi mà chúng ta là chính mình.
Gia đình KCTL trong tôi là một nơi như thế. Được làm học trò của Thầy, được là một thành viên của gia đình KCTL, được ở Côn Sơn tu luyện là một trong những may mắn rất lớn trong cuộc đời tôi. Năm 2020, tôi đã gắn kết hơn với gia đình này ở một tầng sâu hơn nữa. Tôi được phép tham dự nhiều sự kiện chung của gia đình, mối quan hệ Thầy trò, đồng môn đều thân thiết, gần gũi hơn – điều mà cách đây 2 năm với tôi chỉ là mơ ước. Tôi thực sự cảm thấy biết ơn vì điều đó. Nơi đây cho tôi cảm giác bình yên, đủ đầy, giản dị, thành thật, không phù phiếm, có thể chia sẻ những điều mà chỉ có nơi đây mới có thể chia sẻ được. Với tôi, gia đình KCTL là nơi tôi nương tựa, nương tựa về không gian, về cảm xúc, về tâm hồn.
Mỗi thành viên của gia đình KCTL đều là một cá thể độc nhất, chúng tôi khác nhau nhưng cũng rất nhiều điểm giống nhau. Cuộc sống của mỗi người đều có những điều còn chưa hoàn thiện. Nhưng tại gia đình này, chúng tôi học cách mạnh mẽ để vượt qua, học cách tự tin để đối mặt. Sự chia sẻ, giúp đỡ, quan tâm chân thành khiến chúng tôi yêu thương, đoàn kết với nhau nhiều hơn. Những ngày cuối năm 2020, ngồi nhớ lại từng khoảnh khắc bên Thầy, bên các anh chị đồng môn, cùng tập trung học, thiền, làm việc, cùng nhau cười đùa, bỗng cảm thấy thật ấm áp và bình an.
Hôm nay, ngày cuối cùng của năm 2020, tôi dành thời gian dừng lại để bình tâm nhìn lại những sự kiện đã diễn ra trong năm cũ, sắp xếp lại những buồn – vui – được – mất. Một năm qua đã lấy đi nhiều điều và cũng để lại cho tôi rất nhiều. Sinh nhật có thể chất lên vai ta những gánh nặng của năm tháng. Nhưng giao thừa lại cho chúng ta cơ hội được khai sinh một lần nữa. Tất nhiên, bất cứ khi nào bạn cũng có thể thay đổi, để bắt đầu một điều mới, nhưng năm mới dường như là một lễ hội tập thể, nặng lượng cộng hưởng lại với nhau để hướng đến những hy vọng còn dang dở.
Mong rằng năm 2021, Thầy và trò của gia đình KCTL có thật nhiều sức khỏe, gắn kết, yêu thương, đủ mạnh mẽ vượt qua những khó khăn trong cuộc sống và luôn chuyên tâm tu luyện đạt kết quả cao.
/
Gia đình KCTL trong tôi là một nơi như thế. Được làm học trò của Thầy, được là một thành viên của gia đình KCTL, được ở Côn Sơn tu luyện là một trong những may mắn rất lớn trong cuộc đời tôi. Năm 2020, tôi đã gắn kết hơn với gia đình này ở một tầng sâu hơn nữa. Tôi được phép tham dự nhiều sự kiện chung của gia đình, mối quan hệ Thầy trò, đồng môn đều thân thiết, gần gũi hơn – điều mà cách đây 2 năm với tôi chỉ là mơ ước. Tôi thực sự cảm thấy biết ơn vì điều đó. Nơi đây cho tôi cảm giác bình yên, đủ đầy, giản dị, thành thật, không phù phiếm, có thể chia sẻ những điều mà chỉ có nơi đây mới có thể chia sẻ được. Với tôi, gia đình KCTL là nơi tôi nương tựa, nương tựa về không gian, về cảm xúc, về tâm hồn.
Mỗi thành viên của gia đình KCTL đều là một cá thể độc nhất, chúng tôi khác nhau nhưng cũng rất nhiều điểm giống nhau. Cuộc sống của mỗi người đều có những điều còn chưa hoàn thiện. Nhưng tại gia đình này, chúng tôi học cách mạnh mẽ để vượt qua, học cách tự tin để đối mặt. Sự chia sẻ, giúp đỡ, quan tâm chân thành khiến chúng tôi yêu thương, đoàn kết với nhau nhiều hơn. Những ngày cuối năm 2020, ngồi nhớ lại từng khoảnh khắc bên Thầy, bên các anh chị đồng môn, cùng tập trung học, thiền, làm việc, cùng nhau cười đùa, bỗng cảm thấy thật ấm áp và bình an.
Hôm nay, ngày cuối cùng của năm 2020, tôi dành thời gian dừng lại để bình tâm nhìn lại những sự kiện đã diễn ra trong năm cũ, sắp xếp lại những buồn – vui – được – mất. Một năm qua đã lấy đi nhiều điều và cũng để lại cho tôi rất nhiều. Sinh nhật có thể chất lên vai ta những gánh nặng của năm tháng. Nhưng giao thừa lại cho chúng ta cơ hội được khai sinh một lần nữa. Tất nhiên, bất cứ khi nào bạn cũng có thể thay đổi, để bắt đầu một điều mới, nhưng năm mới dường như là một lễ hội tập thể, nặng lượng cộng hưởng lại với nhau để hướng đến những hy vọng còn dang dở.
Mong rằng năm 2021, Thầy và trò của gia đình KCTL có thật nhiều sức khỏe, gắn kết, yêu thương, đủ mạnh mẽ vượt qua những khó khăn trong cuộc sống và luôn chuyên tâm tu luyện đạt kết quả cao.
/