PDA

View Full Version : Cảm nhận về "Vạn pháp tình thương từ các Đức Mẫu Mẹ"



Hoa Cát Tường
07-01-2021, 00:44
.

CẢM NHẬN VỀ “VẠN PHÁP TÌNH THƯƠNG TỪ CÁC ĐỨC MẪU MẸ”
Có lẽ tại bởi sắp đến ngày sinh nhật mẹ của mình, nên Hoa Cát Tường (HCT) nghĩ về mẹ rất nhiều, rất nhiều. Rồi bàn chân tự bước lên đến phòng thờ lúc nào không hay, HCT bật ngay bài “Vạn pháp tình thương từ các Đức Mẫu Mẹ”, cảm xúc hôm nay khác hẳn với mọi ngày, tiếng nhạc vừa cất lên - bao nhiêu hình ảnh của quá khứ, của thời thơ ấu, hình ảnh 2 mẹ con bên nhau cứ liên tục dội về trước mắt HCT. Từng đợt sóng năng lượng dội vào, tạo nên từng nốt thắt, rồi đến mức quặn thắt lòng mình… Từng lời dẫn của Thầy chất chứa bao niềm thương yêu, trìu mến, đặc biệt là pháp bảo “Hạ khửu tăng” mà các Đức Mẫu Mẹ dùng để giảm mỡ cho con gái – chỉ có mẹ mới quan tâm chi li từng chi tết nhỏ cho con gái của mình. Vậy mà, mấy năm nay HCT ốm bao nhiêu trận, mang đủ thứ bệnh, trước khi gặp Thầy đã đi biết bao nhiêu Bệnh viện, phòng khám, nhưng lại không có được một lời hỏi thăm – động viên từ Mẹ. Ngày hôm nay HCT đã nghe ít nhất 50 lần bài hát “Mẹ” của Phú Quang
“Mẹ là người đầu tiên
người đàn bà mãi mãi,
không bao giờ phản bội
ngay cả khi con ngu dại một đời”
Từng lời từng chữ của bài hát này như từng cơn sóng lớn cứ thế mà dồn vào cơ thể HCT. HCT cảm thấy đau đớn vô cùng – ngàn vạn người trên trái đất này đang hát bài hát này…một khẳng định như trở thành một nguyên lý tất yếu: “Mẹ là người đầu tiên ….không bao giờ phản bội”, vậy mà nó lại không đúng với HCT, HCT không có được điều này từ Mẹ… Càng đau đớn hơn nữa với những câu cuối cùng của bài hát:
“Bây giờ mỏi cánh phiêu du
con tìm về chốn cũ……
con gọi thầm mẹ ơi mẹ ơi...
HCT lại càng không có điều này - không có ai chào đón về nhà, không có ai muốn gặp HCT hết, HCT lại càng buồn hơn nữa vì mỗi năm, bố mẹ lại chuyển nhà, lại có cuộc sống cực khổ hơn trước, ê chề trong cơn tủi nhục, vì đâu nhà mình đến nông nỗi này, vì đâu.
“Con không chê cha mẹ khó, chó không chê chủ nghèo”, những người trách mẹ như thế, không hề xứng đáng với tình cảm đấng sinh thành dành cho họ. HCT đâu hề như vậy, những gì HCT làm vì cha mẹ thì ngược lại, vậy mà tại sao HCT phải chịu cảnh này, một câu hỏi lớn không có lời đáp?. Ngày hôm nay là một ngày HCT có một cái giỗ đặc biệt và ngày mai 7/1 dương lịch là sinh nhật của Mẹ HCT, vậy mà đến món quà cũng phải gửi trước 2 tuần để nhờ các chị lúc nào tiện thì mang qua giúp, vì các chị cũng không muốn gặp mẹ HCT..., có bao điều muốn nói, muốn giãi bày tâm sự dồn nén từ những năm qua cũng không được thốt ra thành lời. Cuộc đời không ai nói trước được điều gì, những tưởng có tất-thành ra không có gì.
HCT xin được cảm ơn Thầy đã viết nên tuyệt phẩm “Vạn pháp tình thương từ các Đức Mẫu Mẹ” để HCT cũng như bao người phụ nữ trên đời được tập – được thưởng thức bài Thiền này, đước đón nhận một tình thương to lớn, bao la vĩ đại từ các Đức Mẫu Mẹ, để với những người con khi không còn có được tình thương từ mẹ như HCT cũng phần nào vơi đi những tủi hờn - để có động lực tiếp tục phấn đấu vươn lên sống có ích, làm người có ích cho xã hội./.


Nội ngày 6 tháng 01 năm 2021

HOA CÁT TƯỜNG

/