tamminh
29-12-2020, 17:28
Thơ của Thầy là con đường tu luyện của Thầy, đọc thơ Thầy, nghe thơ Thầy hay thiền theo thơ Thầy chúng ta luôn cảm nhận được nguồn năng lượng chảy vào trong tâm. Mỗi bài thơ của Thầy là một câu chuyện tâm linh, mà chỉ có khi Thầy giải thích thì chúng ta mới có thể hiểu được. Thơ của Thầy, giúp cho quá trình tự học tập, tự tôi luyện của trò được tốt hơn.
Một trong các bài thơ nằm trong chủ đề tìm hiểu con đường tu luyện của Thầy mà chúng tôi mới học, xin chia sẻ đề mọi người cùng hiểu thêm ý nghĩa của bài thơ “Tu để làm gì”.
TU ĐỂ LÀM GÌ
Hỏi người đang định đi tu,
Cả mấy ông cụ đã tu lâu rồi
Phải chăng tu để làm Người,
Hay là tu để về nơi Niết bàn.
Hiện đang sống giữa trần gian
Đừng mơ Niết bàn, xa lắm mình ơi.
Viển vông kinh sách một đời !
Hỏi thử, làm Người đã xứng hay chưa?
Tiêu đề của bài thơ là một câu hỏi mở “Tu để làm gì”?. Trong những sách vở từ hồi xưa, người ta hay nhắc về những người đi tu luyện, thường khi đi tu luyện họ đều có mong muốn tu sẽ được “Trường Sinh Bất Lão’ hay tu để nhanh về cõi “Niết bàn”, hay là “Tu để thành Tiên”…Thực ra nếu đi tu như vậy thì người đi tu đã đặt mục đích cá nhân, có đôi khi là lòng tham của người đi tu luyện chỉ để hưởng thụ để đạt được thành quả nhất định. Vì để Trường sinh bất lão không khác gì bất tử, vậy trải qua rất nhiều đời, các đời sau khi mình đã quá già rồi thì mọi người còn biết mình là ai ? Đi tu như vậy chỉ mong sự tồn tại duy nhất cho mình.
Tiếp đến vẫn là câu hỏi:
Hỏi người đang định đi tu,
Cả mấy ông cụ đã tu lâu rồi.
“Phải chăng tu để làm Người,
Hay là tu để về nơi Niết bàn”
Vậy Tu là gì? và Đi tu để làm gì?. Tản mạn thêm ở thời hiện đại, nếu bạn tìm kiếm trên mạng 4 chữ “Tu để làm gì” hay “Đi tu để làm gì” thì sẽ ra rất nhiều đáp án. Có trang nói rằng: “Tu là sửa đổi cho được tốt hơn, là dừng lại, là chuyển hóa cái tri thức sai lầm về thực tại. Vì tri thức sai lầm, chúng ta phát sinh tham, sân, si rồi hành động tạo nghiệp...., rồi là: “Tu là chuyển hóa bản thân từ vô minh đến trí tuệ, là tìm kiếm, khám phá con đường đưa đến hạnh phúc và an lạc. Đi tu là đi tìm, khám phá một phương pháp hành trì để chuyển hóa tâm linh và con người mình”. Hay như có bài viết khác có thể tóm tắt đơn giản động lực đi tu để ứớc muốn phát triển bản thân, thậm chí là để thoát khỏi cảnh nghèo, tìm kiếm sự kính trọng, danh dự. Họ có thể đi tu theo ý riêng của mình hay theo sự thúc đẩy của người khác…
Tóm lại, mỗi người đi tu đều có mục đích riêng để họ phấn đấu tu tuyện. Tuy nhiên, chỉ thấy họ nói như vậy, nhưng không thấy họ nói làm thế nào, đi cách nào để tu luyện cả.
Hiện đang sống giữa trần gian
Đừng mơ Niết bàn, xa lắm mình ơi”
Hiện đang sống giữa trần gian, thì “tu” là sửa mình, luôn luôn tự sửa mình, hoàn thiện mình, rèn luyện tâm tính, thái độ để trở thành một Người trần tục tốt. Những câu thơ này, có ý nghĩa rằng: Đừng đặt mục tiêu xa quá, chúng ta sẽ không làm được đâu. Muốn xác định mục tiêu của mình về nơi Niết Bàn thì hãy là người tốt đã; hay muốn thành Tiên, thành Phật thì trước hết cũng phải trở thành người tốt, nếu sống đểu giả thì sao thành Tiên hay Phật được.
Thầy Huệ Tâm dạy chúng rôi rằng: “Muốn đi được đoạn đường dài, trước hết ta phải đi đường ngắn. Muốn đi đường xa phải đi hết đường gần” Để đi các đoạn đường phải luôn là người Tốt, làm những việc tốt là nhưng công đức mà có thể mang theo mãi mãi qua nhiều kiếp, vật chất có mang đi được đâu.
Trong cuộc sống trần tục, có quá nhiều lo toan, có quá nhiều cám dỗ, nếu không vững tâm có thể sẽ bị «vòng xoáy trần tục» làm mất chính bản thân mình. Tiền tài và Danh vọng là hai thứ con người luôn theo đuổi. Tiền là vật chất quan trọng - thứ người ta cần, nhưng nhưng đừng bao giờ coi tiền là tất cả. Còn Danh là thứ cũng rất cần nhưng đừng bao giờ bất chấp để đánh đổi mọi thứ chỉ vì danh vọng.
"Viển vông kinh sách một đời !
Hỏi thử, làm Người đã xứng hay chưa?"
Từ cổ chí kim có rất nhiều nhiều người viết Kinh, viết Sách, rất nhiều lý thuyết trong cuộc sống, nhưng họ sống không tốt thì: Hỏi làm người có xứng hay không?
Bởi thế, Thầy luôn dạy học trò: Trước hết HỌC ĐẠO là học làm NGƯỜI TỐT, là làm những việc tốt từ những việc làm nhỏ nhất trong cuộc sống. Hôm nay tốt hơn hôm qua, ngày mai tốt hơn hôm nay. Làm người tốt xong chúng ta mang cái học được áp dụng vào trần tục. Đấy cũng chính là tu luyện!.
/
Một trong các bài thơ nằm trong chủ đề tìm hiểu con đường tu luyện của Thầy mà chúng tôi mới học, xin chia sẻ đề mọi người cùng hiểu thêm ý nghĩa của bài thơ “Tu để làm gì”.
TU ĐỂ LÀM GÌ
Hỏi người đang định đi tu,
Cả mấy ông cụ đã tu lâu rồi
Phải chăng tu để làm Người,
Hay là tu để về nơi Niết bàn.
Hiện đang sống giữa trần gian
Đừng mơ Niết bàn, xa lắm mình ơi.
Viển vông kinh sách một đời !
Hỏi thử, làm Người đã xứng hay chưa?
Tiêu đề của bài thơ là một câu hỏi mở “Tu để làm gì”?. Trong những sách vở từ hồi xưa, người ta hay nhắc về những người đi tu luyện, thường khi đi tu luyện họ đều có mong muốn tu sẽ được “Trường Sinh Bất Lão’ hay tu để nhanh về cõi “Niết bàn”, hay là “Tu để thành Tiên”…Thực ra nếu đi tu như vậy thì người đi tu đã đặt mục đích cá nhân, có đôi khi là lòng tham của người đi tu luyện chỉ để hưởng thụ để đạt được thành quả nhất định. Vì để Trường sinh bất lão không khác gì bất tử, vậy trải qua rất nhiều đời, các đời sau khi mình đã quá già rồi thì mọi người còn biết mình là ai ? Đi tu như vậy chỉ mong sự tồn tại duy nhất cho mình.
Tiếp đến vẫn là câu hỏi:
Hỏi người đang định đi tu,
Cả mấy ông cụ đã tu lâu rồi.
“Phải chăng tu để làm Người,
Hay là tu để về nơi Niết bàn”
Vậy Tu là gì? và Đi tu để làm gì?. Tản mạn thêm ở thời hiện đại, nếu bạn tìm kiếm trên mạng 4 chữ “Tu để làm gì” hay “Đi tu để làm gì” thì sẽ ra rất nhiều đáp án. Có trang nói rằng: “Tu là sửa đổi cho được tốt hơn, là dừng lại, là chuyển hóa cái tri thức sai lầm về thực tại. Vì tri thức sai lầm, chúng ta phát sinh tham, sân, si rồi hành động tạo nghiệp...., rồi là: “Tu là chuyển hóa bản thân từ vô minh đến trí tuệ, là tìm kiếm, khám phá con đường đưa đến hạnh phúc và an lạc. Đi tu là đi tìm, khám phá một phương pháp hành trì để chuyển hóa tâm linh và con người mình”. Hay như có bài viết khác có thể tóm tắt đơn giản động lực đi tu để ứớc muốn phát triển bản thân, thậm chí là để thoát khỏi cảnh nghèo, tìm kiếm sự kính trọng, danh dự. Họ có thể đi tu theo ý riêng của mình hay theo sự thúc đẩy của người khác…
Tóm lại, mỗi người đi tu đều có mục đích riêng để họ phấn đấu tu tuyện. Tuy nhiên, chỉ thấy họ nói như vậy, nhưng không thấy họ nói làm thế nào, đi cách nào để tu luyện cả.
Hiện đang sống giữa trần gian
Đừng mơ Niết bàn, xa lắm mình ơi”
Hiện đang sống giữa trần gian, thì “tu” là sửa mình, luôn luôn tự sửa mình, hoàn thiện mình, rèn luyện tâm tính, thái độ để trở thành một Người trần tục tốt. Những câu thơ này, có ý nghĩa rằng: Đừng đặt mục tiêu xa quá, chúng ta sẽ không làm được đâu. Muốn xác định mục tiêu của mình về nơi Niết Bàn thì hãy là người tốt đã; hay muốn thành Tiên, thành Phật thì trước hết cũng phải trở thành người tốt, nếu sống đểu giả thì sao thành Tiên hay Phật được.
Thầy Huệ Tâm dạy chúng rôi rằng: “Muốn đi được đoạn đường dài, trước hết ta phải đi đường ngắn. Muốn đi đường xa phải đi hết đường gần” Để đi các đoạn đường phải luôn là người Tốt, làm những việc tốt là nhưng công đức mà có thể mang theo mãi mãi qua nhiều kiếp, vật chất có mang đi được đâu.
Trong cuộc sống trần tục, có quá nhiều lo toan, có quá nhiều cám dỗ, nếu không vững tâm có thể sẽ bị «vòng xoáy trần tục» làm mất chính bản thân mình. Tiền tài và Danh vọng là hai thứ con người luôn theo đuổi. Tiền là vật chất quan trọng - thứ người ta cần, nhưng nhưng đừng bao giờ coi tiền là tất cả. Còn Danh là thứ cũng rất cần nhưng đừng bao giờ bất chấp để đánh đổi mọi thứ chỉ vì danh vọng.
"Viển vông kinh sách một đời !
Hỏi thử, làm Người đã xứng hay chưa?"
Từ cổ chí kim có rất nhiều nhiều người viết Kinh, viết Sách, rất nhiều lý thuyết trong cuộc sống, nhưng họ sống không tốt thì: Hỏi làm người có xứng hay không?
Bởi thế, Thầy luôn dạy học trò: Trước hết HỌC ĐẠO là học làm NGƯỜI TỐT, là làm những việc tốt từ những việc làm nhỏ nhất trong cuộc sống. Hôm nay tốt hơn hôm qua, ngày mai tốt hơn hôm nay. Làm người tốt xong chúng ta mang cái học được áp dụng vào trần tục. Đấy cũng chính là tu luyện!.
/