Đăng nhập

View Full Version : Đâu chỉ làm bàn thờ...



haile
27-12-2020, 01:14
.


Thầy làm bàn thờ .
P1


- Thầy làm bàn thờ , không chỉ là việc bốc lại bát hương mà còn làm phong thủy và giải quyết nhiều vân đề khác nữa - đó là câu nói tôi được nghe , hoặc đọc được qua các câu chuyện các anh chị đã chia sẻ về việc được Thầy về làm bàn thờ. Sau đây tôi xin kể những câu chuyện của gia đình tôi khi được Thầy về làm bàn thờ lần thứ 2.

1. Giải quyết tai hoạ ngầm của việc hầu đồng :

- Gia đình ông bà ngoại tôi truyền thống theo bên Lương. Tuy vậy, cậu tôi lại kết hôn với người con gái theo đạo thiên Chúa. Mọi chuyện diễn ra bình thường cậu tôi sinh con đẻ cái, ông bà cũng tuổi già sức yếu và đã rời khỏi trần tục. Không rõ nguyên nhân do đâu mà sau tang lễ của bà tôi, cậu chuyển dần sang bên đạo, rồi đưa cả con trai, cháu nội theo luôn bên đạo thiên Chúa. Và rồi mỗi lần giỗ, tết...Khi lên thắp hương ,mẹ tôi thấy ban thờ có phần " nguội lạnh" nên đã rất bức xúc trách móc cậu. Tôi cũng nhiều lần khuyên mẹ rằng bên Chúa cũng tốt bên Phật cũng tốt, đều hướng con người đến chỗ tốt đẹp hơn mà. Chỉ là nghi lễ và cách thức của hai bên khác nhau thôi. Hai nữa là cậu có quyền tự do chọn tôn giáo cơ mà. Cậu theo bên đạo là việc cá nhân của cậu, mẹ không thể tham gia vào việc này được... Mặc dù hiểu được điều đó, nhưng mẹ tôi vẫn "cả nghĩ" vẫn lo gia tiên bên nhà đẻ không được "ăn cỗ" của con cháu, không được cúng bái như trước. Chuyện này cứ âm ỉ như đống tro tàn trong lòng mẹ tôi, và cứ mỗi lần về ngoại lại như được đổ dầu vào, bùng phát dữ dội...
Sau nhiều lần phân tích, khuyên bảo , tôi cũng biết được tâm nguyện của mẹ tôi là muốn báo hiếu ông bà, muốn đưa gia tiên bên ngoại về thờ cúng. Nên tôi đã quyết định đến gặp Thầy nói sơ bộ qua tình hình và xin phép Thầy cho tôi đưa mẹ xuống Côn Sơn. Một phần là năm nay do dịch bệnh mẹ tôi chưa có dịp về CS nên cũng muốn về. Một phần là cũng muốn để mẹ tôi gặp Thầy nói chuyện mong giải quyết vấn đề bế tắc trong lòng. May mắn là Thầy đã đồng ý luôn.
Hôm đó hai mẹ con được Thầy phân tích tình hình. Đầu tiên là phải thuyết phục bố tôi, sau đó nói chuyện với cậu tôi... Nếu cả hai đều đồng ý thì Thầy sẽ bốc bát hương đưa gia tiên bên ngoại về nhà tôi để thờ phụng. Mà bố hay cậu không đồng ý thì để Thầy trực tiếp đến nói chuyện. Mẹ tôi hoan hỉ như cất được gánh nặng trong lòng, chỉ trực chờ nói chuyện với bố và cậu xong là nhờ Thầy xuống bốc bát hương lại.
Quả như dự liệu của Thầy, bố và cậu tôi hoàn toàn đồng ý việc đưa gia tiên bên ngoại về thờ phụng. Tôi báo cáo tình hình với Thầy và xin Thầy về làm lại bát hương cho gia đình tôi. Đầu tháng 12/20 Thầy và anh HD lần thứ 2 xuống nhà tôi bốc bát nhang, có cả hai bạn đồng môn là "Ngọc trai" và " Ngọc nữ" đến giúp đỡ. Sau khi mời Thầy và mọi người vào bàn ngồi uống nước được một lúc, thì chị cả tôi cũng ngồi vào bàn hỏi thăm Thầy. Hồi trước chị cả theo hầu đồng, bị đặt bùa đã được Thầy giải quyết đợt làm bàn thờ lần trước. Thế nên gặp chị Thầy tủm tỉm cười hỏi ngay :
- Dạo này con còn đi hầu đồng nữa không?
- Dạ, từ hôm gặp Thầy , tâm con vững hơn. Con đến nhà cô ý xin phép không hầu đồng nữa... Còn bị cô ấy mắng cho một trận.
- Tại sao lại mắng?
- Con xin phép theo Phật ,ở nhà tụng kinh không hầu đồng nữa ạ.
- Nhà nó ở đâu? Nhà bà đồng cốt ấy?
- Dạ, cũng ở gần đây thôi ạ.
- Con tên là gì?
- Con tên là Hy ạ
- Vía Hy dẫn vía Sơn đến nhà bà đồng này đi. Sơn cầm theo Thanh Bạch kiếm và cắm thẳng vào bát hương nhà đó đi. Đối với bọn này không thể nhẹ tay được!
Lúc này chị tôi bắt đầu cúi mặt xuống và co giật liên tục.
Anh hocdao nói: “Thưa Thầy có nhiều vía ở đó, chắc là vía của những người theo nó, có cả âm binh nữa!” Riêng Hy cũng có một vía ở đây và vía này rất yếu! Con đã cắm Thanh Bạch Kiếm vào bát hương thì bát hương nổ ngay rồi!”
Thầy hỏi chị tôi: “Gần đây con có sang bên đó cúng bái gì không?”
- Con không ạ, chỉ ở nhà tụng kinh niêm phật thôi ạ!
- Tụng kinh niệm phật mà lại có một vía yếu thế à? Vía chủ của Hy về đây nói chuyện đi.
Vía chủ của chị tôi về ngay và báo cáo với Thầy: “Vẫn có một vía bị bắt theo hầu ở bên đó nên mới yếu như vậy! Vía chủ cũng đã ngăn cản nhưng không được!”.
Thầy khuyên vía đang yếu rớt của chị là: “Ko được sang đó nữa, bọn nó là người xấu chuyên làm hại người khác thôi! Bây giờ Thầy sẽ chữa bệnh để con khỏe thêm nhé”
... Một lúc sau, thấy anh HD báo vía đó đã tốt hơn nhiều rồi.

Cả quá trình diễn ra chưa đầy chưa đầy 10' ,Thầy giải quyết mọi việc nhìn rất nhẹ nhàng nhưng thật không đơn giản. Thời đại mạt pháp đáng sợ thật, thân là "đồng Thầy" không chỉ bảo, giúp đỡ cho con nhang đệ tử có cuộc sống tốt hơn mà lại đặt bùa, khống chế vía của đệ tử. Còn chị tôi, biết nhầm đường không muốn theo nữa mà cũng không được. Đi làm vất vả kiếm được đồng tiền nuôi con còn chả xong ,lại còn phải lo toan " ngân xuyến " đi hầu đồng để rồi tiền mất mà tật vẫn mang... Cũng may ,duyên đến lại được Thầy giải quyết tận gốc cái TAI HOẠ NGẦM này.
Thân làm em ruột tôi cũng rất mừng.

( còn tiếp)

/

haile
26-04-2021, 02:01
Thầy làm bàn thờ .
P2

2. Bốc lại bát nhang :

Sau khi giải quyết xong việc của chị, gia đình tôi cùng Thầy , anh HD , em “Ngọc nữ” di chuyển lên phòng thờ để vào việc chính. Trên bàn thờ mọi thứ đã được gia đình tôi chuẩn bị sẵn sàng đúng như anh HĐ hướng dẫn. Lúc hai bên chủ - khách đã yên vị, Thầy bao quát cả phòng thờ rồi tủm tỉm hỏi :
- Bức khánh rồng phượng đẹp quá. Cái này ở đâu đấy?

- Trước con mua trên phố Bà Triệu, cũng hơn chục năm rồi ạ !
- Thầy mời Long Phượng vào nhé?
- Dạ, được thế thì tốt quá ạ !


Thầy ngưng chuyện, rồi lại nhìn đến bức tượng cụ Thần Tài nhà tôi bày ở cạnh ban thờ :
- Tượng Thần Tài đẹp đấy, có thích không? Thầy mời Thần tài về nhé?
- Thích thì con rất thích ,nhưng cái gì cũng muốn thì lại thành tham ạ.



Thầy cười rồi nói :
- Thôi cứ làm bàn thờ trước đã , mấy chuyện đó để sau.


Tiếp đó Thầy quay sang hỏi bố tôi :
- Vợ ông có ý muốn đưa gia tiên bên ngoại về thờ cúng , ông là gia chủ có ý kiến không?
- Không ạ, bà muốn đưa bên ngoại về thờ phụng thì cứ làm ạ .
- Vậy bây giờ tôi bốc lại bát nhang, đưa gia tiên bên bà ý về bên này để cùng thờ cúng nhé? Ông có đồng ý không?
- Dạ con xin nhờ Thầy làm giúp!
- Được rồi, Xin mời gia tiên nhà họ Lê về đây.


Anh HD nói :
- Thưa Thầy có người về rồi ạ.


Thầy nói :
- Theo mong muốn của con cháu trần tục, muốn đưa gia tiên bên ngoại về thờ phụng báo hiếu. Các vị cùng nhau bàn bạc rồi thống nhất đưa ra ý kiến nhé.


Anh HD nói (Dịch lại lời ông nội tôi):
- Con là chủ nhà, Thay mặt họ Lê xin phát biểu . Việc đưa gia tiên bên ngoại về đây là việc tốt ,chúng con hoàn toàn đồng ý mời gia tiên bên đó về đây để con cháu cùng thờ phụng.


Thầy nói :
- Vậy thì tốt quá, giờ xin mời gia tiên dòng họ Nguyễn về đây… con cháu muốn mời mọi người về bên này để tiện cúng bái báo hiếu cả hai bên. Và gia tiên bên này cũng nhất trí rồi. Bên đó có ý kiến gì không?


Anh HD nói (Dịch lại lời ông ngoại tôi):
- Thưa Thầy , con rất vui mừng khi con cháu muốn báo hiếu như thế . Mọi người đều không có ý kiến gì ạ.


Thầy nói :
- Tốt quá ,như vậy là cả hai bên đều đồng thuận.


Ngồi nghe đến đây là tôi vui lắm rồi, cả âm dương, cả hai bên đều nhất trí, vậy là mọi việc được tiến hành nhẹ nhàng suôn sẻ. Đang nghĩ đến đó thì a HD nói tiếp ( lúc này là a dịch lại lời ông ngoại tôi) :
- Thưa Thầy xin Thầy giúp con. Vợ con yếu lắm ạ, xin Thầy chữa cho.


Lúc này Thầy rất sảng khoái, vừa cười vừa nói :
- Cứ yên tâm, hôm nay sẽ chữa bệnh cho tất cả gia tiên hai bên luôn.


Sau đó là quá trình bốc lại bát nhang. Bát hương thờ Thần thì giữ nguyên, đưa bà cô ông mãnh họ nội về bên bát hương gia tiên bên nội, lấy bát hương bà cô ông mãnh làm bát hương gia tiên bên ngoại. Tất nhiên là bát hương đó được xử lý đúng quy cách tẩy rửa vệ sinh, thay tro mới rồi mới đưa vào sử dụng.
Kết thúc buổi làm ban thờ bằng việc con cháu dâng lễ vật thắp hương,nhưng lần này hai họ nhà tôi rất vui mừng được liên hoan , được chính Thầy mở tiệc mời cơm hai bên gia tiên. Vì “cỗ” của Thầy rất “ đặc biệt” nên Tôi mường tượng ra được cảnh mọi người hân hoan ra sao khi được Thầy mời tiệc. Và với ý niệm thoáng qua đó tôi tâm niệm mình xuất vía đi mời rượu các “cụ” luôn .

Xong xuôi đâu đấy, Thầy đứng lên đi đến chỗ bức khánh long phượng hô :
- Long, Phụng về nhập khánh !

- Bức khánh phát sáng rồi ạ - anh HD nói.
Tiếp theo, Thầy đi đến chỗ bức tượng Cụ Thần Tài hô:
- Mời Thần Tài về đây.

- Thần Tài về rồi ạ - anh Học Đạo nói.

- Ở đây có bức tượng , Thần Tài xem có nhập vào được không? Ta Thấy gia đình nhà này sống cũng tốt, Thần tài xem có giúp được đỡ được gia chủ không?

- Thưa Thầy, con sẽ xem xét, nếu gia đình này đủ phúc duyên thì con sẽ giúp ạ.

-ừ, nếu giúp được thì giúp họ.


Đến đây, tôi tưởng mọi việc thế là xong xuôi. Bất ngờ với vẻ mặt rất “hớn hở”Thầy lại nói :
- Bây giờ mọi người cảm nhận nhé !


Rồi Thầy vẫy tay về phía bàn thờ hô :
- Kim ngân ban phước !


Với năng lực yếu kém của tôi thì chả nhìn ra manh mối gì, nhưng thấy anh HD nói là thấy các hạt sáng rơi xuống ban thờ… Tức là gia đình tôi được Thầy ban cho rất nhiều tài lộc. Quả thật, tôi không nghĩ gia đình do may mắn hay đủ phúc duyên mà được Thầy giúp đỡ nhiều thế. Nhưng việc Thầy làm vẫn chưa dừng ở đây, diễn biến bất ngờ vẫn còn tiếp tục…

(còn tiếp...)