PDA

View Full Version : Làm việc ở Tam Điệp - Ninh Bình



nganuoc
22-12-2020, 08:10
.
Đã rất lâu rồi hôm nay ngày 23/10/2020 tôi lại được Thầy cho đi theo Thầy về làm việc tại Tam Điệp - Ninh Bình.
Khi vừa xuống đến nhà gia chủ, Thầy nói luôn: Cả nhà ra mộ làm trước đã.
Tôi cũng chỉ nà học trò được xếp vào noại DD! núc đầu tôi cũng không hiểu DD nà gì! Sau này học mấy khóa tiếng Bồ Vào Ta tôi mới dịch ra được DD nà "đỡ đần". Cho nên tôi cứ đi theo mọi người nàm việc nhưng nại "núc nhớ núc quên" nên tôi không viết được gì mấy! Nần này tôi đã DD hơn lên khi mọi việc đã xong tôi mới niều hỏi: " Thầy cứ nói niên tục, nàm niên tục ...niên tục như thế thì có ghi cũng không kịp!!!Thầy kể nại mọi việc cho chúng con nghe có được không?
Thầy cười rồi nói: "Nhớ ghi lại để mà viết bài nhé". Tôi niền ghi nuôn nên mới viết được bài lày đấy!

* Lúc 9h51p - Tại miếu Thần linh khu vực nghĩa trang.

Khi ra đến nơi gia chủ bày lễ ở nghĩa trang khu thờ thần xong. Thầy nói ngay:
" Sao nhiều vong thế này?"
theoThầy nói: "Có cả vong là quan quân trước đây của các triều đại cũng về ở đây ạ! Triều nhà Đinh có hơn 800 vong, triều Tây Sơn có gần 200 vong, còn triều nhà Mạc có hơn 100 vong". Thưa Thầy, Hoàng Đế Đinh Tiên Hoàng đã về và đang chờ Thầy từ lúc nãy rồi ạ!
- Xin kính chào Hoàng Đế.
- Lậy Ngài ạ! Chúng ta cũng đã nhận được tín hiệu người tập trung nhiều ở đây, chắc là chỉ có Ngài, nên xin mạo muội đến để lậy Ngài ạ.
- Vâng, kính chào Hoàng Đế. Hình như chúng ta gặp nhau lần này là lần thứ 2.
- Lậy Ngài, lần trước được Ngài giúp đỡ cho dòng họ và đặc biệt là đã hồi sinh cho mẹ của ta thì đấy là một điều cực kỳ sung sướng đối với một người con như ta. Nhưng vì lúc đó cơ thể quá yếu nên ta đã phải đi luyện một thời gian để hồi phục và bây giờ mới quay lại. Có lời cảm ơn Ngài ạ!
- Xin hỏi Hoàng Đế: Thân mẫu của Hoàng Đế sức khỏe thế nào so với lần đó?
- Lậy Ngài, bây giờ Cụ cũng ít nhất đã trở thành người bình thường, có thể hoạt động bình thường ạ!
- Tốt quá, tốt quá. Rồi, xin chúc mừng Hoàng Đế và gia tộc! Khi tôi về Ninh Bình lần trước đã có giải thoát cho một Long thần ở khu vực này bay lên, thì bây giờ hoạt động của Long thần thế nào?
- Thì đấy cũng là lý do vì sao mà ngày trước nơi này đã được chọn là cố đô.
- Vâng, tôi hiểu rồi!
- Chỉ có điều lúc trước con đấy nó không bị nhốt như thế đâu.
- Con rồng mà tôi đã cứu đó ạ?
- Ta cũng không biết, chỉ biết là khi mình tỉnh táo lại thì không còn thấy con rồng này nó bay như trước nữa!
- À, à! Hôm nay tôi đang bận việc đi làm cho người thân, nên hẹn Hoàng Đế hôm nào ta sẽ về tâm sự dài hơn chuyện của Hoàng Đế. Vì chuyện của Hoàng Đế tôi cũng băn khoăn rất nhiều, mà lần trước về làm cho dòng tộc họ Đinh cũng chưa nói được.
- Xin cảm tạ Ngài ạ. Không làm phiền Ngài nữa ạ!
- Nhân thể Hoàng Đế về đây, hiện nay có số lượng binh lính của triều đại Hoàng đế ở đây khá nhiều. Sau khi tôi mời binh lính ăn cơm xong, thì xin Hoàng Đế cử người đưa các chiến sĩ về nơi ở theo chỉ định của Hoàng Đế nhé!
- Xin nhận, cảm tạ Ngài một lần nữa.
- Vâng, xin chào Hoàng Đế!
- Thưa Thầy Cụ đi ngay rồi ạ.
- Ừ. Huệ Minh báo cho triều Tây Sơn, triều nhà Mạc cử người về dẫn vong quân lính đang ở đây đi nhé.
- Thưa Thầy, vâng ạ.
Thầy Huệ tâm nói tiếp: “Thổ thần đâu, về đây đi!”
- Thưa Thầy, con là Thổ thần khu vực có mặt ạ!
- Thổ thần với thần linh kiểm tra xem, bây giờ theo ý kiến của ta và Quang Biểu Bồ Tát cũng có ý kiến thống nhất rồi đấy. Nhiều vong không thuộc nghĩa trang này nhưng ở các nơi lại cứ tụ tập về đây ở, mật độ quá đông rồi; cần chuyển bớt số vong đó đi nơi khác. Các vị tìm cho ta một khu đất để có thể chuyển những vong đó về ở, và đảm bảo cho họ có đời sống đàng hoàng nhé!
- Lậy Ngài, vâng ạ!
- Sau bao lâu nữa thì tìm được?
- Ngày mai con sẽ báo cáo lại ạ. Vì thực ra cũng có quy hoạch rồi, nhưng rồi người nọ cứ bấu víu người kia, rồi họ cứ kéo thêm nhau về đây…
- Có quy hoạch rồi chứ gì? Cái nơi ở đó có rộng rãi, có tốt không?
- Cũng không phải là rất tốt, khí đất ở bên đấy thì không tốt bằng bên này…
- Dẫn ta sang bên đấy!
- Đã tới nơi rồi ạ. Đằng sau đúng là có một con sông, đất nó không được ổn định.
- Thôi được rồi, làm lại khu đất đấy cho các vong đi. Tất cả điều kiện sống cho đàng hoàng, đầy đủ.
Huệ Minh nói: « Cái việc này không làm ngay được, Thầy cứ để con làm sau ạ. Con sẽ nhận nhiệm vụ này ạ ! ».
- Chiều mai con báo cáo lại nhé !
- Thưa Thầy, vâng ạ.
- Người Tây Sơn, người nhà Mạc đã về đưa vong đi chưa ? À, mà vong đã ăn cơm xong chưa ? Con làm nốt cho Thầy việc này nhé !
- Thưa Thầy, vâng ạ !

* Lúc 10h00’ .Tại mộ của hai cụ thân sinh ra ông Sướng.

- Xin chào 2 Cụ, chờ Thầy trấn mộ xong đã nhé! Trong này thì khí không xấu mà khí xấu ở ngoài tràn vào, đúng không? Năng lượng tẩy rửa hư khí xấu ở trong khu mộ của 2 Cụ…
- Hocdao nói: Vâng ạ. Chỗ đất đằng sau chưa đủ cao vì thế nó bị trễ về đằng sau. Làm lại thế đất này thì sẽ tốt ạ.
- Làm lại đất cho khu mộ, tạo ra thế đất thật…
- theoThầy nói: Thầy nên tạo ra một cái gò để cho dựa lưng vào núi luôn ạ!
- Làm một gò đất phần linh ở phía sau của ngôi mộ để tạo ra thế đất dựa sơn…
À, mà phía đằng trước có cần tạo ra một cái hồ nữa không nhỉ?
theoThầy nói: Bà cụ đang cười ạ!
Thầy hỏi: Cụ thấy là phía trước có cần một cái hồ nữa không?
Bà Cụ nói: “Mạn phép Thầy, Thầy làm như thế thì nhiều quá ạ!”
- Thôi thế thì làm luôn cái hồ nhé! Không có người ta lại bảo Thầy không biết làm phong thủy! Cụ có đồng ý không?
- Làm thế thì làm phiền Thầy quá ạ!
- Không phiền đâu, bây giờ có ông Sướng ông ấy chịu trách nhiệm rồi, Cụ cứ yên tâm. Đã hứa với ông Sướng là Thầy sẽ làm đến nơi đến chốn rồi. Hứa rồi thì bây giờ phải làm thôi. Hồ nhỏ xuất hiện ở phía trước mộ của hai Cụ. Thế đất mộ này sẽ là “Đầu gối sơn, chân đạp thủy!”.
Bà Cụ nói: “Thầy cho con xin luôn cái cây ạ, cái cây cau ạ!”……………………… - Rồi. Một cây hay 2? 2 cây hai bên phía trước này nhé! Hai cây cau xuất hiện phía trước! Có cần giàn trầu, không Cụ? Giàn trầu nhỏ ở bờ hồ nữa nhé!
Nghe Thầy nói vậy, bà Cụ cười rất vui!
Thầy hỏi: “Thế nào, Cụ nhìn thế đã ưng chưa?”
- Cụ cứ vặn tay vào nhau rồi nói: “Giờ đã khỏe lại còn đẹp!”
- Tốt quá rồi. Bây giờ Thầy trấn mộ cho 2 Cụ, để những kẻ xấu, những khí xấu không xâm nhập vào được nhé! Hai Cụ cứ yên tâm ở đây nhé!
Án trấn mộ xuất hiện!... Thầy chưa nói xong thì bà Cụ lại hỏi:
- Lậy Thầy, Thầy bảo cứ yên tâm ở đây có nghĩa là thế nào ạ?
Thầy hiểu ý Cụ ngay, Thầy cười rồi nói: Làm cho nhà cửa đàng hoàng thôi, còn lúc nào Cụ muốn đi đâu hoặc Cụ … Cụ yên trí, sắp đi rồi đấy!
- Án trấn mộ xuất hiện. Trấn giữ mộ phần… Trấn giữ mộ phần… Trấn giữ mộ phần…
Được rồi nhé! Các Cụ sống khôn thác thiêng, ăn ở hiền lành để phúc đức cho con cháu được cái gì thì hiển linh đi!
Hocdao nói như reo lên: “Khí vàng phát lên rồi! Hai luồng khí cứ quấn vào nhau và cùng phát lên!”
- Tốt quá rồi! Cụ ơi, thế là bây giờ ở đây hoặc là đi đâu chơi rồi về đây là tùy ý Cụ nhé! Bao giờ Cụ được mặc áo đỏ thì thỉnh thoảng mới về đây chơi thôi.
Hai Cụ nghe Thầy nói vậy thì cười vui lắm!
theoThầy nói nhỏ với Huệ Tâm:“Ô! Cái thằng con của anh Sướng nó cũng ở đây..
- Thế à ? Tên nó là gì? Nhà này có 1 con trai hay là 2 nhỉ?
- Ô Sướng nói: «Con có hai thằng, Tùng Dương và Tùng Bách ạ!»
- Nào Tùng Dương hay Tùng Bách ở đây thì lại gần chỗ Thầy, ra đây nói chuyện với mọi người đi.
Nghe Thầy nói vậy, thì có một vía cháu trai đi lại gần chỗ Thầy đứng. Thầy Huệ Tâm hỏi : « Con là Tùng Dương hay Tùng Bách ? »
- Con Tùng Dương ạ.
- Con là Tùng Dương à ? Thế con có nhiệm vụ gì mà hôm nay lại về đây thế này?
Vía Tùng Dương nói : « Thưa Thầy, hôm nay con không được về đây! Nhưng nếu không về được thì con thấy có lỗi ạ! »
- Giỏi qua! Bây giờ con vào gặp ông bà đi.

Học trò nói : « Khí vàng từ mộ bốc lên ngùn ngụt ! »

* Lúc 10h12’. Tại khu mộ mới xây dựng của nhà ông Sướng.

Sau khi mời hai Cụ thân sinh ra ông Sướng sang khu mộ mới này rồi Thầy huệ Tâm nói: “Hai Cụ này, con cháu các Cụ dự kiến xây dựng khu vực này như vậy đấy. Để cho con cháu ở bên này… Mà thôi bây giờ con cháu nó giầu hơn các Cụ, các Cụ ở bên kia thì nhà không đẹp bằng. Có phải không Cụ?
- Lậy Thầy, đời con cháu nó làm được thì chúng nó phải được hưởng như thế chứ!
- Thế ban nãy Thầy làm nhà cho Cụ bên đấy thì có đẹp bằng không, hay là…
- Chúng con ở như thế đã là quá đẹp rồi.
- Thế hai Cụ có đồng ý với thiết kế của các cháu Cụ cho khu mộ mới như thế này không?
Cụ xua tay rồi bảo: “Những cái này con không biết”.
- Thôi được rồi, bây giờ hỏi ý kiến Cụ thế này. Khu này tuy rằng hiện nay chưa có mộ ở đây, thế nhưng mà theo Cụ thì có cần Thầy trấn luôn không, hay là sau này trấn?
- Lậy Thầy, Thầy đã có lòng giúp họ nhà con rồi thì… Thầy không phải chỉ giúp đời con đâu, mà giúp cả đời cháu chắt nữa ạ!
Thầy cười rất to, rồi nói: “Được rồi, Thầy sẽ làm theo ý định của các Cụ. Nhưng Thầy có một cái này nêu lên để xem các Cụ có đồng ý không nhé! Bây giờ Thầy sẽ nối một đường hầm từ khu vực bên này sang khu vực nhà 2 Cụ ở bên kia, để các Cụ có đi lại cũng hoàn toàn an toàn, kẻ khác không quấy rối được. Sau này con cháu về đây đông, hoặc họ hàng xa mà có ai thì mời về đây ngồi chơi ở bên này nó mát mẻ hơn. Thì 2 Cụ có đồng ý không?
- Lậy Thầy, bên này nhà sang quá ạ!
- Dù nhà có sang đến đâu thì sang, 2 Cụ vẫn là bố mẹ, đúng không? Cho nên sang mà đối xử không tử tế thì về luôn, không ở nữa!
- Không ạ, con cháu của con thì nó có hiếu lắm ạ!
- Thế thì sao lại lo? Cụ sang chơi thôi. Nhé!
- Lậy Thầy ạ.
- Rồi. Để Thầy làm luôn cho khu bên này nhé.

Ghi lại theo lời kể của Thầy

B]Còn lữa ...[/B]

/

Bát Quái
30-12-2020, 14:50
Bạn ghi nại được và viết được thế lày nà tốt nắm, hay nắm rồi.

nganuoc
09-01-2021, 13:53
.

TAM ĐIỆP _ NINH BÌNH (tiếp theo)


Ngày 23/10/2020

* Lúc 14h48
Tại nhà ở của Ông Sướng Tam Điệp - Ninh Bình
Huệ Tâm hô:
- Linh Quang Nhật Nguyệt quét sạch tất cả hư khí xấu, năng lượng xấu ra khỏi khu đất, khu nhà của gia chủ.
Vân Long nói:
- Khí độc nhiều quá, tê hết cả đầu
- Đúng thật, tê hết cả đầu. Phụng Long đâu về đây, con bay ở trên cao kiểm tra giúp thầy xem trên khu đất này có gì lạ mà có vẻ phức tạp thế!
Vân Long nói:
- Con đang nhìn thấy, Thầy ngồi giữa một cái rừng chông!
- Thầy ngồi trên cao hay ngồi ở dưới?
- Thầy ngồi ở giữa một bãi giống như bãi chông, nhưng chỉ nhìn từ trên cao xuống thì mới thấy, nhìn từ dưới lên thì không thấy gì.
- Thầy đang làm rồi, đúng không? Thầy đã làm cả buổi trưa rồi đấy. Ở đây có một trận khí, trận khí lớn giống như trận khí ở chỗ nhà Huyền ấy.
Hocdao nói:
- Phụng Long phát hiện một cái túi khí độc ở trên đầu nguồn của mạch nước, túi khí này nằm ngầm dưới lòng đất và đã bị vỡ, từ đó khí đen theo mạch nước ngầm tỏa đi trong lòng đất. Những khí lạnh trên khu đất này có được là do khí độc thoát ra từ các mạch nước ngầm đó.
- Bọc khí bị vỡ quá lớn rồi.
- Thưa thầy, vâng ạ. Nó giống như là một cái hang rồi. Từ đó nó tuôn ra rất mạnh ạ.
Vân Long nói:
- Con đang chưa hiểu mọi người nói cái gì?
- Nhắm mắt tập trung vào, chứ mở mắt ra thì làm được cái gì.
- Mệt quá thì phải mở ra. Cho con nghỉ một tí đã!
Hocdao nôn ầm ĩ…!!!
Huệ tâm nói: “Huệ Tâm Pháp sư bay lên cao đi. Đỗ Linh Hoàn Ngọc dẫn đội Pháp sư về đây. Hoàn Ngọc, các con kiểm tra xem trên khu đất này có cái gì đó rất lạ”.
Đỗ Linh Hoàn Ngọc nói: “Xin Thầy chờ con một chút!”
- Ừ, các con làm đi.
- Thưa thầy, Thầy và tất cả mọi người đi lùi ra ngoài cho con một chút.
- Đi phần thực à?
- Vía của tất cả mọi người bay ra khỏi khu vực giúp con đi ạ!
Huệ Tâm nói:
- Đưa vía của tất cả mọi người bay ra khỏi khu vực. Thầy đang đứng ở trên cao rồi có đúng không?
Đỗ Linh Hoàn Ngọc nói:
- Toàn bộ khu vực này đang bị phủ một lớp năng lượng dày nên con nhìn không rõ. Nhấc lớp năng lượng này ra, thì con đang thấy đây là một cái…để con kiểm tra lại… Ở quanh khu vực này, có 5 cái trận khí nhỏ.
- Đúng rồi, nó là một trận khí. Chắc là bọn xấu đã đặt từ lâu rồi.
- Thưa thầy, không phải. Cái này không phải bọn xấu đặt.
- Hay là trận để bảo vệ Hoa Lư?
- Con đang nghĩ thế. Để con kiểm tra thêm. Con đi một lúc kiểm tra rồi con sẽ báo cáo Thầy.
Một lúc sau Hoàn Ngọc quay về nói:
- Thưa thầy ở đây con không thu được gì, nhưng mà trong một trận ở góc kia thì con thu được một cái cờ lệnh. Cờ lệnh này là của vua Đinh Tiên Hoàng – Đinh Bộ Lĩnh ngày xưa. Con đang tìm mối liên kết của 5 trận khí này với nhau.
- Tốt nhất là mời Cụ ấy về mà hỏi. Có nên không?
- Thưa thầy vâng!
Xin mời Hoàng Đế Đinh Tiên Hoàng!
- Thưa Thầy Cụ về rồi. Cụ đang chào Thầy.
- Chào Hoàng Đế. Bây giờ có việc phiền Hoàng Đế đây. Thầy trò chúng tôi ngồi trong khu vực này từ sáng đến giờ thấy khí ở khu vực này rất độc, rất là khó chịu, phát hiện ra khu vực này có 5 trận khí. Có một chỗ có cắm cờ Lệnh của Hoàng Đế từ những ngày đầu tiên. Hoàng Đế giúp xem có đúng vậy không?
Hoàng đế Đinh Tiên Hoàng nói:
- Thưa Ngài, đây là một gốc trận khí của ta làm trước kia. Cũng nghĩ đặt 5 trận khí này để bảo vệ Thành, nhưng mà rồi sau khi đánh trận, thấy cũng không bảo vệ được nữa nên ta cũng bỏ không để ý đến.
- Hiện nay nó tạo nên một khu vực loạn khí kinh khủng, rất khó chịu. Hoàng Đế có thể cho biết tên trận không?
- Ngày xưa, cũng chỉ căn cứ vào Ngũ Hành để đặt trận này thôi chứ không đặt tên trận.
- Không đặt tên trận à? Bây giờ có thể giải cái trận khí này đi được không?
- Về cơ bản thì trận khí này cũng không còn hiệu lực nữa rồi. Chỉ có điều các pháp sư đặt trận này ta cũng chém rồi, cho nên ta cũng không biết cách giải nữa.
- Thời gian gần đây, Hoàng Đế có biết là cái trận này nó làm loạn khí cả khu vực này không?
- Xin lỗi Ngài, ngày xưa cũng chỉ nghĩ là nó không bảo vệ được Thành thì bỏ đi thôi…
- Không bảo vệ được Thành Hoa Lư thì quên luôn đúng không? Bây giờ thành ra nó phá dân! Thôi không sao! Việc này là lỗi của pháp sư! Vì sao Hoàng Đế lại chém pháp sư đó?
- Vì ông ta nói những điểm tốt của trận nhưng thực tế thì không làm được như thế.
- Pháp sư đó người Việt hay người nước ngoài?
- Người Việt thôi.
- Hoàn Ngọc báo cáo đi.
- Con thưa thầy, trận khí này bây giờ nó không còn như nguyên bản nữa. Vì nó bị bỏ nên nó chính là nơi tập hợp các khí xấu, hút các khí xấu của quanh khu vực này về.
- Hoàn Ngọc có phá được trận này không?
- Con phá được.
- Con phá được hả? Làm đi.
Vân Long nói:
- Hoàn Ngọc đang đứng giữa trận và các cháu Linh Tâm thì đứng chia đều ở xung quanh.
- Linh Tâm cũng phá trận cơ à? Thôi để Thầy ngồi trên cao Thầy theo dõi hộ nhé. Chúng nó mà gặp nguy hiểm thì con phải báo nhanh nhé.
- Hoàn Ngọc đang nhấc 5 trận lên khỏi mặt đất rồi quay tròn 5 trận đó, bọn trẻ con đứng ngoài đẩy năng lượng vào để hỗ trợ. Ôi! Hoàn Ngọc rút kiếm ra rồi. Kiếm chém xuống, toàn trận nổ rồi, tàn tro bay tứ tung...
- Các con bàn nhau xem, khí xấu ở khu vực này quá nhiều. Thu tất cả lại
rồi chôn sâu xuống, để nó tản đi nơi khác thì lại làm khổ những người ở nơi khác.
- Cái trận này nó làm theo kiểu là: Đầu tiên là đặt một cái khu toàn gạo ở giữa, xong rồi cắm chông bên ngoài vòng tròn, theo hướng mũi chông chĩa vào chỗ để gạo. Ở trên thì cắm cờ lệnh chỉ huy, trên chông có phủ một lớp đất ở ngoài nhìn vào không nhìn rõ những hàng chông này mà chỉ nhìn thấy gạo ở giữa thôi. Khi có người đi vào chỗ mồi nhử (là gạo) càng vào sâu thì các hàng chông đấy càng khép kín lại lấp mất lối ra. Người vào sẽ bị nhốt ở trong trận này cho đến chết.
- Xong chưa? Khí độc tan hết chưa?
- Thưa Thầy!Tan rồi, còn đang giải quyết nốt dòng khí độc chảy ở ngoài kia.
- Hoàn Ngọc có giải quyết được dòng khí độc này không?
- Thưa thầy con không ạ!
- Không làm được hả? Các con ai làm được? Hay để Thầy làm nhé.
- Thưa thầy vâng!
- Túi vải của Phật Tổ Di Lặc xuất hiện. Hút tất cả hư khí xấu, khí độc vào túi.
- Xin Thầy giải quyết luôn cả cái khối độc từ nguồn của nó.
- Được rồi, để Thầy làm luôn. Túi vải chụp lên chỗ túi khí độc. Huệ Tâm Pháp Sư đi xuống lòng đất, dùng túi vải chụp lên toàn bộ bọc khí đấy rồi buộc chặt miệng túi vào sau đó dìm tất cả xuống đất. Năng lượng phong tỏa hoàn toàn túi khí độc lại! Thế đã được chưa?
- Thưa Thầy, mình phải tính lại vì ở bên dưới cái khối bùn độc ấy lại là một túi khí rất là tốt.
- Thế mình kéo cái túi khí xấu ra chỗ khác vậy. Phải là vùng khí tốt mới đúng chứ, nếu không người ta đã không đặt Kinh Đô ở đây đâu. Hút và đẩy toàn bộ khí độc ra khỏi khu vực này rồi chôn sâu nó xuống.
- Thưa Thầy, con nhìn thấy xác của một con Rồng Đen.
- Chắc là đúng rồi. Chờ tí nữa để Thầy làm hết độc đã.
Huệ Minh nói đi.
- Con đang nghĩ đấy có thể đây là lý do vì sao mà vua Đinh Tiên Hoàng ngày xưa không thành công! Họ đã không kiểm soát được lượng độc có trên mặt đất mặc dù họ đã chọn được nơi có một túi khí rất là tốt ở bên dưới.
- Đúng rồi. Bày được trận này ra mà lại không chỉ huy được trận.
Phụng Long kiểm tra xem con Rồng Đen ở đây vì sao mà chết!
- Thưa thầy có thấy xác một con Rồng. Con Rồng này là con Rồng bị nhiễm khí độc ở đây mà chết.
- Thôi chết rồi, đây cũng có thể là nguyên nhân vì sao Đinh Tiên Hoàng lại thất bại. Cả một dải độc rất dài, cắt ngang toàn bộ khu vực, nó chảy theo dòng suối đi ra.
- Bây giờ đã thu hết được độc rồi Thầy ạ!
- Hoàng Long khu vực Hoa Lư đâu về đây. Hôm trước Thầy giải thoát nó ra khỏi đây, hỏi xem nó có biết gì chuyện này không? Đấy nó về đấy.
- Nó về rồi, nó nhìn thấy con rồng của Thầy to quá nên nó sợ, nó lùi lại.
- Đấy là con Rồng của ta đấy, đừng lo. Ta hỏi Hoàng Long này, con có biết gì về cái trận khí này và việc có xác một con Rồng chết ở đây không?
- Thưa Thầy con Rồng đấy là bạn con ạ!
- Con bị thương là cũng do khí độc ở đây à? Hay là bị ai bắt?
- Con vừa bị bắt, vừa bị thương… Lần trước Thầy về Hoa Lư đã giải thoát cho con!
- Thế là bao nhiêu năm rồi nhỉ? Có phải từ thời vua Đinh khởi nghĩa không?
- Thưa Thầy sau đấy ạ. Sau khi hết thời Vua Đinh thì con bị con cháu của Cụ giữ lại để định khôi phục lại triều đình nhưng chúng con có làm được đâu!
- Con Rồng bạn của con chết là do độc à?
- Nó cũng bị bắt lại và nó bị nhiễm độc nhưng không thoát được nên đã chết.
- Con cháu vua Đinh bắt à? Ai bắt? Thời nào?
- Cháu của vua Đinh ạ!
- Nhà Đinh được bao nhiêu đời nhỉ? Có được mấy đâu, chuyển cho Lê Hoàn ngay cơ mà.
- Thưa Thầy chính vì chuyển như vậy nên là cái người cháu mới cố khôi phục…
- À, ta hiểu rồi. Người cháu của vua Đinh muốn khôi phục lại triều đình của ông đúng không? Con không nhớ tên người cháu ấy à?
- Người này không được định danh trong triều đình đó ạ!
- Nếu thế thì người cháu này phải nhờ ai bắt được con chứ họ làm sao bắt được.
- Lúc đấy con chỉ thấy là con bị bắt mà con không biết ai đã bắt con!
- Thôi nguyên nhân này tìm hiểu sau. Bây giờ mệt lắm rồi. Thầy làm nốt cái đất này đã. Ngũ Hành Bát Quái Thiên Môn Trận xuất hiện. Trận khí bao trùm toàn bộ khu vực Hoa Lư - Ninh Bình. Trận khí xoáy sâu xuống lòng đất, hủy bỏ những điều xấu, khôi phục những điều tốt. Hoàn thiện lại tất cả các huyệt đạo, các mạch đất khu vực Hoa Lư Ninh Bình.
- Thưa Thầy có con sông đang chảy rất đẹp đã xuất hiện.
- Con sông ngầm chứ gì?
- Vâng! Nó chảy từ trong núi chảy ra.
- Đúng rồi. Ở đây có một con sông ngầm rất đẹp.
Vân Long nói:
- Nước trong lắm, đẹp lắm. Nhưng mà có một cái vạt đất trơ trụi do phá núi tan hoang mà tạo thành... Một nửa bên này thì tốt, một nửa bên núi bị phá thì trông tang thương kinh khủng.
- Con nhìn thấy những ngọn núi ở trần tục này phải không?
- Vâng!
- Khu vực Ninh Bình này phần nhiều là Long mạch nổi. Mạch nổi chạy theo núi cho nên phá núi là phá đứt hết Long mạch. Bây giờ Thầy phải hoàn thiện lại những Long mạch này vậy: Hoàn thiện lại tất cả những mạch khí đã bị phá. Hoàn thiện lại rồi đẩy sâu xuống lòng đất, chuyển mạch nổi thành mạch chìm!
- Thưa Thầy, các long mạch được đưa xuống hết rồi ạ. Long thần bắt đầu hoạt động lại rồi.
- Đây là những mạch khí quốc gia đấy, cứ làm ăn thế này thì có ngày phá tan cả đất nước. Từ Bình Vạn Thiên, Huệ Tâm vẩy nước Thiên Thủy xuống toàn bộ khu vực… Khôi phục lại linh khí khu vực, tẩy rửa thật sạch, khôi phục lại toàn bộ linh khí tại đây.
- Thưa Thầy như có một trận mưa và mọi thứ đã được hoàn thiện xong hết rồi ạ.
- Bây giờ còn phải làm gì nữa?
- Thưa thầy!Mình chỉ phải làm nốt khu đất này nữa thôi ạ. Trước đây nó là một trận khí được đặt sâu xuống, mình phá bỏ đi rồi thì bây giờ phải đổ thêm đất vào cho bằng lại.
Huệ Tâm nói: “Hoàn thiện lại vùng đất mà trước đây có trận khí hoạt động. Làm từ sâu dưới lòng đất làm lên!”
- Thưa Thầy, giống như kiểu có một cái khoan xoáy từ dưới lòng đất, xong cứ đùn dần đất từ dưới lên.
- Làm lớn thì phải ép đất với đùn đất chứ làm sao mà xúc được. Xong rồi đấy phải không?
- Trong khu đất này, phía trước và bên trái nhà thờ có một dòng suối chảy, nên làm loạn khí ở góc đó. Khí ở mảnh đất này đều dồn vào khu vực đấy, nó là nơi loạn khí nhất ở trên mảnh đất này. Khí xấu thì nó sạch hết rồi, nhưng cái xoáy khí đó lại hút hết khí tốt đi.
Huệ tâm nói với hocdao: “Giờ tôi cử anh ra, anh giải quyết cái xoáy khí đó xem thế nào?”
- Con sẽ nắn lại cái dòng suối và mở rộng phía hạ lưu của nó để giúp chỗ này không tạo thành cái xoáy nữa.
Sau khi hocdao đã giải quyết xong xoáy khí. Huệ Tâm hô: “Án Trấn xuất hiện, bay về 4 góc đất, trấn đất trừ tà … trấn đất trừ tà…, trấn đất trừ tà.
Sau khi xong việc Huệ tâm hỏi Huệ Minh: Hoàng đế vẫn chờ ta à?
- Thưa thầy, vâng!
Huệ tâm quay ra sân nói: Xin mời Hoàng Đế Đinh Tiên Hoàng.
Hoàng đế Đinh Tiên Hoàng bước vào, Cụ quỳ xuống rồi nói: Xin nhận lỗi với Ngài và với nhân dân khu vực!
Thầy huệ tâm đỡ nhà Vua dậy rồi nói:
- Theo ý kiến của tôi thì chuyện này thuộc về quá khứ rồi. Lúc ấy Hoàng Đế đặt trận cũng chỉ có mục đích để bảo vệ thành Hoa Lư mà thôi. Lỗi là ở Pháp sư không đủ tài để hoàn thiện trận khí đến nơi đến chốn. Nên tôi nghĩ rằng chuyện này ta không cần nhắc lại. Cái lỗi chính là ở những kiếp sau, những đời sau của Hoàng Đế. Sau khi triều đại Lê Hoàn làm việc thì con cháu của vua Đinh đã dùng áp lực nào đó bắt 2 con rồng ở khu vực này lại, có ý định khôi phục lại triều đại nhà Đinh nhưng không thành công. Cuối cùng thì một con Rồng bị thương mà lần trước đã được tôi giải thoát, còn một con Rồng thì bị chết ở khu vực này.
Hoàng đế Đinh Tiên Hoàng nói:
- Thay mặt cho những người thất bại, xin nhận lỗi với Ngài. Có những thứ gọi là vận mệnh thì không phải là cứ cố làm là được.
- Đúng rồi. Khi đã là vận mệnh thì thôi, ta cũng không bàn nữa. Nhân thể gặp Hoàng Đế, ta có ý kiến như thế này: Vừa rồi ta đã mời 6 triều đại về Côn Sơn học tập, tu luyện để chuẩn bị cho việc chấn hưng đất nước. Hôm nay chính thức mời Hoàng Đế Đinh Tiên Hoàng cùng triều đại nhà Đinh. Nếu Hoàng Đế đồng ý thì hãy lựa chọn lấy 100 người về học tập, tu luyện tại Côn Sơn để chuẩn bị cho việc chấn hưng Đại Việt.
- Cám ơn Ngài. Được tham gia vào chính quyền hiện nay thì là điều rất ưu ái của Ngài dành cho gia tộc họ Đinh, triều đại của chúng tôi.
- Tôi hy vọng rằng những gì triều đại nhà Đinh muốn làm cho đất nước, cho dân tộc trước đây mà chưa làm được thì bây giờ chúng ta cùng nhau làm cho bằng được. Như Quốc Tổ đã nói: Đại Việt thật sự là Đại Việt, Đại Việt không thể là Tiểu Việt.
- Xin cảm ơn Ngài.
- Vâng xin chào Hoàng Đế.
- Vâng, chào Ngài tôi xin cáo lui.

/