Đăng nhập

View Full Version : Hoa ưu đàm



Trung Nghĩa
04-11-2020, 22:17
.
Theo bạn hoa Ưu Đàm bao lâu sẽ nở một lần? và làm thế nào để tìm được hoa Ưu Đàm?
Đây là một loài hoa rất đặc biệt, nên Tr Ng cũng đã từng có những câu hỏi như trên và mong muốn có một lần đủ duyên để được tận mắt nhìn thấy hoa Ưu Đàm và bây giờ thì TN đã đủ duyên và tự có câu trả lời cho bản thân.

Hoa Ưu Đàm là một loài hoa linh thiêng theo tín ngưỡng của Phật giáo vì nó xuất hiện cùng lúc với sự xuất hiện của Đức Phật. Hoa có ý nghĩa mang đến may mắn, điềm lành và những điều tốt đẹp. Vì vậy những ai nhìn thấy loài hoa này quả là một điềm may mắn, người ta thường nói rằng mỗi khi hoa xuất hiện là sẽ có thánh nhân xuất hiện.
Tương truyền hoa Ưu Đàm phải 3000 năm mới nở một lần, lần đầu tiên tại Hàn Quốc trên bức tượng phật Như Lai làm bằng vàng và đồng tại một ngôi chùa Phật giáo ở Kyungki-Do. Trên ngực của bức tượng Phật người ta nhìn thấy 24 bông hoa hình dạng như chiếc chuông nhỏ có màu trắng tinh khiết, thân mảnh và trong suốt, cánh hoa nhỏ li ti tỏa ra mùi hương rất thơm. Sau đó hoa xuất hiện ở nhiều quốc gia khác nữa như Đài Loan, Hồng Kông, Trung Quốc, New York, Texas… (Nguồn Internet)
Còn thực tế như Trung Nghĩa biết thì tại Nhật Nguyệt Linh Đường - nhà mình, hoa Ưu Đàm bắt đầu nở lần đâu tiên ngày 13/7/2015, lần thứ 2 là ngày 7/7/2016, lần thứ 3 là ngày 14/8/2016 và đến bây giờ thì hoa nở hàng ngày trên mảnh đất này, thật không khó để tìm ra hoa ưu đàm ở đây vì hoa nở mọi nơi.


https://i.postimg.cc/PrqnD3Wg/20201031-155552.jpg


( Hoa Ưu Đàm nở trên cửa chính vào Nhật Quang Điện )


https://i.postimg.cc/BnY6DPPg/IMG20200625134207.jpg

( Hoa Ưu Đàm nở trên cửa bên trái vào Nhật Quang Điện )


https://i.postimg.cc/wT1bHScj/20201031-155458.jpg


( Hoa Ưu Đàm nở trên bức tường phía sau Nhật Quang Điện )

https://i.postimg.cc/GpdQBNYY/20201031-124008.jpg

( Hoa Ưu Đàm nở trên cành lan phía trên bể cá trong Nguyệt Quang Viên )

https://i.postimg.cc/PfpRngMr/20201031-155728.jpg

( Hoa Ưu Đàm nở trên một chậu lan trong Nguyệt Quang Viên )


Vì vậy thầy Huệ Tâm đã làm bài thơ


Ưu đàm ơi, Ưu đàm ơi
Chờ bấy nhiêu năm, đã đến rồi.
Đã đến chơi nhà - Sao đứng cửa?
Mời vào, rượu nhạt uống cùng tôi

/