Đăng nhập

View Full Version : Phải làm thế nào?



Hạt Bồ Đề
24-05-2011, 10:35
Hạt Bồ Đề xin chào các bạn,
Hôm nay Hạt Bồ Đề có một vấn đề băn khoăn cần xin ý kiến các bạn. Hiện nay tất cả chúng ta đều đang phải vừa tu vừa sống với cuộc đời hiện tại. Phải làm thế nào để thuyết phục được người thân của chúng ta hiểu được những việc chúng ta đang làm?
Người thân ở đây là những người ruột thịt sống với chúng ta hàng ngày, là ông bà, bố mẹ, anh chị, vợ con của chúng ta. Chúng ta đều biết có những người thì ngay từ khi sinh ra đã có những tư duy tâm linh hết sức rõ ràng, có thể là do cơ duyên, có thể là do môi trường. Tuy nhiên hầu hết mọi người từ nhỏ đã rất “vô thần“ và không có những hiểu biết về thế giới tâm linh. Thực ra không thể hoàn toàn trách những người này được. Bởi vì từ khi họ sinh ra và lớn lên đã theo một tư tưởng giáo dục mang tính chất duy vật. Trong tư tưởng của họ thì những gì nhìn được, nghe được, chạm vào được, v.v. bằng năm giác quan của con người mới là những gì có thật. Và chính vì vậy họ luôn sống và làm việc để bảo vệ những gì được coi là hiện hữu đó. Phải làm việc để có được một cuộc sống ổn định, sung túc, và nếu giàu có thì lại tốt hơn. Rồi phải thể hiện mình là người có địa vị, có học thức trong xã hội. Thậm chí có những người chưa có học thức, địa vị thì còn dùng tiền để mua cái danh ấy. Hạt Bồ Đề lại hơi lan man mất rồi....
Quay lại chủ đề mà Hạt Bồ Đề băn khoăn, nhìn lại thực tế thì cũng có những gia đình có gia phong, ông bà, cha mẹ, con cái hết sức thương yêu nhau, dành hết những gì tốt nhất cho nhau. Tuy nhiên, chỉ một vấn đề là họ không hoặc rất ít khi tin vào thế giới tâm linh. Bởi vậy có một mâu thuẫn phát sinh là khi có một người trong gia đình ít nhiều hiểu biết hơn về thế giới tâm linh (Người đó chính là một trong số chúng ta ngồi đây). Mâu thuẫn này càng lớn lên khi chúng ta cố gắng giải thích và hướng cho những người còn lại trong gia đình về thế giới tâm linh trong khi bản thân chúng ta chưa có đủ khả năng chứng minh về nó. Điều này có thể dẫn đến các kết quả khác nhau. Những người còn lại phản đối hết sức mạnh mẽ, kịch liệt và cho rằng chúng ta bị “mù quáng“, tìm mọi cách để chúng ta trở lại một con người bình thường. Hoặc những người còn lại không phản đối nhưng cũng vẫn không tin tưởng vào chúng ta, và họ coi thế giới tâm linh theo kiểu “lơ lửng con cá vàng“. Bởi vì tuy theo tư tưởng duy vật nhưng họ vẫn có một chút ít tâm linh như các phong tục thờ cúng tổ tiên, ngày giỗ chạp, lễ tết v.v. Vậy là mâu thuẫn ở chỗ: Chúng ta muốn chứng minh thế giới tâm linh nhưng chưa đủ khả năng trong khi những người thân trong gia đình muốn kéo chúng ta quay lại nhưng cũng không đủ khả năng chứng minh là Không có thế giới tâm linh.
Hạt Bồ Đề thực sự thấy khó giải quyết mâu thuẫn này quá. Mong các bạn cho Hạt Bồ Đề một lời khuyên về vấn đề này. Nếu có thể thì các bạn cho Hạt Bồ Đề biết được cách mà các bạn đã áp dụng ở gia đình của mình để Hạt Bồ Đề có thể rút kinh nghiệm cho bản thân mình.
Chúc các bạn sức khỏe và tinh tấn trên con đường mình đã chọn!

boystyle83
24-05-2011, 11:29
Chào HBD chủ đề bạn đưa ra rất hay ! Mình có chút kinh nghiệm chia sẻ cho bạn nhé.
B1: Mình giải thích cho gia đình từ những khái niệm dễ hiểu
Đây là các bài tập dưỡng sinh nâng cao sức khỏe giảm Stress, giúp lấy lại được sự cân bằng trong cuộc sống.
Dẫn chứng: Sau một thời gian tập luyện thì con thấy đầu óc minh mẫu làm việc hiệu quả.
B2: Khi mọi người trong gia đình tham gia luyện tập rồi thì lúc đó họ sẽ tự có những câu hỏi:
VD: Ngồi Thiền thì ngồi như thế nào ?: Trả lời: Đọc cho họ nghe bài thơ “Đường Tu” của Thầy
Rồi các hiện tượng lạ …? Lúc đó chỉ sợ bạn không có đủ kiến thức để trả lời thôi hihi.
Nếu trong gia đình chỉ có một số người tham gia tập, số còn lại không tập thì cũng đừng vội thuyết phục họ. Đến khi những người tham gia tập họ thấy có hiệu quả sẽ kể cho những người còn lại và …^^ Các cụ nói như vậy gọi là “Hữu xạ tự nhiên hương”.
Bạn đừng nói đến những vấn đề cao siêu quá vì nói mà không chứng minh được thì họ sẽ cho bạn là hoang tưởng đấy dẫn đến trong gia đình bị mâu thuẫn.

Phù Vân
24-05-2011, 11:50
Trong tư tưởng của họ thì những gì nhìn được, nghe được, chạm vào được, v.v. bằng năm giác quan của con người mới là những gì có thật
Xin chia sẻ với tư cách mình là “người thân” của học trò của thầy. Đúng như bạn nói chúng ta ít ai có sẵn tư duy tâm linh, và mình luôn nghĩ đó chỉ là tín ngưỡng hay truyền thống của gia đinh rộng hơn là dân tộc. Vì chúng ta lớn lên trong môi trường “duy vật”-( chỉ nói đến một mặt ảnh hưởng lớn ở đây của duy vật biện chứng), nếu không giải thích được bằng khoa học thì có nghĩa là “duy lý trí”. Điều quan trọng hơn là bạn chưa có đủ khả năng để chứng minh? Giống như người thân của mình chưa đủ khả năng cả về lý lẽ và thực tế để người khác tin là trong khoa học hiện tại không tồn tại: phật, kiếp luân hồi, và trần gian cũng chỉ là 1 tầng trong thế giới….KCTL có thể chữa được bách bệnh….
Và mình chính là người tìm đến với con đường tu tập theo lý giải vô cùng thuyết phục với bản thân mình. Nguồn thuyết phục lấy từ những bài viết của thầy và các học trò http://tukhicongdentamlinh.net Về lý lẽ có thể hiểu thế này: khoa học hiện tại đang dần tiến xa hơn nhưng không bao giờ tới “giới hạn” vì vậy không thể lấy cái bị “ giới hạn” để giải thích cái “ vô hạn”-là thế giới tâm linh.
Và điều này mới thật sự có ý nghĩa: từ thực tế thầy và các học trò đã chữa bệnh cho nhiều người không quản công sức, nỗ lực hết mình làm việc thiện ( để hiểu được điều này mình đã đọc rất nhiều) đã làm lay động lòng người bởi chúng ta sinh ra vốn đã hướng thiện và cũng chính vì thế đã mang lại cho mình lòng tin( có thể gọi là đức tin)- năng tu tập để có cơ hội cứu rỗi chúng sinh.

nhuhainguyen
24-05-2011, 15:13
NHN chợt nhớ câu thơ trong bài "Số phận" của Thầy: "Ô hay làm thiện sao khó vậy". Nhiều khi mình càng nỗ lực muốn làm việc thiện nhưng hoàn cảnh, con người chưa thích hợp thì có khi lại gây tác dụng ngược. Tuy nhiên, ngẫm lại thì thấy khó chứ không phải không làm được. Quan trọng vẫn là phương pháp làm. Nhớ lại hai chữ mà Thầy dạy: "NHẪN" và "TĨNH". Một chữ Thầy nói đến khi lớp tụ họp ở nhà anh Trọng Nghiêm. Một chữ Thầy nói đến trong đợt đi Côn Sơn, tại đền thờ Cụ Chu Văn An.
NHN nghĩ, bất cứ một việc gì cũng vậy, chưa đến lúc chín muồi thì chúng ta nên "NHẪN". Nếu sự việc rối ren quá mà chưa tìm ra cách giải quyết thì chúng ta nên "TĨNH".
Câu nói của boystyle83 rất hay: "Hãy để mọi thứ hữu xạ tự nhiên hương". Khi mọi việc đến lúc cần phải đến thì sẽ tự khắc được, lúc đó có muốn làm ngược lại cũng khó.

TrangNTN
24-05-2011, 15:16
Em hòan tòan đồng tình với ý kiến của anh Hải...

Phương Nam
24-05-2011, 17:18
Mình đồng ý với ý kiến của bạn nhuhainguyen, ngay bản thân mình khi mới đọc trang web này mình cũng bán tin bán ngờ chứ không hoàn toàn tin ngay được những bài viết trên. Nhưng mình vững tìm cách gặp thầy, thấy được những việc thầy làm cho các bạn và học theo lời thầy dạy mình mới tin. Lúc mình kể cho bạn của mình (về việc nhận được năng lượng của thầy), bạn nói mình chỉ tưởng tượng thôi nên kéo bạn đến nhà thầy (lúc đó thầy ở TP HCM) để tập cùng và bây giờ bạn mình cũng tin về Khí công tâm linh. Thật ra khi mới tiếp xúc với trang web hay khí công tâm linh thì không phải ai cũng tin hoàn toàn, quan trọng là cách mình giải thích cho mọi người hiểu tác dụng của khí công thì dần dần mọi người mới tin được.

boystyle83
24-05-2011, 23:16
Hihi Có một tin vui là sau khi thuyết phục được gia đình. Mẹ mình đã tập bài TKKT được gần 2 tháng và có kết quả là chữa được bệnh Tiền Đình + Thoái hóa đốt sống cổ mấy ngày gần đây thì thấy cả ánh sáng nữa...

nhuhainguyen
24-05-2011, 23:20
Chúc mừng boystyles83. Điều bạn làm được đúng là đáng để học hỏi. Mình còn biết bố bạn viết thơ rất hay tặng mọi người trong diễn đàn.

NguyenHoa
27-05-2011, 12:50
Em xin chào các anh chị trong diễn đàn, em là người mới tham gia vào lớp học này và đang cố gắng luyện tập để nâng cao sức khỏe cho mình. em xin có ý kiến nhỏ về vấn đề này như sau:
Theo em khi mới tham gia tập luyện thì mình đừng vội tìm cách để mọi người hiểu mà hãy tập luyện để có tác dụng tích cực như là có sức khỏe tốt hơn, làm người tốt hơn, như vậy người thân khi nhìn thấy thành tích của mình mọi người sẽ hiểu được phần nào khi đó bạn giải thích mọi người sẽ rất dễ hiểu. còn nếu giờ bạn cố giải thích thì mình e là người thân bạn sẽ cho là bạn đang u mê đó.
Trên đây là ý kiến nhỏ của em có gì không phải mong các anh chị chỉ bảo thêm.
Con kính chúc Thầy NQT, và các anh chị trong diễn đàn luôn mạnh khỏe.

tindohuongthien
28-05-2011, 09:59
TDHT cũng đồng tình quan điểm với NguyenHoa, khi mình tập bài của Thầy mà sức khỏe tốt, tâm tốt thì lúc đó mọi người mới có lòng tin vào mình, mà khi có lòng tin rồi thì mọi chuyện lại trở nên đơn giản hơn rất nhiều.
Chúc mọi người tập luyện gặp nhiều may mắn.

bocautrang
28-05-2011, 13:43
Viết tiếp chuyến đi Long An

Từ hôm đi Long An về cũng đã được mấy tuần, bài viết cũng đã được đăng nhưng tôi lúc nào cũng suy nghĩ về chuyến đi đó, bây giờ các bạn cũng đang thảo luận “Phải làm thế nào?” nên không thể không viết thêm. Hôm đó sau khi cả nhóm đã tĩnh tâm nghe xong bài TKKT, Thầy mở Thơ cho mọi người cùng nghe, âm lượng vừa đủ không ảnh hưởng đến mọi người dù là người khó tính. Tôi hiểu Thầy muốn tăng cường cho khí tốt ở đây, từ đó giúp mọi người mau khỏi bệnh. Thế nhưng có phải ai cũng hiểu tấm lòng của Thầy đâu, có một người đến phản đối. Thầy mỉm cười độ lượng: “ không muốn nghe à?”, và tắt máy. Thế đấy “làm thiện sao khó vậy”.
Tôi cũng luôn tự hỏi: làm thế nào để giúp được nhiều người? Làm thế nào để mọi người hiểu và tin? Tôi cũng đã manh nha một ý tưởng: tham gia một cơ sở từ thiện nào đó. Nhưng trước mắt hãy tập chăm chỉ, tự cải thiện mình, rồi xin Thầy dạy cho một số phương pháp chữa bệnh, lúc đó chắc có đủ tự tin để làm cho mọi người tin.

Hạt Bồ Đề
30-05-2011, 21:36
Cảm ơn các bạn đã cho Hạt Bồ Đề lời khuyên!
Tuy nhiên quả thật giữa lời nói và hành động là rất khó thực hiện. Các bạn bảo phải từ từ, phải học chữ "Nhẫn", rồi dần dần thuyết phục gia đình, từ đó chứng minh cho họ thấy được chân lý. Nhưng quá trình chứng minh có rất nhiều giai đoạn. Có giai đoạn thì chúng ta thuyết phục được họ "cho phép" chúng ta được tập luyện. Rồi tốt hơn một chút thì họ "tạm nghe" theo ta và tập theo chúng ta. Rắc rối bắt đầu phát sinh ở chỗ này đây. Họ chỉ tập được một thời gian ngắn, thế rồi không thấy cơ thể có gì chuyển biến, bệnh tật không thấy thuyên giảm, rồi chẳng nhìn thấy các "Cụ" nào về như chúng ta nói.v.v Thế là bản thân họ với thành kiến "phản đối" sẽ lại ngăn cản chúng ta trong quá trình tu tập. Lại bắt đầu bài ca:
- Đấy, mình tập theo nó mà chẳng thấy gì cả, đúng là nó bị u mê nặng.
- Đó nhé, tao đã tập theo mày rồi đấy mà bệnh chẳng thấy giảm gì cả, mày tin người thì cũng tin vừa vừa thôi chứ.
- Ngồi tập một mình cứ cảm giác như có ma mãnh xung quanh, ghê quá. Chẳng có "Cụ" nào về như nó nói. Không hiểu nó cho mình tập cái gì đây.
- Dạo này đúng là bệnh có đỡ thật, nhưng chắc lại do đợt này mình tập thể dục nhiều chứ làm gì phải do ngồi thiền ===> Nghe câu này thì quả thật nản quá...
Rồi vô vàn những câu ca nữa.....Vậy các bạn bảo Hạt Bồ Đề phải làm sao đây? Khó quá?

NhuMai
30-05-2011, 23:22
Khi các bạn có tư tưởng "lôi kéo" người này người kia nhất là những người thân trong gia đình vào việc luyện tập là vì các bạn đã thấy việc luyện tập có hiệu quả tốt, bạn muốn đem những điều tốt đẹp ấy đến cho người thân...nhưng..........Vì thế các bạn sinh ra chán nản thậm chí bực bội, điều này vừa đúng vừa không đúng ! Chúng ta nên hiểu thế này :
1/ Đừng bao giờ hy vọng " toàn dân đi tu " vì điều này rất viển vông, không bao giờ là hiện thực được.
2/ Chỉ ai có " DUYÊN " thì mới tu được, có " DUYÊN " rồi mà hoàn cảnh chưa phù hợp thì cũng chưa tu được.
3/ Có những người rất tin vào thế giới tâm linh nhưng bảo họ tu luyện thì cũng chưa chắc họ tu luyện đâu !..........
Hãy bình tĩnh mà xem xét, chỉ nên gợi ý cho những người xung quanh thôi chứ không cần tuyên truyền. Cái gì đến thì nó sẽ đến.

TrangNTN
31-05-2011, 12:19
Đây là vấn đề rất phổ biến mà hầu hết ai khi bước vào con đường tu tập cũng gặp phải..Rất nhiều người trong diễn đàn của chúng ta cũng gặp phải, theo dõi thời gian qua Trang thấy mọi người ai cũng có những tâm sự riêng, nỗi niềm riêng ...nhưng có cùng 1 điểm chung: mong muốn những điều tốt lành đến với người thân...Ngẫm lại bản thân sao thấy mình quá ích kỷ...Con đường ta đi, ta cứ đi, ai cho rằng Khùng hay hâm vẫn cứ đi, chẳng tâm sự hay chia sẻ dài dòng lê thê, cần thiết thì giúp đỡ, thắc mắc thì giải đáp, tôn trọng nhau thì hạnh phúc, bất đồng nhau thì tránh...hì hì...nhưng ngẫu hứng lại chia sẻ với người dưng thâu thâu bất tuyệt ...Biết là xấu và đang cải thiện...Mong rằng sẽ được lĩnh hội những đức tính tốt từ mọi người...

PHUCLONG
31-05-2011, 15:18
Hạt Bồ Đề xin chào các bạn,
Hôm nay Hạt Bồ Đề có một vấn đề băn khoăn cần xin ý kiến các bạn. Hiện nay tất cả chúng ta đều đang phải vừa tu vừa sống với cuộc đời hiện tại. Phải làm thế nào để thuyết phục được người thân của chúng ta hiểu được những việc chúng ta đang làm?
Người thân ở đây là những người ruột thịt sống với chúng ta hàng ngày, là ông bà, bố mẹ, anh chị, vợ con của chúng ta. Chúng ta đều biết có những người thì ngay từ khi sinh ra đã có những tư duy tâm linh hết sức rõ ràng, có thể là do cơ duyên, có thể là do môi trường. Tuy nhiên hầu hết mọi người từ nhỏ đã rất “vô thần“ và không có những hiểu biết về thế giới tâm linh. Thực ra không thể hoàn toàn trách những người này được. Bởi vì từ khi họ sinh ra và lớn lên đã theo một tư tưởng giáo dục mang tính chất duy vật. Trong tư tưởng của họ thì những gì nhìn được, nghe được, chạm vào được, v.v. bằng năm giác quan của con người mới là những gì có thật. Và chính vì vậy họ luôn sống và làm việc để bảo vệ những gì được coi là hiện hữu đó. Phải làm việc để có được một cuộc sống ổn định, sung túc, và nếu giàu có thì lại tốt hơn. Rồi phải thể hiện mình là người có địa vị, có học thức trong xã hội. Thậm chí có những người chưa có học thức, địa vị thì còn dùng tiền để mua cái danh ấy. Hạt Bồ Đề lại hơi lan man mất rồi....
Quay lại chủ đề mà Hạt Bồ Đề băn khoăn, nhìn lại thực tế thì cũng có những gia đình có gia phong, ông bà, cha mẹ, con cái hết sức thương yêu nhau, dành hết những gì tốt nhất cho nhau. Tuy nhiên, chỉ một vấn đề là họ không hoặc rất ít khi tin vào thế giới tâm linh. Bởi vậy có một mâu thuẫn phát sinh là khi có một người trong gia đình ít nhiều hiểu biết hơn về thế giới tâm linh (Người đó chính là một trong số chúng ta ngồi đây). Mâu thuẫn này càng lớn lên khi chúng ta cố gắng giải thích và hướng cho những người còn lại trong gia đình về thế giới tâm linh trong khi bản thân chúng ta chưa có đủ khả năng chứng minh về nó. Điều này có thể dẫn đến các kết quả khác nhau. Những người còn lại phản đối hết sức mạnh mẽ, kịch liệt và cho rằng chúng ta bị “mù quáng“, tìm mọi cách để chúng ta trở lại một con người bình thường. Hoặc những người còn lại không phản đối nhưng cũng vẫn không tin tưởng vào chúng ta, và họ coi thế giới tâm linh theo kiểu “lơ lửng con cá vàng“. Bởi vì tuy theo tư tưởng duy vật nhưng họ vẫn có một chút ít tâm linh như các phong tục thờ cúng tổ tiên, ngày giỗ chạp, lễ tết v.v. Vậy là mâu thuẫn ở chỗ: Chúng ta muốn chứng minh thế giới tâm linh nhưng chưa đủ khả năng trong khi những người thân trong gia đình muốn kéo chúng ta quay lại nhưng cũng không đủ khả năng chứng minh là Không có thế giới tâm linh.
Hạt Bồ Đề thực sự thấy khó giải quyết mâu thuẫn này quá. Mong các bạn cho Hạt Bồ Đề một lời khuyên về vấn đề này. Nếu có thể thì các bạn cho Hạt Bồ Đề biết được cách mà các bạn đã áp dụng ở gia đình của mình để Hạt Bồ Đề có thể rút kinh nghiệm cho bản thân mình.
Chúc các bạn sức khỏe và tinh tấn trên con đường mình đã chọn!

Vấn đề của Hạt Bồ Đề đưa ra thật đáng để suy nghĩ. Nhưng vấn đề đó thật là quá khó và phụ thuộc vào nhiều yếu tố của con người trần tục. Bản thân em là một học trò của Thầy được một thời gian dài rồi nhưng với gia đinh em, em vẫn chưa thể thuyết phục được tất cả mọi người đi theo con đường mà em biết chắn chắn là đúng này. Em nghĩ chúng ta hãy cố gắng làm những việc để thuyết phục nhưng ko nên mong muốn quá về một kết quả như mình mong đợi.!! THẬT SU KHÓ LẮM ^^

hocdao
02-06-2011, 20:45
Vấn đề được nêu trên đây thực khó và mọi người đừng nóng vội. Bản tính con người chúng ta chỉ tin vào những gì mà mình được nhìn thấy, được chứng kiến, tức là những vấn đề mà bằng ngũ quan người ta nhận biết được hoặc là những vấn đề đã được người khác (khoa học) chứng minh. Còn lại đều là vô lý, là không thực tế, thậm chí còn bị cho là “hâm, gàn” hoặc mê tín(!?). Vậy để cho ai đó tin vào việc mình làm, chuyện mình nói thì chỉ có một cách là làm cho họ thấy điều đó là đúng, là có thật. Nếu ta làm cho họ tin một việc thì việc thứ 2 không cần thuyết phục, người ta cũng tin. Chẳng hạn, nếu một lúc nào đó ta chữa cho một ai đó khỏi bệnh. Khi đó, người ta tin bằng cách của mình là chữa khỏi bệnh và người ta sẽ luyện tập theo để mong được khỏe mạnh…