Đăng nhập

View Full Version : Gửi về miền Trung!



NguyetQuangTu
21-10-2020, 07:43
.

Gửi về miền Trung

Đồng bào miền Trung đang phải gáng chịu những hậu quả nặng nề do bão lũ gây ra!
Mặc dù hai cơn bão số 6 & số 7, dự báo lẽ ra đổ thẳng vào miền Trung ( Nghệ An) với sức gió lên đến cấp 12 đã “tự nhiên bị phá tan” khi chưa vào đến đất liền! Nhưng những bão lũ khác đã làm cho nhân dân miền Trung vô cùng cực khổ!
Thầy kêu gọi: Học trò Khí công Tâm linh và những ai yêu quí KCTL hãy bớt chút tiền của để chúng ta gửi về đồng bào miền Trung trong những ngày gian khổ này!
A/ Danh sách đóng góp:

- Nguyệt Quang Tử: 5.000.000 đ
- …
- …..

B/ Tấm lòng vàng xin gửi về địa chỉ:
1/ Bạch Minh Tâm Số TK: 0021002106177 – Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam – VIETCOMBANK.
2/ Trực tiếp cho Bạch Minh tâm


CS ngày 21/10/2020
Huệ Tâm


,

tamminh
21-10-2020, 10:01
Cập nhật tiền đóng góp, ủng hộ nhân dân miền Trung bị ảnh hưởng bão lụt do Thầy Huệ Tâm phát động.

https://i.imgur.com/71hL3rB.jpg

https://i.imgur.com/VbUuu3h.jpg

phuonganhhp
21-10-2020, 10:44
Thưa Thầy con xin hưởng ứng lời kêu gọi của Thầy

Gia đình con xin ủng hộ 1,000,000 đ cho đồng bào miền Trung ạ.

Hanhthong
22-10-2020, 16:33
Ủng hộ miền Trung bão lũ

Theo lời phát động từ Thầy Huệ Tâm, chúng tôi đã thu thập thông tin về tình hình bão lũ tại 2 vùng Quảng Bình và Quảng Trị để lên phương án phù hợp nhất để cứu trợ. Hiện tại, các đoàn CỨU ĐÓI- CỨU LẠNH đã khá đông và được các nhóm ca nô và xuồng hơi hỗ trợ đưa vào các nhà dân ngập lụt. Hiện nay, số xe và hàng hóa đang xếp hàng dài để chờ đưa hàng hóa và tấm lòng cả nước đến tận tay người dân. Tôi đã xin ý kiến Thầy, Diễn đàn Khí công tâm linh của chúng ta sẽ có chuyến ủng hộ sau khi nước rút, dự kiến đi từ ngày 27 đến 31 tháng 10.

Danh mục hàng hóa và tiền dự kiến ủng hộ cho các hộ gia đình gồm:
-Gạo: 5kg/ hộ
-Áo ấm
-chăn ấm
-khăn mặt
-Thuốc cảm, thuốc đi ngoài, thuốc ngoài da, Vitamin C
-Dầu ăn
-cá khô, lạc, muối vừng
-Viên lọc nước hoặc phèn làm trong nước.


Những ai muốn tham gia chuyến đi vận chuyển cũng có thể đăng ký với hanhthong để có phương án phương tiện và di chuyển phù hợp nhất (các chi phí đi lại hoàn toàn tự túc).

/

QuyenNguyen
26-10-2020, 15:22
Là một đứa con của miền Trung, biết đến lũ lụt từ lúc biết ý thức, có lẽ may mắn trong đời được biết đến diễn đàn KhiCongTamLinh và dù tài hèn sức mọn vẫn chí ít cảm nhận được những việc thầm lặng mà Thầy và mọi người luôn giúp đỡ đồng bào. Thay mặt cho người dân miền bão lũ con cám ơn Thầy và mọi người.

Hanhthong
26-10-2020, 22:31
BÃO LIỀN BÃO, LŨ CHỒNG LŨ

Theo dự báo, ngày 27-28 sẽ lại có 1 cơn bão đến. Bởi vậy mà lịch lên đường của chúng tôi tạm dời lại. Tuy nhiên, chúng tôi đã có thông tin của địa phương.

Điểm đến cứu trợ lần này là XÃ HƯỚNG LẬP, HUYỆN HƯƠNG HÓA, QUẢNG TRỊ. Vùng có chủ yếu là dân tộc Vân Kiều, bị cô lập hoàn toàn và mất liên lạc từ ngày 17/10 do đường Hồ Chí Minh nhánh phía Tây bị sạt lở nghiêm trọng.

Đồng chí trưởng biên phòng tâm sự trong gấp gáp với chúng tôi
“Khổ lắm các anh chị, giờ những thứ tưởng chừng đơn giản nhất đều trôi theo dòng nước lũ. Nước vừa rút, hôm 25/10 lại vừa tiếp theo 1trận bão nữa. Giờ chúng em cái gì cũng cần, hoa màu, vật nuôi, đồ dùng đều bị nước lũ trôi hết cả. Giờ chúng em chỉ còn lại lớp bùn đất dày mà thôi.”

Bão này chưa qua, bão khác đã lại ập đến
Cứu trợ tức thời đã khá nhiều tổ chức làm, nhưng tái thiết hỗ sau bão lũ cũng là điều chúng tôi trăn trở. Lúc này bà con cần tiền, vật dụng, con giống, trẻ em cần sách vở để đi học. Bởi vậy, chúng tôi đã quyết định chọn thời gian đi dự kiến là 6- 12/11/2020.

Chúng tôi đang chờ các thống kê hộ gia đình và vật dụng cần thiết nhất đối với họ nên sẽ cập nhật sau trên diễn đàn

Lần cưu trợ này, được sự đồng ý của Thầy, chúng tôi sẽ cùng chung tay với nhóm Nhân Ái để cùng tổ chức quyên góp và vận chuyển hàng hoá đến với miền Trung ruột thịt.

Hãy tiếp sức cùng gia đình Khí Công Tâm Linh và nhóm Nhân Ái.
(tôi sẽ cập nhật thông tin liên tục)

Vài hình ảnh của xã Hướng Lập, Huyện Hương Hóa, Quảng Trị sau cơn bão đầu tiên.



https://i.postimg.cc/7YZR5Mjt/122610198-674229840173555-6951560278680365217-n.jpg

https://i.postimg.cc/YqDsYLHr/122730783-385393279496856-436701038821087753-n.jpg


https://i.postimg.cc/L8q0T49z/122743608-810634112848481-8822296495396456433-n.jpg

Đại Minh
31-10-2020, 20:58
Thương về miền Trung.


Bố tôi là một cán bộ quân đội về hưu. Ông công tác bên Không quân nên ông có cơ hội đi đến khắp các tỉnh của đất nước mình. Vì vậy cuộc đời của ông có rất nhiều câu chuyện. Nhưng tôi ấn tượng về một câu chuyện của ông về dịp ông đi cứu trợ Thừa thiên - Huế trong đợt Đại hồng thuỷ năm 1999. Mưa trong 5 ngày đầu của đợt lũ lụt đạt mức 2.288mm, gần bằng tổng trung bình hàng năm. Quân chủng Không quân được lệnh bay cứu trợ Huế. Ông kể vào đến Huế nhìn cảnh tượng nước lũ nhói lòng, người dân trơ vơ ngồi trên mái nhà cấp 4 xung quanh nước lũ. Lũ trẻ con ôm nhau ngồi co quắp trên mái nhà. Người dân chỉ ăn mì tôm sống vì không có nước sôi để pha mì. Những ngày đầu, mọi người trong đoàn đều nhường lại những suất ăn của mình cho lũ trẻ con. Ai cũng muốn thực hiện thật nhiều chuyến bay chi viện vào Huế. Vị tướng trong đoàn cứu trợ động viên và cũng nhắc nhở rằng tôi biết tâm tư của các đồng chí muốn cố gắng hơn nữa nhưng phải lưu ý hai điều rằng thứ nhất, các đồng chí phải ăn uống đầy đủ dù đồng bào ngoài kia đang bị thiếu nhưng cũng không được bỏ qua suất của mình, dù nuốt nước mắt thì cũng phải ăn, bởi vì các đồng chí là cầu nối và hi vọng của đồng bào. Thứ hai, các đồng chí có thể cố gắng tăng gấp đôi chuyến bay nhưng sức người và sức máy đều có hạn, không biết có điều gì không may sảy ra thì ảnh hưởng đến cả chiến dịch cứu trợ. Có lẽ từng trải qua nhiều biến cố, nên bố tôi luôn cẩn thận trong mọi việc.


https://live.staticflickr.com/65535/50550927036_3268c31aba_o.jpg (https://flic.kr/p/2k21Hrw) Ảnh cứu trợ năm 1999. Nguồn Internet

Trận đại hồng thuỷ năm 1999 đã khép lại, nhưng sau hơn 20 năm, lại có một trận đại hồng thuỷ khác lại đến. Dù tình hình đất nước bây giờ đã khác rất nhiều so với cách đây 20 năm, là người Việt đang không phải chịu những thiên tai kia, ai cũng nhói lòng khi nhìn thấy đồng bào của mình đói và lạnh trong dòng nước lũ, rồi lại xót xa hơn khi ngoài kia những cơn bão lại sắp ập vào. Lần này, theo lời kêu gọi của Thầy, tôi tình nguyện cùng “bạn trâu” tham gia góp chút sức nhỏ nhoi vận chuyển hàng hoá của KCTL đến đồng bào mình!

tamminh
03-11-2020, 09:46
Kính Thưa Thầy và toàn thể Gia đình KCTL!

Tính đến hôm nay, con đã thu được số tiền 70.800.000đồng, đóng góp hỗ trợ đồng bào miền Trung theo sự kêu gọi của Thầy Huệ Tâm.
Thật xót xa khi nhìn những hình ảnh mà bà con phải gánh chịu sau những trận bão lũ lịch sử này. Cầu mong cho miền Trung luôn được bình yên, mau chóng vượt qua khó khăn trở lại cuộc sống thường ngày.

Để kịp thời cho BTC mua các vật dụng cần thiết cho bà con sau bão lũ và chuẩn bị cho chuyến đi từ thiện của GĐ KCTL kết hợp cùng nhóm Nhân Ái mang tận tay hàng hóa tới điểm cứu trợ ở Quảng Trị, số tiền trên đã được chuyển cho đại diện của nhóm Nhân Ái để cùng lên kế hoạch sử dụng. Đội tình nguyện viên tham gia sẽ có các thông tin cập nhật kịp thời của lần từ thiện này.

Con xin cảm ơn Thầy, cảm ơn các bác, các cô chú, các anh chị em trong gia đình KCTL đã nhiệt tình ủng hộ, gửi gắm tình thương tới miền Trung ruột thịt.


https://i.imgur.com/6OCil8F.jpg

/

Hanhthong
05-11-2020, 09:17
Kế hoạch đi xã Hướng Lập, huyện Hương Hóa, Quảng Trị - hỗ trợ tái thiết miền Trung sau lũ

Trong thời gian vừa qua, Hanhthong luôn theo dõi thông tin về tình hình bão và các thiệt hại tại xã Hướng Lập, huyện Hương Hóa, Quảng Trị, Bộ đội biên phòng đã có báo cáo chi tiết như sau :

Hiện có 1 người chết, 1 người gẫy xương đùi và 1 người bị thương nặng hiện đang điều trị ở BV Trung Ương Huế.
- 3 hộ gia đình bị cuốn trôi hoàn toàn
- 6 hộ gia đình có nhà bị sập nặng
- 18 ngôi nhà bị ngập úng nặng.
- 26 hộ bị ngập loại 2,
- 34 hộ ngập úng nhẹ
- Hầu hết thiệt hại về tài sản và gia cầm, vật nuôi và hoa màu vì bị cuốn trôi
Có 56 con bò, 3 con trâu, 20 con dê, 72 con heo, và hàng trăm con gia cầm bị chết.
Hệ thống nước sạch hỏng hoàn toàn.
Tổng thiệt hại ước tính 3.5 tỷ đồng tại Hướng Lập.

Hiện tại con đường duy nhất tiếp cận thôn vẫn chưa được khắc phục xong, dự kiến con đường được khắc phục vào ngày 10/11, bởi vậy nhóm quyết định dời lại ngày xuất phát từ 12-15/11/2020. Chúng tôi sẽ sử dụng số tiền quyên góp được để lựa chọn mua những đồ thiết yếu giúp tái thiết cuộc sống cho bà con Hướng Lập. Hanhthong sẽ liên tục được cập nhật tiếp theo.


/

Hanhthong
09-11-2020, 22:16
Tất cả đã sẵn sàng cho chuyến đi hỗ trợ bà con sau lũ.


Sống sau lũ, tìm sinh kế và ổn định cuộc sống cho bà con xã Hướng Lập – Hướng Hóa – Quảng Trị là mục đích của chúng tôi khi có được thông tin thiệt hại của họ sau cơn lũ. Biết rằng lũ miền Trung năm nào cũng có, năm nào cũng bão, cũng ngập, cũng lụt, cũng sạt lở nhưng lũ năm nay dường như phá mọi kỷ lục khi con nước cao ngập mái nhà và rất nhiều thương tổn. Nhiều vùng vẫn bị cô lập, nhiều gia đình mất người, mất của.


Phần cứu đói đã tạm ổn với những chuyến hàng cứu trợ lương thực thực phẩm của cả nước dồn về miền trung. Tuy hiên phần ổn định lại cuộc sống cho bà con sau lũ dường như vẫn quá tải với nhà nước khi còn số thiệt hại quá lớn mà tài sản còn lại của bà con dường như không còn gì sau lũ,

Với tôn chỉ của Thầy, luôn trao tận tay những gì thực sự cần cho người dân, nhóm đã quyết định chọn CON GIỐNG- GIA CẦM như một món quà chung tay hỗ trơ cho bà con sinh kế sau lũ.

Chỉ 17.000 đồng cho 1 con gà giống
Chỉ với 8000 đồng cho 1 con ngan giống
Dự kiến mỗi gia đình 14 con gà (3 tuần tuổi) và 16 con ngan đen.
Tổng cộng mỗi hộ 30 con để bắt đầu cuộc sống mới

Diễn đàn của chúng ta đã chuẩn bị đủ 193 món quà sinh kế cho 193 gia đình tại xã Hướng Lập, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Hôm nay Hanhthong và hoasentrang đã đại diện đi tìm kiếm, lưa chọn nhà cung cấp gia cầm tại Phú Xuyên, Hà Nam và đã hoàn thành mọi thủ tục để chuẩn bị lên đường.

Dự kiến chuyến đi từ 12-15/11/2020
Số lượng người dự kiến trao quà: Hanh thông, Đại Minh, Hoasentrang.


Một vài hình ảnh tại trại giống ở Phú Xuyên.

https://i.postimg.cc/SR51jZFH/123778412-998679350644870-6679633608273556790-n.jpg


https://i.postimg.cc/VNLhG0RG/124071185-665458534360680-7669576588877569664-n.jpg

https://i.postimg.cc/3xr9Y5vW/123721129-736631480535107-4012450375246472074-n.jpg

https://i.postimg.cc/qRDjZmRg/124095022-399798391213507-1073248990127674034-n.jpg

Hanhthong
16-11-2020, 21:05
BÁO CÁO CHUYẾN ĐI HƯỚNG LẬP, QUẢNG TRỊ


Hưởng ứng lời kêu gọi của Thầy Huệ Tâm, 3 đồng môn chúng tôi tham gia vào nhóm vận chuyển đồ cho bà con, xuất phát cùng nhóm Nhân Ái và NDTC, K01 khá thuận lợi. Tổng số tiền quyên góp và hiện vật lên gần 300 triệu.

Nhóm đã thống nhất phát quà sinh kế cho 414 hộ gia đình Hướng Lập, mỗi hộ 30 con giống gia cầm gồm gà ri và ngan đen, 2 loại khỏe, sinh sản tốt, có thịt nhanh để mong muốn bà con có 1 cái tết đầy đủ không xa. Ngoài ra, nhóm cũng tặng thêm chăn ấm, đồ hộp, quần áo cũ mới và sách vở…

Trước khi đi, nghe dự báo thời tiết có cơn bão số 12 và 13, ảnh hưởng trực tiếp, các đoàn cứu hộ nên tạm dừng mà chúng tôi cũng có chút xao động, lo lắng. Tuy nhiên, sau khi tổng hợp thông tin, phân tích kỹ lưỡng chúng tôi vẫn quyết định xuất phát đúng dự định. Vì theo như thường lệ, các đoàn đi của KCTL luôn gặp những thuận lợi vô cùng về thời tiết. Khi lên đến nơi, đồng chí trưởng đồng biên phòng Hướng Lập ngạc nhiên nói:
"Đây là ngày thời tiết đẹp nhất trong 1 tháng qua, chắc do đoàn mình lên các anh chị ạ."


Đoạn đường từ Đồng Hới vào Hướng Lập khoảng 95km, trong đó có 40km đường núi, đất và có gần 100 điểm sạt lở. Đi qua rồi mới thấy sự khắc nghiệt, khốc liệt của bão lũ. Chúng tôi có 3 xe chở người và 1 xe tải 8 tấn nhưng cũng chỉ là những chấm điểm bé xíu qua những vùng sạt lở ấy, cảm giác hiểm nguy có thể xảy đến bất cứ lúc nào. Cũng bởi như vậy nên Hướng Lập bị thiệt hại rất nặng, địa hình hiểm trở và bị cô lập lâu hơn các địa phương khác.


https://i.postimg.cc/sgFmzqm0/126074333-422558308880490-5439520051771581775-n.jpg

Khi đến nơi, tôi quan sát thấy có rất nhiều sự chung tay của đồng bào cả nước cho miền Trung, người dân kể cũng có các đoàn từ thiện vào, cho tiền, cho quần áo, chăn màn, mâm bát, xô chậu…mì gạo nhưng chưa ai cho con giống cả. Ở đây có tiền cũng không mua được con giống vì đã cuốn trôi gần hết rồi.

Nhóm vừa đến, xe chở con giống cũng đến nơi. Một khung cảnh vô cùng rộn rã và tươi vui. Chúng tôi nhận thấy những nụ cười đầu tiên của người dân Hướng Lập, thấy sự hân hoan, vui vẻ, rạng rỡ của họ khi được nhận đúng thứ họ cần. Không hiểu sao, báo Quảng Trị và ĐTH Quảng Trị cũng biết tin này nên cho phóng viên xuống ghi nhận và viết bài bởi họ nói: ĐÂY LÀ ĐOÀN THIỆN NGUYỆN ĐẦU TIÊN ĐƯA CON GIỐNG TẶNG SINH KẾ CHO BÀ CON SAU LŨ, và họ rất muốn nhân rộng mô hình này cho các xã khác, các nhà từ thiện khác.

Buổi trao tặng khá nhanh chóng, vì có sự chung tay giúp đỡ của đồn biên phòng Hướng Lập. Cả nhóm ai cũng mệt nhưng vô cùng hạnh phúc, vui vẻ vì mình đã là những người vận chuyển thành công, đem được đúng quà, trao được đúng người. Nhìn những con vật bé xíu đang ngỡ ngàng được đưa về các gia đình mới với niềm hân hoan trân quý mà chúng tôi cứ đứng lặng đi, nhìn và cảm nhận sự xúc động từ trái tim mình. Rất lâu rồi, ba anh em tôi mới có được trải nghiệm và cảm xúc như thế.


Chúng con xin cảm ơn Thầy và các anh chị em trong diễn đàn đã cho chúng con cơ hội được thực hiện sự mệnh vận chuyển này. Xin cảm ơn các anh chị em trong lớp KCTL đã hỗ trợ 1 phần chi phí đi đường cho chuyến đi này.

Chúng em xin cảm ơn sự hỗ trợ của các học trò KCTL điểm Thanh Hóa, anh Hạnh và bạn Lê Trang đã quyên góp và ủng hộ rất nhiều, đón tiếp đoàn rất nồng hậu. Đại Minh đã có một bó hoa sinh nhật rất đẹp và bất ngờ nữa

Chúng em cũng xin cảm ơn tấm lòng của các anh chị Nghệ An, tuy chưa đủ thời gian gặp gỡ nhưng các anh chị đã rất nhiệt tình hỏi han, động viên trong suốt chuyến đi.

Chúng con xin cảm ơn Thầy về tất cả ạ.

Một vài hình ảnh của chuyến đi.


https://i.postimg.cc/7YzhFWf6/125174691-376694753654470-959269642184566796-n.jpg

https://i.postimg.cc/259BkBm8/125213711-708580390055185-1032608202305989754-n.jpg

https://i.postimg.cc/g07nFFqx/125203443-503462543943468-7790392955969193964-n.jpg

https://i.postimg.cc/vTrBV1Rn/125205360-1284330158595675-1787266522679138282-n.jpg

https://i.postimg.cc/VNJkFZQm/125207425-286124699388619-1761490373247884112-n.jpg

https://i.postimg.cc/L5p42Hq8/125499666-790827931463745-2952865344765270-n.jpg