manhtuongngo
14-09-2020, 01:28
Cuộc đời mỗi con người có mấy việc rất quan trọng đó là: Làm nhà, cưới vợ và tậu trâu (Cơ nghiệp). Với gia đình chúng tôi những sự kiện này đều nhận được ân huệ từ Thầy Huệ Tâm và các vị bề trên độ trì giúp đỡ.
Năm vừa rồi cả gia đình chúng tôi, gồm bố mẹ, vợ chồng tôi và vợ chồng em trai cùng chung tay xây dựng một ngôi nhà, có thể coi đó là ngôi nhà cuối cùng của cuộc đời bố mẹ tôi sau bao nhiêu năm tháng vất vả, dành tất cả mọi thứ cho con cái. Để đến bây giờ khi con cái đã trưởng thành bố mẹ cũng muốn có một căn nhà đàng hoàng để mỗi khi con cháu xum vầy có một chỗ ở thoải mái, và vừa có thể thuận tiện kinh doanh. Một năm vất vả cuối cùng căn nhà cũng đã hoàn thành, cho dù có khang trang tới đâu, nếu chưa có sự giúp đỡ của Thầy thì nó cũng chỉ là phần xác, mà phần xác này nó cũng chỉ có ý nghĩa một phần nhỏ mà thôi. Từ khi theo Thầy chúng tôi hiểu được ý nghĩa vô cùng lớn của việc lập bàn thờ và đặc biệt được Thầy Huệ Tâm trực tiếp giúp đỡ. Với tôi việc đó là “tất cả và là quan trọng nhất”, tất cả vì nó là nguồn gốc của sức khỏe cho các thành viên trong gia đình, là trí tuệ, là công việc thuận lợi, là sự đoàn kết gắn bó yêu thương của các thành viên trong gia đình, là sự phát triển của con cái, là sự phụng thờ chu đáo tới các vị bề trên và ông bà tổ tiên…
Đêm trước khi Thầy về, Thanh Hóa mưa rất to, cơn mưa to dường như có sự sắp đặt từ trước, gột rửa làm sạch vùng đất này để sáng ngày mai đón Thầy về với quê hương Thanh Hóa. Mỗi lần Thầy về Thanh Hóa, hay mỗi gia đình nào có việc mời Thầy về thì việc đó cũng là việc chung của tất cả các nhà, mọi người đều phân chia nhau công việc chuẩn bị rất chu đáo và cẩn thận. Các gia đình KCTL Thanh Hóa đã có mặt tại gia đình nhà tôi từ rất sớm, 8h mọi người đã có mặt đầy đủ giúp đỡ gia đình chuẩn bị các công việc cần thiết cho việc Thầy tôn cấp lập thờ bát hương cho gia đình, giúp đỡ gia đình làm công tác hậu cần khác.
Đúng 9h30 Thầy về tới nơi, tất cả các thành viên của GĐ KCTL Thanh Hóa cùng ra đón Thầy, nhìn thấy nụ cười của Thầy, chúng tôi như muốn òa khóc vì lâu ngày chưa được gặp Thầy, rất thèm một cái ôm của người con lâu ngày chưa được gặp người cha.
Khi về tới nơi, Thầy đi một vòng xung quanh nhà, ngắm nghía xung quanh, sau đó đoàn lên phòng khách uống nước. Chưa nghỉ được bao lâu Thầy, anh HĐ, chị TV lên phòng thờ để bắt tay ngay vào việc.
Khi bắt đầu làm việc, Thầy kiểm tra khu đất của gia đình. Thầy dùng Linh Quang Nhật Nguyệt quét sạch tất cả hư khí xấu, năng lượng xấu trong khu đất. Khi kiểm tra thì phát hiện ra có một mạch đất chạy qua khu đất bị vỡ, mạch đất này nằm ở phía gần cuối của khu đất. Mạch này bị vỡ nên gây ra hiện tượng đất của cả khu đất này cứ bị chảy trôi về khu vực đoạn mạch bị vỡ. Chính vì thế khi bước vào ngôi nhà và khi leo cầu thang từ tầng 1 lên phòng thờ Thầy phát hiện ngôi nhà cứ chòng chành, nghiêng ngả. Sau đó thầy kiểm tra còn phát hiện mảnh đất này có tới hai vị thổ địa cai quản, vậy nên Thầy gọi thổ địa về thì có tận hai người về, Thầy ra lệnh cho hai vị thổ địa này làm lại sổ đất phần linh cho gia đình. Còn việc hiện tượng mạch đất bị vỡ, đất bị chảy Thầy đóng cọc lại toàn bộ nền móng cho ngôi nhà. Đường ống bị vỡ, Thầy ra lệnh cho các học trò trong không gian hàn lại đường ống, sau đó đẩy lùi đường ống ra đường sau của ngôi nhà. Tuy nhiên các học trò trong không gian góp ý kiến là: Chúng con nếu đưa đường ống ra sau thì lại vào nhà khác, nên chúng con sẽ chôn sâu đường ống xuống lòng đất. Một lúc sau các học trò đã làm xong và hoàn thiện lại đường ống dẫn khí cho cả khu vực, làm lại nền móng vững chắc cho ngôi nhà, thần linh đã làm xong lại sổ đất cho gia đình và trình lên Thầy. Sau đó Thầy còn kiểm tra việc khi bước vào nhà có hiện tượng chòng chành và có khí xấu là do hai nguyên nhân là do đường ống bị vỡ và gia chủ của ngôi nhà (bố tôi) bị đặt bùa. (Việc đặt bùa Thầy sẽ giải quyết sau khi làm bàn thờ xong)
Sau khi các công việc đã giải quyết xong, Thầy hô: Án trấn đất xuất hiện, từ hai lòng bàn tay án trấn đất đi về bốn góc của ngôi nhà, (trấn đất trừ tà)3.
Trong lúc này các học trò trong không gian có góp ý là: “Từ nay trở đi khi làm bàn thờ cho các gia đình học trò, Thầy để năng lượng của Thầy ở lại và lấy luôn năng lượng của học trò đó ở lại, có như vậy năng lượng mới bền vững”.
Sau đó Thầy mời các vị Thần linh, thổ địa, thổ thần, tiếp dẫn tài thần, tiếp dẫn lộc thần,.., Gia tiên dòng họ Ngô và bà Cô, ông Mãnh dòng họ Ngô về ngự trự trị tại các bát hương để con cháu được phụng thờ.
https://live.staticflickr.com/65535/50338324241_0a5966400c_z.jpg (https://flic.kr/p/2jGe536)
THẦY TÔN CẤP LẬP THỜ BÁT HƯƠNG CHO GIA ĐÌNH
Sau khi tôn cấp xong 3 bát hương xong, Thầy gọi thổ thần khu vực vào và hỏi: Thổ thần xem trong khu vực này có việc gì cần ta giúp đỡ không?
Thổ thần trả lời: Thưa ngài khu vực này tốt không có vấn đề gì nữa.
Sau đó Thầy có ý kiến với gia tộc họ Ngô: Bây giờ Thầy có ý kiến với gia tộc họ Ngô thế này nhé, con cháu mong các Cụ về đây lâu lắm rồi nhưng hôm nay mới làm được, các Cụ có điều gì căn dặn các cháu không?
Thầy nói: “ông nội của ông Bồi nói đấy”. Vâng, mời cụ nói đi.
Ông nội ông Bồi nói:
Thưa Thầy cả gia tộc họ Ngô chúng con nhờ ân đức của Thầy, đến bây giờ đã yên ổn mọi bề.
Hôm nay nhờ phúc đức của Thầy, chúng con được về đây cùng với các cháu ở một cái nơi đàng hoàng hơn, đầy đủ hơn.
Giờ chúng con không cầu mong gì thêm chỉ mong Thầy tiếp tục chỉ dạy cho các cháu.
Thầy nói nhỏ: “Các cụ nói chu đáo quá”. Được rồi cái gì làm được tôi sẽ làm hết sức giúp các cháu.
Ông nội ông Bồi nói: Chúng con đã phát biểu rồi bây giờ chúng con xin Thầy cho các cháu có vài lời.
Ông Bồi nói: …….
Thầy nói ngắn gọi lại cho các Cụ: Xin cảm ơn gia tiên tiền tổ đã độ trì dạy bảo để có cơ ngơi như ngày hôm nay, các con cháu xin hứa sẽ theo Thầy để xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Ông nội ông Bồi nói: Chúng con biết rằng nó còn có điều gì còn băn khoăn, bây giờ hãy nói đi.
Ông Bồi nói: Bây giờ nhà cửa đã làm xong, nhưng chân của vợ con mấy năm nay bị đau vẫn chưa khỏi, thứ hai là các cụ độ trì dạy bảo cho con cháu, phù hộ cho con cháu “phát đinh”( đẻ con trai).
Ông nội ông Bồi: Dòng họ chúng con chỉ dám mong muốn thôi, còn đâu xin nhờ Thầy.
Thầy cười nói, người sống cũng khôn người chết cũng khôn!!
Sau khi Thầy hỏi chuyện xong, Thầy bảo giờ con cháu dâng mâm cơm lên cúng các cụ. Thầy còn hỏi mẹ tôi là khi nãy có thấy gì không? Mẹ tôi trả lời: Thưa Thầy khi nãy lúc Thầy quét đất, con thấy có một người to lắm, rất đẹp, rất sáng mặc một chiếc áo có ống tay rộng như ngày xưa, quét một phát từ đầu mảnh đất đến cuối mảnh đất, thế là mảnh đất sáng lên.
Sau đó gia đình dâng lễ vật lên các vị thần linh và mâm cơm lên ông bà tổ tiên, cả gia đình cùng đọc bài khấn với một cảm xúc xúc động dâng trào.
https://live.staticflickr.com/65535/50338324106_e3b73c3e3d_z.jpg (https://flic.kr/p/2jGe4ZL)
GIA ĐÌNH DÂNG LỄ VẬT LÊN CÁC VỊ THẦNH LINH VÀ ÔNG BÀ TỔ TIÊN
Sau khi xong việc, cả gia đình mời Thầy, cùng các anh chị đồng môn bữa cơm thân mật, mọi người và gia đình đều rất vui và gia đình xin trân trọng cảm ơn Thầy và các anh chị em học trò lớp KCTL nói chung và gia đình KCTL Thanh Hóa nói riêng đã giúp đỡ công việc buổi lễ được hoàn thành tốt đẹp.
https://live.staticflickr.com/65535/50338480862_83edcb113b_z.jpg (https://flic.kr/p/2jGeSAs)
GIA ĐÌNH CHỤP ẢNH KỶ NIỆM VỚI THẦY HUỆ TÂM
Sau khi ăn cơm xong chưa được bao lâu, Thầy gọi anh HĐ và chị TV ra làm một số việc mà sáng nay Thầy kiểm tra được, đó là việc chủ nhà (bố tôi) bị bỏ bùa. Sau khi học trò trong không gian kiểm tra thì được biết, khi mẹ đẻ của bố tôi (bà nội tôi) mất thì một người đã bỏ bùa vào cả bà tôi và cả bố tôi, cái bùa đó tồn tại từ đấy đến bây giờ.
Thầy gọi người đặt bùa về, sau đó Thầy hỏi: Cho biết tên, và vì sao lại đặt bùa vào người này?
Ông ta nói rằng: ông này tên là Thịnh, ông ấy đặt bùa vào để giúp vong đỡ bị ảnh hưởng xấu.
Học trò trong không gian nói: Người này còn có 3 vía.
Thầy nói: có phải cứ vong nào chết là chúng mày bỏ bùa phải không? Có biết rằng bỏ bùa như vậy không những giúp người ta mà còn làm khí xấu vào người họ, làm hại người ta không?
Thầy hỏi tiếp: học làm bùa này ở dâu?
Người này nói: Con tự học trong một quyển sách.
Thầy nói cuốn sách đó ở đâu, mang về đây.
Sau khi người đó mang cuốn sách đó về, rồi Thầy chỉ tay đốt cuốn sách đó ngay lập tức. Khi Thầy đốt thì học trò trong không gian báo, có hai vía biểu thị như không muốn đốt. Sau đó Thầy hỏi hai vía nào không muốn đốt?? Học trò trong không gian sau khi chỉ ra thì Thầy bảo nhúng hai vía này vào vạc dầu, rồi Thầy đứng lên.
Xong việc này chúng tôi thở phào nhẹ nhõng, chiếc bùa này đặt vài người bố tôi từ khi nào không biết, nhưng nếu như lần này không được Thầy kiểm tra và xử lý thì chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe của bố tôi và năng lượng cả gia đình.
Sau khi làm việc xong, Thầy và các anh chị học trò, các gia đình KCTL Thanh Hóa di chuyển về Sầm Sơn, buổi chiều Thầy có lịch chữa bệnh cho mọi người tại Sầm Sơn. Trên đường đi từ Hậu Lộc về Sầm Sơn, Thầy lại ghé vào mộ của mẹ anh Thanh Quang làm việc nữa. Thật sự chuyến đi của Thầy lần này với quãng đường rất dài, rất mệt nhưng vào tới nơi Thầy và các anh chị liên tục làm việc, bằng tất cả tình thương dành cho học trò, gia đình học trò.
Thay mặt gia đình, gia tộc họ Ngô chúng con xin tạ ơn Thầy, các Cụ bề trên, anh HĐ, chị TV và các gia đình KCTL Thanh Hóa đã về giúp đỡ gia đình chúng con.
Năm vừa rồi cả gia đình chúng tôi, gồm bố mẹ, vợ chồng tôi và vợ chồng em trai cùng chung tay xây dựng một ngôi nhà, có thể coi đó là ngôi nhà cuối cùng của cuộc đời bố mẹ tôi sau bao nhiêu năm tháng vất vả, dành tất cả mọi thứ cho con cái. Để đến bây giờ khi con cái đã trưởng thành bố mẹ cũng muốn có một căn nhà đàng hoàng để mỗi khi con cháu xum vầy có một chỗ ở thoải mái, và vừa có thể thuận tiện kinh doanh. Một năm vất vả cuối cùng căn nhà cũng đã hoàn thành, cho dù có khang trang tới đâu, nếu chưa có sự giúp đỡ của Thầy thì nó cũng chỉ là phần xác, mà phần xác này nó cũng chỉ có ý nghĩa một phần nhỏ mà thôi. Từ khi theo Thầy chúng tôi hiểu được ý nghĩa vô cùng lớn của việc lập bàn thờ và đặc biệt được Thầy Huệ Tâm trực tiếp giúp đỡ. Với tôi việc đó là “tất cả và là quan trọng nhất”, tất cả vì nó là nguồn gốc của sức khỏe cho các thành viên trong gia đình, là trí tuệ, là công việc thuận lợi, là sự đoàn kết gắn bó yêu thương của các thành viên trong gia đình, là sự phát triển của con cái, là sự phụng thờ chu đáo tới các vị bề trên và ông bà tổ tiên…
Đêm trước khi Thầy về, Thanh Hóa mưa rất to, cơn mưa to dường như có sự sắp đặt từ trước, gột rửa làm sạch vùng đất này để sáng ngày mai đón Thầy về với quê hương Thanh Hóa. Mỗi lần Thầy về Thanh Hóa, hay mỗi gia đình nào có việc mời Thầy về thì việc đó cũng là việc chung của tất cả các nhà, mọi người đều phân chia nhau công việc chuẩn bị rất chu đáo và cẩn thận. Các gia đình KCTL Thanh Hóa đã có mặt tại gia đình nhà tôi từ rất sớm, 8h mọi người đã có mặt đầy đủ giúp đỡ gia đình chuẩn bị các công việc cần thiết cho việc Thầy tôn cấp lập thờ bát hương cho gia đình, giúp đỡ gia đình làm công tác hậu cần khác.
Đúng 9h30 Thầy về tới nơi, tất cả các thành viên của GĐ KCTL Thanh Hóa cùng ra đón Thầy, nhìn thấy nụ cười của Thầy, chúng tôi như muốn òa khóc vì lâu ngày chưa được gặp Thầy, rất thèm một cái ôm của người con lâu ngày chưa được gặp người cha.
Khi về tới nơi, Thầy đi một vòng xung quanh nhà, ngắm nghía xung quanh, sau đó đoàn lên phòng khách uống nước. Chưa nghỉ được bao lâu Thầy, anh HĐ, chị TV lên phòng thờ để bắt tay ngay vào việc.
Khi bắt đầu làm việc, Thầy kiểm tra khu đất của gia đình. Thầy dùng Linh Quang Nhật Nguyệt quét sạch tất cả hư khí xấu, năng lượng xấu trong khu đất. Khi kiểm tra thì phát hiện ra có một mạch đất chạy qua khu đất bị vỡ, mạch đất này nằm ở phía gần cuối của khu đất. Mạch này bị vỡ nên gây ra hiện tượng đất của cả khu đất này cứ bị chảy trôi về khu vực đoạn mạch bị vỡ. Chính vì thế khi bước vào ngôi nhà và khi leo cầu thang từ tầng 1 lên phòng thờ Thầy phát hiện ngôi nhà cứ chòng chành, nghiêng ngả. Sau đó thầy kiểm tra còn phát hiện mảnh đất này có tới hai vị thổ địa cai quản, vậy nên Thầy gọi thổ địa về thì có tận hai người về, Thầy ra lệnh cho hai vị thổ địa này làm lại sổ đất phần linh cho gia đình. Còn việc hiện tượng mạch đất bị vỡ, đất bị chảy Thầy đóng cọc lại toàn bộ nền móng cho ngôi nhà. Đường ống bị vỡ, Thầy ra lệnh cho các học trò trong không gian hàn lại đường ống, sau đó đẩy lùi đường ống ra đường sau của ngôi nhà. Tuy nhiên các học trò trong không gian góp ý kiến là: Chúng con nếu đưa đường ống ra sau thì lại vào nhà khác, nên chúng con sẽ chôn sâu đường ống xuống lòng đất. Một lúc sau các học trò đã làm xong và hoàn thiện lại đường ống dẫn khí cho cả khu vực, làm lại nền móng vững chắc cho ngôi nhà, thần linh đã làm xong lại sổ đất cho gia đình và trình lên Thầy. Sau đó Thầy còn kiểm tra việc khi bước vào nhà có hiện tượng chòng chành và có khí xấu là do hai nguyên nhân là do đường ống bị vỡ và gia chủ của ngôi nhà (bố tôi) bị đặt bùa. (Việc đặt bùa Thầy sẽ giải quyết sau khi làm bàn thờ xong)
Sau khi các công việc đã giải quyết xong, Thầy hô: Án trấn đất xuất hiện, từ hai lòng bàn tay án trấn đất đi về bốn góc của ngôi nhà, (trấn đất trừ tà)3.
Trong lúc này các học trò trong không gian có góp ý là: “Từ nay trở đi khi làm bàn thờ cho các gia đình học trò, Thầy để năng lượng của Thầy ở lại và lấy luôn năng lượng của học trò đó ở lại, có như vậy năng lượng mới bền vững”.
Sau đó Thầy mời các vị Thần linh, thổ địa, thổ thần, tiếp dẫn tài thần, tiếp dẫn lộc thần,.., Gia tiên dòng họ Ngô và bà Cô, ông Mãnh dòng họ Ngô về ngự trự trị tại các bát hương để con cháu được phụng thờ.
https://live.staticflickr.com/65535/50338324241_0a5966400c_z.jpg (https://flic.kr/p/2jGe536)
THẦY TÔN CẤP LẬP THỜ BÁT HƯƠNG CHO GIA ĐÌNH
Sau khi tôn cấp xong 3 bát hương xong, Thầy gọi thổ thần khu vực vào và hỏi: Thổ thần xem trong khu vực này có việc gì cần ta giúp đỡ không?
Thổ thần trả lời: Thưa ngài khu vực này tốt không có vấn đề gì nữa.
Sau đó Thầy có ý kiến với gia tộc họ Ngô: Bây giờ Thầy có ý kiến với gia tộc họ Ngô thế này nhé, con cháu mong các Cụ về đây lâu lắm rồi nhưng hôm nay mới làm được, các Cụ có điều gì căn dặn các cháu không?
Thầy nói: “ông nội của ông Bồi nói đấy”. Vâng, mời cụ nói đi.
Ông nội ông Bồi nói:
Thưa Thầy cả gia tộc họ Ngô chúng con nhờ ân đức của Thầy, đến bây giờ đã yên ổn mọi bề.
Hôm nay nhờ phúc đức của Thầy, chúng con được về đây cùng với các cháu ở một cái nơi đàng hoàng hơn, đầy đủ hơn.
Giờ chúng con không cầu mong gì thêm chỉ mong Thầy tiếp tục chỉ dạy cho các cháu.
Thầy nói nhỏ: “Các cụ nói chu đáo quá”. Được rồi cái gì làm được tôi sẽ làm hết sức giúp các cháu.
Ông nội ông Bồi nói: Chúng con đã phát biểu rồi bây giờ chúng con xin Thầy cho các cháu có vài lời.
Ông Bồi nói: …….
Thầy nói ngắn gọi lại cho các Cụ: Xin cảm ơn gia tiên tiền tổ đã độ trì dạy bảo để có cơ ngơi như ngày hôm nay, các con cháu xin hứa sẽ theo Thầy để xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Ông nội ông Bồi nói: Chúng con biết rằng nó còn có điều gì còn băn khoăn, bây giờ hãy nói đi.
Ông Bồi nói: Bây giờ nhà cửa đã làm xong, nhưng chân của vợ con mấy năm nay bị đau vẫn chưa khỏi, thứ hai là các cụ độ trì dạy bảo cho con cháu, phù hộ cho con cháu “phát đinh”( đẻ con trai).
Ông nội ông Bồi: Dòng họ chúng con chỉ dám mong muốn thôi, còn đâu xin nhờ Thầy.
Thầy cười nói, người sống cũng khôn người chết cũng khôn!!
Sau khi Thầy hỏi chuyện xong, Thầy bảo giờ con cháu dâng mâm cơm lên cúng các cụ. Thầy còn hỏi mẹ tôi là khi nãy có thấy gì không? Mẹ tôi trả lời: Thưa Thầy khi nãy lúc Thầy quét đất, con thấy có một người to lắm, rất đẹp, rất sáng mặc một chiếc áo có ống tay rộng như ngày xưa, quét một phát từ đầu mảnh đất đến cuối mảnh đất, thế là mảnh đất sáng lên.
Sau đó gia đình dâng lễ vật lên các vị thần linh và mâm cơm lên ông bà tổ tiên, cả gia đình cùng đọc bài khấn với một cảm xúc xúc động dâng trào.
https://live.staticflickr.com/65535/50338324106_e3b73c3e3d_z.jpg (https://flic.kr/p/2jGe4ZL)
GIA ĐÌNH DÂNG LỄ VẬT LÊN CÁC VỊ THẦNH LINH VÀ ÔNG BÀ TỔ TIÊN
Sau khi xong việc, cả gia đình mời Thầy, cùng các anh chị đồng môn bữa cơm thân mật, mọi người và gia đình đều rất vui và gia đình xin trân trọng cảm ơn Thầy và các anh chị em học trò lớp KCTL nói chung và gia đình KCTL Thanh Hóa nói riêng đã giúp đỡ công việc buổi lễ được hoàn thành tốt đẹp.
https://live.staticflickr.com/65535/50338480862_83edcb113b_z.jpg (https://flic.kr/p/2jGeSAs)
GIA ĐÌNH CHỤP ẢNH KỶ NIỆM VỚI THẦY HUỆ TÂM
Sau khi ăn cơm xong chưa được bao lâu, Thầy gọi anh HĐ và chị TV ra làm một số việc mà sáng nay Thầy kiểm tra được, đó là việc chủ nhà (bố tôi) bị bỏ bùa. Sau khi học trò trong không gian kiểm tra thì được biết, khi mẹ đẻ của bố tôi (bà nội tôi) mất thì một người đã bỏ bùa vào cả bà tôi và cả bố tôi, cái bùa đó tồn tại từ đấy đến bây giờ.
Thầy gọi người đặt bùa về, sau đó Thầy hỏi: Cho biết tên, và vì sao lại đặt bùa vào người này?
Ông ta nói rằng: ông này tên là Thịnh, ông ấy đặt bùa vào để giúp vong đỡ bị ảnh hưởng xấu.
Học trò trong không gian nói: Người này còn có 3 vía.
Thầy nói: có phải cứ vong nào chết là chúng mày bỏ bùa phải không? Có biết rằng bỏ bùa như vậy không những giúp người ta mà còn làm khí xấu vào người họ, làm hại người ta không?
Thầy hỏi tiếp: học làm bùa này ở dâu?
Người này nói: Con tự học trong một quyển sách.
Thầy nói cuốn sách đó ở đâu, mang về đây.
Sau khi người đó mang cuốn sách đó về, rồi Thầy chỉ tay đốt cuốn sách đó ngay lập tức. Khi Thầy đốt thì học trò trong không gian báo, có hai vía biểu thị như không muốn đốt. Sau đó Thầy hỏi hai vía nào không muốn đốt?? Học trò trong không gian sau khi chỉ ra thì Thầy bảo nhúng hai vía này vào vạc dầu, rồi Thầy đứng lên.
Xong việc này chúng tôi thở phào nhẹ nhõng, chiếc bùa này đặt vài người bố tôi từ khi nào không biết, nhưng nếu như lần này không được Thầy kiểm tra và xử lý thì chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe của bố tôi và năng lượng cả gia đình.
Sau khi làm việc xong, Thầy và các anh chị học trò, các gia đình KCTL Thanh Hóa di chuyển về Sầm Sơn, buổi chiều Thầy có lịch chữa bệnh cho mọi người tại Sầm Sơn. Trên đường đi từ Hậu Lộc về Sầm Sơn, Thầy lại ghé vào mộ của mẹ anh Thanh Quang làm việc nữa. Thật sự chuyến đi của Thầy lần này với quãng đường rất dài, rất mệt nhưng vào tới nơi Thầy và các anh chị liên tục làm việc, bằng tất cả tình thương dành cho học trò, gia đình học trò.
Thay mặt gia đình, gia tộc họ Ngô chúng con xin tạ ơn Thầy, các Cụ bề trên, anh HĐ, chị TV và các gia đình KCTL Thanh Hóa đã về giúp đỡ gia đình chúng con.