Hieuhoc
13-09-2020, 21:26
Trong thời gian vừa qua do tình hình dịch bệnh kéo dài, nên các hoạt động của GĐKCTL cũng không được tiến hành theo định kỳ và cũng từ cuối năm 2019 đến giờ tôi cũng chưa có dịp được gặp Thầy, do đó các GĐKCTL ở Thanh Hóa rất mong chờ, háo hức để được đón Thầy và các Anh, Chị về với Thanh Hóa.
Trong lịch trình về Thanh Hóa đợt nay Thầy kết hợp rất nhiều các các công việc cần phải giải quyết nhưng Thầy vẫn dành thời gian để chữa bệnh cho các bệnh nhân và đặc biệt Thầy còn nâng cấp năng lượng cho mọi người:
Trước khi tiến hành việc chữa bệnh, Thầy cho kiểm tra số lượng người có mặt trong buổi chữa bệnh là bao nhiêu, sau đó thầy hỏi TT ấn mỗi lần có thể hút độc khí được bao nhiêu người, hình như số lượng người đông hơn so với khả năng hút mỗi lần của TT ấn nên Thầy đành chia thành 2 nhóm, một nhóm 9 người bên phía tay phải của Thầy và một nhóm 9 người bên phía tay trái của Thầy. Thầy bảo anh Học Đạo mở đoạn nhạc bài thiền “Vạn Pháp Tùy duyên trận” và Thầy hô TT ấn xuất hiên hút hết mọi độc khí, hư khí xấu của 9 người bên tay phải của Thầy, khoảng 10 phút sau Thầy lại hô, TT ấn chuyển sang hút hết mọi độc khí, hư khí xấu của 9 người bên tay trái của Thầy; khi đã tiền hành hút hết độc khí, hư khí xấu của mọi người ngội trong trận, Thầy gọi NT Tiên xuất hiện để thu năng lượng từ vũ trụ về cơ thể của mỗi người, nâng cấp năng lượng cho mỗi người, nhưng phần năng lượng được nâng cấp không quá 10% năng lượng mỗi người; sau đó Thầy dùng Càng khôn LB Ngọc để có thể chuyển hóa trực tiếp, nhanh nhất năng lượng vũ trụ thành năng lượng thực thể của mỗi người ngồi trong trận. Thầy cho kiểm tra mức năng lượng của mọi người, Thầy bảo “nói chung là tốt cả, chỉ có 3 người là hơi yếu một chút thôi, trong đó có Bác bệnh nhân”. Thầy hỏi cảm nhận của mỗi người sau khi tập, mọi người đều báo cáo với Thầy là “trong quá trình tập có một lực hút khá mạnh ở phía trên đỉnh đầu Bách Hội và sau đó là Đan Điền được xoáy đảo và nóng ấm dần lên, sau khi tập xong cơ thể cảm thấy thanh thoát, nhẹ nhàng, dễ chịu”; còn cảm nhận của cá nhân tôi cũng gần giống như mọi người, đó là khi Thầy hô TT ấn chuyển sang hút hết mọi độc khí, hư khí sấu của 9 người bên trái Thầy, thì lúc đó tôi cảm thấy như có một vòng tròn xoắn ốc khổng lồ chụp xuống để hút, trên đỉnh đầu của tôi cảm nhận rất rõ ràng là tóc cứ bay bay lên liên tục; phần bị bệnh của tôi là phía sau sống lưng, từ phần thắt lựng trở lên cảm thấy nóng, nó như là một vùng nóng được mở rộng dần ra và từ từ thoát nhiệt ra bên ngoài cơ thể, cảm giác thật dễ chịu và thư thái; đến khi Thầy hô NT tiên xuất hiện để thu năng lượng từ vũ trụ về cơ thể của mỗi người, thì một lúc sau tôi thấy bụng của tôi thấy hơi ấm lên, huyệt Khí Hải thỉnh thoảng lại thun thụt một cái, tôi nghỉ rằng lúc đó cơ thể của mình đang được điều chỉnh và nâng cấp năng lượng, kết thúc buổi chữa bệnh đến cả ngày hôm sau tôi vẫn còn có cảm giác như mình “dư năng lượng” thì phải. Thật sự chúng tôi thật hạnh phúc khi được thầy chữa bệnh cho, rồi còn được nâng cấp năng lượng, Thầy bảo phần năng lượng được nâng cấp có thể bằng cả mấy tháng mọi người miệt mài luyện tập ở nhà, đó thật sự là một món quà thật ý nghĩa và cần thiết để mọi người có thêm năng lượng để chống chọi và chiến thắng lại các bệnh tật.
Đến giờ ăn cơm chiều, các gia đình KCTL Thanh Hóa lần lượt sang chào Thầy, chúc sức khỏe Thầy, các Bác và các Anh, Chị đi cùng; tôi cũng mạnh dạn sang chào Thầy, chào các Bác và các Anh, Chị; chúc sức khỏe Thầy một ly rượu, sau khi uống ly rượu xong tôi định đưa tay bắt tay cảm ơn Thầy, thì Thầy rất nhanh bảo thế này “Thầy day con như thế này nhé, từ lần sau khi người lớn hơn con đưa tay ra bắt thì con mới được đưa tay ra bắt nhé”, rồi Thầy cười và bảo “thôi được rồi về đi”, lúc đó tôi thấy thật “áy náy” và thầm cảm ơn Thầy về những lời chỉ dạy của Thầy; Thầy rất nhiều việc cần phải giải quyết, mà những việc Thầy làm toàn những việc rất quan trọng, thậm chí liên quan đến cả “vũ trụ” nhưng Thầy vẫn dành thời gian để chỉ dạy cho chúng tôi từ những việc nhỏ nhất, cách để “đối nhân, xử thế” sao cho “hài hòa và hợp lý”.... Tôi nghĩ đó cũng là một ân huệ, một sự quan tâm và là một món quà Thầy ban tặng cho tôi, để tôi dần dần hoàn thiện bản thân hơn.
Trong lần này Thầy về với Thanh Hóa tuy thời gian rất ngắn nhưng Thầy đã làm rất nhiều việc, lịch trình của Thầy trong khoảng thời gian này kín mít, Thầy về Sầm Sơn mà chẳng được nghỉ ngơi chút nào, thời gian từ 16h đến 18h đúng ra là cung thời gian để nghỉ ngơi, tắm biển nhưng Thầy lên lịch tắm biển trong khoảng 30 phút, còn bắt đầu đúng 17h đến 18h là để tranh thủ chữa bệnh cho mọi người.
Sáng sớm của một ngày mới Thầy lại tiếp tục những chuyến đi thầm lặng và bình dị, đến những nơi cần thiết để giúp cho mọi người có cuộc sống tốt hơn, được hưởng những “ân huệ”, bầu không khí trong lành và bình yên hơn. Thanh Hóa chúng tôi tạm thời chia tay Thầy và các Anh, Chị với nhiều cảm súc thật bịn dịn và súc động… Chúng con xin cảm ơn Thầy, xin chúc Thầy thật nhiều sức khỏe, chúc cho các chuyến đi của Thầy thật nhiều thành công, tạo được nhiều “mầm xanh” cho cuộc đời, để “hoa thơm, quả ngọt” có ở nơi nơi…
Trong lịch trình về Thanh Hóa đợt nay Thầy kết hợp rất nhiều các các công việc cần phải giải quyết nhưng Thầy vẫn dành thời gian để chữa bệnh cho các bệnh nhân và đặc biệt Thầy còn nâng cấp năng lượng cho mọi người:
Trước khi tiến hành việc chữa bệnh, Thầy cho kiểm tra số lượng người có mặt trong buổi chữa bệnh là bao nhiêu, sau đó thầy hỏi TT ấn mỗi lần có thể hút độc khí được bao nhiêu người, hình như số lượng người đông hơn so với khả năng hút mỗi lần của TT ấn nên Thầy đành chia thành 2 nhóm, một nhóm 9 người bên phía tay phải của Thầy và một nhóm 9 người bên phía tay trái của Thầy. Thầy bảo anh Học Đạo mở đoạn nhạc bài thiền “Vạn Pháp Tùy duyên trận” và Thầy hô TT ấn xuất hiên hút hết mọi độc khí, hư khí xấu của 9 người bên tay phải của Thầy, khoảng 10 phút sau Thầy lại hô, TT ấn chuyển sang hút hết mọi độc khí, hư khí xấu của 9 người bên tay trái của Thầy; khi đã tiền hành hút hết độc khí, hư khí xấu của mọi người ngội trong trận, Thầy gọi NT Tiên xuất hiện để thu năng lượng từ vũ trụ về cơ thể của mỗi người, nâng cấp năng lượng cho mỗi người, nhưng phần năng lượng được nâng cấp không quá 10% năng lượng mỗi người; sau đó Thầy dùng Càng khôn LB Ngọc để có thể chuyển hóa trực tiếp, nhanh nhất năng lượng vũ trụ thành năng lượng thực thể của mỗi người ngồi trong trận. Thầy cho kiểm tra mức năng lượng của mọi người, Thầy bảo “nói chung là tốt cả, chỉ có 3 người là hơi yếu một chút thôi, trong đó có Bác bệnh nhân”. Thầy hỏi cảm nhận của mỗi người sau khi tập, mọi người đều báo cáo với Thầy là “trong quá trình tập có một lực hút khá mạnh ở phía trên đỉnh đầu Bách Hội và sau đó là Đan Điền được xoáy đảo và nóng ấm dần lên, sau khi tập xong cơ thể cảm thấy thanh thoát, nhẹ nhàng, dễ chịu”; còn cảm nhận của cá nhân tôi cũng gần giống như mọi người, đó là khi Thầy hô TT ấn chuyển sang hút hết mọi độc khí, hư khí sấu của 9 người bên trái Thầy, thì lúc đó tôi cảm thấy như có một vòng tròn xoắn ốc khổng lồ chụp xuống để hút, trên đỉnh đầu của tôi cảm nhận rất rõ ràng là tóc cứ bay bay lên liên tục; phần bị bệnh của tôi là phía sau sống lưng, từ phần thắt lựng trở lên cảm thấy nóng, nó như là một vùng nóng được mở rộng dần ra và từ từ thoát nhiệt ra bên ngoài cơ thể, cảm giác thật dễ chịu và thư thái; đến khi Thầy hô NT tiên xuất hiện để thu năng lượng từ vũ trụ về cơ thể của mỗi người, thì một lúc sau tôi thấy bụng của tôi thấy hơi ấm lên, huyệt Khí Hải thỉnh thoảng lại thun thụt một cái, tôi nghỉ rằng lúc đó cơ thể của mình đang được điều chỉnh và nâng cấp năng lượng, kết thúc buổi chữa bệnh đến cả ngày hôm sau tôi vẫn còn có cảm giác như mình “dư năng lượng” thì phải. Thật sự chúng tôi thật hạnh phúc khi được thầy chữa bệnh cho, rồi còn được nâng cấp năng lượng, Thầy bảo phần năng lượng được nâng cấp có thể bằng cả mấy tháng mọi người miệt mài luyện tập ở nhà, đó thật sự là một món quà thật ý nghĩa và cần thiết để mọi người có thêm năng lượng để chống chọi và chiến thắng lại các bệnh tật.
Đến giờ ăn cơm chiều, các gia đình KCTL Thanh Hóa lần lượt sang chào Thầy, chúc sức khỏe Thầy, các Bác và các Anh, Chị đi cùng; tôi cũng mạnh dạn sang chào Thầy, chào các Bác và các Anh, Chị; chúc sức khỏe Thầy một ly rượu, sau khi uống ly rượu xong tôi định đưa tay bắt tay cảm ơn Thầy, thì Thầy rất nhanh bảo thế này “Thầy day con như thế này nhé, từ lần sau khi người lớn hơn con đưa tay ra bắt thì con mới được đưa tay ra bắt nhé”, rồi Thầy cười và bảo “thôi được rồi về đi”, lúc đó tôi thấy thật “áy náy” và thầm cảm ơn Thầy về những lời chỉ dạy của Thầy; Thầy rất nhiều việc cần phải giải quyết, mà những việc Thầy làm toàn những việc rất quan trọng, thậm chí liên quan đến cả “vũ trụ” nhưng Thầy vẫn dành thời gian để chỉ dạy cho chúng tôi từ những việc nhỏ nhất, cách để “đối nhân, xử thế” sao cho “hài hòa và hợp lý”.... Tôi nghĩ đó cũng là một ân huệ, một sự quan tâm và là một món quà Thầy ban tặng cho tôi, để tôi dần dần hoàn thiện bản thân hơn.
Trong lần này Thầy về với Thanh Hóa tuy thời gian rất ngắn nhưng Thầy đã làm rất nhiều việc, lịch trình của Thầy trong khoảng thời gian này kín mít, Thầy về Sầm Sơn mà chẳng được nghỉ ngơi chút nào, thời gian từ 16h đến 18h đúng ra là cung thời gian để nghỉ ngơi, tắm biển nhưng Thầy lên lịch tắm biển trong khoảng 30 phút, còn bắt đầu đúng 17h đến 18h là để tranh thủ chữa bệnh cho mọi người.
Sáng sớm của một ngày mới Thầy lại tiếp tục những chuyến đi thầm lặng và bình dị, đến những nơi cần thiết để giúp cho mọi người có cuộc sống tốt hơn, được hưởng những “ân huệ”, bầu không khí trong lành và bình yên hơn. Thanh Hóa chúng tôi tạm thời chia tay Thầy và các Anh, Chị với nhiều cảm súc thật bịn dịn và súc động… Chúng con xin cảm ơn Thầy, xin chúc Thầy thật nhiều sức khỏe, chúc cho các chuyến đi của Thầy thật nhiều thành công, tạo được nhiều “mầm xanh” cho cuộc đời, để “hoa thơm, quả ngọt” có ở nơi nơi…