manhtuongngo
31-08-2020, 12:40
Mỗi chúng ta được sinh ra lớn lên, và trưởng thành không thể thiếu bàn tay và tình yêu của Cha mẹ, ông bà, tổ tiên. Vậy nên báo hiếu ông bà cha mẹ, tổ tiên là việc làm cả đời chúng ta có lẽ cũng không thể làm hết. Hằng năm theo truyền thống của người Việt Nam vào tháng 7AL là tháng mà mỗi người con, mỗi gia đình dành để báo hiếu với cha mẹ, ông bà và tưởng nhớ tới ông bà tổ tiên. Mỗi người, mỗi gia đình dành những món quà, dành những tình cảm chân thành, thiêng liêng nhất dành cho ông bà cha mẹ, tổ tiên để thể hiện sự báo đáp công nuôi dưỡng sinh thành, dạy dỗ và phù hộ độ trì.
Cũng như mọi năm, tháng 7AL là dịp mà Thầy Huệ Tâm tổ chức chương trình LỄ BÁO ÂN dành cho các gia đình học trò và những người tập luyện KCTL. Thầy Huệ Tâm tạo ra một không gian để tất cả mọi người có thể được giao lưu cùng ông bà tổ tiên trong dòng họ nhà mình. Không những thế Thầy Huệ Tâm còn mời tiệc tất cả các vong linh, mở kho quà tặng để mỗi người có thể vào lấy những nguyên liệu để tạo ra những món quà ý nghĩa dành tặng cho ông bà tổ tiên nhà mình. Không những vậy, các vong linh còn được Thầy Huệ Tâm và các vị Thần Y chữa bệnh, các vong linh nào có nguyện vọng đi theo các Đạo và đủ điều kiện thì sẽ được Thầy giúp đỡ.
Bằng tình cảm và tấm lòng chân thành của mình, đặc biệt được sự giúp đỡ của Thầy Huệ Tâm và các vị bề trên, chúng tôi đã báo đáp lại công ơn của cha mẹ, ông bà tổ tiên bằng những việc làm rất thực tế, cảm động và đầy ý nghĩa mà không ai và không nơi nào có được.
Năm nay do ảnh hưởng của dịch Covid nên buổi lễ Báo Ân của lớp KCTL không được tổ chức như mọi năm, chúng tôi vẫn làm lễ tại nhà để được tỏ lòng thành kính của mình với các vị bề trên và ông bà tổ tiên.
Từ sáng sớm, cả gia đình dậy sớm tất bật chuẩn bị cho buổi lễ, Gia đình làm một mâm cơm mặn để mời ông bà tổ tiên, ngoài ra chúng tôi còn mua quần áo vàng mã cho ông bà, và mua ngựa, quần áo giầy mũ, dâng lên các vị thần linh. Khi bắt đầu làm lễ, bố tôi đại diện cho gia đình khấn mời các vị bề trên và ông bà tổ tiên về dự và chấp nhận tấm lòng thành kính của gia đình dành cho các vị bền trên và ông bà tổ tiên. Sau khi khấn xong, tôi bảo cả nhà cùng ngồi thiền khoảng mười phút, khi vào ngồi thiền tôi chắp tay mời Thầy Huệ Tâm về giúp gia đình chúng con báo đáp ông bà tổ tiên. Tôi hô mọi người cùng tập trung tư tưởng, nhắm mắt thở đều. Khi mọi người ngồi ổn định một lúc, tôi hướng dẫn mọi người cùng phát năng lượng lên một quả cầu, rồi dùng năng lượng đó để tạo ra những món quà thật ý nghĩa, dành tặng ông bà tổ tiên: Bằng tấm lòng thành kính, mỗi người tâm niệm phát năng lượng lên một quả cầu ở trước mặt, liên tục phát năng lượng lên quả cầu trước mặt. Bằng tấm lòng thành kính của mỗi người, mỗi người tâm niệm dùng những năng lượng trên tạo ra những món quà ý nghĩa nhất để dành tặng cho ông bà tổ tiên, báo đáp lại công ơn sinh thành, dưỡng dục và độ trì. Sau đó tôi tâm niệm dùng năng lượng tạo ra những bộ quần áo thật đẹp dành tặng cho mỗi ông bà một bộ, dành tặng ông bà mỗi người một ít tiền, và cuối cùng xin Thầy Huệ tâm cho mỗi ông bà một viên Thập Toàn Đại Bổ Linh Đan để chữa bệnh. Sau khi gia đình ngồi thiền khoảng 10 phút, tôi hô mọi người từ từ dừng lại, cả gia đình chắp tay xin cảm ơn Thầy Huệ Tâm và các vị bề trên đã giúp đỡ.
Ngoài việc làm lễ tạ ơn ông bà tổ tiên, gia đình chúng tôi còn chuẩn bị một lễ cúng chúng sinh, sau đó bố mẹ và tôi cùng ra làm lễ, năm nay chuẩn bị lễ mẹ tôi mua rất nhiều quần áo, vàng mã và các đồ bánh kẹo.
Sau khi làm lễ xong, mẹ tôi chia sẻ trong lúc ngồi thiền mẹ tôi thấy hôm nay có ông bà nội tôi về, bà cô về, bác gái chị gái bố tôi về, trong gia đình có một ông ngày xưa làm quan cũng cưỡi ngựa về còn có người hầu đi theo bên cạnh và một số ông bà khác mà mẹ tôi nhìn không rõ mặt. Còn khi làm lễ cúng chúng sinh, bố mẹ tôi cùng tôi làm lễ, khi bố tôi vừa mới cắm hương xong chưa khấn gì mẹ tôi đã thấy có ba bốn vong linh nhỏ đã chạy vào cướp đồ, mỗi vong đều tranh cướp đồ bỏ vào vạt áo vừa nói nhà này nhiều quần áo lắm vào lấy đi,.. Trong lúc bố tôi khấn tôi cũng khấn xin Thầy Huệ Tâm, xin các vị bề trên tạo điều kiện giúp đỡ cho các vong linh cầu bơ cầu bất, tạo chỗ ở và công ăn việc làm cho các vong, để các vong có một cuộc sống tốt.
Sau buổi lễ, trong tôi có một cảm giác rất vui, xúc động rất khó tả. Tuy năm nay do dịch bệnh không được về dự Lễ Báo Ân như mọi năm, nhưng chúng tôi được Thầy Huệ Tâm giúp đỡ, được gặp ông bà tổ tiên, cũng được tỏ lòng thành kính để báo đáp được công ơn sinh thành, dưỡng dục và độ trì của ông bà tổ tiên. Và hơn hết được về quây quần bên bố mẹ, cả gia đình vui vẻ bên nhau cùng ăn bữa ấm cúng tràn đầy tình cảm.
Thay mặt gia đình, chúng con xin cảm ơn Thầy Huệ Tâm và các vị bề trên đã độ trì và giúp đỡ.
Cũng như mọi năm, tháng 7AL là dịp mà Thầy Huệ Tâm tổ chức chương trình LỄ BÁO ÂN dành cho các gia đình học trò và những người tập luyện KCTL. Thầy Huệ Tâm tạo ra một không gian để tất cả mọi người có thể được giao lưu cùng ông bà tổ tiên trong dòng họ nhà mình. Không những thế Thầy Huệ Tâm còn mời tiệc tất cả các vong linh, mở kho quà tặng để mỗi người có thể vào lấy những nguyên liệu để tạo ra những món quà ý nghĩa dành tặng cho ông bà tổ tiên nhà mình. Không những vậy, các vong linh còn được Thầy Huệ Tâm và các vị Thần Y chữa bệnh, các vong linh nào có nguyện vọng đi theo các Đạo và đủ điều kiện thì sẽ được Thầy giúp đỡ.
Bằng tình cảm và tấm lòng chân thành của mình, đặc biệt được sự giúp đỡ của Thầy Huệ Tâm và các vị bề trên, chúng tôi đã báo đáp lại công ơn của cha mẹ, ông bà tổ tiên bằng những việc làm rất thực tế, cảm động và đầy ý nghĩa mà không ai và không nơi nào có được.
Năm nay do ảnh hưởng của dịch Covid nên buổi lễ Báo Ân của lớp KCTL không được tổ chức như mọi năm, chúng tôi vẫn làm lễ tại nhà để được tỏ lòng thành kính của mình với các vị bề trên và ông bà tổ tiên.
Từ sáng sớm, cả gia đình dậy sớm tất bật chuẩn bị cho buổi lễ, Gia đình làm một mâm cơm mặn để mời ông bà tổ tiên, ngoài ra chúng tôi còn mua quần áo vàng mã cho ông bà, và mua ngựa, quần áo giầy mũ, dâng lên các vị thần linh. Khi bắt đầu làm lễ, bố tôi đại diện cho gia đình khấn mời các vị bề trên và ông bà tổ tiên về dự và chấp nhận tấm lòng thành kính của gia đình dành cho các vị bền trên và ông bà tổ tiên. Sau khi khấn xong, tôi bảo cả nhà cùng ngồi thiền khoảng mười phút, khi vào ngồi thiền tôi chắp tay mời Thầy Huệ Tâm về giúp gia đình chúng con báo đáp ông bà tổ tiên. Tôi hô mọi người cùng tập trung tư tưởng, nhắm mắt thở đều. Khi mọi người ngồi ổn định một lúc, tôi hướng dẫn mọi người cùng phát năng lượng lên một quả cầu, rồi dùng năng lượng đó để tạo ra những món quà thật ý nghĩa, dành tặng ông bà tổ tiên: Bằng tấm lòng thành kính, mỗi người tâm niệm phát năng lượng lên một quả cầu ở trước mặt, liên tục phát năng lượng lên quả cầu trước mặt. Bằng tấm lòng thành kính của mỗi người, mỗi người tâm niệm dùng những năng lượng trên tạo ra những món quà ý nghĩa nhất để dành tặng cho ông bà tổ tiên, báo đáp lại công ơn sinh thành, dưỡng dục và độ trì. Sau đó tôi tâm niệm dùng năng lượng tạo ra những bộ quần áo thật đẹp dành tặng cho mỗi ông bà một bộ, dành tặng ông bà mỗi người một ít tiền, và cuối cùng xin Thầy Huệ tâm cho mỗi ông bà một viên Thập Toàn Đại Bổ Linh Đan để chữa bệnh. Sau khi gia đình ngồi thiền khoảng 10 phút, tôi hô mọi người từ từ dừng lại, cả gia đình chắp tay xin cảm ơn Thầy Huệ Tâm và các vị bề trên đã giúp đỡ.
Ngoài việc làm lễ tạ ơn ông bà tổ tiên, gia đình chúng tôi còn chuẩn bị một lễ cúng chúng sinh, sau đó bố mẹ và tôi cùng ra làm lễ, năm nay chuẩn bị lễ mẹ tôi mua rất nhiều quần áo, vàng mã và các đồ bánh kẹo.
Sau khi làm lễ xong, mẹ tôi chia sẻ trong lúc ngồi thiền mẹ tôi thấy hôm nay có ông bà nội tôi về, bà cô về, bác gái chị gái bố tôi về, trong gia đình có một ông ngày xưa làm quan cũng cưỡi ngựa về còn có người hầu đi theo bên cạnh và một số ông bà khác mà mẹ tôi nhìn không rõ mặt. Còn khi làm lễ cúng chúng sinh, bố mẹ tôi cùng tôi làm lễ, khi bố tôi vừa mới cắm hương xong chưa khấn gì mẹ tôi đã thấy có ba bốn vong linh nhỏ đã chạy vào cướp đồ, mỗi vong đều tranh cướp đồ bỏ vào vạt áo vừa nói nhà này nhiều quần áo lắm vào lấy đi,.. Trong lúc bố tôi khấn tôi cũng khấn xin Thầy Huệ Tâm, xin các vị bề trên tạo điều kiện giúp đỡ cho các vong linh cầu bơ cầu bất, tạo chỗ ở và công ăn việc làm cho các vong, để các vong có một cuộc sống tốt.
Sau buổi lễ, trong tôi có một cảm giác rất vui, xúc động rất khó tả. Tuy năm nay do dịch bệnh không được về dự Lễ Báo Ân như mọi năm, nhưng chúng tôi được Thầy Huệ Tâm giúp đỡ, được gặp ông bà tổ tiên, cũng được tỏ lòng thành kính để báo đáp được công ơn sinh thành, dưỡng dục và độ trì của ông bà tổ tiên. Và hơn hết được về quây quần bên bố mẹ, cả gia đình vui vẻ bên nhau cùng ăn bữa ấm cúng tràn đầy tình cảm.
Thay mặt gia đình, chúng con xin cảm ơn Thầy Huệ Tâm và các vị bề trên đã độ trì và giúp đỡ.