nganuoc
30-08-2020, 22:53
Do dịch bệnh Covid mà từ đầu năm đến nay, các sự kiện thường niên của gia đình KCTL không được tổ chức, vì thế đồng môn chúng tôi không được gặp nhau. Như thường lệ, cứ đầu năm là Thầy làm lễ giải hạn cho học trò, người thân của học trò, những người luyện tập và biết đến KCTL, nhưng năm nay đành phải hoãn lại. Rồi đến dịp chữa bệnh thường niên 30/4 cũng không thể tổ chức được. Những tưởng dịch bệnh đã được kiểm soát, chắc hẳn dịp Lễ Báo ân sẽ được diễn ra, chúng tôi sẽ có cơ hội gặp gỡ gia tiên dòng họ nhà mình, sẽ hội ngộ đồng môn khắp Nam Bắc, nhưng dịch bệnh lại bùng phát lần 2, mọi thứ lại phải dừng lại. Đến giờ đã quá nửa năm, nhiều hoạt động không được tổ chức. Chắc hẳn rất nhiều đồng môn đã lâu lắm rồi không được gặp Thầy, chỉ theo dõi một số sự kiện qua các bài viết trên diễn đàn.
Nganuoc may mắn hơn nhiều đồng môn, được gặp Thầy trong một số dịp. Lần gặp gần đây nhất, Nganuoc được Thầy kể cho nghe về câu chuyện cây Bồ đề ở Nguyệt Quang Viên, về việc hoa nở trên cây Bồ Đề. Nganuoc tưởng tưởng ra và ước gì mình có thể nhìn được, để chứng kiến, cảm nhận sâu sắc những sự việc lạ chưa bao giờ có như vậy. Nganuoc và một số chị em còn may mắn được Thầy cho tập để nâng cấp năng lượng. Thầy hô: “TTA đi vào Bách Hội thanh lọc cơ thể, NTT đi vào 2 lòng bàn tay, CKLBN đi vào đan điền, giúp tăng nội lực…”
Khi ngồi thả lỏng cơ thể được khoảng mấy phút, Nganuoc thấy như có gì đó quấn lấy quanh đầu. Nganuoc nghĩ thầm: Sao có gì đó vướng ở đầu vậy nhỉ. Ngồi được thêm mấy phút thì lại thấy 2 cánh tay ấm nóng, ấm nóng từ trên xuống từng đợt một. Ngồi điều hòa mà sao lại thấy ấm nóng thế này nhỉ? Liệu có phải đây chính là cảm nhận về khí và năng lượng không? Nghĩ đến thấy thích quá vì đây là lần đầu tiên Nganuoc cảm nhận được những trạng thái này. Trước đây thực sự chưa bao giờ có. Ngồi thêm một lúc nữa thì Thầy hô “Thu hồi pháp bảo, từ từ dừng lại”. Thầy hỏi: các con có nhận biết được gì không? Nganuoc háo hức kể lại những cảm nhận lần đầu mình có được. Thầy gật đầu. Cảm giác lúc đó hạnh phúc, sung sướng lắm.
Năm nay Nganuoc đã bị xáo trộn năng lượng rất lớn. Nhưng nhờ có Thầy và các đồng môn luôn ở bên cạnh giúp đỡ, động viên, nên Nganuoc đã lấy lại được trạng thái cân bằng. May mắn hơn, còn được Thầy giúp thanh lọc và nâng cấp năng lượng. Con tạ ơn Thầy rất nhiều! Mong rằng sẽ sớm được gặp lại các đồng môn trong các sự kiện của gia đình KCTL!
Nganuoc may mắn hơn nhiều đồng môn, được gặp Thầy trong một số dịp. Lần gặp gần đây nhất, Nganuoc được Thầy kể cho nghe về câu chuyện cây Bồ đề ở Nguyệt Quang Viên, về việc hoa nở trên cây Bồ Đề. Nganuoc tưởng tưởng ra và ước gì mình có thể nhìn được, để chứng kiến, cảm nhận sâu sắc những sự việc lạ chưa bao giờ có như vậy. Nganuoc và một số chị em còn may mắn được Thầy cho tập để nâng cấp năng lượng. Thầy hô: “TTA đi vào Bách Hội thanh lọc cơ thể, NTT đi vào 2 lòng bàn tay, CKLBN đi vào đan điền, giúp tăng nội lực…”
Khi ngồi thả lỏng cơ thể được khoảng mấy phút, Nganuoc thấy như có gì đó quấn lấy quanh đầu. Nganuoc nghĩ thầm: Sao có gì đó vướng ở đầu vậy nhỉ. Ngồi được thêm mấy phút thì lại thấy 2 cánh tay ấm nóng, ấm nóng từ trên xuống từng đợt một. Ngồi điều hòa mà sao lại thấy ấm nóng thế này nhỉ? Liệu có phải đây chính là cảm nhận về khí và năng lượng không? Nghĩ đến thấy thích quá vì đây là lần đầu tiên Nganuoc cảm nhận được những trạng thái này. Trước đây thực sự chưa bao giờ có. Ngồi thêm một lúc nữa thì Thầy hô “Thu hồi pháp bảo, từ từ dừng lại”. Thầy hỏi: các con có nhận biết được gì không? Nganuoc háo hức kể lại những cảm nhận lần đầu mình có được. Thầy gật đầu. Cảm giác lúc đó hạnh phúc, sung sướng lắm.
Năm nay Nganuoc đã bị xáo trộn năng lượng rất lớn. Nhưng nhờ có Thầy và các đồng môn luôn ở bên cạnh giúp đỡ, động viên, nên Nganuoc đã lấy lại được trạng thái cân bằng. May mắn hơn, còn được Thầy giúp thanh lọc và nâng cấp năng lượng. Con tạ ơn Thầy rất nhiều! Mong rằng sẽ sớm được gặp lại các đồng môn trong các sự kiện của gia đình KCTL!