Đăng nhập

View Full Version : Giặc Covid



Thanh Bình
29-08-2020, 22:56
Năm nay có lẽ là 1 năm đáng sợ và cũng là đáng nhớ nhất trong lịch sử loài người. Từ cổ chí kim đến giờ chưa bao giờ loài người lại rơi vào tình cảnh điêu tàn và thê thảm trước dịch bệnh “ Giặc Covid” như lần này, nhất là ở thời đại 4.0 chứ không phải thời tiền sử
Quả thực 1 con virus vô hình mà làm đảo lộn cả thế giới, làm cho nền kinh tế toàn cầu bị rơi vào tình cảnh kiệt quệ, người chết la liệt, con số tăng chóng mặt hàng ngày, cuộc sống bị đảo lộn, nhiều doanh nghiệp bị phá sản, thất nghiệp kéo dài… thật là đáng sợ.
Việt Nam chúng ta tuy nhỏ bé nhưng thật tuyệt vời vì đã hết lần này đến lần khác chúng ta đều chiến thắng, chiến thắng khi giặc ngoại xâm xâm lược nước ta, chúng ta đã cùng đồng lòng đoàn kết, anh dũng bảo vệ Tổ quốc , Chiến thắng giặc đói, chiến thắng giặc dốt, rồi lần này cũng vậy chúng ta lại chiến thắng “giặc Covid’” môt cách suất sắc, tuy lần 2 này vẫn còn những ca mắc mới, nhưng nhìn chung chúng ta đã kiểm soát dịch bệnh rất tốt. Làm cho bạn bè năm châu trên thế giới phải ngưỡng mộ và ca ngợi chúng ta hết lời…Có lẽ chúng ta được hậu thuẫn bởi điều gì đó chăng…??? Hay có ai đứng đằng sau âm thầm giúp đỡ chúng ta … ???
Cũng vì “giặc Covid’’ mà đại gia đình KCTL chúng tôi ko dc gặp nhau, không được tham gia các ngày hội lớn thường niên của đại gia đình KCTL. Chúng tôi đã bỏ lỡ dịp giải hạn đầu năm rồi đến dịp 30/4 và nay là dịp lễ Báo Ân nữa. Đây cũng là 1 thiệt hại vô cùng lớn lao đối với đại gia đình KCTL chúng tôi, vì hàng năm chúng tôi được tham gia Lễ báo ân do Thầy tổ chức để toàn bộ mọi người trong gia đình KCTL có dịp được báo Ân với ông bà tổ tiên của các dòng họ của gia đình nhà mình. Đúng là ko thể kể hết mọi tổn thất to lớn mà con người phải chịu đựng vì “giặc Covid” gây ra.
Bên cạnh những điều tiêu cực trên phải nói đến rất nhiều điều tích cực khi dịch bệnh diễn ra, những hành động đẹp cũng được lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội, nhằm chung tay chống lại đại dịch nguy hiểm này. Sự đoàn kết, yêu thương, chia sẻ luôn là điều cần thiết và tiên quyết để chiến thắng mọi cuộc chiến và “ giặc Covid” cũng không phải ngoai lệ. Nhiều cụ già, em nhỏ cũng góp tiền từ sự dành dụm mà có. Những đóng góp, chia sẻ từ cộng động, sự tận tụy, nỗ lực của những chiến sỹ áo trắng luôn túc trực và hết lòng vì người bệnh… Rồi trong khó khăn con người lại có những xoay chuyển để thích nghi với thực tại.
Hãy sống tích cực để lan tỏa yêu thương, và tôi hy vọng sau cơn mưa trời lại sáng, rồi mọi chuyện sẽ ổn. Cuộc sống tốt đẹp sẽ quay lại với chúng ta.
Nhân dịp lễ Báo Ân con xin kính chúc Thầy luôn mạnh khỏe, để giúp đất nước mình và thế giới sớm vượt qua đại dich khủng khiếp này và chèo lái con thuyền KCTL ngày càng vươn xa hơn nữa...

/