Đăng nhập

View Full Version : Chúng tôi VỀ VƯỜN - P2



huongtamlinh
26-08-2020, 10:31
.

MỘT TRẬN PHÁP LẠ KỲ!

*Buổi chiều
Nghỉ trưa xong chúng tôi lại được Thầy cho lên NQĐ để tập luyện thêm.
Trước khi tập luyện Thầy kể tiếp chuyện buổi sáng:
- Sáng nay sau khi đã thanh lọc cơ thể, khi các con ngồi tập bài TKKT thì Thầy và chị HV cũng ngồi tập ngay dưới gốc cây bồ đề.
Nhạc của bài Thiên linh ngọc … được bật lên, vừa ngồi xuống thì năng lượng từ cây bồ đề phát chùm xuống toàn bộ cơ thể và ngay lập tức cơ thể được thanh lọc hoàn toàn, cơ thể sáng rực rỡ. Sau đó năng lượng lại hút linh thể bay lên phía bên trên ngọn cây. Ở trên đó có một không gian đặc biệt tương tự như một cái sân khấu; nhạc nổi lên, chim Ưng Công xuất hiện và nó bắt đầu múa. Các bông hoa nở trên cây bồ đề dường như cũng di chuyển lay động theo điệu nhạc cùng với bước chân của những người trong trận…

Một lúc sau thì Thầy thì thầm với HM: “Tại sao Thầy lại đang ngồi trong một căn phòng và viết cái gì đó vào sổ…Hình như Thầy ghi lại bản nhạc này à?”
- Hà Minh nói: Đúng là Thầy đang ghi lại bản nhạc vào giấy!
Mấy phút sau Thầy đứng lên và đi về phía một cây đàn piano, Thầy lại thì thầm với HM: Thầy định chơi bản nhạc này trên đàn piano à?
- Không phải Thầy đánh đàn mà Thầy dùng tay vẫy một cái, các nốt nhạc bay ra, nhạc nổi lên và hình thành một trận khí mới!
- Thế à? Tên trận này là gì hả con?
- Trận này có tên là: “VŨ ĐIỆU ƯNG CÔNG – BỒ ĐỀ HOA TRẬN KHÍ” . Nhưng Thầy phải chỉnh sửa lại bản nhạc, phải bổ sung “nhạc hoa, lá” vào cho nó hoàn chỉnh.

Cả buổi trưa nay Thầy phải hì hụi, cóp cóp, nhặt nhặt … mà Thầy còn tạo được cả tiếng kêu của con Ưng Công nữa. Chả là chim Ưng Công nó có cơ thể giống chim Ưng nhưng lại có đuôi giống chim Công. Thầy đã trộn tiếng kêu của chim Ưng và tiếng kêu của chim Công vào để ra một cái mà Thầy gọi là “tiếng Ưng Công” bởi vì tại trần tục thì không có chim Ưng Công đâu.

Làm xong Thầy nói với Hà Minh: Thầy đã ghép được bản nhạc rồi đấy, để Thầy mở cho con nghe thử nhé?
- Thầy không phải mở đâu, con biết rồi. Bản nhạc đó được rồi.
Chúng tôi được Thầy cho nghe một đoạn nhạc đầy vui tươi của bài luyện, Thầy nói chúng tôi quá may mắn. Quả thật chúng tôi cũng thấy mình vô cùng may mắn! Thế nhưng sự may mắn của chúng tôi chưa kết thúc ở đó, chúng tôi còn được Thầy cho thêm năng lượng.

Thầy đặt TT Ấn lên đỉnh đầu bách hội giúp thanh lọc cơ thể, sau đó dùng NT Tiên để thu năng lượng từ Vũ trụ về cơ thể, rồi CKLB Ngọc chuyển hóa năng lượng vũ trụ thành nội lực của thực thể.

Thầy đã giúp chúng tôi để trực tiếp tăng năng lượng cho từng người. Cao nhất là cháu Thành tăng 7,1% còn tôi tăng được 6,2%. Số năng lượng này có khi chúng tôi phải ngồi thiền nhiều tháng mới đạt được. Đó thật sự là món quà quý giá trong thời điểm dịch bệnh hoành hành như hiện tại, khi mà nỗi lo về sức khỏe ai ai cũng đặt lên hàng đầu. Có thêm số năng lượng quí giá này chúng tôi hy vọng sẽ chống chọi được covid để không cho chúng xâm nhập vào cơ thể.
Chúng con xin cảm ơn Thầy vì những điều vô cùng quý giá này ạ!

Trước khi viết bài này chúng tôi còn được Thầy cho biết:
- Khi Thầy tập lại trận pháp này thì nhìn thấy trên mỗi lá bồ đề đều có một chữ …
Một lúc sau trên tay Thầy có một quyển sách và một cái bút …
Học trò báo cáo: “Đây chính là “VÔ TỰ KINH” của LTTH Đạo mà Thầy đang viết dở…
Quyển sách này có thể coi như Y-Bát của Đạo và Môn phái để lưu truyền cho người kế nhiệm…

Ban đêm khi nhìn ra cây bồ đề thì tất cả lá bồ đề đều như được làm bằng vàng …Còn cây bồ đề thì sáng rực rỡ…

- Trận “Vũ điệu Ưng Công Bồ Đề Hoa trận pháp” quay liên tục hơn 1 tuần nên khí lành phát ra xa ở bán kính khoảng 3km. Học trò trong không gian đã phải đề nghị Thầy cho dừng trận lại và phải thu hồi bớt hơn 20% năng lượng dồn xuống gốc bồ đề để dự trữ và che bớt hào quang từ đó phát ra…
Quả là những điều rất đặc biệt ở một nơi vô cùng đặc biệt … !



https://i.postimg.cc/yYrsdq7T/Cho-ca-ca-75.jpg


Vườn nhà mình bây giờ đẹp lung linh - Nước đẹp lung linh và những người bạn nhỏ trong vườn cũng lung linh.


Tháng 8/2020

/