Đăng nhập

View Full Version : Chúng tôi VỀ VƯỜN ...



huongtamlinh
20-08-2020, 09:00
/

BỒ ĐỀ HOA & CHIM ƯNG CÔNG

Chủ nhật ngày…./8/2020, Tôi cùng một số anh chị em đồng môn được về nhà mình, về với Nguyệt Quang Viên. Quả thật do Covid mà nhiều hoạt động thường niên của KCTL đều bị hủy, nên đây là một ngày đáng để chúng tôi phải mong ngóng. Vậy mà hơn cả sự mong ngóng ấy của chúng tôi, Nguyệt Quang Viên đã mang lại quá nhiều điều bất ngờ kể cả trong suy nghĩ cũng khó có thể tưởng tượng được.


https://i.postimg.cc/TYRW2hNx/NQV.jpg


Ảnh: Một góc Nhật Nguyệt Linh Đường

Xe đến Sao Đỏ chúng tôi nhận được tin Thầy báo rằng “Mọi người khi đến nơi thì sang khách sạn LA, tâm niệm xả khí xấu năng lượng xấu khoảng 10 phút rồi mới vào nhà.” Chúng tôi làm theo lời Thầy, trong lòng cũng có chút băn khoăn nhưng biết rằng chắc chắn có nguyên nhân đặc biệt. Vào đến nhà, rất nhanh chóng chúng tôi được hướng dẫn lên Nhật Quang Điện ngồi thiền bài TKKT, dù không cảm nhận được nhiều nhưng tôi thấy mình bay bổng, cơ thể phình to lên như một quả bóng rồi nhẹ nhàng thanh thoát dần...

Kết thúc bài thiền cũng là lúc Thầy và chị HV đã làm việc xong, Thầy kể cho chúng tôi nghe về những điều rất đặc biệt vừa xảy ra trong một “khu Vườn đặc biệt nhất” trong các khu vườn!
Chúng tôi nghe Thầy kể:
Cách đây mấy năm Thầy có hỏi đến BNT của HV thì thấy có một con chim bay về, nó vừa giống chim ưng vừa giống chim công. Mọi người bảo Thầy: Cứ gọi nó là con Ưng – Công”.
Mấy hôm trước khi đang ở HN Thầy nhìn thấy một con chim to bay ở trên cao. Không hiểu linh tính thế nào mà Thầy lại nói: “Có phải Ưng Công thì bay xuống đây”.
Chim bay xuống thật và đỗ ở cửa sổ, Thầy lại nói: “Nếu đúng là Ưng Công thì bay xuống tay Thầy đi”. Chim lại bay xuống đậu trên tay Thầy.
Lúc này mới nhìn thấy một chân chim sưng to và không đặt xuống được! Thầy nói: “Sao lại thế này! Để Thầy chữa cho!”
Vài phút sau thì chim ruỗi được chân ra mặc dù vẫn còn chân to chân bé. Chim vụt bay lên và nó rắc xuống mấy cái hạt gì đó…
Chị HV nói: “Thầy ơi sao ở đây nó nhỏ thế mà khi bay lên nó lại to thế? Sải cánh của nó phải đến mấy mét”.
Chim bay vài vòng rồi lại xuống đậu vao tay Thầy, lúc này Thầy mới hỏi:
- Vì sao chân con lại sưng to thế này? Bị gãy à?
- Không phải gãy đâu Thầy ơi! Con quặp hạt cây thuốc đem về cho Thầy nhưng lâu quá không tìm thấy Thầy nên chân con bị sưng lên! Đành chịu đau chứ không dám bỏ hạt cây thuốc đi.
- Cảm ơn con nhiều. Bây giờ về đây thì ở lạ đây với Thầy chứ?
- Vâng ạ!
- Bây giờ Thầy sẽ đưa con về vườn nhà mình nhé. Thôi đi nào.
Khi về đến NQV thì Ưng Công sà ngay xuống vườn và chạy khắp mọi nơi. Chị HV nói: “Bây giờ nhìn nó chỉ như con gà thôi Thầy ạ!”.
Thầy nói với Ưng Công: “Con chọn xem chỗ nào thích hợp thì ở chỗ đó”. Chim chạy quanh một hồi rồi nó đến gốc cây bồ đề và nói: “Con chọn chỗ này!”
- À khôn nhỉ!
Sáng nay Thầy và chị HV ra gốc bồ đề thăm Ưng Công thì nó khoe
ngay:
- Con mới dọn sạch chỗ gốc cây bồ đề rồi đấy!
- Con giỏi lắm, nhưng vì sao lại phải dọn?
- Cây bồ đề nhà mình nó hút năng lượng của khu vườn về, tự thanh lọc lấy năng lượng tốt rồi đẩy lên còn bã thải nó đẩy xuống gốc nên con phải dọn cho nó sạch.
- Tốt quá! Nếu con làm được điều ấy thì rủ, rồi dạy các bạn linh thú trong vườn cùng làm để cho cả khu vường đều sạch nhé.
- Vâng!
- Thầy hỏi Ưng Công này: “Con là bản nguyên thần của HV à?
- Thưa Thầy: “Con cũng không phải là BNT của HV mà BNT của con cũng là con cá trong động của Đệ Tam Thánh Mẫu”
- À! Như vậy con là một kiếp trước của HV phải không?
- Đúng rồi ạ!
Thầy nói tiếp:
- Khi các con đang ngồi thiền thì chị HV đi ra hè và vẫy Thầy ra rồi nói như reo lên: Ôi Thầy ơi! Bồ đề nhà mình nở hoa, nhiều lắm! Con còn nghe cả thấy tiếng nhạc rất hay từ chỗ cây bồ đề nữa, tí nữa Thầy cho con xuống gốc bồ đề ngồi thiền nhé!
Thầy biết là có chuyện lạ nên nói ngay:
- Các con có ai ở nhà?
- Thưa Thầy con Hà Minh ạ.
- Hà Minh này, Thầy hỏi con hai việc: Việc thứ nhất là cây Bồ Đề nhà mình nó nở hoa à?
- Thưa Thầy bây giờ cây bồ đề nhà mình đẹp tuyệt vời luôn!
- Đây là hiện tượng gì?
- Cái này con cũng không biết gọi nó là hiện tượng gì, chỉ biết là về mặt năng lượng chưa bao giờ bồ đề có hoa cả. Mà cái hoa này cũng không phải là hoa của…nó… Giống như kiểu một thể kết tinh, hoa nở trên cành nó chứ không phải nó nở hoa.
- Ừ có gọi là hoa bồ đề cũng đúng mà cũng không đúng phải không, mà phải nói là hoa nở trên cây bồ đề.
- Vâng, vâng đúng rồi!
- Ừ rồi cảm ơn con.
- Bông hoa nó giống cái gì?
- Nó giống như đóa sen.
- Rồi đúng! Việc tiếp theo sau đây Thầy và HV sẽ ngồi thiền dưới gốc bồ đề nhé.
- Vâng Thầy mở cái bài mà của cụ Di Lặc có tiếng cười trẻ thơ, bài luyện mà có cái quạt của Cụ ấy …
- Thiên Linh Ngọc Di Lặc Phật Tổ đúng không?
- Vâng, vâng… Nó sẽ kết hợp…bây giờ nó đang có những tiếng vi vu nó rất là…hay…
- Ừ được rồi, việc tiếp theo là hình như cái quả cầu âm dương nó lại chạy ra giữa vườn, nó đang luyện à?
- Thưa Thầy bây giờ thì nó không phải là quả cầu mà nó chỉ là hai cái lá, hai cái lá để biểu trưng cho năng lượng âm dương. Hai cái lá này nó đang đính vào cột giao hòa, nó vẫn đang xoay nhẹ để nó tạo ra giống như cái động lực để cho …
- Năng lượng toàn khu vườn phát triển và đồng nhất phải không?
- Vâng, vâng … Đúng như thế ạ!
- Thầy hỏi thêm này: Có bao nhiêu bông hoa trên cây bồ đề ?
- Tất cả có đúng 100 bông Thầy ạ!



https://i.postimg.cc/0N1Tk3R3/Cay-bo-de-chinh-sua.jpg

Hình ảnh cây Bồ Đề vào tháng 8/2020


Còn nữa ...

/