PDA

View Full Version : điểm hẹn phú quốc- nơi thắp sáng niềm tin



Hoa Cát Tường
02-08-2020, 18:12
Mưa buông xuống giữa màn đêm tĩnh lặng, những hạt mưa trong suốt xuyên qua bóng tối, cuốn đi dư vị của những ngày nắng hanh hao… Có những con người đi qua cuộc đời ta tựa như gió cuốn, có những kỷ niệm nhắm mắt cũng chẳng thể quên, có những nỗi đau găm chặt vào tim từng ngày thổn thức. Phú Quốc đêm nay - mưa không ngớt, mưa thối đất, thối cát, kèm theo gió rít lên từng hồi, như khóc thương, tủi hờn, như một lời cầu cứu vang lên giữa màn đêm hoang lạnh của đứa bé bị tật nguyền, tiếng rên la nghe mà tê tái, "tại sao sinh con trong cuộc đời, mà sao không cho con có được cuộc sống như các bạn của con, con cũng muốn chạy, muốn nói, muốn được ca hát như các bạn, mà con không thể làm tất cả...".
Đêm đầu tiên của tôi cùng cả đoàn tại nơi đây, vừa lạ nhà, trong tâm khắc khoải, cứ nhắm mắt là hình ảnh đứa trẻ lại hiện ra, khiến tôi không ngủ nổi... Tung chăn tôi bước xuống, tìm một tấm thảm và ngồi thiền bài "Liên đăng Thiên Thủ Tiên Nhãn Phật Linh quang trận pháp", tiếng nhạc vang lên, mắt khép hờ lại, để thấy lòng an yên, để lắng nghe nhịp tim mình và hơi thở đều đặn của cuộc sống. Cùng một Đoàn chúng tôi, chia thành nhiều chuyến bay khác nhau, tựu lại tại điểm hẹn Phú Quốc, cơ duyên tôi gặp bé, hình ảnh đứa bé ngơ ngác, ánh mắt trong veo nhưng nhìn vô định, cùng vô vàn cử chỉ, hành động, diễn tả lời muốn nói của đứa bé lại tiếp tục hiện ra trước mắt tôi, làm lòng tôi dậy sóng, tôi thương đứa bé quá, năm nay lên 6 tuổi, nhưng bé không được cắp sách đến trường như bao đứa bé khác, bởi vì càng lớn lên, thì bé lại càng không thể phát ra thành tiếng, bé không thể nói được, không thể tự làm mọi việc như bao người bạn khác, bé bước từng bước khập khễnh, chân thấp, chân cao, chậm chạp, rồi quỵu xuống, ngã gục dưới chân một Cụ già. Phải chăng lời kêu cứu của bé đã thấu đến tặn trời xanh, có một phép màu-ông tiên xuất hiện, niềm tin cũng xuất hiện, bé sẽ được chữa bệnh, rồi bé sẽ trở thành đứa trẻ lành lặn bình thường như bao đứa trẻ khác. Ông Tiên sẽ khép lại ngày hôm qua - ngày hôm nay, những ngày đau đớn và tổn thương, sau một đêm có ông Tiên xuất hiện, ngày mai bé có thể mỉm cười bước đi, bỏ lại những nỗi đau dông dài phía sau của cuộc đời. Ngày mai là một ngày khác, là một ngày có "nắng", thắp sáng niềm tin ước mơ, ngày mai - bé được chữa lành mọi vết thương, chữa lành mọi bệnh tật, bé được "LÀM NGƯỜI".
Ngày mai khi thức giấc, "nắng" sẽ lên - bầu trời sẽ trong xanh như chưa hề có giông tố đi qua… Nhiệt huyết muốn được sống cuộc đời bình thường, khao khát cháy bỏng muốn vươn lên của bé đã nhấn chìm những buồn đau trong quá khứ, bài Thiền kết thúc cũng là lúc bé đang bước những bước đầu tiên vào tương lai.
Cuộc sống này luôn xoay vòng với những biến động chẳng ai có thể lường trước. Có những nỗi buồn thấm đẫm vào tim, có những căn bệnh lạ kéo dài mỏi mệt chỉ muốn buông xuôi tất cả. Nhưng giữa được – và mất, cuộc đời này chẳng lấy đi tất cả của ai và cũng chẳng cho không ai thứ gì. Đứa trẻ lớn lên theo năm tháng, trải qua mất mát đau thương là điều tất yếu để trưởng thành. Cuộc đời là muôn mảng màu sắc, muôn hình muôn vẻ chẳng hề giống nhau. Mỗi bước chân, mỗi chặng đường ta đã, đang và sẽ đi qua đều ẩn chứa vô số điều diệu kì. Những vấp váp, tai hoạ, những thương đau dẫu có lớn lao ... thì cũng nên gói gọn trong quá khứ, khép quá khứ đó lại, để hướng tới ngày mai.
"Cam chịu" và "chấp nhận" là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Sống trong cuộc sống đừng "cam chịu" mà hãy học cách "chấp nhận". Chấp nhận trải qua đau đớn và tổn thương để trưởng thành hơn từng ngày, chấp nhận đối mặt với sự thật khó khăn và chấp nhận đối mặt với ngày mai, hun đắp đủ niềm tin để đối mặt với tương lai của chính mình.
Thời gian cứ thế trôi qua, chúng ta chỉ có thể bước tiếp, không có quyền quay trở về quá khứ. Dẫu đau đớn, khắc nghiệt, cuộc đời này vẫn đủ đầy để cho ta những ấm áp yêu thương, cho ta những điều diệu kì nhất.
Bác tin, ngày mai của bé sẽ là một ngày "nắng". Bé và cả Gia đình hãy thắp sáng ngọn lửa niềm tin và vững vàng bước tiếp, để ngày mai bé sẽ đứng trên đỉnh cao nhìn lại chính mình của quá khứ, nở một nụ cười thật rạng rỡ cho tất cả những gì bé đã đi qua. ĐIỂM HẸN PHÚ QUỐC - NƠI THẮP SÁNG NIỀM TIN.
Phú Quốc, ngày 31 tháng 7 năm 2020.
HOA CÁT TƯỜNG


https://i.postimg.cc/vcr0Py20/A935-D958-7400-4-F4-E-84-E2-98-B6-B9-F654-D5.jpg (https://postimg.cc/vcr0Py20)
Bé Hải Phong