Đăng nhập

View Full Version : "Tùy Duyên" được giải khí xấu



tuluyenthantam
02-08-2020, 00:39
Thời gian gần đây, do phải làm việc và sinh hoạt trong môi trường bệnh viện nhiều nên tôi bị nhiễm khí xấu khá nặng. Cơ thể luôn cảm thấy mệt, đầu óc thì cảm giác bung biêng. Có hôm đang làm thấy mệt quá đi nằm một lúc, sau đó cảm giác không dậy nổi và rất mệt. Tự nói với mình rằng nếu như thế này thì không được rồi, mệt thế này, khí xấu trong người nhiều thế này thì không ổn rồi. Đây cũng là lần đầu tôi cảm nhận được khí xấu trong người làm mình mê mệt và đầu óc bung biêng đến như vậy.
Sau đó như có một sự “tùy duyên” đã đến với tôi.

Vào một ngày gần cuối tuần trước,
Tôi được lên nhà, lên NNLĐ với lý do ban đầu lên là làm việc nhưng tôi cho rằng mình được lên để được giải khí xấu trong người.
Tối hôm đó tôi được tập trận Vạn pháp tùy duyên trận cùng với ĐM và AĐ tại NNLĐ,
Sáng hôm sau Thầy cho theo về HN và đi tắm để giải bỏ khí xấu hơn nữa còn được cho thuốc.
Đến trưa sau khi ăn xong tôi lại bắt xe đi tỉnh để làm việc, và sự “hữu duyên” vẫn chưa dừng lại. Tôi được Thầy gọi hỏi về việc liên quan đến máy tính, định làm từ xa nhưng không hiểu sao máy Thầy tự dưng không vào được mạng và chiều hôm đó là thứ sáu, nên tôi xin phép tối được đến nhà Thầy xem.
Tối hôm đó tôi còn được Thầy cho ngồi học thính giảng bài học của lớp 2.

Đến sáng hôm sau (25/07/2020)
Sau khi ăn sáng xong Thầy, anh Hocdao, chị theoThầy kiểm tra và hút khí xấu, hôm đó có cả cô Th. Thầy hô Thiên Tiên Ấn xuất hiện, TTA ở phía trên đỉnh đầu BH hút khí xấu ra khỏi cơ thể…
Lúc đó cơ thể cảm thấy rõ phía trên đỉnh đầu nóng lên, và tê đi cơ thể cảm giác bồng bềnh, sau đó thì bàn tay bắt đầu tê tê cảm giác khí xấu thoát ra khỏi cơ thể rõ ràng và mạnh.
Lúc ngồi thiền có nghe loáng thoáng thấy a HD nói trục sinh lực bị đặc quánh lại, được chừng hơn chục phút thì thấy a HD nói TTA của cô Th đã dừng hút, của Bá Nam thì chưa xong. Chừng 10 phút sau Thầy bảo dừng lại, BN hút 1 lần không hết được và 2 ngày sau mới hút tiếp được.
Sau đó Cô Th cũng được Thầy cho quà là năng lượng từ Ngọc Thần Tiên và Càn Khôn Linh Bạch Ngọc, chuyển hóa năng lượng vũ trụ thành năng lượng thực thể để cô có thêm sức khỏe. Cô đang một mình chăm sóc hai ông bà là bố mẹ cô bị ốm đã lâu.
Sau đó hai cô cháu chào Thầy và hai anh chị ra về.
Trên đường đi về nhà mà tôi cứ cảm giác hân hoan, một cảm giác của một cơ thể khỏe mạnh và tinh thần tỉnh táo hơn trước rất nhiều.

2 ngày sau (27/7/2020)
Tại NNLD Thầy cho hút khí xấu lần nữa
Hôm đó được ngồi cùng TN và AĐ, Thầy dùng Thiên Tiên Ấn để hút độc ra khỏi cơ thể cho 3 anh em. Lần này cơ thể nhập thiền rất nhanh, cảm giác rất thoải mái và khoan khoái dọc cơ thể.
Ngồi thiền tầm 30 phút thì dừng lại, sau đó vẫn còn cảm giác tê mạnh ở 2 tay cơ thể thì cảm thấy khỏe hẳn ra.
Hôm sau đến lớp học, mọi người cũng thấy ngạc nhiên vì sắc mặt tôi rất khác mọi khi, hồng hào và trông khỏe hơn.
Có anh còn nói vui, như thế này có khi mới lấy được vợ.

Những lúc mệt mỏi, đau ốm hoặc khó khăn nhất chúng con luôn nhận được sự giúp đỡ. Thầy luôn ở bên chúng con và giúp đỡ chúng con, có thể là trực tiếp hoặc bằng một sự "Tùy duyên" nào đó.

Con xin cảm ơn Thầy!
Em xin cảm ơn anh Hocdao, chị theoThầy!


/

Trái tim dũng cảm
21-08-2020, 10:15
Chúc mừng em tuluyenthantam đã được Thầy giải bỏ khí độc khí xấu triệt để !
Đọc bài em viết thật nhiều niềm vui, năng lượng !

thanhngoc
31-10-2020, 19:39
Để gặp được Thầy, được nghe Thầy kể chuyện về thế giới tâm linh hoặc những lần Thầy làm việc thường thì không dễ gì vì Thầy rất bận và có nhiều việc phải làm. Học trò chúng tôi trừ khi có những hoạt động dã ngoại, những buổi học do Thầy tổ chức hoặc những buổi lao động ở Côn Sơn mà có Thầy “ở nhà”.

Năm nay vì sự hiện diện của virus Covid nên số lần gặp được Thầy càng ít hơn. Vậy mà trong tháng 7 và tháng 8 vừa qua, sự “Tùy duyên” đã cho tôi được về NNLĐ, được gặp Thầy và còn may mắn hơn được Thầy giúp hút khí độc ra khỏi cơ thể.

Tùy Duyên lần 1:

Lần đó có lịch lao động ở NQV bắt đầu trở lại ngày 26/07/2020 sau thời gian tạm hoãn vì dịch covid. Hôm đấy trong danh sách lao động không có tôi, nhưng nhờ sự Tùy duyên nên tôi được về Côn Sơn lao động thay anh bạn đồng môn. Trong lần về Côn Sơn lao động sau thời gian dài tạm hoãn ấy tôi có kể qua với Thầy tình hình sức khỏe của tôi. Sau khi nghe tôi kể thì Thầy bảo tôi gọi cho BN hẹn nhau 1 ngày cùng lên đây Thầy sẽ hút độc cho 2 anh em luôn.

Khi nghe Thầy nói vậy tôi rất vui mừng và liên hệ ngay với BN rồi sắp xếp thời gian xin phép Thầy lên luôn vào ngay ngày hôm sau. Buổi tối hôm sau khi lên Côn Sơn, tại NNLĐ Thầy bảo tôi, BN và AĐ mở nhạc Vạn Pháp Trận và ngồi thiền để Thầy hút độc cho cả 3 anh em. Khi nhạc thiền Vạn Pháp Trận vang lên Thầy liền hô: “Tiên Thiên Ấn xuất hiện trên đỉnh đầu bách hội của học trò, giúp ta hút khí độc khí xấu có trong cơ thể mỗi người”

Sau lời Thầy hô vừa dứt thì người tôi bắt đầu cảm thấy nóng lên, khí độc, khí xấu bắt đầu tê chạy từ cơ thể lên phía trên đỉnh đầu bách hội. Cảm giác nóng và tê giảm dần, khi Thầy hô “từ từ dừng lại” thì cơ thể tôi cảm thấy khỏe hơn rất nhiều.

Tùy Duyên lần 2:

Một tuần sau đó vào ngày 03/08/2020 công ty tôi thông báo nghỉ 1 tuần do tình hình dịch covid xuất hiện trở lại ở VN. Thì sự “Tùy duyên” lại đến với tôi lần nữa, đúng trưa hôm đấy AĐ có hẹn tôi đi cùng anh ấy mua ít đồ để về Côn Sơn. Thế là tôi nhờ AĐ gọi điện xin phép Thầy cho tôi được về Côn Sơn cùng với AĐ trong thời gian được nghỉ dịch và được Thầy đồng ý. Trong thời gian ở Côn Sơn, tại NNLD Thầy lại dùng TTA hút khí xấu cho lần nữa. Sau lần hút độc này cơ thể tôi cảm thấy khỏe hơn so với lần hút độc trước, cảm giác như cơ thể mình vừa được nâng cấp lên một mức năng lượng mới.

Ngoài ra, với gần một tuần về với NNLĐ dường như giúp cho tôi có thêm nguồn sinh khí mới. Sau mấy ngày ở NNLĐ về thì mỗi sáng thức dậy tôi không còn cảm giác mệt mỏi nữa, thay vào đó là một cảm giác khoan khoái, nhẹ nhõm và tinh thần rất sảng khoái.

Con xin cảm ơn Thầy đã tạo điều kiện giúp đỡ cho chúng con có một cơ thể khỏe mạnh, và một “ngôi nhà” có nguồn năng lượng thật tốt để “tu luyện” ạ!