PDA

View Full Version : Thầy chữa bệnh Ung Thư thật nhanh!



Trung Nghĩa
01-08-2020, 03:41
Ung thư là căn bệnh nan y mà đến giờ khoa học vẫn chưa thể tìm ra thuốc chữa, những người không may mắc bệnh không khác gì nhận án tử cho . Khi biết tin mình có thể mắc bệnh ung thư, bố vợ tôi đã rất lo lắng và suy sụp. Bề ngoài ông vẫn tỏ ra mạnh mẽ và lạc quan trước vợ, con nhưng qua giấc ngủ trằn trọc và đôi mắt lo âu khi ở với con rể tôi có thể cảm nhận được sự lo lắng trong ông.
Từ khi đi khám ở phòng khám tư gần nhà về và được bác sỹ ở đó thông báo có thể bố tôi đã mắc bệnh ung thư thực quản, cả họ ngoại nhà tôi đều nhốn nháo hết lên, vợ tôi thì khóc suốt vì thương bố. nhà bố tôi có 5 anh, em chú thứ 3 thì mất đã lâu, tuy nhiên 2-3 năm gần đây thì nhà liên tục có tang, sau khi ông ( bố đẻ ra bố vợ tôi) mất được khoảng 1 năm do bệnh thì đến lượt bác cả mất vì ung thư, cả nhà đang chuẩn bị làm giỗ đầu cho bác thì lại hay tin bố tôi có thể mắc bệnh ung thư.

Bố vợ tôi là giáo viên thể dục, năm nay ngoài 60 tuổi, ông vừa có quyết định nghỉ hưu từ 1/7/2020. hàng ngày ông vẫn dậy từ sáng sớm để chạy bộ, vẫn ăn mỗi bữa 3 bát cơm, cơ thể không có gì bất thường. nên khi biết tin ông rất sốc, vì không nghĩ mình lại mắc căn bệnh quái ác này. Chỉ vì thời gian gần đây khi ăn cơm hay bị nghẹn nên gia đình mới bắt ông đi khám.
- Khi khám ở phòng khám tư gần nhà thì bác sỹ nội soi phát hiện thấy một khối U rất lớn, chiếm 2/3 thực quản vì vậy mỗi khi ông ăn cơm thường hay bị nghẹn do cơm bị tắc lại không thể nuốt qua khối U. bác sỹ ở đây kết luận rằng đây là triệu chứng của bệnh Ung Thư thực quản và khẳng định 90% là ông đã bị mắc Ung Thư.



https://i.postimg.cc/TYrdWy5T/Screenshot-2020-07-29-08-22-08-35.png

(ảnh khối U bên trong thực quản )



- Gia đình đưa ông lên bệnh viện đa khoa tỉnh để kiểm tra lại thì vẫn giống kết quả như trên và được các bác sỹ ở đây giới thiệu ra bệnh viện đại học Y Hà Nội.
Gia đình lại đưa ông ra đại học Y Hà Nội để kiểm tra và điều trị. sau một ngày đi chiếu chụp và nội soi ông được bác sỹ ở đây cho về chờ kết quả và hẹn thứ 2 tuần sau quay lại để nội soi phế quản, thứ 5 sẽ tiến hành mổ khối U, sau đó đưa khối U đi phân tích và đưa ra phác đồ điều trị. Bác sỹ có tư vấn cho gia đình là nếu ông không mổ thì chỉ có thể sống được 1 năm nữa, nếu mổ và điều trị có thể sống thêm 10 năm nữa tùy theo thể trạng từng người.

Buổi tối cả nhà cùng bàn bạc phương án điều trị bệnh cho bố vợ tôi, anh vợ và chú tôi thì muốn mổ để ông có thể có thêm thời gian ở cùng con cháu. Tôi và vợ tôi thì phản đối muốn bố tôi xin Thầy Huệ Tâm chữa bệnh cho và tập thiền kctl. vì chúng tôi hiểu rằng chỉ có nhờ Thầy chữa thì bố tôi mới khỏi bệnh và có thể sống tiếp những tháng ngày khỏe mạnh cùng con cháu, không phải sống những tháng ngày ngày ngắn ngủi còn lại trong đau đớn do trị xạ. Bố Mẹ vợ tôi cũng biết đến Thầy khi gia đình tôi được Thầy về làm bàn thờ, ngoài ra cũng hay được ông bà thông gia kể chuyện về Thầy nên khi tôi đề xuất đến việc nhờ Thầy, bố mẹ tôi rất mong muốn được Thầy kiểm tra và chữa trị.

Ngày hôm sau tôi gọi điện cho Thầy để báo cáo tình hình với Thầy và xin Thầy chữa bệnh cho bố vợ tôi. Thật may mắn cho gia đình là ngày hôm ấy Thầy đang trên đường về Hà Nội, Thầy đã đồng ý cho đưa bố đến để Thầy kiểm tra.
Đúng 10h30 ngày hôm sau theo lịch hẹn tôi đưa Bố Mẹ đến gặp Thầy.Thầy cùng anh HĐ tiến hành kiêm tra:
Thầy cho hiện rõ căn nguyên của căn bệnh. Thầy nói:
- Chụp năng lượng hiện hình xuất hiện! Xác định rõ căn nguyên của bệnh, chú ý đến vùng thực quản.
Lúc này anh hocdao thì "nhắm mắt chăm chú nhìn" ... Tôi chỉ thấy Thầy liếc qua vùng cổ bố tôi một cái rồi trán Thầy thì nhăn mà lại cười nửa miệng!
Tôi nghe lỏm được anh hocdao nói nhỏ với Thầy:
- Thực quản bị sưng tấy và đã có u ... nhưng đấy chính là một ổ trùng độc! Chất độc của nó tiết ra làm cho thực quản bị sưng lên thành u.
Thầy cũng hỏi nhỏ: Còn gì nữa không?
- Chúng con không thấy gì nữa!
- Có một con ốc sên nó nằm vắt lên trên khối u đó!
Một lúc sau thì anh họcdao mới nói: À! Chúng con hìn thấy rồi, thoáng qua lại tưởng u nó to!
Thầy liền nói luôn:
- Vịt thần về bắt giúp Thầy ốc sên đi, Hoàng trùng uyển về bắt trùng độc cho Thầy đi...
anh hocdao lại thì thầm: Những con trùng này nó tiết ra chất độc đã bị keo lại và rất độc.
Nghe nói vậy Thầy liền trả lời luôn: Sóc Vĩnh Phúc đâu? À, Thằn lằn đâu? Độc này phải Thằn lằn mới gải quyết được!
anh hocdao lại thì thầm: Thằn lằn về rồi ạ!
Thầy nói luôn: Thằn lằn giúp Thầy ăn hết chất độc trong vùng cổ bệnh nhân đi!
Chưa đến 5p sau, anh hocdao nói: Thưa Thầy xong hết cả rồi!
Thầy nói luôn: Rửa sach vết thương rồi bôi thuốc vào là được.

Thầy con nói vui rằng bệnh viện hẹn ông thứ 5 tuần tới đến để mổ ông không cần đến nữa, còn nếu ông muốn mổ thì cứ đến. Nghẹ được Thầy nói vậy lòng tôi như trút đi gánh nặng và sự lo lắng mấy hôm nay. Lúc đó tôi thấy thật nghẹn ngào xúc động và thầm cảm ơn Thầy vô bờ bến. Chỉ đến lúc ngỡ rằng bố mẹ sắp không còn ở bên mới thấy được tình cảm dành cho bố mẹ lớn đến nhường nào.
Gia đình chúng tôi vui mừng chào, cảm ơn Thầy và đưa bố tôi về quê luôn trong ngày mà không quay lại bệnh viện để chờ mổ nữa.
Thầy dặn: Hôm nay thế là xong rồi đấy, mấy hôm nữa Thầy vào Thanh Hóa rồi Thầy sẽ kiểm tra lại và chữa tiếp cho. Về theo dõi một vài bữa, nếu ăn mà không thấy nghện rồi không thấy đau nữa là được. Chúc mừng cả nhà, thôi về đi.

* Diễn biến sau khi được Thầy Huệ Tâm chữa bệnh.
- Ngày 1: Sau khi được Thầy chữa xong khi về thì thấy rát ở chỗ khối U, buổi chiều khi ăn cháo xong thì thấy bị đau chỗ khối U, 1-2 giờ tiếp theo thì không còn thấy rát và đau nữa. đến tối khi ngồi thiền thì thấy rát ở chỗ khối U. ngồi thiền xong một lúc thì thấy không còn rát nữa
- Ngày thứ 2,3: bố tôi vẫn ăn cháo, khì ăn thi không còn thấy đau nữa. tuy nhiên khi ngồi thiền vẫn thấy rát ở chỗ khối U, sau khi ngồi xong một lúc thì hết.
- Ngày thứ 4: Bố tôi bắt đầu chuyển sang ăn cơm và không còn thấy nghẹn như trước nữa, ngồi thiền cũng bớt rát hơn.
* Tới hôm nay 29/7 bố tôi nhận được kết quả từ đại học Y Hà Nội với kết luận : bố tôi bị Ung Thư biểu mô tuyến ( sinh thiết lấy vào mô thực quản, dạ dày và mô u. Mô u gồm các tế bào có nhân lớn, bào tương hẹp, tỉ lệ nhân/bào tương cao, chất nhiễm sắc thô, hạt nhân rõ, nhiều nhân chia không điển hình. các tế bào u sắp sếp tạo cấu trúc dạng tuyến, ống không đều. mô đệm xung quanh u phản ứng tăng sinh xơ và nhiều tế bào viêm đơn nhân)
(Hết phần 1...còn tiếp)


/

Trung Nghĩa
05-09-2020, 18:38
.


https://i.postimg.cc/fTY619kn/118804329-312488523304378-165296725989366821-n.jpg


( Kết quả sinh thiết của Viện Đại học Y Hà Nội )




Theo như phân tích của bác sỹ Đại Học Y Hà Nội thì khối U của bố tôi đã khá to, nếu sau 1 tháng nữa không phẫu thuật sẽ không ăn được gì nữa vì khối U sẽ chèn hết thực quản.

Nếu làm phẫu thuật thì liệu trình điều trị sẽ như sau:

Sau khi phẫu thuật 4 tuần sẽ tiến hành truyền hóa chất. Sẽ truyền liên tục 6 lần mỗi lần cách nhau 3 tuần. Nếu trong thời gian truyền hóa chất 6 lần đầu tiên mà duy trì liên tục được 3 tuần/ lần ( đúng thời gian quy định ) mà không phải dừng lại do sức khỏe yếu hay các bệnh nền phát sinh thì có thể sống được trên 5 năm. Còn trong 6 lần truyền hóa chất mà bị gián đoạn do sức khỏe yếu hay các bệnh nền phát sinh phải dừng để điều trị thì tuổi thọ sẽ nhỏ hơn 5 năm. Có thể 3 năm, 2 năm, vài tháng hoặc xấu hơn nữa là hóa chất bị ngấm qua thành thực quản sang phổi thì tuổi thọ sẽ là vài tuần sau mổ.
Sau khi qua được 6 lần chuyền hóa chất thì định kỳ sẽ 3 tháng/ lần đi truyền hóa chất hoặc xạ trị. Sau đó sẽ tùy vào tình hình sức khỏe để quyết định thời gian sẽ phải kiểm tra định kỳ và truyền hóa chất.

Hàng ngày bố tôi vẫn kiên trì ngồi thiền ngày 3 lần, và quyết tâm chữa bệnh bằng phương pháp KCTL vì gia đình tôi hiểu rằng chỉ có con đường theo Thầy chữa bệnh thì mới khỏi được bệnh.


Quả thật chỉ có những người đứng ở cửa sinh – tử và phải chọn cho mình một con đường đi tiếp mới thấy áp lực thế nào. Cả họ bên ngoại đều biết tình hình bệnh của bố tôi, nhưng lại không thấy ông đi viện mà chỉ có ở nhà ngồi thiền nên đều lên án dữ dội. Hàng ngày bà con lối xóm, anh/em họ hàng đến thăm tấp nập mỗi người, mỗi ý khuyên đi viện này, viện kia. Các cụ lớn tuổi hơn thì đến bắt phải đi viện. Cũng may tinh thần bố tôi không bị lung lay, vẫn nghe lời con rể quyết tâm kiên trì theo Thầy đến cùng.

Thời gian một tháng đã sắp hết nhưng bố tôi chỉ thấy người khỏe hơn, ăn uống dễ dàng hơn trước chứ không bị nặng lên như bác sỹ Đại Học Y Hà Nội đã từng nói. Hàng ngày Ông vẫn ăn đủ mỗi bữa 3 bát cơm, tập thể dục sáng – chiều và ngồi thiền ngày 3 lần. Tôi hay nói đùa với Ông, Bố cứ ăn uống đúng bữa và tập thiền đều đặn ngày 3 lần thế này thì chả mấy mà còn khỏe hơn chúng con.

Đến ngày 29/8/2020 gia đình lại xin phép Thầy đến để được Thầy kiểm tra lại và chữa bệnh tiếp cho Bố tôi.



https://i.postimg.cc/mgfTH41R/20200829-091328.jpg



( Hình ảnh Thầy chữa bệnh cho Bố tôi )




Lúc này Thầy kiểm tra thì thấy khối U đã không còn phát triển nữa, tuy nhiên chất độc lâu ngày đã bị ngấm vào tâm vị, các tế bào xung quanh khối U đã bị mủn làm thủng thành thực quản. Các tế bào bị nhiễm độc, trong nhân tế bào là những con độc ( tế bào lạ hay còn gọi là tế bào Ung thư) khá nhiều và dầy đặc xung quanh vị trí khối U.


Sau đó Thầy đã xử lý tiếp như sau:



Thầy dùng nước VTCL để rửa lại phần chất độc ngấm vào tâm vị
Thầy dùng LQĐC, chiếu vào các tế bào. Các tế bào Ung Thư sẽ phát ra mầu khác so với các tế bào bình thường, dựa vào đó Hoàng Trùng Uyển sẽ đi vào cơ thể và nhặt hết tế bào Ung Thư.
Thầy sai Bạch Viên về lấy tế bào gốc cấy nuôi tế bào mầm, sau đó mang cấy ngược lại cơ thể.
Thầy làm một đoạn ống giả bằng tế bào của Bố tôi để thay thế cho đoạn thực quản đang bị khối U và có các tế bào đang bị mủn. Tuy nhiên do đoạn ống mới làm chưa hoàn chỉnh và còn chờ cho đoạn ống này nó tương thích với năng lượng của co the nên tạm thời Thầy chưa vội cắt bỏ đoạn thực quản bị khối U và thay bằng đoạn ống mới làm.
Sau đó Huệ Tâm Dược Sư đưa thuốc vào đản trung của bố tôi đúng giờ, đúng liều lượng.
Thầy sai Y Bạch cử người theo dõi phần thực thể của bố tôi và cho phép vía bố tôi được về bệnh viện trong không gian để điều trị.


( còn tiếp phần 3)

/

Trung Nghĩa
28-02-2021, 22:50
Thầy chữa bện ung thư thật nhanh (phần 3)

Thời gian trôi qua thật nhanh, thấm thoát mà đã 7 tháng trôi qua kể từ ngày bố vợ tôi nhận hung tin ( biết mình bị K thực quản). Thời gian 7 tháng trôi qua tình hình sức khỏe của bố tôi đã tốt lên rõ rệt, ông đã tăng 6kg, ăn uống, sinh hoạt đã trở lại bình thường, khỏi được cả bệnh sỏi thận, các vết chai ngoài da do những u mỡ tạo ra đã biến mất, tóc đã dần xanh trở lại...có thể nói Ông như đã được hồi sinh trở lại. không giống như ngày đầu mới bị bệnh khi đi khám ở viện đại học Y Hà Nội, bác sỹ nói ông chỉ có thời gian một tháng, nếu sau một tháng ông không làm phẫu thuật sẽ không thể ăn được gì nữa, vì lúc này khối u sẽ to chèn hết thực quản và nếu như ngày ấy ông không gặp được Thầy, không chữa bệnh theo phương pháp khí công tâm linh, Ông chấp nhận điều trị theo phương pháp thông thường là mổ và chuyền hóa chất thì giờ nếu may mắn ông mới qua gia đoạn 1 của liệu trình điều trị.
* Với tiêu đề của bài viết là " Thầy chữa bệnh ung thư thật nhanh" tôi vẫn thường băn khoăn với tiêu đề bài viết này, vì nếu chỉ dùng từ " nhanh " thôi thì chưa thể diễn tả đúng được bản chất của sự việc. từ ngày bố tôi bị bệnh đến nay đã được Thầy chữa cho ba lần, với tổng thời gian của ba lần không quá một tiếng đồng hồ. với khoảng thời gian này nếu chúng ta đi bệnh viện có thể chúng ta mới chỉ kịp sếp hàng xong và mua sổ khám bệnh.
* Những diễn biến kỳ lạ trong quá trình chữa bệnh:
Sau khi được Thầy chữa bệnh lần 3 vào ngày 9/9/2020 và được biết bệnh tình đã thuyên giảm 70% sau hơn một tháng kể từ ngày được Thầy chữa trị, bố tôi và gia đình đã rất vui mừng. về nhà ông rất chăm chỉ tập thiền đều đặn ngày 3 lần, mỗi ngày đều ăn được 9 bát cơm ( ngày 3 bữa, mỗi bữa 3 bát) do không còn bị nghẹn khi ăn nên ông ăn cảm thấy ngon miệng và yên tâm hơn nên dần ăn được nhiều hơn. gia đình, dòng họ cũng từ đó mà yên tâm hơn và không còn ai phản đối như trước. những điều kỳ diệu trong quá trình ông tập thiền chữa bệnh còn làm cho mọi người đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác:
- Trong một buổi tập thiền, cục hạch trong miệng ông tự nhiên văng ra mà miệng không hề chảy máu hay đau đớn gì. cục hạch này nổi lên trong má trước thời gian ông biết mình bị bệnh, hàng ngày ông sờ tay vào má vẫn thấy nó trồi qua, trồi lại trong má thế mà không hiểu bằng cách nào nó có thể tự văng ra ngoài được, giờ đây khi sờ tay lên má không còn thấy nó nữa, ông sợ mọi người không tin còn để ra ngoài ban công cho các con xem rồi mới bỏ đi.
- Ông bị bệnh sỏi thận đã lâu, đã uống nhiều loại lá nhưng không khỏi thế mà sau một thời gian tập thiền các viên sỏi đã dần dần được đào thải ra ngoài, giờ đây ông đi tiểu không còn khó và bị buốt như trước.
- Tóc ông cũng đã dần xanh trở lại. hai bên phía trên thái dương lượng tóc bạc đã giảm đáng kể thay vào đó là những màu đen của tóc.
- Các vết chai do những u mỡ để lại trên da dần dần đã biến mất
Tin lành vang xa, bà con lối xóm lại sang chúc mừng ông, chúc mừng gia đình. có nhiều người là đồng nghiệp cũ, có những người cùng huyện bị bệnh ung thư hay tin cũng tìm đến để xin được chia sẽ kinh nghiệm chữa bệnh, xin các bài thiền của Thầy về tập luyện...


https://i.postimg.cc/Ss63vbzx/20200909-191432.jpg

( Bệnh nhân ung thư tủy đã được Thầy chữa khỏi bệnh nâng cốc chúc mừng bệnh nhân ung thư thực quản đã khỏi được 70% )

(Còn tiếp phần 4)