trannam792003
19-05-2011, 09:02
Bạn có tin không? Tin hay không tùy bạn, tôi chỉ nói những gì đã thấy, và biết cái gì thì nói cái đó, vì tôi theo trường phái thấy mới tin mà. Trong chuyến đi Thái Bình với Thầy NQT vừa rồi, tôi đã được phẫu thuật mũi mà không dùng đến bất kì một dụng cụ phẫu thuật nào như dao, kéo, kìm, hay thuốc mê, thuốc tê….Không biết đến bao giờ, nền y học hiện đại của con người mới có được kĩ thuật này mà sử dụng trong việc chữa bệnh.
Trong nhiều năm trước tôi thường xuyên bị tắc và chảy nước mũi, hắt hơi, thường xuyên phải dùng thuốc nhỏ mũi. Tôi đi bệnh viện khám thì mỗi bác sĩ phán một kiểu, người thì bảo bị xoang, người thì bảo viêm mũi dị ứng, người thì bảo vẹo vách ngăn. Ủa, sao có một cái mũi mà lắm bệnh vậy. Bó tay với mấy ông bác sĩ này. Gần đây, cơ quan tổ chức kiểm tra sức khỏe định kì, các bác sĩ cũng khuyên tôi đi phẫu thuật mũi, nhưng thành thật mà nói, tôi rất sợ đi bệnh viện, và rất sợ phẫu thuật nên cứ chần chừ mãi.
Hồi đầu tập luyện, được khoảng 1 tháng thì mũi không hắt hơi và chẩy nước mũi nữa, hết nhức đầu, nhức trán, nhưng hiện tượng tắc mũi thì vẫn còn, lúc tăng lúc giảm theo thời tiết nên tôi cũng gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày.
Ngày 12/5/2011, Thầy, NHN, tôi và chị Hương từ Hà Nội về nhà của một "cựu chiến binh" là chú Hải, cô Xuyến ở Thái Bình. Sau khi ăn cơm tối, mọi người quây quần uống trà, ôn lại chuyện cũ, chuyện ngày xưa các cô chú cùng thầy tham gia trong cuộc chiến chống tà cùng với những địa danh như Ngã tư Tử Thần, Sông Bo….
Cô Xuyến nói:
- Từ ngày thầy phẫu thuật mũi cho em, em không thấy tắc mũi hay hắt hơi sổ mũi nữa.
Mình nghe thấy vậy, trình bày luôn với thầy:
- Mũi con cũng hay tắc lắm thầy ạ. Thầy nói:
- Mũi tắc sẽ ảnh hưởng đến phổi.
- Hay là Thầy phẫu thuật mũi cho con luôn.
Thầy nói: Con ngồi thiền đi.
Mình ngồi thiền, nghe thầy hô: Phẫu thuật mũi cho Nam.
Sau lời hô của thầy, mình nhận thấy ấn đường bị tê đi, đường kính của điểm tê này chỉ bằng hạt đậu đen thôi, từ điểm tê này, cảm giác tê bắt đầu lan tỏa xuống sống mũi, đến đây là mình thấy mũi thông rồi. Sau đó cảm giác tê lan ra toàn bộ vùng mũi dọc từ trên xuống, có lúc căng, tức, có lúc hơi đau, được 1 lát, thầy ngồi bên cạnh nói đùa với chị Hương:
- Giá mà có môn khí công nào làm Hương cao thêm khoảng 20 cm nữa thì tốt quá.
Mình nghe mà không nhịn được cười, bật cười nghặt nghẽo, thầy bảo:
- Con đang phẫu thuật, tập trung đi.
Mình tập trung, ngồi thiền trở lại, 1 lúc sau, mũi mình đã rất thông thoáng rồi, hít vào, thở ra rất nhẹ nhàng, lúc này mọi cảm giác căng, tức đã không còn nữa, mình thấy cảm giác tê bắt đầu chạy ngược lên trên tụ lại ở điểm xuất phát ban đầu ở ấn đường, đây là điểm xuất phát các luồng khí chạy khắp vùng xoang trán của mình. Mình ngồi thêm 1 lát nữa cho đến khí các luồng khí lại tụ về ở điểm ban đầu thì dừng lại. Mở mắt, thấy Thầy và NHN đang đứng trước mặt, Thầy hỏi:
- Con thấy thế nào rồi?
- Mũi con thông lắm rồi thầy ạ.
Thầy cười rồi bảo: Thôi đi ngủ. Lúc đó khoảng 12 giờ khuya. Đêm đó, mình ngủ một mạch đến 8 giờ sáng hôm sau không khụt khịt một lần nào.
Mấy hôm sau về Hà Nôi, ngày 15/5/2001, mình nhờ anh Sơn “ siêu âm " kiểm tra lại xem mũi có còn vấn đề gì không, anh Sơn nhìn một lát rôi nói:
- Mũi chú không tắc chỗ nào cả.
Mình nói: Bác kiểm tra cả ở vùng xoang trán xem còn vấn đề gì không?
Anh Sơn nhìn rồi nói: Xoang của chú rất tốt.
Bây giờ nghĩ lại lúc đó mình đã dùng tư duy trần tục để đánh giá sự việc trong thế giới tâm linh.
Ở trần tục phẫu thuật 1 lần chưa chắc đã thành công, đấy là chưa kể thỉnh thoảng có ông bác sĩ nào đó học nhiều quá nên bị đãng trí, để quên cái gì đó trong người bệnh nhân. Vậy nên sau phẫu thuật người ta hay chụp X-Quang và siêu âm lại để kiểm tra.
Còn trong thê giới tâm linh, các pháp bảo đều có linh hồn, khi nhận nhiệm vụ, các pháp bảo tự nó tìm ra phương pháp tốt nhất để hoàn thành nhiệm vụ một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất. Thầy đã dùng dao Ánh Sáng để phẫu thuật cho mình, dao Ánh Sáng tự nó tìm ra nguyên nhân, loại bỏ sau đó nó tự hoàn thiện các hệ thống mạch máu, thần kinh, làm sạch các xoang giúp thông thoáng đường thở.
Bản thân người bệnh cũng phải có niềm tin vào môn pháp và " phương pháp phẫu thuật bằng lời nói " này, niềm tin có ý nghĩa quyết định đến hiệu quả chữa bệnh vì khi bạn không tin tưởng thì hệ thần kinh não bộ tự động phát ra một dạng năng lượng hoạt động giống như một hệ thống bảo vệ ngăn chặn, chống lại năng lượng mà thầy sử dụng để chữa bệnh.
Từ thực tế mà mình đã trải nghiệm, mong rằng một ngày gần đây, những kĩ thuật tiên tiến của thế giới tâm linh sẽ được sử dụng để phục vụ nhân dân ta.
Trong nhiều năm trước tôi thường xuyên bị tắc và chảy nước mũi, hắt hơi, thường xuyên phải dùng thuốc nhỏ mũi. Tôi đi bệnh viện khám thì mỗi bác sĩ phán một kiểu, người thì bảo bị xoang, người thì bảo viêm mũi dị ứng, người thì bảo vẹo vách ngăn. Ủa, sao có một cái mũi mà lắm bệnh vậy. Bó tay với mấy ông bác sĩ này. Gần đây, cơ quan tổ chức kiểm tra sức khỏe định kì, các bác sĩ cũng khuyên tôi đi phẫu thuật mũi, nhưng thành thật mà nói, tôi rất sợ đi bệnh viện, và rất sợ phẫu thuật nên cứ chần chừ mãi.
Hồi đầu tập luyện, được khoảng 1 tháng thì mũi không hắt hơi và chẩy nước mũi nữa, hết nhức đầu, nhức trán, nhưng hiện tượng tắc mũi thì vẫn còn, lúc tăng lúc giảm theo thời tiết nên tôi cũng gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày.
Ngày 12/5/2011, Thầy, NHN, tôi và chị Hương từ Hà Nội về nhà của một "cựu chiến binh" là chú Hải, cô Xuyến ở Thái Bình. Sau khi ăn cơm tối, mọi người quây quần uống trà, ôn lại chuyện cũ, chuyện ngày xưa các cô chú cùng thầy tham gia trong cuộc chiến chống tà cùng với những địa danh như Ngã tư Tử Thần, Sông Bo….
Cô Xuyến nói:
- Từ ngày thầy phẫu thuật mũi cho em, em không thấy tắc mũi hay hắt hơi sổ mũi nữa.
Mình nghe thấy vậy, trình bày luôn với thầy:
- Mũi con cũng hay tắc lắm thầy ạ. Thầy nói:
- Mũi tắc sẽ ảnh hưởng đến phổi.
- Hay là Thầy phẫu thuật mũi cho con luôn.
Thầy nói: Con ngồi thiền đi.
Mình ngồi thiền, nghe thầy hô: Phẫu thuật mũi cho Nam.
Sau lời hô của thầy, mình nhận thấy ấn đường bị tê đi, đường kính của điểm tê này chỉ bằng hạt đậu đen thôi, từ điểm tê này, cảm giác tê bắt đầu lan tỏa xuống sống mũi, đến đây là mình thấy mũi thông rồi. Sau đó cảm giác tê lan ra toàn bộ vùng mũi dọc từ trên xuống, có lúc căng, tức, có lúc hơi đau, được 1 lát, thầy ngồi bên cạnh nói đùa với chị Hương:
- Giá mà có môn khí công nào làm Hương cao thêm khoảng 20 cm nữa thì tốt quá.
Mình nghe mà không nhịn được cười, bật cười nghặt nghẽo, thầy bảo:
- Con đang phẫu thuật, tập trung đi.
Mình tập trung, ngồi thiền trở lại, 1 lúc sau, mũi mình đã rất thông thoáng rồi, hít vào, thở ra rất nhẹ nhàng, lúc này mọi cảm giác căng, tức đã không còn nữa, mình thấy cảm giác tê bắt đầu chạy ngược lên trên tụ lại ở điểm xuất phát ban đầu ở ấn đường, đây là điểm xuất phát các luồng khí chạy khắp vùng xoang trán của mình. Mình ngồi thêm 1 lát nữa cho đến khí các luồng khí lại tụ về ở điểm ban đầu thì dừng lại. Mở mắt, thấy Thầy và NHN đang đứng trước mặt, Thầy hỏi:
- Con thấy thế nào rồi?
- Mũi con thông lắm rồi thầy ạ.
Thầy cười rồi bảo: Thôi đi ngủ. Lúc đó khoảng 12 giờ khuya. Đêm đó, mình ngủ một mạch đến 8 giờ sáng hôm sau không khụt khịt một lần nào.
Mấy hôm sau về Hà Nôi, ngày 15/5/2001, mình nhờ anh Sơn “ siêu âm " kiểm tra lại xem mũi có còn vấn đề gì không, anh Sơn nhìn một lát rôi nói:
- Mũi chú không tắc chỗ nào cả.
Mình nói: Bác kiểm tra cả ở vùng xoang trán xem còn vấn đề gì không?
Anh Sơn nhìn rồi nói: Xoang của chú rất tốt.
Bây giờ nghĩ lại lúc đó mình đã dùng tư duy trần tục để đánh giá sự việc trong thế giới tâm linh.
Ở trần tục phẫu thuật 1 lần chưa chắc đã thành công, đấy là chưa kể thỉnh thoảng có ông bác sĩ nào đó học nhiều quá nên bị đãng trí, để quên cái gì đó trong người bệnh nhân. Vậy nên sau phẫu thuật người ta hay chụp X-Quang và siêu âm lại để kiểm tra.
Còn trong thê giới tâm linh, các pháp bảo đều có linh hồn, khi nhận nhiệm vụ, các pháp bảo tự nó tìm ra phương pháp tốt nhất để hoàn thành nhiệm vụ một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất. Thầy đã dùng dao Ánh Sáng để phẫu thuật cho mình, dao Ánh Sáng tự nó tìm ra nguyên nhân, loại bỏ sau đó nó tự hoàn thiện các hệ thống mạch máu, thần kinh, làm sạch các xoang giúp thông thoáng đường thở.
Bản thân người bệnh cũng phải có niềm tin vào môn pháp và " phương pháp phẫu thuật bằng lời nói " này, niềm tin có ý nghĩa quyết định đến hiệu quả chữa bệnh vì khi bạn không tin tưởng thì hệ thần kinh não bộ tự động phát ra một dạng năng lượng hoạt động giống như một hệ thống bảo vệ ngăn chặn, chống lại năng lượng mà thầy sử dụng để chữa bệnh.
Từ thực tế mà mình đã trải nghiệm, mong rằng một ngày gần đây, những kĩ thuật tiên tiến của thế giới tâm linh sẽ được sử dụng để phục vụ nhân dân ta.