Đăng nhập

View Full Version : Tôi đã từng bị Covid-19



Trung Nghĩa
26-05-2020, 01:44
Covid-19 có thật sự đáng sợ?
Theo trang tin baoquocte.vn tính đến 6h ngày 25/5, theo trang thống kê Worldometers, thế giới ghi nhận 5.491.194 ca nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 do virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây ra, trong đó có 346.326 ca tử vong, và Mỹ là quốc gia đứng đầu thếgiới về các chỉ số với 1.684.816 người mắc Covid-19, trong đó, số ca tử vong đã tiệm cận mốc 100.000, ở mức 99.268 trường hợp. còn Việt Nam chúng ta thì sao ạ? theo trang tin vnexpress.net tính đến 18h00 ngày 25/5 Việt Nam chúng ta có 326 người nhiễm bệnh, 272 người đã được chữa khỏi và chưa ghi nhận ca tử vong nào, trong đó 39 ngày liên tục không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.
Vậy phải chăng Việt Nam chúng ta có được kết quả như ngày hôm nay một phần là do chúng ta may mắn, do chúng ta đã chủ động dập dịch từ trước? Là học trò theo học KCTL chúng tôi hiểu được rằng ngoài sự cố gắng của thế giới trần tục, thì trong đó có sự giúp sức rất lớn từ thế giới Tâm linh và Thầy là người rất vất vả, hao tổn nhiều năng lượng để bảo vệ chúng sinh, trong đó có cả những học trò như tôi.

Ngày 15/3/2020 là một ngày thật đáng nhớ với tôi. hôm đó tôi bắt xe từ quê ra Hà Nội đi làm như mọi lần, trên đường đi tôi đọc báo và biết được công ty tôi có 2 người vừa bị nhiễm virut Covid-19. Cảm thấy hơi lo lắng và linh cảm như có điều gì đó không hay. Tôi có nhắn tin hỏi quản lý vì đến giờ ở công ty tôi vẫn chưa được biết thông tin gì. Đến công ty thì tôi nhận được một danh sách mà trưởng phòng gửi cho tôi thông tin những người đã bị bắt cách ly thuộc diện F1,F2. Hai người bị nhiễm bệnh là hai nhân viên phòng sale của công ty trong miền nam, tuy nhiên trước khi phát hiện mắc bệnh đã ra ngoài Bắc công tác và gặp gỡ một số người làm việc trong nhà máy nơi tôi đang làm việc. Tin nóng nhanh chóng được lan rộng đến các thành viên khác trong công ty, nhiều người từ đó đã dự đoán được mình thuộc diện F mấy và tôi cũng tự dự tính cho mình thuộc diện F3. Tuy khoảng cách từ F3 đến F0 còn rất xa nhưng tôi vẫn thấy bất an vì tôi vừa ở cùng với gia đình mình 2 ngày cuối tuần, trong đó các con lại còn rất nhỏ, giờ mà phải đi cách ly thì rất khổ cho các cháu. Hôm nay quả là một ngày làm việc thật dài, tôi cứ đi quanh quẩn suy nghĩ xem nên làm gì, các Anh/Chị khuyên tôi nên gọi cho Thầy nhờ Thầy kiểm tra cho. Tôi biết thời gian này Thầy đang rất bận để xử lý Covid, Thầy cũng đã mất rất nhiều năng lượng cho vấn đề này rồi liệu mình có nên làm phiền Thầy khi mình mới chỉ tiếp xúc gián tiếp rất xa với người bị bệnh.
Đến buổi chiều tôi nhớ ra và nhắn tin lên lớp 2 KCTL về tình hình của mình để mọi người trong lớp cùng biết và không tiếp xúc gần với tôi nữa, phòng trường hợp trong người tôi có virut sẽ lây cho mọi người. Một lúc sau tôi nhận được điện thoại từ anh "Hocdao" hỏi thăm tình hình và nhắc nhở tôi đã đọc Email thông báo của Thầy " Dịch nCovid-19 đang tiếp tục có diễn biến khó lường. Thầy Huệ Tâm nhắc các học trò: nếu ai có nghi ngờ bị ảnh hưởng bởi virus nCovid-19, phải gọi điện trực tiếp cho Thầy ngay (ko nhắn tin) " chưa? Giờ thì biết phải làm gì rồi đúng không? Nghe được câu nói này của anh tôi như tiếp thêm quyết tâm để gọi cho Thầy. sau đó tôi đã gọi cho Thầy trình bày về tình hình của mình và mong muốn được Thầy kiểm tra giúp. Thầy dặn tôi, con cứ yên tâm đến tối Thầy sẽ kiểm tra cho con.
Đến 16h30 kết thúc thời gian làm việc tại công ty, tôi đã không ra về ngay mà ở lại công ty để chờ thông tin của Thầy rồi mới về. Chờ đến 18h30 khi chuyến xe cuối cùng trong ngày chở CNV từ nhà máy ra về mà vẫn chưa nhận được thông tin của Thầy tôi đành phải lên xe để về. Khi xe đưa tôi về đến đường Nguyễn Khánh Toàn, tôi không giám đi bộ về nhà ngay vì ở cùng phòng với tôi còn có 1 đồng môn khác. và tôi cứ thế đi dọc đường Nguyễn Khánh Toàn để chờ đợi thông tin chắc chắn từ Thầy rồi mới quyết định làm gì tiếp theo. Đến khoảng 19h15 khi tôi đang đi đến gần công viên Nghĩa Đô thì nhận được điện thoại từ anh "Hocdao" hỏi tôi đang ở đâu và dặn tôi đứng sát vào góc nào đó yên tĩnh chờ Thầy kiểm tra cho. Mất khoảng 5 phút Thầy đã kiểm tra xong và bắt virut ra khỏi người tôi. Thầy nói với tôi rằng con đã bị một con virut xâm nhập qua hàng rào năng lượng bảo vệ, con virut này đi từ chân trái lên vai trái đoạn tiếp giáp với cổ của con thì đã bị Thầy bắt. Nghe được câu này của Thầy lòng tôi như trút đi gánh nặng, giờ thì tôi có thể yên tâm tiếp xúc với mọi người mà không sợ lây bệnh cho mọi người nữa. Tôi thầm nghĩ Thầy của tôi tuyệt quá, chưa đầy 5 phút mà Thầy đã tìm ra được số lượng virut cụ thể và bắt được nó ra khỏi người tôi, với số lượng virut ít như thế này nếu tôi đi làm xét nghiệm virut thông thường thì chưa chắc đã biết được, đến khi biết được thì lượng virut trong người đã phát triển quá nhiều rồi. nếu như thế giờ này có nhiều người giỏi như Thầy thì cuộc sống trần tục này sẽ nhiều màu xanh biết bao.
Con xin cảm ơn Thầy đã luôn thương yêu và che chở cho chúng con.
Em xin cảm ơn anh Hocdao đã luôn dậy bảo cho chúng em, giúp chúng em trưởng thành và tiến bộ hơn trên con đường tu luyện.


/