Đăng nhập

View Full Version : Chứng kiến Thầy hành thiện



nhuhainguyen
18-05-2011, 11:10
Trong đợt đi Thái Bình từ 12/5-15/5/2011 vừa rồi. NHN cùng một số anh chị lại được chứng kiến Thầy làm việc thiện. Sau khi ăn cưới con cô Nhiên ở Thái Bình xong, theo kế hoạch thì Thầy sẽ chỉ đi xem đất cho nhà Kiên Cường (KC) và Mai. Nhưng khi gặp KC và Mai ở thành phố Nam Định, thì gặp cả em họ của KC và bạn này xin được Thầy về xem hộ nhà vì thấy nhà có nhiều vấn đề. Ngay từ khi bước vào nhà, NHN thấy khí ở đây rất nặng, toàn thân khó chịu. Trong nhà thì đang có bàn thờ một người mới mất. Đó chính là vợ của em họ KC. Bạn này kể rằng hai vợ chồng cưới nhau và mua nhà này từ 2009. Sau đó một thời gian thì vợ phát hiện bị ung thư máu và mất trong thời gian rất ngắn, sau khi sinh cháu đầu lòng được 15 ngày. Sau khi vào nhà ngồi chơi, Thầy mới hỏi Thuấn:
- Thầy thấy ở đây có một con côn trùng kiểu như đầu ong và mình bướm, đuôi nó phát ra một loại bột sáng kiểu như sao chổi.
- Vâng ạ, con cũng thấy như thế, Thuấn nói.
- Hồng Liên đâu, con bắt nó lại và tìm xem chủ nhân nó là ai.
Một lúc thì Thầy và Hồng Liên cùng thống nhất là nhìn thấy cả một đàn mà con chúa rất to. Tuy nhiên chưa tìm ra được hang ổ của chúng.
Sau một hồi uống nước và nói chuyện, Thầy nói:
- Từ lòng đất có một loại khí lạ bốc lên, loại khí này không phải là xấu nhưng cũng không phải là tốt mà có thể gọi là “Không tương thích với con người“. Loại khí này có thể ví như là rượu ngâm nhung hươu, nếu uống liều lượng vừa phải thì tốt cho cơ thể nhưng nếu uống nhiều quá liều thì lại gây lở loét bệnh tật...Những gia đình ở lâu trên đất này đều không có lợi.
Em họ của KC sau đó nói rằng vợ của mình hai ngày trước hôm mất thì nói rằng thương chồng nhiều lắm, đồng thời nằm mơ là được ông Hoàng Mười tha tội cho. Sau đó Thầy kiểm tra thì không phải và đó chỉ là tự kỷ ám thị do ốm bệnh sinh ra. Thầy nói:
- Thầy tin là Ông Mười không dám làm như thế vì Thầy biết Ông Mười là người thế nào. Nếu có trường hợp như vậy xảy ra thì Ông Mười sẽ phải chịu phạt nặng đấy.
Sau đó Thầy có khuyên em họ của KC là không nên ở ngôi nhà này nữa và nên chuyển đi ở chỗ khác. Mẹ của bạn này lại nhờ Thầy tác động phần linh giúp bán hộ nhà và được Thầy đồng ý. Thầy cũng nói sẽ cho người của Thầy dần dần xử lý khí đất ở vùng này để giúp dân ở quanh vùng.
Sau khi ra khỏi nhà, NHN lại thấy hết khí nặng và hỏi Thuấn:
- Thuấn có thấy khí ở đây nặng không?
- Ra khỏi nhà anh sẽ thấy người nhẹ nhàng hơn.
Sau đó NHN mới được Thầy cho biết là tất cả mọi người do đi cùng Thầy đã được bảo vệ cả rồi, chỉ hút khí vừa đủ vào cơ thể thôi. Và lượng khí hút vào ngày hôm nay nếu được xử lý tốt thì ngang bằng năng lượng của 1 tháng tập luyện.
Trên đường từ nhà đi ra xe,Thuấn nói : " Thầy ơi ! Chị bảo nhà này nghèo thì không nên lấy tiền của họ " Thầy nói : " Nhà nó khổ thế thì ai nỡ lấy tiền, Thầy cũng nghĩ như con mà. Còn bây giờ Thầy giúp nó tiền thì con nghĩ sao ?" Thuấn nói : " Chị bảo nếu thế thì tốt "
Khi em họ KC tiễn Thầy ra đến gần xe và cám ơn Thầy, thì NHN thấy Thầy hỏi : " Con con nó có khỏe không ? " Cậu ấy trả lời : " Dạ cháu khỏe ạ ". Thầy rút ra tờ 500 0000 đ đưa cho cậu chủ nhà rồi nói : " Thầy cho cháu cái này ". Cậu chủ nhà giơ 2 tay cầm lấy tờ giấy bạc với nét mặt rất ngỡ ngàng, có lẽ cậu chưa kịp nói xong câu cảm ơn thì Thầy đã bước lên xe đóng cửa lại rồi. Sau này Thầy có nói rằng nhà bạn này rất nghèo, bản thân bạn này cũng đang bị bệnh ở cổ. Thầy nói học trò trong không gian cứ chữa bệnh cho bạn này cho dù bản thân bạn cũng không biết mình có bệnh. Thầy nói những người nghèo và sống thiện thì không thể lấy tiền của họ mà thậm chí còn phải giúp thêm cho họ. NHN và mọi người sau khi được chứng kiến Thầy hành thiện thì đều bâng khuâng trong lòng và cảm thấy mình chưa xứng đáng với những gì đang được hưởng. Chúng con cảm ơn Thầy.

FirePhoenix
18-05-2011, 15:38
Con cảm ơn Thầy!

TrangNTN
20-05-2011, 09:15
Nếu để ý, các bạn sẽ thấy trong từng lời nói, hành động của Thầy đều hướng Thiện ...Mỗi lần Thầy được mời đi đâu, Thầy cũng đều tập hợp các học trò đi cùng...Có món gì lạ lạ cũng chờ học trò cùng đến chia sẻ...v.v...