manhtuongngo
11-05-2020, 00:20
Cuối tuần vừa rồi, tôi nhận được tin nhắn anh HĐ bảo tôi về CS làm một số việc ở vườn NQ, tôi sắp xếp công việc và về CS cùng anh. Khi về tới CS đã gần trưa, trời nắng nóng nhưng khi bước từ cổng vào tôi thấy dịu mát hẳn, không khí vô cùng trong lành và dễ chịu. Tôi lượn khắp một vòng xung quanh nhà, hỏi thăm hai bạn Bút, Mực, ngắm nghía mỗi chỗ một tí cho đỡ nhớ, do dịch bệnh Covid-19 mà chúng tôi lâu lắm mới được về nhà.
Ăn trưa xong, Thầy dặn lịch làm việc buổi chiều, Thầy dặn hãy nghỉ trưa một lúc, mấy anh em thiền một bài xong rồi sẽ làm việc. Nghỉ trưa một chút xong, tôi và anh Đông cùng ngồi thiền 1 bài. Sau đó hai anh em ra vườn làm một số việc như Thầy đã dặn từ trước.
Đến cuối buổi chiều khi xong việc, mọi người chuẩn bị về Hà Nội, tôi từ trong nhà bước ra thấy Thầy, anh HĐ và chị Tt đang làm việc. Thầy gọi tôi ra ngồi lên phản bên cạnh anh HĐ, tôi ngồi ở tư thế thiền, thả lỏng cơ thể. Đầu tiên Thầy hô "Hệ thống năng lượng cơ bản chuẩn" xuất hiện, kiểm tra và đi vào cơ thể, hệ thống năng lượng cơ bản chuẩn là khuôn mẫu giúp hoàn thiện cơ thể năng lượng và tạo điều kiện để cơ thể năng lượng phát triển. Tôi thấy có một luồng năng lượng ấm, nhẹ nhàng đi vào cơ thể, lan tỏa khắp cơ thể, cảm giác cơ thể lâng lâng rất khó tả. Sau đó Thầy hô: hoàn thiện hệ thống huyệt đạo, hệ thống kinh mạch, lạc mạch, hệ thống bát mạch kỳ kinh, hệ thống thần kinh, hệ thống luân xa, hệ thống đường ống dẫn chất dịch, hệ thống đường ống dẫn huyết mạch, đường ống dẫn năng lượng,.. và đan điền hạ.
Một lúc sau Thầy hô từ từ dừng lại, tôi cảm nhận mình đang mang trong mình một bộ khung năng lượng rất vững chắc, rõ ràng. Tôi vô cùng bất ngờ và xúc động trước món quà từ Thầy. Sau đó Thầy nói rằng: vía của con vừa quỳ trước Thầy khóc, nó trình bày: Thầy ơi con cũng tập luyện chăm chỉ sao con không được về nhà đi học? Sau đó Thầy bảo về nhà nói với các học trò khác cố gắng, đừng đố kỵ so sánh với nhau, Thầy muốn cho tất cả đi học hết nhưng làm gì cũng phải có đủ điều kiện và kỷ cương chứ!
Sau đó Thầy kiểm tra hỏa xà của tôi, chị Tt bảo "nó nhỏ bằng con giun" Tôi hỏi Thầy "làm thế nào để hỏa xà có thể lớn lên được ạ? Nếu tập thực công chăm chỉ thì hỏa xà có lớn lên được không ? Thầy cười bảo rằng: Điều này khó nói lắm, có nhiều yếu tố lắm, còn nếu chỉ tập thực công chăm chỉ ngày 12 tiếng thì chắc tầm 50 năm nữa chưa chắc đã được! Có nhiều việc các con không biết nên cứ tưởng rằng Thầy ưu tiên người này người khác nhưng không phải thế đâu!
Tôi biết hỏa xà của tôi còn nhỏ quá nên chắc phải cố gắng nhiều nữa, cả thực thể và phần linh phải cố gắng nhiều hơn để đợt tới các vía về xin Thầy cho phép được về đi học.
Đã chiều muộn chúng tôi xin phép Thầy trở về Hà Nội, một chuyến đi làm tôi vô cùng vui, vui vì Thầy đã khỏe lại, dịch bệnh đã được kiểm soát học trò chúng tôi sắp được trở về nhà thường xuyên, và cuối cùng là món quà vô cùng đặc biệt và bất ngờ từ Thầy.
Con xin cảm ơn Thầy, anh HĐ và chị Tt đã giúp đỡ.
/
Ăn trưa xong, Thầy dặn lịch làm việc buổi chiều, Thầy dặn hãy nghỉ trưa một lúc, mấy anh em thiền một bài xong rồi sẽ làm việc. Nghỉ trưa một chút xong, tôi và anh Đông cùng ngồi thiền 1 bài. Sau đó hai anh em ra vườn làm một số việc như Thầy đã dặn từ trước.
Đến cuối buổi chiều khi xong việc, mọi người chuẩn bị về Hà Nội, tôi từ trong nhà bước ra thấy Thầy, anh HĐ và chị Tt đang làm việc. Thầy gọi tôi ra ngồi lên phản bên cạnh anh HĐ, tôi ngồi ở tư thế thiền, thả lỏng cơ thể. Đầu tiên Thầy hô "Hệ thống năng lượng cơ bản chuẩn" xuất hiện, kiểm tra và đi vào cơ thể, hệ thống năng lượng cơ bản chuẩn là khuôn mẫu giúp hoàn thiện cơ thể năng lượng và tạo điều kiện để cơ thể năng lượng phát triển. Tôi thấy có một luồng năng lượng ấm, nhẹ nhàng đi vào cơ thể, lan tỏa khắp cơ thể, cảm giác cơ thể lâng lâng rất khó tả. Sau đó Thầy hô: hoàn thiện hệ thống huyệt đạo, hệ thống kinh mạch, lạc mạch, hệ thống bát mạch kỳ kinh, hệ thống thần kinh, hệ thống luân xa, hệ thống đường ống dẫn chất dịch, hệ thống đường ống dẫn huyết mạch, đường ống dẫn năng lượng,.. và đan điền hạ.
Một lúc sau Thầy hô từ từ dừng lại, tôi cảm nhận mình đang mang trong mình một bộ khung năng lượng rất vững chắc, rõ ràng. Tôi vô cùng bất ngờ và xúc động trước món quà từ Thầy. Sau đó Thầy nói rằng: vía của con vừa quỳ trước Thầy khóc, nó trình bày: Thầy ơi con cũng tập luyện chăm chỉ sao con không được về nhà đi học? Sau đó Thầy bảo về nhà nói với các học trò khác cố gắng, đừng đố kỵ so sánh với nhau, Thầy muốn cho tất cả đi học hết nhưng làm gì cũng phải có đủ điều kiện và kỷ cương chứ!
Sau đó Thầy kiểm tra hỏa xà của tôi, chị Tt bảo "nó nhỏ bằng con giun" Tôi hỏi Thầy "làm thế nào để hỏa xà có thể lớn lên được ạ? Nếu tập thực công chăm chỉ thì hỏa xà có lớn lên được không ? Thầy cười bảo rằng: Điều này khó nói lắm, có nhiều yếu tố lắm, còn nếu chỉ tập thực công chăm chỉ ngày 12 tiếng thì chắc tầm 50 năm nữa chưa chắc đã được! Có nhiều việc các con không biết nên cứ tưởng rằng Thầy ưu tiên người này người khác nhưng không phải thế đâu!
Tôi biết hỏa xà của tôi còn nhỏ quá nên chắc phải cố gắng nhiều nữa, cả thực thể và phần linh phải cố gắng nhiều hơn để đợt tới các vía về xin Thầy cho phép được về đi học.
Đã chiều muộn chúng tôi xin phép Thầy trở về Hà Nội, một chuyến đi làm tôi vô cùng vui, vui vì Thầy đã khỏe lại, dịch bệnh đã được kiểm soát học trò chúng tôi sắp được trở về nhà thường xuyên, và cuối cùng là món quà vô cùng đặc biệt và bất ngờ từ Thầy.
Con xin cảm ơn Thầy, anh HĐ và chị Tt đã giúp đỡ.
/