PDA

View Full Version : Nhớ lại những lần tham gia dã ngoại 30/4 – 1/5



thanhngoc
30-04-2020, 23:32
Ngày lễ 30/4 – 1/5 là dịp mọi người trong cả nước được nghỉ, người thì nghỉ ngơi bên gia đình, người thân, có những người thì chọn cho mình những chuyến du lịch, nghỉ dưỡng nào đó… Nhưng đối với những người tập KCTL thì đây là dịp mọi người được về linh địa Côn Sơn nơi tụ hội rất nhiều linh khí trời đất để được tập luyện và chữa bệnh do Thầy NQT tổ chức.

Tôi bắt đầu tham gia chuyến dã ngoại dịp 30/4 – 1/5 từ năm 2016, đối với tôi mỗi một chuyến đi là một trải nghiệm mới. Mỗi năm tham gia tôi đều có những cảm nhận và kỷ niệm khác nhau. Không chỉ được tập luyện ở môi trường tốt mà còn được Thầy NQT tặng quà hoặc là một chuyến “du lịch” đặc biệt nào đó. Có nhiều điều mà tôi được trải nghiệm trong những chuyến đi vào dịp lễ này, nhưng có những điều mà đến mãi bây giờ tôi vẫn còn nhớ rất rõ. Tôi xin phép được chia sẻ lại những kỷ niệm ấy.

Kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 năm 2017

Tại đồi Kỳ Lân, sau khi tập luyện Thầy NQT cho tất cả vía của mọi người lên Thiên Đình để tham quan. Khi Thầy hô tất cả xuất vía để lên tầng trên, ngay lập tức tôi rùng mình rất mạnh, cảm giác như có một luồng khí trong cơ thể thoát ra bay lên. Tôi hiểu lúc đó vía tôi đã được Thầy đưa đi. Khi được lên Thiên Đình, mỗi người đều có cảm nhận khác nhau. Có người nhìn thấy rõ được khung cảnh ở trên đó, có người thì chỉ thấy mờ ảo, có người thì không nhìn thấy gì. Còn bản thân tôi khi …..một lúc sau đó tôi thấy trước mặt mình là hai ngôi nhà rất lớn với mái cong thoai thoải như những ngôi chùa hay cung điện rất đẹp và mờ ảo. Đây là lần đầu tiên tôi được theo Thầy cùng mọi người lên “trời” du lịch.

Kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 năm 2018

Trước buổi thiền chữa bệnh, Thầy NQT tặng mỗi người một bông hoa bay đến trước mặt mỗi người. Mỗi một người nhận được bông hoa khác nhau, vì bông hoa mà Thầy NQT tặng sẽ phù hợp với cơ địa và tùy số phận của mỗi người. Một lúc sau khi Thầy đã tặng hoa, tôi bắt đầu ngửi thấy mùi hương của bông hoa mà Thầy NQT đã tặng cho mình.

Tôi cảm nhận được 2 mùi hương từ bông hoa Thầy tặng, một mùi hương rất ngọt ngào mà tôi nhận biết được đó là hương của loài hoa gì. Mùi hương còn lại thì tôi không biết là của loài hoa gì, chỉ thấy thoáng qua 1 lúc rồi biến mất, mặc dù sau đó tôi cố gắng hít thật sâu vào thêm để cảm nhận thì không thấy nữa. Trong khi đó, mọi người trong buổi hôm đấy có người còn nhìn thấy, có người cảm nhận được mùi hương từ bông hoa được tặng, cũng có những người không có cảm nhận. Khi Thầy bảo mọi người đã được tặng hoa, ai cũng có thì tất cả mọi người ai nấy cũng đều rất vui.

Có đi bạn mới có cơ hội được luyện tập nhiều trận pháp chữa bệnh, bạn còn được đón nhận món quà đặc biệt nào đó từ Thầy NQT.

“Có thể” vì dịch Covid-19 kéo dài nên chuyến dã ngoại 30/4 – 1/5 năm nay đã không được tổ chức. Đây là sự tiếc nuối lớn đối với riêng tôi và của rất nhiều người khác. Mong rằng dịch bệnh này sớm qua đi để sức khỏe của Thầy nhanh chóng phục hồi, cuộc sống có thể trở lại bình thường, để mọi người lại có thể về mảnh đất Linh Địa Côn Sơn nhiều hơn.

/